Kết quả từ 1 tới 10 trên 25
-
24-07-2009, 08:07 AM #1
[Hải Phòng] Gia đình liệt sĩ Đoàn Đắc Hoạch
Hoa Phượng đỏ thắm nghĩa tình
Vào những ngày đầu tháng 7/2009, Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa đã tổ chức một chuyến đi tới Tp. Hải Phòng để thăm một gia đình liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến tại Trường Sa ngày 14-3-1988 với sự giúp đỡ của cộng tác viên tại Hải Phòng của chương trình, anh Nguyễn Thành Giang (gianghp). Đây là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi trong chương trình tri ân các liệt sĩ.


9h30 sáng, chúng tôi đã có mặt tại ngõ Vũ Chí Thắng (Nghĩa Xá, Lê Chân, TP.Hải Phòng)

Thay mặt Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa, chúng tôi đã thắp hương tưởng niệm tới liệt sỹ Đoàn Đắc Hoạch, người con trai cả của gia đình, đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Được sự cho phép của gia đình, chúng tôi đã chụp lại hình của liệt sĩ Đoàn Đắc Hoạch.

Di ảnh liệt sĩ Đoàn Đắc Hoạch
Ngồi trò chuyện với gia đình, chúng tôi biết thêm được nhiều câu chuyện về liệt sĩ Hoạch, cũng như hoàn cảnh của gia đình. Ông bà cũng không khỏi xúc động khi nhắc tới những kỉ niệm của liệt sĩ Hoạch và khi biết được tấm lòng của các bạn trẻ đối với Tổ Quốc, đối với các liệt sĩ.

Bố, mẹ và cháu của liệt sĩ Hoạch

Bác trai đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều thông tin về hoạt động tìm kiếm, cũng như sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Hải quân đối với gia đình.


Tấm bằng Tổ quốc ghi công ghi rõ: "Đã hy sinh Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 14 tháng 3 năm 1988"
Bản tin độc quyền của Trung tâm Dữ liệu Hoàng SaSửa bởi Wehrmacht : 28-07-2009 lúc 01:28 AM Lý do: chèn cột & giầm
Việt Nam ơi xin nắm chặt tay!
Vietnamese, hold the hands!
Hãy cùng nhau gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách viết đúng chính tả và đúng tiếng Việt chuẩn, cũng là cách góp phần xây dựng diễn đàn Hoàng Sa và tự hoàn thiện bản thân mình.
Fanpage của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa http://www.facebook.com/hoangsapage
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
Quân_Đội_Anh_Hùng94 đã thích bài viết này
-
26-07-2009, 10:39 PM #2nho_que09 Guest
Xin cám ơn!
Xin cám ơn ban quản trị, các ơn các bạn rất nhiều
-
27-07-2009, 09:00 AM #3
Chúc cho gia đình liệt sỹ Đoàn Hắc Hoạch luôn mạnh khỏe. cám ơn ban quản trị.
-
27-07-2009, 10:03 AM #4
ơ thế còn vụ Quảng Trị
rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ
-
29-07-2009, 03:03 PM #5
Bài viết về chuyến đi Quảng Trị sẽ được đoàn công tác Quảng Trị post lên trong vài ngày nữa. Các bài về gặp gỡ chiến sỹ Trương Văn Hiền sống ở Tây Nguyên và thăm liệt sỹ Đoàn Đắc Hoạch đã được thực hiện từ vài tháng trước nên bây giờ post lên trước thôi. Fo yên tâm!
Bài viết về Quảng Trị sẽ có thêm thông tin về chiến sỹ Trần Thiện Phụng. Chiến sỹ Trần Thiện Phụng cùng với Trương Văn Hiền là 2 trong số 9 người bị Trung Quốc bắt giam và trao trả ngày 2/9/1991 tại Lạng Sơn. Sẽ có những hình ảnh và thông tin mới mất từ đoàn công tác.
Các bác cứ yên tâm và đừng hồi hộp
Lúc trước thấy các bác hội Hải Phòng điểm danh cũng đông đông, không rõ có bác nào sống ở Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng hay ở gần đó không? Theo lý lịch, thuyền trưởng tàu HQ505, thiếu tá Vũ Huy Lễ quê ở xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trú quán xã Đằng Hải, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng nay là Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng
Không biết thiếu tá (chắc bây giờ phải được thăng hàm hơn rồi) Vũ Huy Lễ giờ này sống ở quê Thái Bình hay sống tại Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng, hay một nơi khác. Anh hùng Vũ Huy Lễ là thuyền trưởng tàu HQ505 đã giữ vững đảo Cô Lin http://hoangsa.org/gallery/browseimages.php?c=24 chắc phải có nhiều thông tin về đồng đội, và có thể biết tin tức gia đình các liệt sỹ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
29-07-2009, 03:20 PM #6
xem đoạn phim 1988 tôi giận sôi máu, điên quá.
-
29-07-2009, 03:40 PM #7
Có một cái mình tò mò rất muốn biết là các liệt sĩ này khi hy sinh thì đang ở trên bãi đá lúc đó, hay là ở trên tàu. Mình có hỏi thông tin về anh Hoạch thì Weh trả lời rằng trong giấy báo tử chỉ ghi là "mất tích trên biển" hay đại loại là không rõ ràng.
-
01-08-2009, 10:38 PM #8ntt-dn Guest
mất tích chứ sao, ai cho lấy.
-
04-08-2009, 11:19 AM #9
cam on ban quan tri rat nhieu
-
04-08-2009, 11:35 AM #10hoangsatruongsax Guest
Tự hào HP quê mìn lun sản sinh ra những người lính hải quân kiên trung cho đất nước,Hồi trước gần nhà tớ là 1 chú hải quân lái tàu ngầm đó,6 thag mới về 1 lần
.chú có dứa con gái cả xinh lém,chỉ tiếc tớ ko ở Hp nữa,giờ vẫn nhớ co bé
(chắc lấy chồng roài
)




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks