Kết quả từ 51 tới 53 trên 53
-
12-07-2012, 01:36 PM #51
Có thể sẽ đau thật, nhưng thà đau một lần thôi.
Các báo chính thống nhà ta bắt đầu có bài viết rồi nè "http://dantri.com.vn/c728/s728-617951/dau-phai-thoi-chien-quoc.htm"
-
13-07-2012, 01:53 AM #52
Đất nước là ngôi nhà của chúng ta,là nơi "chôn nhau cắt rốn" của chúng ta, Mất đất nước vào tay giặc thì coi như chúng ta chẳng còn gì. Vậy thì hãy đứng lên, đem sức mình ra xây dựng và bảo vệ đất nước.Tôi rất vui khi đọc những comment chứa trong đó rất nhiều tình yêu đất nước của các mem trên HSO và cả nhiều diễn đàn khác nữa. Rõ ràng thế hệ trẻ chúng ta đã có ý thức cao hơn về tổ quốc, ý thức hơn về trách nhiệm bản thân. Thế hệ trẻ chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước, đất nước có tốt hay không đều do chính chúng ta quyết định.
Đoàn kết lại mới tạo ra sức mạnh, tại sao chúng ta không cùng đoàn kết lại,xây dựng đất nước này vững mạnh hơn ? Tại sao cứ phải cãi nhau mãi nhỉ, tôi phát chán cái chuyện cãi nhau lắm rồi, tôi nghĩ cứ cãi nhau thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả, cứ giữ mãi sự thù hằn thế này thì chẳng cần Tàu nó đánh , VN cũng đã tan tác rồi. Cái chính là hay gác lại chuyện xưa , hay bắt tay nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù thực sự của chúng ta: Trung Quốc.
Còn kêu VN nghèo, đúng là có kêu,mà thực sự đúng là VN nghèo thật, nhưng VN luôn luôn làm những gì tốt nhất để có thể bảo vệ được chính mình.Mà nghèo thì đã sao, nghèo nhưng lòng yêu nước trong trái tim mỗi con người VN thì rất giàu, nghèo về vật chất nhưng không thể hạ gục đc lòng yêu nước - đó mới là điều quan trọng.
Tôi mới 16 tuổi thôi, chắc nhiều người sẽ nghĩ "thằng ranh con ,chuyên núp váy mẹ thì là cái thá gì" , ok, nhưng tôi yêu nước,muốn đóng góp sức mình cho đất nước thì có cần quan trọng tuôi tác không ?Chân lý luôn thuộc về số đông- Bất công luôn dành cho thiểu số
Đọc nhiều - Comment ít !
-
Post Thanks / Like
-
13-07-2012, 10:28 AM #53
Em còn trẻ, nhưng suy nghĩ được ntn, hơn rất nhiều những người lớn tuổi, nhưng u mê cố chấp, cứ giữ mối thù hằn đã mấy chục năm mà ko chịu gác bỏ !
Người ta nói : " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" , nhưng trả thù chính dân tộc mình, chính người dân mình .... có nên chăng ?Sửa bởi toran0910 : 13-07-2012 lúc 10:30 AM
Người Việt hãy nắm chặt tay, hãy quên đi quá khứ và đoàn kết lại.xin lỗi vì đã có lúc tranh luận quá gay gắt để bảo vệ ý kiến của cá nhân mình.Tất cả đã qua, người Việt vẫn là người Việt, dòng máu Việt vẫn chẩy trong tim.Tôi yêu Việt Nam ,tôi yêu con người Việt Nam.Xin các bạn đừng để nỗi đau dân tộc tiếp tục bị chia cắt ! Làm ơn !
-
Post Thanks / Like
tranminhtrind đã cám ơn bài viết
toi_la_nguoi_viet đã thích bài viết này




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks