Kết quả từ 1 tới 10 trên 23
-
13-07-2009, 06:58 PM #1
Người Trung Quốc mà tôi kính trọng
2 mục tiêu lớn của thầy trò HLV Trần Vân Phát

Ông Trần Vân Phát sinh ngày 18/1/1955, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thể thao và là HLV bóng đá cao cấp của Trung Quốc. Trước khi bắt đầu sự nghiệp HLV, ông Trần Vân Phát từng là vận động viên bóng đá tỉnh Liêu Ninh và CLB quân đội Thẩm Dương.Đó là đội tuyển nữ Việt Nam phải đoạt vé vào VCK giải nữ châu Á 2010 và phấn đấu góp mặt trong trận tranh HCV tại SEA Game 25
Ông Trần Vân Phát đã có thời gian khá dài gắn bó với bóng đá nữ trẻ Trung Quốc. Bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình trên cương vị HLV đội bóng đá nữ Đại Liên, một trong những CLB mạnh của bóng đá nữ Trung Quốc, ông Trần Vân Phát đã đạt được khá nhiều thành tích nổi bật, trong đó đáng chú ý là tấm HCĐ tại đại hội TDTT toàn quốc, xếp thứ 2 tại giải Cẩm Tiêu, Vô địch Siêu cúp nữ lần thứ nhất, Á quân giải bóng đá nữ VĐQG Trung Quốc, vô địch giải bóng đá nữ trẻ toàn quốc.
Đặc biệt, trên cương vị Trợ lý 1 trong thành phần BHL đội nữ trẻ U-19 của Trung Quốc, ông Trần Vân Phát đã có nhiều đóng góp tích cực, giúp đội nữ trẻ U19 Trung Quốc xuất sắc giành vị trí Á quân tại giải bóng đá nữ trẻ Thế giới 2004 và giải bóng đá nữ trẻ Châu Á 2004.
Như đã biết, ngày 28/8, sau gần một tuần theo dõi, quan sát, ông Phát đã có trận đấu đầu tiên với ĐTVN (gặp CLB Thượng Hải). Ở lần đầu tiên nắm quyền chỉ đạo ĐT nữ, với đội hình 3-5-2, ông Phát đã khá thành công khi ĐTVN chơi ngang ngửa với đối thủ mạnh này. Những nhận xét bước đầu, ông Phát tỏ ra rất hài lòng với các học trò mới. Theo ông Phát, đội tuyển đã có nhiều tiến bộ so với những ngày đầu mới sang Thượng Hải.
Ngày 12/2, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Trần Vân Phát có buổi làm việc đầu tiên trong năm 2009 với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xoay quanh kế hoạch hoạt động và những mục tiêu cần chinh phục của ĐT nữ trong năm nay.
Do trùng với năm thi đấu của SEA Games 25 nên Hội đồng AFF đã ra quyết định không tổ chức giải vô địch nữ Đông Nam Á 2009. Vì vậy, ĐT nữ sẽ còn lại 2 nhiệm vụ trọng điểm, đó là Vòng loại giải nữ châu Á 2010 và SEA Game 25.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị của ĐT nữ, ngay từ tháng 3 tới, HLV trưởng Trần Vân Phát sẽ bắt tay vào công việc của mình bằng kế hoạch củng cố và tăng cường lực lượng cho ĐT nữ Việt Nam.
Ngoài những gương mặt đã khẳng định được mình trong màu áo ĐTQG, ông hy vọng sẽ tuyển chọn thêm nhiều gương mặt trẻ thi đấu xuất sắc tại giải VĐQG nữ 2009 sắp tới để phục vụ cho công tác huấn luyện của mình.
Sau khi kết thúc giải VĐQG nữ 2009, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên vào ngày 24/5 để chuẩn bị cho hành trình tại vòng loại giải nữ châu Á 2010.
[CENTER][SIZE=3][COLOR=Red]Rường cột chiến tranh chính là tài chính vô hạn[/COLOR][/SIZE]
Cicero
[/CENTER]
-
13-07-2009, 07:05 PM #2
Người nào đáng kính thì chúng ta vẫn phải kính , không được phủ nhận công lao , không để hận thù làm con người trở nên độc ác
cuộc sống
-
13-07-2009, 07:26 PM #3
đồng ý với bác ^^
-
13-07-2009, 07:30 PM #4
ai cần kính trọng phải kính trọng, ủng hộ bác
"Một cây làm chẳng lên nonBa cây chụm lại nên hòn núi cao"-----------Đoàn kết là gốc của sức mạnh!
-
13-07-2009, 07:35 PM #5
nhất trí
.
-
13-07-2009, 07:36 PM #6
Mình cũng ủng hộ, họ là những con người chân chính! Kính trọng là điều phải làm!
Xin cảm ơn HLV Trần Vân Phát ông đã đem đến cho hàng triệu người Việt Nam niềm tự hào và vui sướng, chúc ông có nhiều sức khỏe và thành công cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam!
Việt Nam cố lên!TO BE A BETTER MAN!!!
NGUỴ VĂN THÀ! THÀ CHẾT KHÔNG MỒ! THÀ CHẾT THEO TÀU! CHẾT THEO TÀU! THÀ XƯƠNG NGÂM ĐÁY HOANG RA!
IM LẶNG LÀ YÊU NƯỚC!
16 CHỮ VÀNG: "ĐỀ NGHỊ TÀU TRUNG QUỐC CÚT KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM KHÔNG CHÚNG TAO BẮN CHẾT!"


-
13-07-2009, 08:07 PM #7
Chừng nào thằng cha này còn làm HLV trưởng đội tuyển nữ VN thì chừng đó VN còn thua TQ 6, 7 quả mỗi khi 2 đội gặp nhau.
[CENTER]Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn
Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây
[/CENTER]
-
13-07-2009, 08:12 PM #8Mục tiêu của Trung Quốc là làm bá chủ thiên hạ
. Bất kể thời kì nào, chế độ nào, thôn tính Phương Nam màu mỡ luôn là mơ ước của bọn chúng. Thế nhưng chúng lại gặp phải Đế chế Đại Việt Thần Thánh án ngữ giữa mõm mình,
nên dù thèm chảy dãi thì Phương Nam vẫn cứ xa vời, chúng với không nổi
Đế chế Đại Việt Thần Thánh: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=49419
-
13-07-2009, 08:24 PM #9
Bác meobeo muốn HLV Trần Vân Phát phản bội tình yêu đất nước của ông ấy sao? Ông ấy là người Trung Quốc nên có để cho đội tuyển nữ Việt Nam thua đội Trung Quốc một xe tải cũng là chuyện bình thường.
Còn cố gắng để Việt Nam thắng đội Trung Quốc thì điều đó cho thấy ông ấy là HLV chuyên nghiệp.TO BE A BETTER MAN!!!
NGUỴ VĂN THÀ! THÀ CHẾT KHÔNG MỒ! THÀ CHẾT THEO TÀU! CHẾT THEO TÀU! THÀ XƯƠNG NGÂM ĐÁY HOANG RA!
IM LẶNG LÀ YÊU NƯỚC!
16 CHỮ VÀNG: "ĐỀ NGHỊ TÀU TRUNG QUỐC CÚT KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM KHÔNG CHÚNG TAO BẮN CHẾT!"


-
13-07-2009, 08:36 PM #10
Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ, mình vẫn không bao giờ tin được người TQ,dù họ có tốt với mình cách mấy nhưng khi cần thì họ sẵn sàng làm thịt mình và tự bào chữa là trước tao cho mày giờ tao lấy lại




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks