Trang 4 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả từ 31 tới 40 trên 40
  1. #31
    Ngày gia nhập
    May 2012
    Bài gửi
    73
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daithuonghai Xem Bài gửi
    Nói thẳng 1 câu đề tài xung phong này hơi NGU. Có xung phong cũng chẳng tới lượt các vị, ít nhất là đến khi quân đội chính quy chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Ko thì cứ nằm đấy mà đợi đơn tình nguyện được phê duyệt.

    Mà khi quân đội chính quy bị tiêu diệt thì chạy ỉa ra quần chứ đừng nghĩ tới 2 từ " xung phong".
    Cậu này phát biểu hơi .....Chiến tranh thắng hay bại một phần quan trọng là ở tinh thần. Nếu cả dân tộc bất kể già, trẻ, gái, trai cùng nhau góp sức đánh giặc thì chúng ta sẽ thắng mọi kẻ thù.

  2. #32
    Ngày gia nhập
    Oct 2011
    Bài gửi
    438
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daithuonghai Xem Bài gửi
    Nói thẳng 1 câu đề tài xung phong này hơi NGU. Có xung phong cũng chẳng tới lượt các vị, ít nhất là đến khi quân đội chính quy chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Ko thì cứ nằm đấy mà đợi đơn tình nguyện được phê duyệt.

    Mà khi quân đội chính quy bị tiêu diệt thì chạy ỉa ra quần chứ đừng nghĩ tới 2 từ " xung phong".
    Về chui vô xó tùm chăn mà thẩm đi !

  3. #33
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài gửi
    2.038
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Thời chiến tranh chống mỹ ngoại tình là cái tội cho cả hai đấy các bác,cứ yên tâm đi

  4. #34
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài gửi
    237
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yeuhoabinh_vn Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi xopbin Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TiepHoa Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hai Tran Trung Xem Bài gửi
    Chào các A C E! Biết HSO đã lâu và cũng hay vào đọc bài nhưng hnay mới đăng ký tài khoản.
    Sáng nay mình đọc bài này: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-...Dong/204254.gd
    thì cảm thấy rất lo ngại TQ sẽ chơi đòn cướp đảo dựa trên sức mạnh quân sự và người đông. Trong khi VN và Mỹ ko có hiệp ước gì cả, lúc đó thì VN ta e rằng mất đảo.

    Tớ sẵn sàng xung phong ra bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa, chỉ cần một lời kêu gọi là tớ xung phong ngay, chiến đấu chống lại bọn TQ xâm lược. A C E nào biết thông tin gì v/v xung phong ra làm nhiệm vụ tại hai quần đảo ko xin cho biết thông tin.

    A E nào muốn xung phong hoặc ý kiến ý cò gì xin mời reply rùi cùng đi một thể

    Con gái có được đi không ta ?
    con gái thì ở nhà nuôi con cho chồng đi đánh khựa!!! khà khà rất chi là trân trọng các bạn gái xung phong đi lính nhưng việc đập thằng Khựa thì mấy chị em cứ yên tâm ở nhà lo hậu phương vững chắc đề đó cho mấy anh trai tráng xử tụi nó!

    Các bác cú xung phong ra biển hết đi, em ở nhà trông vợ hộ các bác
    cha này đổi nickname thàng Yeurauxanh_VN đi! há há! bác nào đi thì giao vợ cho hắn còn em thì chưa có vợ đấy! khà khà

  5. #35
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài gửi
    369
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hai Tran Trung Xem Bài gửi
    Chào các A C E! Biết HSO đã lâu và cũng hay vào đọc bài nhưng hnay mới đăng ký tài khoản. Sáng nay mình đọc bài này: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-...Dong/204254.gd thì cảm thấy rất lo ngại TQ sẽ chơi đòn cướp đảo dựa trên sức mạnh quân sự và người đông. Trong khi VN và Mỹ ko có hiệp ước gì cả, lúc đó thì VN ta e rằng mất đảo. Tớ sẵn sàng xung phong ra bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa, chỉ cần một lời kêu gọi là tớ xung phong ngay, chiến đấu chống lại bọn TQ xâm lược. A C E nào biết thông tin gì v/v xung phong ra làm nhiệm vụ tại hai quần đảo ko xin cho biết thông tin. A E nào muốn xung phong hoặc ý kiến ý cò gì xin mời reply rùi cùng đi một thể
    Yêu nước là đúng ko sai. Nhưng, đúng là tuổi trẻ háu thắng. Lo hiếu thảo với mẫu thân đi. Đến bây giờ mà vẫn còn có người quyết tâm bảo vệ đảng CS cơ đấy. Cứ xung phong đi rồi khi lỡ có chiến sự thì yên tâm là các bác tai to mặt bự ấy ko còn ở việt nam đâu mà ở Mỹ hoặc là các nước nào xa xa Việt Nam cơ. Rồi khi hi sinh các bạn sẽ được vinh danh là tổ quốc ghi công và tặng cho cái bảng đem về treo thôi. Buồn cười. Lúc trước tôi cũng háu thắng giống như bạn này vậy nhưng rồi về sau suy nghĩ dần dần mới biết mình đã sai. Các bạn ở đây có ai biết anh hùng NGuyễn Văn Trỗi ko?? Có biết vợ của anh Trỗi ko?? Anh Trỗi trẻ thế đấy và hi sinh như thế đấy nhưng vợ của anh bây giờ ra sao???? Sống trong 1 căn nhà chung cư chưa đầy 18 m vuông. Khỏi hỏi nguồn vì gia đình mình có người quen biết với vợ anh Trỗi. Tôi ko quan trọng dislike hay like nên các bạn nào thích cứ dislike thoải mái. Sự thật vẫn là sự thật.

  6. Likes scud_E, anhsang100 đã thích bài viết này
    Dislikes quannhandubi, nguoilytuong90, A Páo đã không thích bài viết này
  7. #36
    Ngày gia nhập
    Aug 2012
    Bài gửi
    17
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi batista911 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hai Tran Trung Xem Bài gửi
    Chào các A C E! Biết HSO đã lâu và cũng hay vào đọc bài nhưng hnay mới đăng ký tài khoản. Sáng nay mình đọc bài này: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-...Dong/204254.gd thì cảm thấy rất lo ngại TQ sẽ chơi đòn cướp đảo dựa trên sức mạnh quân sự và người đông. Trong khi VN và Mỹ ko có hiệp ước gì cả, lúc đó thì VN ta e rằng mất đảo. Tớ sẵn sàng xung phong ra bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa, chỉ cần một lời kêu gọi là tớ xung phong ngay, chiến đấu chống lại bọn TQ xâm lược. A C E nào biết thông tin gì v/v xung phong ra làm nhiệm vụ tại hai quần đảo ko xin cho biết thông tin. A E nào muốn xung phong hoặc ý kiến ý cò gì xin mời reply rùi cùng đi một thể
    Yêu nước là đúng ko sai. Nhưng, đúng là tuổi trẻ háu thắng. Lo hiếu thảo với mẫu thân đi. Đến bây giờ mà vẫn còn có người quyết tâm bảo vệ đảng CS cơ đấy. Cứ xung phong đi rồi khi lỡ có chiến sự thì yên tâm là các bác tai to mặt bự ấy ko còn ở việt nam đâu mà ở Mỹ hoặc là các nước nào xa xa Việt Nam cơ. Rồi khi hi sinh các bạn sẽ được vinh danh là tổ quốc ghi công và tặng cho cái bảng đem về treo thôi. Buồn cười. Lúc trước tôi cũng háu thắng giống như bạn này vậy nhưng rồi về sau suy nghĩ dần dần mới biết mình đã sai. Các bạn ở đây có ai biết anh hùng NGuyễn Văn Trỗi ko?? Có biết vợ của anh Trỗi ko?? Anh Trỗi trẻ thế đấy và hi sinh như thế đấy nhưng vợ của anh bây giờ ra sao???? Sống trong 1 căn nhà chung cư chưa đầy 18 m vuông. Khỏi hỏi nguồn vì gia đình mình có người quen biết với vợ anh Trỗi. Tôi ko quan trọng dislike hay like nên các bạn nào thích cứ dislike thoải mái. Sự thật vẫn là sự thật.
    Bạn thù quá hóa giận rồi, tớ bảo vệ Trường Sa - Hoàng Sa mà, đất + nước này là mãi mãi, còn đảng nào tớ chả quan tâm. Cái gì tốt welcome, cái gì ko tốt tự sẽ bị đào thải.

  8. Likes anhsang100 đã thích bài viết này
  9. #37
    Ngày gia nhập
    Jul 2012
    Bài gửi
    25
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuthanhson Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daithuonghai Xem Bài gửi
    Nói thẳng 1 câu đề tài xung phong này hơi NGU. Có xung phong cũng chẳng tới lượt các vị, ít nhất là đến khi quân đội chính quy chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Ko thì cứ nằm đấy mà đợi đơn tình nguyện được phê duyệt.

    Mà khi quân đội chính quy bị tiêu diệt thì chạy ỉa ra quần chứ đừng nghĩ tới 2 từ " xung phong".
    Cậu này phát biểu hơi .....Chiến tranh thắng hay bại một phần quan trọng là ở tinh thần. Nếu cả dân tộc bất kể già, trẻ, gái, trai cùng nhau góp sức đánh giặc thì chúng ta sẽ thắng mọi kẻ thù.

    Hi hi... ! Cái chính là thắng thế nào ? Hay là giống như trộm vào nhà trông thấy nó rúc xuống gầm giường nằm im... Đợi nó vơ vét hết của cải nó đi rồi thì rúc ra vỗ ngực hô lớn : "TA ĐÃ ĐUỔI ĐƯỢC TRỘM RA KHỎI NHÀ RỒI" anh hùng ghê.... Hix hix Trở lại với giặc phương Bắc... Sau khi vơ vét hết tài nguyên, khoáng sản.. chúng nó chuồn ... và mấy ông chém gió thành bão ( chưa có chiến tranh hùng hổ comment tỏ vẻ nguy hiểm, khi sảy ra chiến tranh thì chui rúc hang đá bụi rậm ) mới chui ra .. Và hô : TA ĐÃ ĐUỔI ĐƯỢC ĐỊCH
    .... Chiến tranh là nỗi khổ đau, là tang thương, dù thắng hay thua đều thương đau cả.. sảy ra chiến tranh thì dân khổ, ai hạn chế được chiến tranh mà ko mất 1 giọt máu, ko mất 1 viên đạn chì mới là anh hùng của nhân loại

    Bác nào muốn chặt chém thì cứ thoải con gà mái nhé, tôi tiếp hết... còn tỏ vẻ nguy hiểm muốn người khác phục thì mai tóm 1 thằng móc túi ở nhà xe đấm vỡ mũi nó quay clip Post lên đây ( Giặc nhà còn sợ nó vãi đái ra quần lại còn đòi đánh giặc ngoại) . Tôi xin quỳ xuống phục... Còn ko thì hãy đừng ra vẻ nguy hiểm nữa

  10. Likes paracels đã thích bài viết này
    Dislikes nguoisuthat đã không thích bài viết này
  11. #38
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài gửi
    1.018
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yeuhoabinh_vn Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuthanhson Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daithuonghai Xem Bài gửi
    Nói thẳng 1 câu đề tài xung phong này hơi NGU. Có xung phong cũng chẳng tới lượt các vị, ít nhất là đến khi quân đội chính quy chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Ko thì cứ nằm đấy mà đợi đơn tình nguyện được phê duyệt.

    Mà khi quân đội chính quy bị tiêu diệt thì chạy ỉa ra quần chứ đừng nghĩ tới 2 từ " xung phong".
    Cậu này phát biểu hơi .....Chiến tranh thắng hay bại một phần quan trọng là ở tinh thần. Nếu cả dân tộc bất kể già, trẻ, gái, trai cùng nhau góp sức đánh giặc thì chúng ta sẽ thắng mọi kẻ thù.

    Hi hi... ! Cái chính là thắng thế nào ? Hay là giống như trộm vào nhà trông thấy nó rúc xuống gầm giường nằm im... Đợi nó vơ vét hết của cải nó đi rồi thì rúc ra vỗ ngực hô lớn : "TA ĐÃ ĐUỔI ĐƯỢC TRỘM RA KHỎI NHÀ RỒI" anh hùng ghê.... Hix hix Trở lại với giặc phương Bắc... Sau khi vơ vét hết tài nguyên, khoáng sản.. chúng nó chuồn ... và mấy ông chém gió thành bão ( chưa có chiến tranh hùng hổ comment tỏ vẻ nguy hiểm, khi sảy ra chiến tranh thì chui rúc hang đá bụi rậm ) mới chui ra .. Và hô : TA ĐÃ ĐUỔI ĐƯỢC ĐỊCH
    .... Chiến tranh là nỗi khổ đau, là tang thương, dù thắng hay thua đều thương đau cả.. sảy ra chiến tranh thì dân khổ, ai hạn chế được chiến tranh mà ko mất 1 giọt máu, ko mất 1 viên đạn chì mới là anh hùng của nhân loại

