Kết quả từ 121 tới 129 trên 129
Chủ đề: Biển Đông sắp có biến cố lớn ?
-
29-07-2012, 12:40 AM #121HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
29-07-2012, 12:38 PM #122
Trung Quốc nó đang rối ren trong nước bớt căng thẳng chắc nó hất ra bên ngoài mà
Nếu muốn đánh Việt Nam thì hãy suy nghĩ kĩ. Nhìn vào guơng những kẽ xâm lược

Thứ giá trị nhất mang nhãn made in China là thịt kho Tàu
-
30-07-2012, 08:57 AM #123
Muốn không xảy ra chiến tranh, phải chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh.
Mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng..... hết sức!!
-
Post Thanks / Like
heothoithuong đã cám ơn bài viết
-
30-07-2012, 09:33 AM #124
Trong phim thì những người nhát gan sẽ sống sót, vd như phim Giải cứu binh nhì Ryan hay Pacific.
Mình biết vài trường hợp người ngoài đời manh động hay trẻ trâu thích thì khi nghe súng nổ, lựu đạn nổ là xanh mặt. Hồi trước đi dân quân, khi ra trường bắn thực tập có mấy thằng trẻ trâu trong nhóm nhường lại cho bạn bè mình làm thay vì sợ.Bài viết & comment của bạn sẽ hay hơn nếu bạn thay 2 chữ Trung Quốc bằng 2 chữ trung quốc
-
30-07-2012, 04:16 PM #125
Bation-P đã dựng đứng
Su-30 đã nổ
Ghẻ báo đã bỏ neo
Tất cả chỉ còn chở lệnh của các bác
-
Post Thanks / Like
kudenVN đã thích bài viết này
-
30-07-2012, 10:09 PM #126
-
31-07-2012, 01:28 AM #127
Phải đánh thôi các bác ạ.
Nếu ngay lập tức ta có thua, có hy sinh thì cũng phải đánh.
Chấp nhận hy sinh có thể là cả một thế hệ để nhiều thế hệ sau giành lại sự độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
Chiến tranh là điều không ai mong muốn - cũng như các bác đang sinh sống hòa bình thì chẳng có lí gì các bác lại nhảy qua nhà bên đánh nhau với hàng xóm to xác nếu như không vì hàng xóm hà hiếp quá đáng, nếu như không có chính quyền can thiệp ổn thỏa, chả lẽ ta cứ nhịn nó ngang ngược mãi sao.
Trước mắt có thể đánh trên biển và nếu chiến tranh lan rộng thì sẽ có cả đánh nhau ở biên giới đất liền (Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu...) và chiến tranh phá hoại bằng bom đạn, tên lửa tại các thành phố thị trấn đô thị lớn.
Nếu xảy ra chiến tranh thì sẽ là tất cả đâu đâu cũng sẽ là chiến trường - sẽ chẳng có ai thoát được đâu, tất cả rồi sẽ phải dính líu tới chiến tranh, theo cách này hoặc cách khác, ở mức độ này hoặc mức độ khác mà thôi.
Phải hy sinh thôi các bác ạ.[I][B][SIZE=4][COLOR=Red][FONT=Tahoma]Sống để yêu thương và dâng hiến ![/FONT][/COLOR][/SIZE][/B][/I]
-
Post Thanks / Like
toi_la_nguoi_viet đã cám ơn bài viết
-
31-07-2012, 06:15 AM #128
đánh thì đánh đi để bọn anh ra trận đợi vài chục năm nữa con cháu các anh lớn chúng nó ra trận khổ chúng nó
đánh luôn đi,tới luôn đi các anh đang trong thời trai trẻ sức khỏe tốt không bệnh tật cầm súng ra chiến trường thẳng tiến bắc kinh đi bộ còn được
mấy nữa già muốn làm 1 chuyến dạo chơi trên thiên an môn có treo cờ đỏ sao vàng lại khó
cái dân tộc nhát chết bọn khựa, sơ mấy thằng mông cổ đến nỗi làm hẳn 1 dãy vạn lý trường thành vì sợ chúng nó đánh
sang Việt Nam thì toàn bị đánh cho cúp đuôi mà chạy
vậy mà giờ giám to mồm chống lại xã hội loài người đang hướng đến tương lai tươi đẹp. hôm bữa lên fb thấy cái ảnh 1 thằng khựa đang quỳ lậy mấy con cho' chết và khuyên dân nó đừng ăn thịt cho' mình làm luôn quả cmt " đúng là bọn tq không nên ăn thịt cho' , ăn thịt đồng loại là loài cầm thú " đấy chẳng biết mấy thằng lãnh đạo nó đọc được thì sao
không biết có đồng quan điểm với mình không haizzzz thân ái chào quyết thắng
luôn sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. đảng cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm
-
01-08-2012, 11:37 PM #129
-
Post Thanks / Like
kudenVN đã thích bài viết này





Trả lời kèm theo trích dẫn
vì ham sống sợ chết mà
. Thấy là bem liền
qua thằng nào dớt thằng đó chắc ăn
.
Bookmarks