Kết quả từ 1 tới 10 trên 12
-
08-07-2012, 09:47 PM #1
Kế hoạch "Tri ân gia đình liệt sĩ CQ-88" tại Hải Phòng
Nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 sắp tới, anh em Hải Phòng sẽ tổ chức tri ân các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch CQ-88 tại Trường Sa vào ngày 29-7-2012.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì có tới 22 người con "đất cảng" đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá ngầm Cô Lin-Gạc Ma. Do điều kiện không cho phép, chuyến đi tới chúng ta chỉ ghé thăm được 2 gia đình liệt sĩ: -Bùi Bá Kiên (Cát Hải - Hải Phòng)
-Liệt sĩ chưa rõ tên (Thủy Nguyên - Hải Phòng)
Lịch trình:
- Thời gian xuất phát: 6h sáng 29/7 tại Nhà hát lớn thành phố
- Phương tiện :xe máy
- Lịch trình :
Sáng : + 7h - 9h xuất phát từ nhà hát lớn đến nhà liệt sĩ Bùi Bá Kiên(trên đường sẽ rẽ vào đài tưởng niệm, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ)
+ 9h - 10h thắp hương tưởng niệm, trò chuyện cùng gia đình
Trưa : Cần tham khảo ý kiến các bạn : Hoặc là ở lại ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình (12h30-1h30 đi phà về thành phố)
Hoặc là về thành phố ăn cơm quán rồi chiều tiếp tục chuyến đi
Chiều : + 2h - 3h: đi từ thành phố sang nhà liệt sĩ ở Thủy Nguyên
+ 3h - 4h: thắp hương tưởng niệm, trò chuyện cùng gia đình
Sau đó thì tùy hứng anh em
Kinh phí: - Tiền xăng : 3 chục là căng
- Tiền ăn : 5 chục thì khỏi lăn tăn
- Tiền quà : 500k + túi quà nhỏ/ 1 gia đình. Tức là khoảng 1200k. mọi người tùy tâm ủng hộ. còn đâu anh2 lo
- Khoản phát sinh(nước non, bánh kẹo dọc đường,chơi bời...) thì các anh em tự tính toán nhé. Em chỉ tính 1 ngày 29 thôi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các đồng chí muốn tham gia thì đăng ký ở đây, ghi rõ giới tính, số ĐT, có xe hay không xe. Sáng 29 đi rồi thì phải ở HP từ 28. Đồng chí nào ở hà lội hay đâu đó không phải Hải Phòng thì thông tin để anh em hải phòng giúp đỡ chuyện chăn gối
Hiện tại đã có 6 người tham gia (4 HP, 2 Hà Nội).
HẢI PHÒNG ĐÓ!!! HIÊN NGANG CHỈ BIẾT NGẨNG ĐẦUTôi dang tay ôm nước vào lòng
Sóng mở nước ôm tôi vào dạ
-
Post Thanks / Like
xman79 đã cám ơn bài viết
-
08-07-2012, 09:54 PM #2
Tôi thì chắc chắn tham gia rồi .
28 tôi liên lạc với bác , bác để lại số điện thoại nhé. Mấy hôm nay tôi đang bận công việc.Chiều nào cũng ngồi uống bia ăn nem chạo rồi lại thèm bắt được vài thằng khựa về nhốt lồng xẻo thịt vắt chanh, uống bia dần.
-
Post Thanks / Like
nguoicongsan đã cám ơn bài viết
nguoicongsan đã thích bài viết này
-
08-07-2012, 10:00 PM #3
Anh2 ơi!!! anh vào xem giúp em cái dòng màu đỏ có ok không?
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sóng mở nước ôm tôi vào dạ
-
08-07-2012, 10:05 PM #4
-
Post Thanks / Like
-
10-07-2012, 02:13 AM #5
-
21-07-2012, 05:32 PM #6
Lời thề Mùa Đông
Bắt đầu từ một mùa đông
Anh tôi ra trận, rồi không trở về
Cũng từ một buổi chiều quê
Chị tôi đã nhận Lời thề Mùa Đông!
Cũng là phận gái chờ chồng
Người còn hóa đá - Chị không hóa gì!
Đá còn đợi bước thiên di
Còn con để bế, chị thì chịu không
Núi còn hòn vợ, hòn chồng
Chị tôi ôm nỗi chờ mong bạc đầu…
Cái ngày tôi bước qua cầu
Chị không khóc, chị sợ nhàu áo tôi
Bây giờ chị đã về trời
Thắp hương lạy chị, lạy Lời Mùa Đông!
Bùi Hoàng Tám
BLOG Người yêu thơ: Trong truyền thuyết Vọng phu, nàng Tô thị còn được lấy chồng, ở với chồng đến có con thì Người chị trong Lời thề Mùa Đông của Bùi Hoàng Tám chưa có được điều may mắn ấy. Chị chỉ có trong tay một “gia sản” nhỏ nhoi nhưng hết sức thiêng liêng là cái “Lời thề Mùa Đông” trước buổi người yêu lên đường ra trận.
Để rồi “Cũng là phận gái chờ chồng – Người còn hóa đá chị không hóa gì – Đá còn đợi bước thiên di – Có con để bế - Chị thì chịu không”. Nếu nàng Tô thị trong truyền thuyết còn hóa được thành đá để đợi lúc “thiên di” thì “Nàng Tô thị” của thế kỉ 20 không thể hóa đá cho dịu bớt nỗi đau dầu đá có nỗi đau kiếp đá, người có nỗi đau phận người. Và không chỉ hóa đá, nàng còn “Có con để bế…”.
Nàng Tô thị truyền thuyết chờ chồng 3 năm rồi hóa đá, người con gái chờ người yêu ra trận trong thơ Bùi Hoàng Tám chờ người yêu cả nửa thế kỉ, nếu 20 tuổi chị nhận “Lời thề Mùa Đông” và 70 tuổi Chị từ giã cõi đời.
Phải chăng, chính lòng thủy chung của những người như Chị đã làm lu mờ truyền thuyết Vọng phu?
Nhân Ngày 27/7, xin được thắp nén hương trước hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ và những người Chị của “Lời thề Mùa Đông”.
Xin một lần nữa được cúi lạy trước sự hi sinh lớn lao và tấm lòng thủy chung cao cả của những “Nàng Vọng phu” Việt Nam hôm nay.Chiều nào cũng ngồi uống bia ăn nem chạo rồi lại thèm bắt được vài thằng khựa về nhốt lồng xẻo thịt vắt chanh, uống bia dần.
-
Post Thanks / Like
nguoicongsan đã cám ơn bài viết
nguoicongsan đã thích bài viết này
-
27-07-2012, 09:18 AM #7
Chúc các bạn Hải phòng cùng thực hiện tốt nhiệm vụ nhé ^^ HSO Nghệ nam tiến nên không đồng hành được
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
nguoicongsan đã cám ơn bài viết
nguoicongsan đã thích bài viết này
-
27-07-2012, 09:43 AM #8
Vâng, xin cám ơn bác cọp. chúc các bác chiều nay lên đường thuận lợi, an toàn, vui vẻ. Nếu có qua nhà chú Hiền cho em gửi lời hỏi thăm đến chú và gia đình nhé. anh em ngoài này phải chủ nhật mới lên đường
Note: cho em gửi lời hỏi thăm em Mưa Mùa Hè nhé
)))) hí hí hí hí hí
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sóng mở nước ôm tôi vào dạ
-
02-08-2012, 01:18 AM #9
[Vòng tròn bất tử - tri ân chiến sĩ] Hải Phòng 29/7/2012
Ngày 28/7, dọc đường 5 tử thần, 4 mem Hà Nội đã an toàn về đến HP tham gia tri ân gia đình liệt sĩ
Sáng 29, mọi người tập trung tại nhà hát lớn thành phố
Các mem tham gia
Xế có:







Ôm có:






Tổng công:

Bắt đầu khởi hành lên đường đi Cát Hải. Mọi người rẽ vào tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thắp hương

Trên đường đến bến phà Đình Vũ, bãi công thật hoành tráng :d

Đến bến phà không quên sướng





Cập bến phà, tìm đến nhà gia đình liệt sĩ Bùi Bá Kiên tại Văn Phong-Vát Hải
Vào thăm gia đình, thắp hương cho liệt sĩ Kiên, trò chuyện cùng gia đình


Cha và mẹ liệt sĩ Bùi Bá Kiên ( ông Mưu bà Ngọ)



Một gia đình có truyền thống cách mạng, thuộc diện chính sách, nhiều thế hệ đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc. Sống ở vùng đất Cát Hải nghèo khó, gia cảnh tương đối khó khăn. 2 ông bà đã ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn phải đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Ông Mưu có chia sẻ thông tin rằng có 1 Việt kiều Mỹ gửi cho gia đình 1 bức thư hỏi thăm, tri ân gia đình. Đồng thời nhờ gia đình liệt sĩ Kiên bằng cách nào đó xin được địa chỉ của gia đình 64 liệt sĩ đã hy sinh tại Trường Sa trong chiến dịch CQ-88 để họ gửi quà tri ân. Nhân chuyến thăm, gia đình ông Mưu đã nhờ diễn đàn mình làm hộ việc này
Đây là nội dung bức thư


Qua nội dung bức thư, ta có thể thấy được địa chỉ và số dt của người gửi. Mong BQT có thể giúp ông bà điều này
Gần trưa, ace cùng vào bếp chuẩn bị bữa cơm thân mật cùng gia đình
Chị em ngồi nấu nướng

Anh em ngồi ngoài góp gió thổi lửa

Đến bữa



Do chiều còn phải sang Thủy Nguyên thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải nên đoàn xin phép về sớm
Lên phà về thành phố

Nhìn lá Quốc kỳ bay, nghĩ đến ngư dân, nghĩ đến các anh hùng liệt sĩ, lòng chỉ mong sao biển mãi lặng sóng như lúc này

Về đến đất liền, đoàn tiếp tục lên đường sang Thủy Nguyên, tìm đến xã Chính Mỹ, gặp gia đình chú Huân, em trai liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải

Bàn thờ liệt sĩ Hải


Chú Huân em trai liệt sĩ đã từng tham gia chương trình của HSO tại Đà Nẵng tháng 9 năm ngoái, tuy ít nói, không tiếp xúc nhiều với tụi tôi, nhưng chú vẫn nhớ, rất hiếu khách và nhiệt tình. Chỉ vậy thôi cũng đã là niềm vui rồi
Tôi có thể cảm thấy cả 2 gia đình đều có những tình cảm rất chân thành đối với HSO. Mỗi lần nghe mình đến thăm là 1 lần niềm nở, chu đáo, tận tình đón tiếp. Khi chia tay không quên những lời hứa hẹn gặp lại và luôn nhắc nhở đi đường cẩn thận(do đường về nhiều công chạy nên rất nguy hiểm).Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sóng mở nước ôm tôi vào dạ
-
Post Thanks / Like
Đảo Bình Nguyên đã cám ơn bài viết
Đảo Bình Nguyên đã thích bài viết này
-
02-08-2012, 07:58 AM #10
Thấy hoàn cảnh của cựu binh Trương văn Hiền thì biết.Hy sinh nhưng chằng ai quan tâm,lương hưu chế độ không có thế hy sinh làm gì
Sao không chết thằng cha bán phở, mà chết người em nhỏ bưng tô...
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Đổi tên "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By apacer4g in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 6Bài mới gửi: 05-07-2012, 06:35 PM -
[Thảo luận] Bản "điều trần" canh tân đất nước của "I Love Triệu Đà"...
By VN 5000 Năm Văn Hiến in forum Đất nước và con người Việt NamTrả lời: 28Bài mới gửi: 11-04-2012, 07:53 AM -
[Chiến dịch-Dự án] Cuộc vận động đổi tên biển "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By KID1485 in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 128Bài mới gửi: 12-02-2012, 04:56 AM -
[Tin tức] Israel Defense | "Barak 8" versus "Yakhont"
By weasel1026789 in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2011Trả lời: 20Bài mới gửi: 02-02-2012, 02:39 PM -
Kinh tế Trung Quốc: "mong manh" và "dễ vỡ"
By mai_quoc_trung in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 09-10-2010, 09:49 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks