Kết quả từ 1 tới 10 trên 34
-
14-07-2009, 07:17 PM #1
Hai cựu binh Nam Triều Tiên liều mình cứu ngư dân Việt Nam
Bản tin này, được báo chí Nam Hàn trích đăng khắp nơi, và nội dung được lược dịch dưới đây, lấy từ trang báo Joong Ang Daily của Hàn Quốc, có thể tham khảo thêm bản tiếng Anh được trích dẫn nguyên văn:Đọc bản tin này, nghĩ ngợi nhiều về Trung Quốc, với cái gọi là tình anh em thối nát, chiếm đảo, giết ngư dân, lấn biển, đẩy những ngư dân miền biển Việt Nam vào cảnh khốn cùng, chợt thấy đến một lúc nào đó, cũng nên trao cho họ một giải thưởng gì đó, để vinh danh cho sự xảo trá của một chính sách nước lớn tham tàn [...] Chắc rồi thế nào cũng sẽ có một giải thưởng cho họ, không phải chỉ có nhân dân Việt Nam, mà còn nhiều dân tộc khác như Tây Tạng, Uighur, Lào… cùng nhau trao tặng để ghi nhớ đời đời trong lịch sử các dân tộc về thứ chính quyền điên cuồng này. (Nhạc sĩ Tuấn Khanh)
Câu chuyện hết sức thầm lặng, kể về Thuyền trưởng Cha Sang-Geun, 54 tuổi, chỉ huy tàu có mã số STX ACE 7. Con người giàu lòng nhân hậu này đã tìm cách cứu sống 15 thủy thủ Việt Nam đang gặp nạn trên biển Đông, tức vùng biển thuộc quyền kiểm soát bằng vũ lực của chính quyền Trung Quốc.Two Korean heroes at sea honored with lofty award
Veteran seaman Cha Sang-geun encountered one of the worst storms of his life in January as he sailed the Korean merchant vessel STX ACE 7 across the South China Sea.
While navigating through extremely rough weather, Cha received an SOS message from a nearby Vietnamese ship that was sinking.
Despite the harrowing conditions, Cha and 21 other sailors under him risked their lives to save the Vietnamese seamen. The grueling effort took 12 hours, but Cha and his crew were able to rescue all 15 sailors.
“There certainly was a risk of losing our lives, but it was worth it,” Cha said yesterday in a telephone interview from an Ulsan port, recalling the incident. “Anybody could find themselves in such peril. It just as easily could have been us, and it would be very sad if nobody was willing to come save us.”
Cha and 16 other people from across the globe were selected last week to receive this year’s International Maritime Organization Award for Exceptional Bravery at Sea. The annual award is given to individuals or groups who risk their lives in an attempt to save others at sea or try to prevent or mitigate damage to the marine environment.
Another Korean, Kim Shin-ho, was also selected to receive the honor. This marks the first time that Koreans have received the award.
The award ceremony will be held in September in London.
According to the Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, Cha took good care of the rescued Vietnamese sailors en route to Singapore.
In gratitude, the Vietnamese government nominated Cha for the award.
“We just did what we had to do, but I still feel honored to get the award,” Cha, 54, said, stressing that the rescue was a group effort.
Since graduating in 1978 from a sailing school affiliated with Korean Maritime University in Busan, Cha has spent his life at sea. He started as a mate and was promoted to captain in 1988.
Kim, captain of the KMTC Port Kelang, a ship belonging to the Marine Transport Company, was nominated for rescuing four Indonesian sailors in the sea off Hong Kong. Kim, 51, could not be reached for comment yesterday, as he was sailing to China.
By Moon Gwang-lip [joe@joongang.co.kr]
Nguồn: http://joongangdaily.joins.com/artic...sp?aid=2907263
Câu chuyện được tóm tắt là vào tháng Giêng năm nay, ông Cha Sang-Geun khi cùng thủy thủ đoàn 21 người của mình đang băng qua vùng biển đầy tủi nhục này của ngư dân Việt Nam, đã nhận được tín hiệu SOS từ một chiếc thuyền Việt Nam đang bị chìm, lúc đó thời tiết đang trở nên hết sức khắc nghiệt.
Vượt qua thời tiết gió bão hiểm nguy, mà bản tin cũng không nói tới đến việc phải vượt qua các tàu tuần thám của Trung Quốc như thế nào, ông Cha Sang-Geun đã cứu sống 15 ngư dân Việt Nam. Cuộc cứu nguy này đã được mô tả là hết sức tuyệt vọng và đầy dũng cảm mà những con người không nói được ngôn ngữ của nhau, vẫn liều chết cứu vớt lẫn nhau trong niềm cảm động khó tả.
Ông Cha Sang-Geun khi được phỏng vấn về điều này, trả lời một cách vui vẻ và đơn giản rằng “tôi hành động như bổn phận của mình”
Ông Cha Sang-Geun tốt nghiệp Học viện hàng hải Hàn Quốc, tại Busan từ năm 1978 và sống trọn đời mình trên biển, từ vị trí một thủy thủ và được đề bạt thành Thuyền trưởng năm 1988.
Để ghi nhận đức độ và lòng dũng cảm của ông, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (International Maritime Organization) đã trao giải Tuyệt Hải Đảm (Award for Exceptional Bravery at Sea), giải thưởng cao quý nhất cho những người đi biển cho hành động tuyệt vời của ông Cha Sang-Geun. Đây là lần đầu tiên, người Hàn Quốc nhận được giải thưởng này, vốn sẽ được tổ chức long trọng tại Luân Đôn, Anh Quốc vào tháng 9 này.
Theo Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải, ông Cha đã chăm sóc tốt cho các thuyền viên VIệt Nam trên đường tới Singapore.
Để cảm ơn, chính phủ Việt Nam đã đề cử Cha tham gia giải thưởng nói trên.
Ông Cha Sang-Geun sẽ cùng 16 người khác trên toàn thế giới được chọn trao giải thưởng này, ngoài ông Cha, sẽ có một người Hàn Quốc khác nhận giải, đó là ông Kin Shin-Ho, 51 tuổi. Ông Kim cũng nhận giải vì đã cứu sống 4 thủy thủ Indonesia ngoài xa khơi Hong Kong.
Tổng hợp và biên tập từ: http://nhacsituankhanh.multiply.com/journal/item/41/41
Thông tin thêm: Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải Nam Triều Tiên có quan hệ hợp tác với Bộ Xây dựng Việt NamSửa bởi littlehorsefish : 15-07-2009 lúc 01:59 PM
-
14-07-2009, 07:27 PM #2
Ông cha ta có câu "chọn bạn mà chơi" là vậy. Thế hệ lãnh đạo TQ không được giáo dục, học hành tử tế để có hành xử văn minh, nhân bản mà ngược lại được nhồi nhét thứ chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, man rợ, bành trướng nên hành xử bất nhân, bất nghĩa.
[COLOR=Blue][B]Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm[/B][/COLOR]
-
14-07-2009, 07:41 PM #3
tần thủy hoàng là ông tổ của trung hoa ngày nay mà. vì thế đường lối bá chủ , độc đoán là không tránh khỏi
-
14-07-2009, 07:46 PM #4cuongmtv GuestThấy câu này mà hayTưởng tượng đến cảnh 15 thủy thủ Việt Nam leo lên tàu Hàn Quốc, được cho ăn, cứu sống và trả về nước không tốn một chi phí nào, lại chợt nghĩ đến hình ảnh người ngư dân Việt Nam bị tàu tuần thám Trung Quốc lăm lăm súng uy hiếp, đòi tiền chuộc như một loại hải tặc . Cái vái lạy của người ngư dân tội nghiệp đó, không khác gì cái vái lạy tiễn đưa một nền văn minh Trung Quốc vĩ đại đang chết trong bàn tay lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.
Nghĩ sao mà đối lập thế...
-
14-07-2009, 08:10 PM #5
Xin cảm ơn ông Cha Sang-Geun đã giúp đỡ đồng bào chúng tôi!
Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ông, mong ông và thủy thủ đoàn của ông luôn gặp may mắn trong các chuyến hải du!
Xin cảm ơn ông một lần nữa!TO BE A BETTER MAN!!!
NGUỴ VĂN THÀ! THÀ CHẾT KHÔNG MỒ! THÀ CHẾT THEO TÀU! CHẾT THEO TÀU! THÀ XƯƠNG NGÂM ĐÁY HOANG RA!
IM LẶNG LÀ YÊU NƯỚC!
16 CHỮ VÀNG: "ĐỀ NGHỊ TÀU TRUNG QUỐC CÚT KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM KHÔNG CHÚNG TAO BẮN CHẾT!"


-
14-07-2009, 08:23 PM #6
Mình thấy không có gì cả

Theo luật hàng hải quốc tế thì việc vớt thủy thủ tàu đắm trên biển là điều hiển nhiên đâu có gì đâu
Ông ấy chọn lựa giữa việc vớt và ko vớt cái nào có lợi hơn
Tất nhiên là vớt có lợi hơn rất nhiều dc giải thương này nọ.NGu gì ko vớt
Thành viên này đang bị xếp vào dạng theo dõi. Các bạn xem chi tiết ở đây
-
14-07-2009, 08:35 PM #7
Luật thì chỉ là luật thôi, còn con người có chọn làm theo luật không thì chưa chắc, nhất là trong tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Hành động lúc đó không có luật nào thúc đẩy họ được hết chỉ có luật lương tâm mới giúp họ có can đảm mà quyết định xông vào nguy hiểm cứu đồng loại mà thôi.
Còn nói như Legend thì mình chưa thấy hay lắm đâu, nó khô khan không có tình cảm con người gì hết!
Không biết Legend có thấy cái câu "thời tiết đang trở nên hết sức khắc nghiệt" đang bão đấy---->như thế mà không nguy hiểm đến tính mạng àh.Sửa bởi bảo_việt : 15-07-2009 lúc 12:30 AM
TO BE A BETTER MAN!!!
NGUỴ VĂN THÀ! THÀ CHẾT KHÔNG MỒ! THÀ CHẾT THEO TÀU! CHẾT THEO TÀU! THÀ XƯƠNG NGÂM ĐÁY HOANG RA!
IM LẶNG LÀ YÊU NƯỚC!
16 CHỮ VÀNG: "ĐỀ NGHỊ TÀU TRUNG QUỐC CÚT KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM KHÔNG CHÚNG TAO BẮN CHẾT!"


-
14-07-2009, 08:43 PM #8
Ok! đồng ý với ý kiến của chú em

Chú em nhìn tình hình theo khía cạnh là 1 con người đối với 1 con người,mình không có tranh luận gì về vấn đề này
Ông ấy là người Hàn Quốc.đang di chuyển trên địa phận Khựa quản lý ở HS mà vùng biển ấy lại thuộc chủ quyền Việt Nam.Ông ấy lại vớt ngư dân
lên thuyền của mình.
===>>>>Ông ấy không có vấn đề gì nguy hại đến tính mạng của ông ấy cả.Vậy tội gì mà ông ấy không cứu họ.
Thành viên này đang bị xếp vào dạng theo dõi. Các bạn xem chi tiết ở đây
-
14-07-2009, 08:47 PM #9
-
14-07-2009, 08:52 PM #10
Cứ mấy bạn không biết ha nước đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất là Nam Hàn chứ ai họ có tinh thần nhân loại biết tương trợ lẫn nhau
Việt nam chỉ nên chơi với những dân tộc như vậy còn tụi khựa thì nên tránh xa ngay từ bây giờ là tốt nhất nhưnh từ từ đã không thì nó lại viện cớ này cớ nọ đem quân đánh ta thì khổ
Chủ đề tương tự
-
Lực lượng pháo binh và pháo tự hành của Lục quân Triều Tiên
By [IT]L0v3L3ss in forum Tìm hiều về các loại vũ khí quân sựTrả lời: 67Bài mới gửi: 27-02-2012, 09:40 PM -
[Thảo luận] Đồng phục của binh sĩ Bắc Triều Tiên được coi là bằng chứng của sách lược xâm nhập .
By donjuan_vn in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 12Bài mới gửi: 30-12-2010, 04:47 PM -
[Tin tức] [VOA]Nam Triều Tiên định diễn tập pháo binh bằng đạn thật từ đảo Yeonpyeong
By native land in forum [Lưu trữ]QS-QP châu Á 2010Trả lời: 3Bài mới gửi: 17-12-2010, 11:16 AM -
14 chiến binh Triều Tiên trên bầu trời Việt Nam
By Thanh.Bom in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 74Bài mới gửi: 23-09-2010, 01:34 PM -
Bắc Triều Tiên chuẩn bị đại diễu binh quân sự
By ceaeq in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 1Bài mới gửi: 09-09-2010, 08:53 AM





Bookmarks