Trang 6 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả từ 51 tới 58 trên 58
  1. #51
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    411
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger_sonla Xem Bài gửi
    Tôi là ủng hộ cách đối xử như sau: cắt hét viện trợ, chiếm luôn các đảo của nó, nếu to mồm thì bem luôn!
    Nhưng nó có Trung Quốc đứng sau đấy bạn, nếu là lộ liễu quá, Trung Quốc sẽ hành động, đồng thời "rút dây động rừng", nó sẽ trở mặt rất nhanh với ta, lúc này chẳng những không cô lập được nó, mà còn bị nó cô lập ngược lại, thì xong!

  2. #52
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Bài gửi
    1.678
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi
    Bạn không có quyền phán xét tôi như vậy!
    Đương nhiên ai chẳng muốn nhân đạo, chẳng ai thích làm đồ tể cả!
    Nhưng chúng ta muốn sống, muốn hoà bình, nhưng Campuchia hay nói đích xác hơn là "dân Cam" không muốn để chúng ta yên, "cây muốn lặng, gió chẳng dừng".
    Chúng ta đã hy sinh quá nhiều xương máu của cải cho họ, hai người trong gia đình tôi đã hy sinh bỏ xác lại chiến trường K mà giờ vẫn chưa tìm thấy.
    Đã là anh em thì sống chết có nhau không thể nói vì chút kinh tế mà phản bội trắng trợn nhau được, thật quá bỉ ổi.
    Hàng loạt các hành động phá mốc biên giới, tổ chức bắt cóc phụ nữ Việt Nam, đánh lạc hướng hội nghị Asean, xây sòng bài,trường gà, sát biên giới hỗ trợ buôn lậu tàn phá kinh tế, an ninh, con người Việt Nam, đấy mới chính là bọn cầm thú.
    Đừng nói là chỉ quan chức thôi, bạn có ở gần "dân Cam" như tôi không, mà bạn biết là húng hiền lành, tốt bụng, đương nhiên là "không thể quơ đũa cả nắm", nhưng còn một mống dân Cam sẽ là hậu hoạ cho dân tộc chúng ta (thế hệ "dân Cam" ăn cháo Việt Nam rồi đá bát là thế hệ mà chúng ta cứu sống đấy thôi!)
    Tôi không bao giời muốn nhìn thấy cảnh hàng loạt đồng bào của chúng ta lại bị tàn sát, hãm hiếp. giết chóc một lần nữa.
    Vỉ vậy "Muốn hoà bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh" điều chăng ai muốn, nhưng bắt buộc phải làm, đó là quy luật khắc nghiệt.
    Tôi không phán xét bạn, mà tôi lên án tư tưởng vô nhân đạo đó của bạn.
    Những tư tưởng đó là không thể chấp nhận được.
    Chúng ta muốn sống, nhưng sống sao cho trong sạch, sống cho xứng đáng là một con người. Đừng như loài cầm thú, giết kẻ khác ăn thịt kẻ khác để cho chúng được sống. Con người chúng ta khác loài vật ở điểm đó, có suy nghĩ, có tình thương.
    Một bộ phận nhỏ những kẻ cuồng sát, bạo tàn như Polpot hay Lolnol không có nghĩa là toàn bộ dân tộc Campuchia cũng như vậy. Họ cũng mong mỏi cuộc sống yên bình, cũng chào đón đoàn quân Nhà Phật việt Nam đến để giúp họ hồi sinh sự sống.
    Ông Trời còn có đức hiếu sinh, lấy mạng người vô tội là tội ác mà trời không dung đất không tha, bạn hãy nhớ điều đó " Luật Nhân Quả là công bằng"
    Bạn nói gia đình bạn có người hy sinh cho dân tộc Campuchia. Vậy bạn càng phải trân trọng mạng sống của họ, cái mà ta đã giúp họ hồi sinh, chứ không phải là cái tư tưởng tàn ác kia.
    Cứu giúp dân tộc campuchia cũng chính là cứu giúp dân tộc mình thoát khỏi bàn tay nanh vuốt của thầy trò quỷ dữ Tàu và Khơ me đỏ.
    " Quy luật khắc nghiệt " mà bạn nói là "Luật rừng", và chắc chắn không bao giờ thắng được quy luật nhân quả, và luật thiện-ác cả.
    Những kẻ làm ác thì phải đền tội, chứ đừng làm ác như họ.
    Gia đình tôi cũng có người hy sinh trong chiến tranh phía Bắc chống TrunG Quốc, nhưng tôi chỉ căm ghét bọn lãnh đạo Tàu đã gây chiến tranh, tôi cũng sẵn sàng cầm súng như cha ông để đánh bọn xâm lược phương BẮc, nhưng không vì thế mà tôi có ý định tàn sát người dân Trung Quốc vô tội như kiểu bạn muốn nói với người Campuchia cả.
    Nhiều đế quốc sau khi tàn sát các dân tộc khác cuối cùng chẳng thể sống được, mà còn mang tiếng nhơ muôn đời, đế quốc bị tan rã, xé lẻ, hoặc con cháu họ phải chịu cảnh chiến tranh tàn khống do những gì cha ông họ đã tạo ra.
    Tôi mong bạn hiểu được tư tưởng đó " Hãy tạo phúc, đừng gây họa", " Giúp người chính là cách giúp ta sống" " Giết người thì ta phải đền mạng"
    RỒNG BAY PHƯƠNG NAM,CỌP VỀ BẮC
    LÊN CHÍN TẦNG MÂY,THẬT HUY HOÀNG
    BÁCH VIỆT TRỞ VỀ, HÀO QUANG TỎA
    HOA HẠ SUY SỤP, QUẢ BÁO THAY.

  3. Thanks hoacucvang đã cám ơn bài viết
  4. #53
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    411
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BAIYUE1 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi
    Bạn không có quyền phán xét tôi như vậy!
    Đương nhiên ai chẳng muốn nhân đạo, chẳng ai thích làm đồ tể cả!
    Nhưng chúng ta muốn sống, muốn hoà bình, nhưng Campuchia hay nói đích xác hơn là "dân Cam" không muốn để chúng ta yên, "cây muốn lặng, gió chẳng dừng".
    Chúng ta đã hy sinh quá nhiều xương máu của cải cho họ, hai người trong gia đình tôi đã hy sinh bỏ xác lại chiến trường K mà giờ vẫn chưa tìm thấy.
    Đã là anh em thì sống chết có nhau không thể nói vì chút kinh tế mà phản bội trắng trợn nhau được, thật quá bỉ ổi.
    Hàng loạt các hành động phá mốc biên giới, tổ chức bắt cóc phụ nữ Việt Nam, đánh lạc hướng hội nghị Asean, xây sòng bài,trường gà, sát biên giới hỗ trợ buôn lậu tàn phá kinh tế, an ninh, con người Việt Nam, đấy mới chính là bọn cầm thú.
    Đừng nói là chỉ quan chức thôi, bạn có ở gần "dân Cam" như tôi không, mà bạn biết là húng hiền lành, tốt bụng, đương nhiên là "không thể quơ đũa cả nắm", nhưng còn một mống dân Cam sẽ là hậu hoạ cho dân tộc chúng ta (thế hệ "dân Cam" ăn cháo Việt Nam rồi đá bát là thế hệ mà chúng ta cứu sống đấy thôi!)
    Tôi không bao giời muốn nhìn thấy cảnh hàng loạt đồng bào của chúng ta lại bị tàn sát, hãm hiếp. giết chóc một lần nữa.
    Vỉ vậy "Muốn hoà bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh" điều chăng ai muốn, nhưng bắt buộc phải làm, đó là quy luật khắc nghiệt.
    Tôi không phán xét bạn, mà tôi lên án tư tưởng vô nhân đạo đó của bạn.
    Những tư tưởng đó là không thể chấp nhận được.
    Chúng ta muốn sống, nhưng sống sao cho trong sạch, sống cho xứng đáng là một con người. Đừng như loài cầm thú, giết kẻ khác ăn thịt kẻ khác để cho chúng được sống. Con người chúng ta khác loài vật ở điểm đó, có suy nghĩ, có tình thương.
    Một bộ phận nhỏ những kẻ cuồng sát, bạo tàn như Polpot hay Lolnol không có nghĩa là toàn bộ dân tộc Campuchia cũng như vậy. Họ cũng mong mỏi cuộc sống yên bình, cũng chào đón đoàn quân Nhà Phật việt Nam đến để giúp họ hồi sinh sự sống.
    Ông Trời còn có đức hiếu sinh, lấy mạng người vô tội là tội ác mà trời không dung đất không tha, bạn hãy nhớ điều đó " Luật Nhân Quả là công bằng"
    Bạn nói gia đình bạn có người hy sinh cho dân tộc Campuchia. Vậy bạn càng phải trân trọng mạng sống của họ, cái mà ta đã giúp họ hồi sinh, chứ không phải là cái tư tưởng tàn ác kia.
    Cứu giúp dân tộc campuchia cũng chính là cứu giúp dân tộc mình thoát khỏi bàn tay nanh vuốt của thầy trò quỷ dữ Tàu và Khơ me đỏ.
    " Quy luật khắc nghiệt " mà bạn nói là "Luật rừng", và chắc chắn không bao giờ thắng được quy luật nhân quả, và luật thiện-ác cả.
    Những kẻ làm ác thì phải đền tội, chứ đừng làm ác như họ.
    Gia đình tôi cũng có người hy sinh trong chiến tranh phía Bắc chống TrunG Quốc, nhưng tôi chỉ căm ghét bọn lãnh đạo Tàu đã gây chiến tranh, tôi cũng sẵn sàng cầm súng như cha ông để đánh bọn xâm lược phương BẮc, nhưng không vì thế mà tôi có ý định tàn sát người dân Trung Quốc vô tội như kiểu bạn muốn nói với người Campuchia cả.
    Nhiều đế quốc sau khi tàn sát các dân tộc khác cuối cùng chẳng thể sống được, mà còn mang tiếng nhơ muôn đời, đế quốc bị tan rã, xé lẻ, hoặc con cháu họ phải chịu cảnh chiến tranh tàn khống do những gì cha ông họ đã tạo ra.
    Tôi mong bạn hiểu được tư tưởng đó " Hãy tạo phúc, đừng gây họa", " Giúp người chính là cách giúp ta sống" " Giết người thì ta phải đền mạng"
    Ok, bạn đã làm tôi hiểu rõ vấn đề mà bạn đã nêu, cảm ơn bạn.!
    Có thể chỉ vì quá bức xúc trước những vấn nạn ở biên giới nơi mà tôi sống do nhiều "dân Cam" gây ra mà tôi hơi quá lời!.
    Nhưng chúng ta không thể ngồi yên trước những sự việc đang diễn tiến tại Campuchia, tôi hoàn toàn không muốn đồng bào ta ở biên giới lâm vào cảnh "máu chảy, đầu rơi" như năm 79 thêm một lần nữa!

  5. Thanks hoacucvang, BAIYUE1 đã cám ơn bài viết
  6. #54
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài gửi
    79
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Những năm đầu của thế kỉ 20 các bậc tiền bối của cách mạng VN đã lập ra ĐCS Đông Dương( muốn thống nhất Đông Dương, chỉ có thống nhất mới phát triển mạnh được) Tầm nhìn của các vị bậc con cháu sau này chẳng thể bằng được. Thời đó vì còn yếu nên vẫn chưa thể thông nhất được.Những năm 80 có cơ hội diệt được CPC cơ hội hiếm có mà không dứt điểm, để đến bây giờ thành đại hoạ. CPC bây giờ đã ngả theo TQ , làm con rối cho nó rồi. May có Việt Nam giúp đỡ bảo lãnh cho nên nó mới được làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, thế mà đến kì đại hồi vừa rồi nó tạo phản, không đưa các vấn đề Biển đông ( VN cực kì mong muốn đưa vấn đề này ra quốc tế để được quốc tế ủng hộ) ra hội nghị(
    H
    ội nghị thượng đỉnh của 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam bế mạc ở Campuchia ngày 13/7 mà không đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu căng thẳng tranh chấp Biển Đông.
    Lần đầu tiên trong 45 năm lịch sử của ASEAN, Đông Nam Á không đạt được đồng thuận về một thông cáo chung bế mạc cho hội nghị khu vực. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã không thống nhất được cách xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
    Indonesia chỉ trích việc ASEAN không thể đạt quan điểm chung về vấn đề Biển Đông là ‘vô trách nhiệm’, trong khi Philippines và Singapore bày tỏ thất vọng về thất bại của các Ngoại trưởng ASEAN tại thượng đỉnh lần này.
    Ngoại trưởng Singapore cho rằng việc Đông Nam Á không thể giải quyết hay có tiếng nói chung về những gì đang xảy ra ngay trong khu vực làm hoen ố uy tín của ASEAN.
    Các nhà ngoại giao tham gia thượng đỉnh cho hay nước chủ nhà Campuchia phản đối bất kỳ bước tiến nào làm mất mặt Trung Quốc.
    Trung Quốc bị tố cáo đã gây ảnh hưởng yêu cầu Campuchia, nước giữ ghế Chủ tịch ASEAN năm nay, không để cho vấn đề Biển Đông được đem ra thảo luận tại 5 ngày họp cấp cao của ASEAN chấm dứt vào ngày 13/7.)
    Hội nghị thượng đỉnh của 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam bế mạc ở Campuchia ngày 13/7 mà không đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu căng thẳng tranh chấp Biển Đông.

    Lần đầu tiên trong 45 năm lịch sử của ASEAN, Đông Nam Á không đạt được đồng thuận về một thông cáo chung bế mạc cho hội nghị khu vực. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã không thống nhất được cách xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

    Indonesia chỉ trích việc ASEAN không thể đạt quan điểm chung về vấn đề Biển Đông là ‘vô trách nhiệm’, trong khi Philippines và Singapore bày tỏ thất vọng về thất bại của các Ngoại trưởng ASEAN tại thượng đỉnh lần này.

    Ngoại trưởng Singapore cho rằng việc Đông Nam Á không thể giải quyết hay có tiếng nói chung về những gì đang xảy ra ngay trong khu vực làm hoen ố uy tín của ASEAN.

    Các nhà ngoại giao tham gia thượng đỉnh cho hay nước chủ nhà Campuchia phản đối bất kỳ bước tiến nào làm mất mặt Trung Quốc.

    Trung Quốc bị tố cáo đã gây ảnh hưởng yêu cầu Campuchia, nước giữ ghế Chủ tịch ASEAN năm nay, không để cho vấn đề Biển Đông được đem ra thảo luận tại 5 ngày họp cấp cao của ASEAN chấm dứt vào ngày 13/7.
    TQ lưu manh, xảo quyệt còn Campuchia ngô nghê, ngu ngốc.
    TQ xúi Kmer đỏ diệt chủng giết chính dân tộc mình, chưa hết còn xúi tiếp quấy rối biên giới VN, TQ biết tỏng là Kmer đỏ không phải đối thủ của VN nhưng muốn mượn tay VN giết bớt dân Kmer. Việc này TQ quá thâm, dân số Kmer giảm rồi bị VN ức hiếp, TQ sẽ có cớ sang giúp Kemer đỏ chống VN sẳn tiện lùa 1 vài triệu dân TQ cùng sang thực hiện chiến lược đồng hoá Campuchia và biến nước này thành 1 tỉnh của TQ. Đoán được thâm ý của TQ, VN thần tốc ra tay chiếm đóng Campuchia trước khi TQ thực hiện ý đồ. Tức tối vì bị VN bắt mạch, chơi khăm TQ điên tiết mỡ mặt trận biên giới phía bắc đánh vào VN để dạy cho VN một bài học dám xỏ lá đàn anh và kết cuộc thì ai cũng biết người bị dạy lại chính là TQ. Mối hận này TQ ôm mãi trong lòng chờ ngày phục hận. Người Campuchia thì khác họ cứ ngớ ngẫn một cách truyền thống, họ không rõ được ý đồ của TQ và họ dễ dàng quên hết mọi thứ mà nhờ đó họ mới có được như ngày hôm nay. Một dân tộc thật kỳ lạ, kỳ lạ đến một nên văn minh đáng tự hào như Angkor mà cũng đi vào quên lãng, bởi thế chỉ nên cười chứ không nên trách gì họ vì bản chất họ là như thế đó.
    Thử hỏi khi Thái nó sang đáng thăng CPC nó kêu ai, kêu TQ nó sang giúp chắc. Thái Và CPC thằng Tàu chắc gì đã chọn giúp thang CPC. Nước nhỏ mà ngu, kẹp giữa Việt Nam và Thái ( đang đánh nhau với Thái) cậy mà nó không tranh thủ sự giúp đỡ của VN lại đi bám váy thằng tàu.
    Khi nào có cơ hội cần thủ tiêu thăng CPC này gấp



  7. Likes mưa chiều, KIDI đã thích bài viết này
  8. #55
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Bài gửi
    803
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Có bài viết nhỏ mà anh em đã chém nhau dữ thế này - nếu ra đường tin đồn vậy chắc chẳng nhớ đã là ng Việt Nam nữa. Nhin nhau một tý đừng để bên thứ 3 thấy mình dễ dụ vậy.
    Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam
    Hàng hóa Trung Quốc hiện đang là Quốc nạn - Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam !

  9. #56
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    411
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sparta Xem Bài gửi
    Những năm đầu của thế kỉ 20 các bậc tiền bối của cách mạng VN đã lập ra ĐCS Đông Dương( muốn thống nhất Đông Dương, chỉ có thống nhất mới phát triển mạnh được) Tầm nhìn của các vị bậc con cháu sau này chẳng thể bằng được. Thời đó vì còn yếu nên vẫn chưa thể thông nhất được.Những năm 80 có cơ hội diệt được CPC cơ hội hiếm có mà không dứt điểm, để đến bây giờ thành đại hoạ. CPC bây giờ đã ngả theo TQ , làm con rối cho nó rồi. May có Việt Nam giúp đỡ bảo lãnh cho nên nó mới được làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, thế mà đến kì đại hồi vừa rồi nó tạo phản, không đưa các vấn đề Biển đông ( VN cực kì mong muốn đưa vấn đề này ra quốc tế để được quốc tế ủng hộ) ra hội nghị(
    H
    ội nghị thượng đỉnh của 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam bế mạc ở Campuchia ngày 13/7 mà không đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu căng thẳng tranh chấp Biển Đông.
    Lần đầu tiên trong 45 năm lịch sử của ASEAN, Đông Nam Á không đạt được đồng thuận về một thông cáo chung bế mạc cho hội nghị khu vực. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã không thống nhất được cách xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
    Indonesia chỉ trích việc ASEAN không thể đạt quan điểm chung về vấn đề Biển Đông là ‘vô trách nhiệm’, trong khi Philippines và Singapore bày tỏ thất vọng về thất bại của các Ngoại trưởng ASEAN tại thượng đỉnh lần này.
    Ngoại trưởng Singapore cho rằng việc Đông Nam Á không thể giải quyết hay có tiếng nói chung về những gì đang xảy ra ngay trong khu vực làm hoen ố uy tín của ASEAN.
    Các nhà ngoại giao tham gia thượng đỉnh cho hay nước chủ nhà Campuchia phản đối bất kỳ bước tiến nào làm mất mặt Trung Quốc.
    Trung Quốc bị tố cáo đã gây ảnh hưởng yêu cầu Campuchia, nước giữ ghế Chủ tịch ASEAN năm nay, không để cho vấn đề Biển Đông được đem ra thảo luận tại 5 ngày họp cấp cao của ASEAN chấm dứt vào ngày 13/7.)
    Hội nghị thượng đỉnh của 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam bế mạc ở Campuchia ngày 13/7 mà không đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu căng thẳng tranh chấp Biển Đông.

    Lần đầu tiên trong 45 năm lịch sử của ASEAN, Đông Nam Á không đạt được đồng thuận về một thông cáo chung bế mạc cho hội nghị khu vực. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã không thống nhất được cách xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

    Indonesia chỉ trích việc ASEAN không thể đạt quan điểm chung về vấn đề Biển Đông là ‘vô trách nhiệm’, trong khi Philippines và Singapore bày tỏ thất vọng về thất bại của các Ngoại trưởng ASEAN tại thượng đỉnh lần này.

    Ngoại trưởng Singapore cho rằng việc Đông Nam Á không thể giải quyết hay có tiếng nói chung về những gì đang xảy ra ngay trong khu vực làm hoen ố uy tín của ASEAN.

    Các nhà ngoại giao tham gia thượng đỉnh cho hay nước chủ nhà Campuchia phản đối bất kỳ bước tiến nào làm mất mặt Trung Quốc.

    Trung Quốc bị tố cáo đã gây ảnh hưởng yêu cầu Campuchia, nước giữ ghế Chủ tịch ASEAN năm nay, không để cho vấn đề Biển Đông được đem ra thảo luận tại 5 ngày họp cấp cao của ASEAN chấm dứt vào ngày 13/7.
    TQ lưu manh, xảo quyệt còn Campuchia ngô nghê, ngu ngốc.
    TQ xúi Kmer đỏ diệt chủng giết chính dân tộc mình, chưa hết còn xúi tiếp quấy rối biên giới VN, TQ biết tỏng là Kmer đỏ không phải đối thủ của VN nhưng muốn mượn tay VN giết bớt dân Kmer. Việc này TQ quá thâm, dân số Kmer giảm rồi bị VN ức hiếp, TQ sẽ có cớ sang giúp Kemer đỏ chống VN sẳn tiện lùa 1 vài triệu dân TQ cùng sang thực hiện chiến lược đồng hoá Campuchia và biến nước này thành 1 tỉnh của TQ. Đoán được thâm ý của TQ, VN thần tốc ra tay chiếm đóng Campuchia trước khi TQ thực hiện ý đồ. Tức tối vì bị VN bắt mạch, chơi khăm TQ điên tiết mỡ mặt trận biên giới phía bắc đánh vào VN để dạy cho VN một bài học dám xỏ lá đàn anh và kết cuộc thì ai cũng biết người bị dạy lại chính là TQ. Mối hận này TQ ôm mãi trong lòng chờ ngày phục hận. Người Campuchia thì khác họ cứ ngớ ngẫn một cách truyền thống, họ không rõ được ý đồ của TQ và họ dễ dàng quên hết mọi thứ mà nhờ đó họ mới có được như ngày hôm nay. Một dân tộc thật kỳ lạ, kỳ lạ đến một nên văn minh đáng tự hào như Angkor mà cũng đi vào quên lãng, bởi thế chỉ nên cười chứ không nên trách gì họ vì bản chất họ là như thế đó.
    Thử hỏi khi Thái nó sang đáng thăng CPC nó kêu ai, kêu TQ nó sang giúp chắc. Thái Và CPC thằng Tàu chắc gì đã chọn giúp thang CPC. Nước nhỏ mà ngu, kẹp giữa Việt Nam và Thái ( đang đánh nhau với Thái) cậy mà nó không tranh thủ sự giúp đỡ của VN lại đi bám váy thằng tàu.
    Khi nào có cơ hội cần thủ tiêu thăng CPC này gấp


    Mình thấy thành viên sparta phân tích rất hay, về những diễn biến lịch sử từ cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI cùng những mấu chốt của nó, mình mong không chỉ bạn mà nhiều member nữa đóng góp kỹ hơn để phân tích quan hệ giữa VIệt Nam và "Cam"

  10. #57
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài gửi
    1.303
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BAIYUE1 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi
    Bạn không có quyền phán xét tôi như vậy!
    Đương nhiên ai chẳng muốn nhân đạo, chẳng ai thích làm đồ tể cả!
    Nhưng chúng ta muốn sống, muốn hoà bình, nhưng Campuchia hay nói đích xác hơn là "dân Cam" không muốn để chúng ta yên, "cây muốn lặng, gió chẳng dừng".
    Chúng ta đã hy sinh quá nhiều xương máu của cải cho họ, hai người trong gia đình tôi đã hy sinh bỏ xác lại chiến trường K mà giờ vẫn chưa tìm thấy.
    Đã là anh em thì sống chết có nhau không thể nói vì chút kinh tế mà phản bội trắng trợn nhau được, thật quá bỉ ổi.
    Hàng loạt các hành động phá mốc biên giới, tổ chức bắt cóc phụ nữ Việt Nam, đánh lạc hướng hội nghị Asean, xây sòng bài,trường gà, sát biên giới hỗ trợ buôn lậu tàn phá kinh tế, an ninh, con người Việt Nam, đấy mới chính là bọn cầm thú.
    Đừng nói là chỉ quan chức thôi, bạn có ở gần "dân Cam" như tôi không, mà bạn biết là húng hiền lành, tốt bụng, đương nhiên là "không thể quơ đũa cả nắm", nhưng còn một mống dân Cam sẽ là hậu hoạ cho dân tộc chúng ta (thế hệ "dân Cam" ăn cháo Việt Nam rồi đá bát là thế hệ mà chúng ta cứu sống đấy thôi!)
    Tôi không bao giời muốn nhìn thấy cảnh hàng loạt đồng bào của chúng ta lại bị tàn sát, hãm hiếp. giết chóc một lần nữa.
    Vỉ vậy "Muốn hoà bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh" điều chăng ai muốn, nhưng bắt buộc phải làm, đó là quy luật khắc nghiệt.
    Tôi không phán xét bạn, mà tôi lên án tư tưởng vô nhân đạo đó của bạn.
    Những tư tưởng đó là không thể chấp nhận được.
    Chúng ta muốn sống, nhưng sống sao cho trong sạch, sống cho xứng đáng là một con người. Đừng như loài cầm thú, giết kẻ khác ăn thịt kẻ khác để cho chúng được sống. Con người chúng ta khác loài vật ở điểm đó, có suy nghĩ, có tình thương.
    Một bộ phận nhỏ những kẻ cuồng sát, bạo tàn như Polpot hay Lolnol không có nghĩa là toàn bộ dân tộc Campuchia cũng như vậy. Họ cũng mong mỏi cuộc sống yên bình, cũng chào đón đoàn quân Nhà Phật việt Nam đến để giúp họ hồi sinh sự sống.
    Ông Trời còn có đức hiếu sinh, lấy mạng người vô tội là tội ác mà trời không dung đất không tha, bạn hãy nhớ điều đó " Luật Nhân Quả là công bằng"
    Bạn nói gia đình bạn có người hy sinh cho dân tộc Campuchia. Vậy bạn càng phải trân trọng mạng sống của họ, cái mà ta đã giúp họ hồi sinh, chứ không phải là cái tư tưởng tàn ác kia.
    Cứu giúp dân tộc campuchia cũng chính là cứu giúp dân tộc mình thoát khỏi bàn tay nanh vuốt của thầy trò quỷ dữ Tàu và Khơ me đỏ.
    " Quy luật khắc nghiệt " mà bạn nói là "Luật rừng", và chắc chắn không bao giờ thắng được quy luật nhân quả, và luật thiện-ác cả.
    Những kẻ làm ác thì phải đền tội, chứ đừng làm ác như họ.
    Gia đình tôi cũng có người hy sinh trong chiến tranh phía Bắc chống TrunG Quốc, nhưng tôi chỉ căm ghét bọn lãnh đạo Tàu đã gây chiến tranh, tôi cũng sẵn sàng cầm súng như cha ông để đánh bọn xâm lược phương BẮc, nhưng không vì thế mà tôi có ý định tàn sát người dân Trung Quốc vô tội như kiểu bạn muốn nói với người Campuchia cả.
    Nhiều đế quốc sau khi tàn sát các dân tộc khác cuối cùng chẳng thể sống được, mà còn mang tiếng nhơ muôn đời, đế quốc bị tan rã, xé lẻ, hoặc con cháu họ phải chịu cảnh chiến tranh tàn khống do những gì cha ông họ đã tạo ra.
    Tôi mong bạn hiểu được tư tưởng đó " Hãy tạo phúc, đừng gây họa", " Giúp người chính là cách giúp ta sống" " Giết người thì ta phải đền mạng"
    Ok, bạn đã làm tôi hiểu rõ vấn đề mà bạn đã nêu, cảm ơn bạn.!
    Có thể chỉ vì quá bức xúc trước những vấn nạn ở biên giới nơi mà tôi sống do nhiều "dân Cam" gây ra mà tôi hơi quá lời!.
    Nhưng chúng ta không thể ngồi yên trước những sự việc đang diễn tiến tại Campuchia, tôi hoàn toàn không muốn đồng bào ta ở biên giới lâm vào cảnh "máu chảy, đầu rơi" như năm 79 thêm một lần nữa!
    Xin hỏi khí không phải daibang9x và BAIYUE1 có phải là 1 không ?
    "Còn non, còn nước, còn người
    Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”
    (Di chúc Hồ chủ tịch)

  11. #58
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    411
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lvd1306 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BAIYUE1 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi daibang_9x Xem Bài gửi
    Bạn không có quyền phán xét tôi như vậy!
    Đương nhiên ai chẳng muốn nhân đạo, chẳng ai thích làm đồ tể cả!
    Nhưng chúng ta muốn sống, muốn hoà bình, nhưng Campuchia hay nói đích xác hơn là "dân Cam" không muốn để chúng ta yên, "cây muốn lặng, gió chẳng dừng".
    Chúng ta đã hy sinh quá nhiều xương máu của cải cho họ, hai người trong gia đình tôi đã hy sinh bỏ xác lại chiến trường K mà giờ vẫn chưa tìm thấy.
    Đã là anh em thì sống chết có nhau không thể nói vì chút kinh tế mà phản bội trắng trợn nhau được, thật quá bỉ ổi.
    Hàng loạt các hành động phá mốc biên giới, tổ chức bắt cóc phụ nữ Việt Nam, đánh lạc hướng hội nghị Asean, xây sòng bài,trường gà, sát biên giới hỗ trợ buôn lậu tàn phá kinh tế, an ninh, con người Việt Nam, đấy mới chính là bọn cầm thú.
    Đừng nói là chỉ quan chức thôi, bạn có ở gần "dân Cam" như tôi không, mà bạn biết là húng hiền lành, tốt bụng, đương nhiên là "không thể quơ đũa cả nắm", nhưng còn một mống dân Cam sẽ là hậu hoạ cho dân tộc chúng ta (thế hệ "dân Cam" ăn cháo Việt Nam rồi đá bát là thế hệ mà chúng ta cứu sống đấy thôi!)
    Tôi không bao giời muốn nhìn thấy cảnh hàng loạt đồng bào của chúng ta lại bị tàn sát, hãm hiếp. giết chóc một lần nữa.
    Vỉ vậy "Muốn hoà bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh" điều chăng ai muốn, nhưng bắt buộc phải làm, đó là quy luật khắc nghiệt.
    Tôi không phán xét bạn, mà tôi lên án tư tưởng vô nhân đạo đó của bạn.
    Những tư tưởng đó là không thể chấp nhận được.
    Chúng ta muốn sống, nhưng sống sao cho trong sạch, sống cho xứng đáng là một con người. Đừng như loài cầm thú, giết kẻ khác ăn thịt kẻ khác để cho chúng được sống. Con người chúng ta khác loài vật ở điểm đó, có suy nghĩ, có tình thương.
    Một bộ phận nhỏ những kẻ cuồng sát, bạo tàn như Polpot hay Lolnol không có nghĩa là toàn bộ dân tộc Campuchia cũng như vậy. Họ cũng mong mỏi cuộc sống yên bình, cũng chào đón đoàn quân Nhà Phật việt Nam đến để giúp họ hồi sinh sự sống.
    Ông Trời còn có đức hiếu sinh, lấy mạng người vô tội là tội ác mà trời không dung đất không tha, bạn hãy nhớ điều đó " Luật Nhân Quả là công bằng"
    Bạn nói gia đình bạn có người hy sinh cho dân tộc Campuchia. Vậy bạn càng phải trân trọng mạng sống của họ, cái mà ta đã giúp họ hồi sinh, chứ không phải là cái tư tưởng tàn ác kia.
    Cứu giúp dân tộc campuchia cũng chính là cứu giúp dân tộc mình thoát khỏi bàn tay nanh vuốt của thầy trò quỷ dữ Tàu và Khơ me đỏ.
    " Quy luật khắc nghiệt " mà bạn nói là "Luật rừng", và chắc chắn không bao giờ thắng được quy luật nhân quả, và luật thiện-ác cả.
    Những kẻ làm ác thì phải đền tội, chứ đừng làm ác như họ.
    Gia đình tôi cũng có người hy sinh trong chiến tranh phía Bắc chống TrunG Quốc, nhưng tôi chỉ căm ghét bọn lãnh đạo Tàu đã gây chiến tranh, tôi cũng sẵn sàng cầm súng như cha ông để đánh bọn xâm lược phương BẮc, nhưng không vì thế mà tôi có ý định tàn sát người dân Trung Quốc vô tội như kiểu bạn muốn nói với người Campuchia cả.
    Nhiều đế quốc sau khi tàn sát các dân tộc khác cuối cùng chẳng thể sống được, mà còn mang tiếng nhơ muôn đời, đế quốc bị tan rã, xé lẻ, hoặc con cháu họ phải chịu cảnh chiến tranh tàn khống do những gì cha ông họ đã tạo ra.
    Tôi mong bạn hiểu được tư tưởng đó " Hãy tạo phúc, đừng gây họa", " Giúp người chính là cách giúp ta sống" " Giết người thì ta phải đền mạng"
    Ok, bạn đã làm tôi hiểu rõ vấn đề mà bạn đã nêu, cảm ơn bạn.!
    Có thể chỉ vì quá bức xúc trước những vấn nạn ở biên giới nơi mà tôi sống do nhiều "dân Cam" gây ra mà tôi hơi quá lời!.
    Nhưng chúng ta không thể ngồi yên trước những sự việc đang diễn tiến tại Campuchia, tôi hoàn toàn không muốn đồng bào ta ở biên giới lâm vào cảnh "máu chảy, đầu rơi" như năm 79 thêm một lần nữa!
    Xin hỏi khí không phải daibang9x và BAIYUE1 có phải là 1 không ?
    Hj, không phải vậy đâu lvd1306, mình với BAIYUE1 quan điểm khác nhau mà, nhưng mình luôn luôn ghi nhận những đóng góp đúng mang tính tích cực.

Trang 6 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Chủ đề tương tự

  1. [Thảo luận] Lính Campuchia - Lính Thái Lan
    By nhõ in forum [Lưu trữ]QS - QP ASEAN 2011
    Trả lời: 54
    Bài mới gửi: 16-02-2011, 10:50 PM
  2. [Tin tức] [VNE] Thái Lan, Campuchia sẽ đàm phán biên giới tại Hà Nội
    By longtt88 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 05-10-2010, 05:35 PM
  3. Va chạm tàu Campuchia, tàu Hàn Quốc bị đắm
    By Độc Lập in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2010
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 04-04-2010, 10:52 AM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •