Trang 11 trong 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả từ 101 tới 110 trên 110
  1. #101
    Ngày gia nhập
    Jan 2009
    Nơi cư ngụ
    Waffen SS Headquarters
    Bài gửi
    3.555
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    24
    Uploads
    20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích ăn kem. Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hp901324 Xem Bài gửi
    Mình thì mình đang làm thủy thủ ở tàu ^^ thấy mọi người tranh luận sôi nổi quá mình cũng có ý kiến thế này : sau khi tham khảo ý kiến của mấy bác thuyền trưởng của tàu mình thấy các bác đã khẳng định là có thể đục thuyền dưới nước vì lý do sau : tàu được ghép bằng những mảnh gỗ nên chỉ cần đục vào những mảnh ghép đấy thì áp lực nước sẽ làm thuyền bục rất nhanh và khi đấy mới phát hiện thì vô phương rồi.còn vấn đề là tại sao khi đục quân địch ko biết vì tàu gỗ thường có 2 3 tầng chứ ko phải 1 tầng mà thấy đáy luôn + với khi ở nước sóng biển vỗ + tiếng cót két sãn có tàu để có thể nghe dc tiếng thì cũng hơi khó (chưa kể những tạp âm khác )^^
    thế phiền sếp lặn xuống gõ gõ vài cái dưới mạn thuyền xem nào.
    Biết ngay mà, chú kem có mỗi 1 cái lí luận đó là "người bình thường không làm được nên chẳng ai làm được". Nói thật chứ ai cũng lặn được bơi được như Yết Kiêu thì có mà VN toàn đặc công người nhái, thế này thì chỉ cần 1 đem úp sọt được toàn bộ lính Tàu trên Hoàng Sa - Trường Sa, chả cần đánh nhau
    Mục tiêu của Trung Quốc là làm bá chủ thiên hạ. Bất kể thời kì nào, chế độ nào, thôn tính Phương Nam màu mỡ luôn là mơ ước của bọn chúng. Thế nhưng chúng lại gặp phải Đế chế Đại Việt Thần Thánh án ngữ giữa mõm mình, nên dù thèm chảy dãi thì Phương Nam vẫn cứ xa vời, chúng với không nổi
    Đế chế Đại Việt Thần Thánh: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=49419

  2. #102
    Ngày gia nhập
    Jan 2009
    Nơi cư ngụ
    Waffen SS Headquarters
    Bài gửi
    3.555
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    24
    Uploads
    20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoa Xuyến Chi Xem Bài gửi
    thằng cham nói ngu vãi cả chưởng... Nói thế thôi, còn chú có cmt lại anh cũng éo thèm tiếp... Éo biết chú học khổi nào mà chả có tí kiến thức về sinh học với vật lí gì cả... Giải thích gãy cả lưỡi ở trên mà cũng giả mù không đọc rồi lải nhải vớ vẩn ba cái mớ lí sự cùn...
    Đâu, chú đinh anh văn trình bày mấy cái thứ kiến thức sinh học với vật lý nhà chú ra xem nào, phán như chú thì ai chả phán được
    Hay là lại định phán "người bình thường không làm được nên chẳng ai làm được"
    Mục tiêu của Trung Quốc là làm bá chủ thiên hạ. Bất kể thời kì nào, chế độ nào, thôn tính Phương Nam màu mỡ luôn là mơ ước của bọn chúng. Thế nhưng chúng lại gặp phải Đế chế Đại Việt Thần Thánh án ngữ giữa mõm mình, nên dù thèm chảy dãi thì Phương Nam vẫn cứ xa vời, chúng với không nổi
    Đế chế Đại Việt Thần Thánh: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=49419

  3. #103
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    Xã Đảo Phú Lâm-H.Đảo Hoàng Sa-Việt Nam
    Bài gửi
    1.441
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    16
    Uploads
    4
    Thời Trần có Yết Kiêu - Phạm Hữu Thế (Hải Dương) và Sát Hải Đại Vương - Hoàng Tá Thốn (Nghệ An) đều dùng chiến thuật đục thuyền giặc. Không lẽ tất cả chỉ là giai thoại ? Cao nhân sử học nào chỉ giáo vấn đề này với. Bác Sử học Lê Văn Lan khi phân tích về Yết Kiêu trên VTV bỗng dưng mang chính sử có nói về Hoàng Tá Thốn ghép vào là sao nhỉ ?
    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ! - BIỂN ĐÔNG KHÔNG PHẢI AO NHÀ CỦA TRUNG QUỐC !

    1000 YEARS OF INVASIONS IS NOT ENOUGH ? STOP VIOLATING VIETNAM ' S TERRITORIES - CHINA GO HOME !

  4. #104
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    Xã Đảo Phú Lâm-H.Đảo Hoàng Sa-Việt Nam
    Bài gửi
    1.441
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    16
    Uploads
    4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích ăn kem. Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi champions Xem Bài gửi
    Chú thích ăn kem hóng hớt ko đến nơi đến chốn
    Ta copy lại cho chú này:
    Người bình thường thì đục thế nào được, còn đặc công người nhái thì biết đâu Kỉ lục Guinness là nhịn thở đc 6 phút Sợ hết oxi thì có ống [thở] thò lên mặt nước, problem solved
    6 phút là với điều kiện bất động cơ em ạ . Đặc công có là ông giời thĩ vẫn không ra khỏi quy luật tự nhiên được đâu em ạ. Thế anh hỏi mày tiếp cái ống ô xi nó là mấy mét?
    Sai rồi, Kỷ lục Ghi-net là nhịn thở lâu nhất đưọc 22'22"
    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ! - BIỂN ĐÔNG KHÔNG PHẢI AO NHÀ CỦA TRUNG QUỐC !

    1000 YEARS OF INVASIONS IS NOT ENOUGH ? STOP VIOLATING VIETNAM ' S TERRITORIES - CHINA GO HOME !

  5. #105
    Ngày gia nhập
    Jan 2012
    Bài gửi
    159
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Không cần phải đem kỉ lục ghi-net ra để so đâu các bác ạ...
    Chỉ nói ngư dân mình thôi...Ngày xưa không có bình oxy như bây giờ mà kéo vòi để thở bằng mồm đâu,toàn nhịn thở cả đấy...Hồi trước em theo tàu đi bắt hải sâm,các anh đi bạn người nào cũng nhịn thở 10 phút là bình thường,ba em lặn sâu mò hải sâm có khi lên đến 15 phút đó là lúc ông qua tuổi trai trẻ rồi...chứ hồi trước còn dài nữa,bác nào ở miền trung đi hỏi các làng nghề chuyên đi bắt hải sâm thì biết...
    Chém về dụng cụ đục thuyền thì có khả năng cụ Yết Kiêu dùng loại đầu bay cán gỗ và một đoạn gỗ làm dụng cụ đục...cái này nhẹ+ngắn có thể nổi hoặc dắt theo người,...Việc này liên quan đến chi tiết cụ bơi chờ giặc đến,thì khả năng cao nhất cụ thả người trôi cho đỡ tốn sức,nếu biết cách thả trôi và đạp chân đều thì có thể đi xuyên Việt được đấy...
    Còn một chi tiết nữa là theo sử đều nhắc đến "đinh sắt" nên em nghĩ đến cây đục gỗ đầu bọc sắt,loại này khi đục tạo ra các rãnh dài trên phần khớp nối và làm thớt gỗ bị vênh lên,nếu làm kiểu này thì chỉ cần đục một lỗ chừng 4-5cm rồi đi đục chỗ khác, mọi việc sau đó nước sẽ lo thì tốc độ đục thuyền sẽ nhanh hơn và tàu bị đục sẽ chìm nhanh hơn
    Chết có gì vui,sống có gì khổ,thương thay cho con người sao âu lo nhiều quá...........

  6. #106
    Ngày gia nhập
    Jan 2012
    Bài gửi
    159
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoa Xuyến Chi Xem Bài gửi
    Năng lượng tạo ra để mò hải sâm hay chơi xúc xắc khác hoàn toàn với việc đục thủng 1 lỗ ở thuyền. Nhịn thở ở trên cạn mà đục cũng không thể làm dc chứ đừng nói là ở dưới nước
    Cậu viết gì cũng được...Mình không quan tâm...
    Chết có gì vui,sống có gì khổ,thương thay cho con người sao âu lo nhiều quá...........

  7. #107
    Ngày gia nhập
    Jan 2012
    Bài gửi
    159
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoa Xuyến Chi Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ga_tap_bay Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoa Xuyến Chi Xem Bài gửi
    Năng lượng tạo ra để mò hải sâm hay chơi xúc xắc khác hoàn toàn với việc đục thủng 1 lỗ ở thuyền. Nhịn thở ở trên cạn mà đục cũng không thể làm dc chứ đừng nói là ở dưới nước
    Cậu viết gì cũng được...Mình không quan tâm...
    Không quan tâm sao còn cmt lại .
    CM lại để cậu biết là mình không quan tâm Sau CM này cậu viết gì mình cũng mặc vì chém gió với ngoại đạo thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi
    Thế nhé...anh Văn...
    Chết có gì vui,sống có gì khổ,thương thay cho con người sao âu lo nhiều quá...........

  8. Likes champions đã thích bài viết này
  9. #108
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Bài gửi
    612
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    3
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheAplSong Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi B.40 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheAplSong Xem Bài gửi
    thôi nhé tôi cm cho ông 1 lần cuối cho ông vui lòng vậy, 1 cung bắn cự ly gần thì bắn theo đường thẳng hay đường cong? yết kiêu lặn dưới tàu thì bắn kiểu gi?2 lỗ đó chắc chắn phải to hơn lỗ kim, và cái tàu chìm vì chính cái áp lực của nước gây nên. tôi bày cho ông 1 trò chơi mùa hè nóng nực nhé, ông mua 1 miếng xốp và 1 cái chậu to về xả nước vào rồi vào đó ngồi chơi, đặt luôn cả mảng xốp đó vào nữa, lấy dao khoét 1 chỗ trên bề mặt tấm xốp đó ko cần thủng đâu, chỉ cần mỏng hơn các chỗ khác là được rồi, xong rồi ông ngồi lên đó mà chơi đi nhé, ấn miếng xốp đó suống nước xem chỗ nào sẽ vỡ đầu tiên thì cái con tàu gỗ bị đục khoét hay nạy ván gép, mối ghép cũng sẽ có hiện tượng gần giống vậy.bibi ngủ ngon và học nhiều vào, sắp hết hè rồi đó
    chuyện ông cm nữa hay không thì tùy !1 . ôh vậy không lẽ ông Yết Kiêu nằm hoài dưới đáy tàu giặc được hay sao ?? Kỷ lục lặn lâu được mấy phút hả ông ? Hơn nữa nó không biết cho vài thằng nhảy xuống nước được à ?? 2. uh thì cứ cho là lỗ bằng cây kim chìm tàu đi , nhưng quan trong ông đục bằng cách nào được cái lỗ đó , mất bao nhiêu tg để làm việc đó mà không bị phát hiện ?? hic sory tui ko đi học lên ko biết đến hè !!
    hì sorry nhá vì lúc đầu tui tưởng ông là học sinh học dốt nên hỏi xoáy nhiều, nhưng giờ tui mới biết là ông ko được đi học hành tử tế nên những cái liên quan đến vật lý ông ko biết nên lỗi đó ko phải là do ông ^^ ( tôi cũng chẳng phải theo khối A gì, cũng chỉ thi khối C thôi )còn cái kỷ lục lặn được mấy phút, yết kiêu lặn được bao nhiêu lâu thì ông đi hỏi một số người cao siêu hơn hoặc vào google cũng được sẽ có câu trả lời chính xác hơn, nhưng cái tôi trả lời được ông là có nhiều cái con người làm ra còn vượt quá khả năng tưởng tượng của chính con người.và 1 con bò đội nón thì có lẽ nó mới nghĩ rằng kỷ lục nói là con người lặn được x phút thì ông yết kiêu cũng chỉ lặn được ko quá X phút đó,và cái khoảng time ông ta có đục cái thuyền kia cũng chẳng thể mặc định được X giây, ông ta là người có NÃO thế nên ông ta phải tính toán làm sao đục được cái tàu mất ít thời gian nhất và phải biết đục vào chỗ nào để đạt được điều đó làm sao để tránh bị địch phát hiện V.V.Vcung là người VN với nhau tôi khuyên ông nên đi học lại đi, có học có hơn ông ak, chứ thất học khổ lắm, nói đâu xa xôi đến cái trí tưởng tượng của ông còn chẳng có, nó cứ bị mặc định trong 1 cái khuôn khổ thì làm sao con người phát triển được. việc học là việc cả đời cấm có sai.tôi còn nhớ ngày xưa đi học vật lý ở đầu chương có 1 câu " tàu to và nặng hơn kim. thế mà tàu nổi, kim chìm, tại sao? cungx từ câu đó mà cô giáo dạy về sức căng mặt ngoài của nước rồi về acsimet.^^
    Oh mấy ngày nay mới có thời gian vô đây ? Tưởng bơn này nghỉ rồi mà ?? Vãi cả luyện khoe khoang học nhiều thì được cái gì ở đây , bơn có là tiến sỹ hay giáo sư mà cãi lý không lại thằng học lớp 1 thì chứng tỏ bợn dốt hơn người ta thế thôi ! Bợn cứ lan man làm cái gì , cái chứng minh thì không chứng minh được nhảm vãi !!

  10. #109
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Bài gửi
    612
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    3
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi champions Xem Bài gửi
    B.40 ơi là B.40 B.40 đố ta đục thuyền như Yết Kiêu, ta mới bảo [I]ta mà đục được thì ta đã gia nhập đặc công nước hay đặc công người nhái rồi nhá, [I]tức là ta bảo người bình thường đục thế quái nào được, B.40 đừng có lôi cái sự người bình thường không làm được để phủ định có những người phi thường làm được.[I] B.40 ko hiểu nổi cái câu đơn giản của ta thì phải B.40 bảo là khi lặn ko thể thở qua ống được, Ta lôi cái ví dụ đơn giản là cái ống thở của trẻ em còn khiến người ta lặn được, thế quái nào thợ lặn có ống thở chuyên nghiệp lại không thở được B.40 bắt ta đục thuyền trong 15 phút, ta mới bảo ta là người bình thường dek đục được, B.40 hiểu chứ hay còn muốn cùn?
    Hazz thật đấy thế nhà ông biết ông thở của thợ lặn chuyên nghiệp với ống thở của trẻ con nó khác gì không mà mang ra so sánh ?Thần kinh của ông không bình thường hay sao vậy và giống như bác Hổ Phách nói ông có vấn đề về đọc hiểu à ?? Ngươi nói kỷ lục lặn lâu là 6 phút , cho nâng hẳn nên 15 phút , chứ có bắt 1 kẻ vô dụng như ông đục thuyền trong 15 phút đâu nhỉ ?? Nói thật trong cái diễn đàn này ta dek bao giờ muốn nói chuyện với ông làm gì bởi vì .. cùn lan man và những người có tính xu nịnh thì ta khinh thế đấy ! Oh mà sao không mang vấn đề này sang thắc mắc với các sư phụ của ông nữa à

  11. #110
    Ngày gia nhập
    Apr 2012
    Bài gửi
    340
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    tui nói các mem đừng giận , nhưng tất cả các mem chẳng hiểu gì về sông nước cả , toàn cãi nhau = Google thôi

Chủ đề tương tự

  1. [Tin tức] 105 nhà báo bị giết trong khi tác nghiệp trong năm 2010 .
    By donjuan_vn in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 31-01-2011, 11:27 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 26-04-2010, 11:14 AM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •