Kết quả từ 11 tới 20 trên 22
Chủ đề: Con du học trở về, bố mẹ "sốc"!
-
07-08-2009, 01:50 PM #11
~ con ng 0 có gốc 0 bik tôn trọn văn hóa truyền thống ,đi vài năm về là rủ bỏ cái truyền thống VN mà cái tinh hoa nc bạn cũng chẳng học đc thì nói làm jì
bọn đó mà cho qua TQ học vài năm về chắc chúng nó nói HN của TQ luôn quá
Tây có lối sống của Tây nhưng 0 phải là cái lối coi trời = vung như thế
chỉ có cái bọn ất ơ lông bông mới thế chứ ng đàng hoàn chẳng ai cư sử như thế
~ ng bạn Mỹ của mình sống ở ~ nơi bận rộn ,tự do nhất TG như New York ,destroy . nhưng khi họ qua VN họ có thái độ rất đúng mực
họ 0 thích rườm rà nghi thức nhưng rất tôn trọng truyền thống ,vào nhà thờ đứng rất nghiêm trang ,kính cẩn nghiên mình trước nghĩa trang hay bàn thờ gia tiên
vậy ~ hạng ng trên là gì ,chúng chẳng qua chỉ là phế phẩm của 1 nền văn hóa tự do .VH phương tây là văn hóa của tự do của cái tôi cá nhân chứ 0 phải là văn hóa của ~ kẽ vô học như bọn chúng lầm tưởng
ở ~ nc phương Tây con cái chỉ có ý kiến với bố mẹ khi chúng có thể tự lo thân ,có 1 cuôc sống tự lập
1 chú ng Mỹ nói với mình là con trai chú âh sống với bạn gái nhưng là sống riêng ở 1 căn nhà riêng do chính tay anh ấh làm ra tiền thuê nhà ,tuyệt nhiên 0 ăn nhờ vào 1 đồng nào của chú ấh
sao bọn ng đó 0 nhìn qua HQ qua NB họ là ~ nc Á Đông hùng mạnh nhưng vẫn giữ vững văn hóa dân tộc
họ gần Mỹ gần phương Tây nhưng có bao h thấy họ có tư tưởng vọng ngoại như vậy 0
xin thưa là 0 .Ba mình có 1 lần hợp tác làm ăn với 1 ông HQ ,sang nhà ông ấh thì thấy toàn đồ của Hàn từ tivi tới tủ lạnh tới quần áo ,là 1 giám đốc nhưng ông ấh ăn uống phải gọi là đạm bạc hơn mình 1 mâm cơm của ông ấh chỉ gồm :thịt heo luộc + con cá kho + kim chi + canh + cơm trắng hết!!!!Sửa bởi bboy_shady : 07-08-2009 lúc 01:56 PM
hey Chine for God and Country I’ll end your life ..................
if death don’t bring you fear, I swear, you’ll fear these marchin’ feet
-
07-08-2009, 01:54 PM #12
mấy thằng này chắc là mấy thằng học ko ra gì, nhưng nhà có tý tiền nên cho nó ra nước ngoài để học hỏi cái hay cái tốt của người ta đó mà. Mà học đâu hok thấy, chỉ thấy về xong là lại làm khổ cha khổ mẹ.
Người VN khi sang nước ngoài học, dc rất nhiều bạn bè quốc tế nể phục bởi vì người VN vừa chịu khó, và lại học rất giỏi. Đây là 1 trong những tấm gương sáng của du học sinh ở nước ngoài. Học mong cố gắng học thật tốt để quay về đóng góp cho quê hương họ.
-
07-08-2009, 01:55 PM #13
căn bệnh víp của con nhà giàu,kệ nó,hehehe.bàn làm gì cho mệt
-
07-08-2009, 02:03 PM #14
vì nó nhiều quá mới cần bàn chứ 1 2 đứa bàn chi cho mỏi mồm
mie mấy thèng bạn vong bản đi du học về mà muốn đập vào mặt
lúc còn ở VN ở dơ như gì qua có mấy năm về rủ đi ăn chê ỏng chê eo ,chê dơ chê dở
nói thì lơ lớ còn độn tiếng anh vào .Mà nói có chuẩn jì giọng như giọng mấy thằng Mễ đọc rap chả nghe đc gì mà suốt ngày lải nhải
đi chơi với tụi nó phải kiềm chế giữ lắm mới 0 đập vào mặt chúng nóhey Chine for God and Country I’ll end your life ..................
if death don’t bring you fear, I swear, you’ll fear these marchin’ feet
-
07-08-2009, 02:07 PM #15
Du học gì những tay này. Chẳng qua là bố mẹ nó đem dấu nó đi để nó có hít, có uống rượu tây, chơi bời khỏi bị đàm tiếu vậy mà- vì ở nhà bố mẹ nó xấu mặt, khó làm ăn (hối lộ...)
Những tay này nó xài usd tiền mặt, rượu tây uống bằng chai, đi bả thâu đêm suốt sáng...chơi cho ra mặt sành điệu hơn bọn tây. Ủa, nó lấy tiền ở đâu ra vậy.
Những du học sinh thực tài, những Việt kiều có trí thức họ đầy chững chạc, lịch lãm ...không như những tay này đâu.
-
07-08-2009, 02:13 PM #16quanduido2811 Guest
Nhưng có muốn chơi ở đây cũng khó lắm nhé vì phải dùng tiền USD; tiêu tiền vài tối ở club thì nấu mỳ cả tháng.
Nhiều sinh viên ở nhà tiêu hoang, học xong về nhà lại có tinh thần tiết kiệm rất cao
-
07-08-2009, 02:16 PM #17
Tôi cũng có thằng bạn (nó vẫn ở VN), nhưng bạn của nó thì tôi không chơi. Nhưng nói chung là thằng bạn tôi đi chơi chung với đám đó có 4 năm (kể từ khi đám kia đi du học) thì suy nghĩ lệch lạc, VN cái gì cũng chê, bật internet lên thì nghe nhạc ráp toàn mấy bài phản động chửi chế độ chửi cha, chửi mẹ, chửi bạn chửi tùm lum còn minh tự cho là nhất..của đám ăn chơi trong nước và hải ngoại.Chán...
[CENTER][COLOR=Blue]Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
-
07-08-2009, 02:17 PM #18
Đúng là hội này đi "du hí" nước ngoài thì đúng hơn là đi du học. Sang đấy ăn chơi còn trác táng hơn bọn Tây xịn ấy chứ
-
07-08-2009, 02:30 PM #19quanduido2811 Guest
Mỹ là đất nước có tầng lớp lãnh đạo rất thông minh. Mọi dòng tiền đều đổ về Mỹ, dân du học như tôi thì kiếm tiền ở nhà nhưng lại tiêu dùng ở Mỹ, từ học phí đến đồ dùng sinh hoạt. Để kiếm lại tiền của nước Mỹ cũng khó lắm.
-
07-08-2009, 02:34 PM #20
Thằng này hết nói ai cũng du học giống nó thì thôi ở VN còn sướng. Gặp hạng này phải đấm vào mặt 1 phát vì cái tội ko chào hỏi cha mẹ và cái tội láo

P/s: còn vài bài lên 200 bài em spam nhảm tí :Hnguyenducanh: -Nói thật với các bác em có xem 1 clip về đám elf này rồi phải nói là toàn cá sấu.Nói thật chứ đi làm gái cũng không đủ tư cách...

Chủ đề tương tự
-
[Chiến dịch-Dự án] Cuộc vận động đổi tên biển "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By KID1485 in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 128Bài mới gửi: 12-02-2012, 04:56 AM -
Israel "Vùi Dập" Iran Trong Vòng 8 Ngày. " 1 Kịch Bản Hoàn Hảo"
By mienrong in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2010Trả lời: 76Bài mới gửi: 02-11-2011, 10:57 AM -
"Choáng, sốc" với những câu xét hỏi của... "quan tòa"-Văn hoá pháp đình thời nay
By leeyoungjin in forum Người Việt xấu xíTrả lời: 20Bài mới gửi: 06-10-2011, 06:05 PM -
Kinh tế Trung Quốc: "mong manh" và "dễ vỡ"
By mai_quoc_trung in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 09-10-2010, 09:49 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks