Kết quả từ 41 tới 50 trên 55
-
11-07-2012, 04:39 PM #41
Việt Nam chắc chắn không giống Nhật Bản. Nếu Việt Nam giống với Nhật Bản thì đã không có cái bài báo này. Đơn giản vậy thôi.
Giành tặng cho những người yêu tư bản xem tư bản tốt đẹp cỡ nào nè
http://vozforums.com/showthread.php?t=2868094
Chú lại phán sai về phản động rùi
Phản động ở đây là không phải phê bình hay phê bình gì cả. (thực chất là 2 khái niệm khác nhau nhé thanh niên)
Phản động là có ý lật đổ nhà nước. Thế thôi.
Như phong kiến gọi là tạo phản đấy ợ
Còn cái trình của chú thì vào Vật Tiên cũng không đáng
Diệt phản động, chống ngoại xâm , đạp tham nhũng!
-
Post Thanks / Like
-
11-07-2012, 05:16 PM #42Đá GạcMa anh hùng bỏ xác, thương càng thương liệt sĩ năm xưa.
Bãi Trường Sa tàu giặc nghênh ngang , hận càng hận trời sanh bất dũng
-
Post Thanks / Like
-
11-07-2012, 07:05 PM #43Nếu Việt Nam Không Chiến Thắng Thì Không Một Kẻ Thù Nào Của Họ Có Thể Chiến Thắng Được.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm,Đế chế Việt Nam muôn năm.Việt Nam sẽ mãi như ánh mặt trời
,tuy có lúc sẽ lu mờ vì mây đen
,nhưng cho dù có như thế,sau áng mây đó mặt trời vẫn toả sáng chờ ngày buông ánh hào quang rực rỡ.


-
11-07-2012, 07:17 PM #44
Nói thật với mấy cái đầu như trên đây thì Việt Nam còn nghèo dài dài,mỗi lần nói ra cái yếu thì bắt đầu chửi,lòng tự hào dân tộc át luôn lí trí,nói động đến 1 cái thì nhảy dựng lên,hễ cái là bưng bô.Đất nước còn nghèo,còn lạc hậu thì học hỏi là tất yếu,không thể cứ đóng cửa tự sướng,không có những nước tiên tiến thì cũng không có internet,không có điện để mà ngồi chửi đâu,thế mà vẫn có mấy thằng không biết chữ nhục nhã nó viết thế nào,tay thì xài phát minh của người ta mà cứ ngồi đó chửi lại,giỏi thì tự chế ra mà dùng,bức xúc lâu nay về cái thái độ ăn cháo đá bát của 1 bộ phận bỉ ổi.
Nếu Việt Nam Không Chiến Thắng Thì Không Một Kẻ Thù Nào Của Họ Có Thể Chiến Thắng Được.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm,Đế chế Việt Nam muôn năm.Việt Nam sẽ mãi như ánh mặt trời
,tuy có lúc sẽ lu mờ vì mây đen
,nhưng cho dù có như thế,sau áng mây đó mặt trời vẫn toả sáng chờ ngày buông ánh hào quang rực rỡ.


-
Post Thanks / Like
-
11-07-2012, 08:33 PM #45
Nói gì thì nói, muốn thay đổi mọi người thì trước tiên phải thay đổi mình, mọi người thời nay có nhiều tật xấu thật nhưng ngay chính ngừơi đưa ra đánh giá cũng chẳng khác gì, thử hỏi giác ngộ sao được người khác ? Bác chủ thớt cũng thế thôi, bác muốn học hỏi người Nhật là tốt nhưng thần tượng hóa họ thì không hay tí nào. Bác cứ cái Nhật mới tốt thì bác là đồ đầu óc nô dịch, không có lòng tự tôn dân tộc => chỉ càng làm người ta chê cười
-
Post Thanks / Like
namlun đã thích bài viết này
-
11-07-2012, 09:52 PM #46
-
11-07-2012, 09:57 PM #47
Khoảng cách giữa VN và Nhật:
http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/v...oi/8866321.epi
Nhật triệu đại sứ Trung Quốc đến phản đối
Nhật Bản hôm nay triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối việc ba tàu tuần tra của Trung Quốc tiến đến gần chuỗi đảo tranh chấp mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.
> Tàu Trung Quốc tới gần đảo tranh chấp với Nhật
....
-
11-07-2012, 10:20 PM #48
-
11-07-2012, 10:24 PM #49
Bác ngộ chữ à? Topic rõ ràng là sự khác nhau giữa a và b chớ có nói gì đến chỉ có ... mới tốt như bác nói, việc đó là nghề của mấy bác tuyên giáo mà tôi thì không ham thích nghề ấy.
Tôi đã đọc và nhận thấy người ra đề thi đại học khối D đã rất có lý khi ra một đề văn như năm nay, như bác đây người ta gọi là chấp ngã, người chấp ngã thì luôn sẵn sàng cho mình khôn hơn đời, hơn người do đó hay thích kết luận mà đôi khi vấn đề đó người ta chưa kịp hiểu.
Sẵn đây gửi bạn câu chuyện này, may chăng nó có thể giúp ích cho bạn:
Thời xưa ở Nhật, người ta thường dùng nhữngchiếc đèn lồng sườn tre phất giấy trong có gắn đèn sáp. Một đêm nọ, một ngườimù tới thăm bạn. Khi về, người bạn biếu một lòng đèn để soi đường đi. Anh tanói:“Tôi không cần đèn. Ðối với tôi, tối và sáng cũng như nhau.”
Người bạn đáp:
“Tôi biết anh không cần đèn để soi đường nhưng nếu anh không cầm một cái, ngườikhác có thể chạy tung vào anh đó. Vì thế anh nên cầm một cái.”
Người mù ra về với chiếc lồng đèn, và anh ta đã ra đi khá xa, một người ở đâuchạy tung vào anh ta.
“Coi kìa, anh đi đâu vậy!”, anh ta than phiền với người lạ. “Bộ anh không thấyđèn tôi sao?”
Người lạ đáp: “Ðèn sáp của anh tắt queo rồi, anh ơi.”Hội Những người thích uống bia giải khát (Facebook)
-
Post Thanks / Like
bách tường đã thích bài viết này
-
11-07-2012, 10:58 PM #50






Trả lời kèm theo trích dẫn



E-mail
Bản In
Bookmarks