    Bác nào muốn chặt chém thì cứ thoải con gà mái nhé, tôi tiếp hết... còn tỏ vẻ nguy hiểm muốn người khác phục thì mai tóm 1 thằng móc túi ở nhà xe đấm vỡ mũi nó quay clip Post lên đây ( Giặc nhà còn sợ nó vãi đái ra quần lại còn đòi đánh giặc ngoại) . Tôi xin quỳ xuống phục... Còn ko thì hãy đừng ra vẻ nguy hiểm nữa
    em xin tiếp bác/ nếu như bác nói. thế thì đầu hàng cmnd. cần quái gì cái gọi là đất nước Việt Nam tồn tại nữa, cần quái gì là tự hào dân tộc. và nếu như tôi biết. thì bác nằm trong số trộm vào nhà và bác rúc vào gầm giường đó. vì bác đã từng trải
    còn cái chính là thắng thế nào á. cần có quyết tâm đánh đuổi giặc thì thế nào mà thua được. cả dân tộc đồng lòng đánh, thì thế nào thua được, cái bọn như bác á không làm gì thì nín cái mồm của bác lại nín như nín ASS ấy, còn về phần có một số bác chém gió chém bão. 1 hình thức tuyên truyền, biết sẽ có người thật người nhát. nhưng không phải ai cũng nhát như bác đâu. Đừng có tỏ ra bố đời, thách thứcD
    Tôi. đã đủ 18 tuổi. và khi tổ QUốc cần thì tôi sẽ hưởng ứng. Thế hệ chúng ta sẽ làm nên một lịch sử chống giặc ngoại xâm cực kì vẻ vang !!!!
    Đỗ Thanh Phúc. sn: 7/4/1994 hãy nhớ tên của tôi. 1 thành viên của HSO

  12. Thanks yeuhoabinh_vn đã cám ơn bài viết
  13. #39
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
    Bài gửi
    1.248
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daithuonghai Xem Bài gửi
    Xung phong đi bảo vệ tổ quốc là tốt, ít nhất cũng tạo điều kiện để vợ ở nhà cho mấy thằng ở nhà nó phang.
    Thằng này phát biểu kiểu này thể hiện nó là thằng cạn bã xã hội.
    Lâu lắm không làm bài thơ nào
    Hôm nay làm thử cái xem sao
    Suy đi nghĩ lại thơ không có
    Thôi đành dừng bút tại dòng này

  14. #40
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
    Bài gửi
    1.248
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi batista911 Xem Bài gửi
    Yêu nước là đúng ko sai. Nhưng, đúng là tuổi trẻ háu thắng. Lo hiếu thảo với mẫu thân đi. Đến bây giờ mà vẫn còn có người quyết tâm bảo vệ đảng CS cơ đấy. Cứ xung phong đi rồi khi lỡ có chiến sự thì yên tâm là các bác tai to mặt bự ấy ko còn ở việt nam đâu mà ở Mỹ hoặc là các nước nào xa xa Việt Nam cơ. Rồi khi hi sinh các bạn sẽ được vinh danh là tổ quốc ghi công và tặng cho cái bảng đem về treo thôi. Buồn cười. Lúc trước tôi cũng háu thắng giống như bạn này vậy nhưng rồi về sau suy nghĩ dần dần mới biết mình đã sai. Các bạn ở đây có ai biết anh hùng NGuyễn Văn Trỗi ko?? Có biết vợ của anh Trỗi ko?? Anh Trỗi trẻ thế đấy và hi sinh như thế đấy nhưng vợ của anh bây giờ ra sao???? Sống trong 1 căn nhà chung cư chưa đầy 18 m vuông. Khỏi hỏi nguồn vì gia đình mình có người quen biết với vợ anh Trỗi. Tôi ko quan trọng dislike hay like nên các bạn nào thích cứ dislike thoải mái. Sự thật vẫn là sự thật.
    Đang nói đi bảo vệ Trường Sa & Hoàng Sa lại lôi sang ĐCS. Cứ cho là đi rồi chết, vợ con chẳng được gì nhưng ít ra cũng là chết vì nước. Chứ nếu ai cũng tính thiệt so hơn thì lấy ai ra bảo vệ cái đất nước này ?

    Chia sẻ với chủ thớt :
    Bây giờ giờ hải quân ta ở Trường Sa cũng không đến nổi thiếu người. Nếu bác thật sự có nhiệt huyết thì hãy làm tốt bổn phận của mình. Hãy cố gắng lao động và học tập cho tốt ! Nếu có chiến tranh thì bác có thể xung phong đi. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với cực khổ và cái chết trước khi quyết định !
    Lâu lắm không làm bài thơ nào
    Hôm nay làm thử cái xem sao
    Suy đi nghĩ lại thơ không có
    Thôi đành dừng bút tại dòng này

  15. Thanks rainbowsix đã cám ơn bài viết
Trang 4 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Chủ đề tương tự

  1. [Tin tức] Anh em ruột cùng xung phong nhập ngũ
    By thelongsaodo in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam 2010
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 27-10-2010, 08:24 PM
  2. Tổng hợp: Thanh niên xung phong
    By NhoHS in forum Ngược dòng lịch sử
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-11-2009, 01:59 AM
  3. Những hình ảnh về các cô gái mở đường, thanh niên xung phong
    By Sutrovekydieu in forum Ngược dòng lịch sử
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 18-09-2009, 11:25 PM
  4. "Thanh niên xung phong" - Bài hát truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong
    By littlehorsefish in forum Thơ ca về Hoàng Sa - Trường Sa
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 15-07-2009, 09:48 PM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •