Kết quả từ 121 tới 130 trên 135
-
19-08-2012, 09:19 AM #121
Tôi yêu Hà Nội vì nó là nơi cha anh tôi nhìn về để tranh đấu giết giặc ! Đẹp làm sao hai từ nhẹ đến nao lòng !
Tôi yêu Hà Nội vì ở đây con người tôi lớn lên và rắn lại . Trải nghiệm cuộc sống thật sự làm cho mình lớn thêm trưởng thành từng khắc .
Tôi yêu Hà Nội vì những con người luôn tất bật và luôn vui cười trong lao nhọc! Vất vả , chen lấn nhưng vui vì tìm được người cùng lao .
Tôi yêu Hà Nội vì ở đây cho tôi trải nghiệm sự nhớ nhung , sự hoài niệm quê nhà , hiểu được quê hương là trùm quả ngọt của mình .
Tôi yêu Hà Nội vì nơi đây tôi gặp người mình yêu thương chân thành nhất , gặp những người bạn trân quý nhất . Đã từ đây tôi hiểu được thương yêu .
Tôi yêu Hà Nội vì những gì đã trải qua ....
Tôi ghét Hà Nội vì nơi đây toàn xô bồ chen lấn .
Tôi ghét Hà Nội vì nơi đây rác vẩn nhiều !
Tôi ghét Hà Nội vì những thứ mĩ miều bài vở chẳng là thật khi thấy cảnh xung quanh mình .
Tôi ghét Hà Nội vì những điều thường thấy .....
Vậy ... hãy để trong lòng !"Can't Take My Eyes Off You"
-
19-08-2012, 09:37 AM #122
-
19-08-2012, 09:50 AM #123
Ứ chịu hiểu đâu. Cái tôi cá nhân của tụi tớ quá nhớn. Hà Nội trong mắt tụi tớ rất xấu, xấu muôn đời. Bọn tớ là bọn tớ dìm hàng bằng mọi giá, lôi đủ thứ xấu xa ra để chứng minh mà nhiều khi đến bọn tớ cũng nhiễm đầy. Nói chung là bọn tớ chỉ thích dìm hàng, nói xấu chứ cũng chả thèm quan tâm đến việc giúp đỡ xây dựng những cái mới tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn để chúng tớ không có nơi để dè bỉu nữa à, phải có chỗ để bọn tớ chê bôi thì bọn tớ mới cảm thấy mình tốt đẹp trong mắt bản thân chứ.
-
Post Thanks / Like
champions đã thích bài viết này
-
19-08-2012, 03:16 PM #124
Dạ thưa bợn mỗi năm em ở trong TP HCM khoảng 1 tháng
Vinh, Huế, Đà Nẵng mỗi năm đi 1 lần
Nước ngoài thì mỗi năm đi 1 - 3 lần: Thái, Sing, Mã, Hong Kong (xa hơn thì chưa có xiền thôi, có cũng đi
).
Bợn không cần dạy mình đi ngao du đâu ợ
Mà nói như bợn ý, thì Vinh xấu hơn TPHCM, TPHCM xấu hơn Đà Nẵng, Đà Nẵng xấu hơn Huế ...v.v...
Đúng chưa nào
Cùng giá xăng, giá điện, giá tất tật nhé
Với logic của bợn thì tốt nhất chúng ta nên dọn lên A-pa-chải hay Mù-căng-chải cho nó đỡ xấu 
Chả ai ko thừa nhận thói hư tật xấu của Hà Nội cả, nhìn lên 2 cái quote trên kia đi
Sửa bởi champions : 19-08-2012 lúc 03:18 PM
Mục tiêu của Trung Quốc là làm bá chủ thiên hạ
. Bất kể thời kì nào, chế độ nào, thôn tính Phương Nam màu mỡ luôn là mơ ước của bọn chúng. Thế nhưng chúng lại gặp phải Đế chế Đại Việt Thần Thánh án ngữ giữa mõm mình,
nên dù thèm chảy dãi thì Phương Nam vẫn cứ xa vời, chúng với không nổi
Đế chế Đại Việt Thần Thánh: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=49419
-
19-08-2012, 04:03 PM #125
Lại cái loại nói phét k biết ngượng mồm. Đấy là do bạn tự suy diễn nhé. Tôi chỉ đưa ra để xem ở thủ đô nó chặt chém ra sao, chứ không đánh đồng hết, hiểu chưa ??? Nếu chưa kịp du hí thì mau mau ra HN (mà có khi đang ở đó rồi) tập bơi đi là vừa
. Sông Tô lịch mùa này chắc sạch lắm.
-
19-08-2012, 04:17 PM #126
1. Các bác trích dẫn cả trang như vậy à ???
2. Đăng bài mà ko có một chỗ ngắt câu, xuống dòng...
3. Coi chừng có người ở đâu đó tự gắn mác Hà Nội rồi nhảy vào chém gió nhiệt tình và ngược lạiĐánh cho nó chích luân bất phản - Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ !
-
19-08-2012, 05:35 PM #127
Người HN thanh lịch lắm ...................
Chiếc ô tô Volkswagen BKS 29A - 418.10 đi với tốc độ cao trên đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), bất ngờ lao thẳng lên vỉa hè sát hồ Gươm, rồi đâm thẳng vào gốc cây sấu ven đường, hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h05 ngày 19/8. Cú đâm mạnh khiến các túi khí trên xe bung ra, phần đầu xe nát bươm, vỡ thành nhiều mảnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhóm thanh niên (khoảng 5-6 người, có cả nữ giới) ăn mặc sành điệu, chui ra khỏi xe. Họ vẫn vui vẻ nói cười, bình luận như không có chuyện gì xảy ra.
Rất may vụ việc xảy ra lúc đêm khuya và rạng sáng, không người có người đi đường bị thương.
Theo Tiền Phong
-
19-08-2012, 08:52 PM #128
Đọc còm của bạn, tôi cười thật khoái trá!
. Bên Trung Quốc nó bán có 500 VND/1 cốc (ly) nước mía thôi! Bạn ưng chuyển sang TQ sống không nhỉ? Mà bạn chỉ biết so sánh giá cả , sao không so sánh chất lượng và vệ sinh , an toàn vậy? Và ngoài nước mía ra, bạn có thể biết về giá cả của quần áo, giày da ...cùng mọi thứ hầm bà lằng khác ở tp HCM bán ra sao và HN bán ra sao không nhỉ? Quần áo bày bán ở đường Hai Bà Trưng (tp HCM) với chất lượng kém ( phần nhiều là quần áo nhập về từ Trung Quốc): có lúc giảm giá tới 80%, chỉ bán với mức giá 20% còn lại mà vẫn đắt (mắc) gấp hơn 2 lần giá chính xác trên thị trường. Một tiệm mở hồi 2009 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai-Quận 1 để kinh doanh giày da "ngoại"( thực chất là da nhập ngoại, và trong nước may nhưng với chất lượng... siêu tệ mà bán tới 5 tr/đôi (giày lười), 6-8 tr/đôi giày buộc dây, mà tới hồi không bán được thì giảm giá 30% đợt đầu, 50% đợt tiếp theo, vậy mà chẳng có ai mua , rồi sau 2 tháng thì dẹp tiệm...và còn vô vàn những chuyện tương tự như vậy ở tp HCM như: bán đắt, cân gian, lấy việc chửi khách hàng làm đầu trong buôn bán dù mình đang sai trái và có lỗi với khách, bỏ mặc người bị tai nạn giữa đường, hôi của của người gặp tai nạn giao thông, vờ làm người đi bán tàu hũ và bị đụng xe rồi... ngồi khóc (
) để được người qua đường thương hại và cho tiền ..., song đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt,không cơ bản, bởi đâu đâu thì cũng là đất nước mình ,bên cạnh những điều tốt thì cái xấu ở đâu cũng có, và cần phê phán để thay đổi, nhưng cũng nên phải lời và lịch sự, góp ý nhẹ nhàng, tế nhị, chính xác, không phiến diện, không cực đoan, và đặc biệt không nên phóng đại, bóp méo, thêm mắm thêm muối,hoặc bài xích mang tính kỳ thị theo cách của kẻ ngắn học dốt nát, lấy việc ăn nói xỏ xiên của kẻ thiếu giáo dục làm đầu và tưởng vậy là mình hay ...và trên hết phải biết yêu quê hương đất nước mình, có khen hay chê đi nữa thì cũng không ngoài cái tâm sáng đó,thì sự phê phán hay góp ý mới có hiệu quả và tác dụng lớn lao cho toàn xã hội, mới đáng để trân trọng.Và cũng bởi một lẽ đơn giản hơn: người ta không thể nhân danh một điều gì đó hết sức mơ hồ và rồi dùng một bàn tay quá dơ bẩn để lau đi những hạt bụi nhỏ bé bám trên chiếc áo trắng của một người khác, phải vậy không, thưa tất cả mọi người!?
Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!
-
19-08-2012, 09:19 PM #129
[QUOTE=xumuk2810;913840][QUOTE=champions;913829][QUOTE=xumuk2810;913645][QUOTE=champions;913641][QUOTE=xumuk2810;913639][QUOTE=champions;913633]
Kênh Thị Nghè đen còn hơn dầu FO , thúi còn hơn trại heo để mười năm không dẹp, sao không đưa lên cho cân xứng hả bạn đẹp giai ơi?
Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!
-
19-08-2012, 09:23 PM #130
Tớ mới nói bằng có 1 tới vài phần trăm của mấy người đốp chát , bêu giếu HN các cậu mà sao cậu lại khó chịu thế nhỉ? Ra là ai cũng muốn nghe lời nói tốt đẹp, nhẹ nhàng cả, kể cả những người cục cằn như mấy cậu, phải không nào?
Vậy thì đây chính là chủ ý ngay từ đầu của tớ, để coi các cậu có chịu nổi không và suy nghĩ sao về những câu, từ "hay ho" mà các cậu "phun châu , nhả ngọc" dành cho người Hà Nội!
Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!





Bookmarks