Kết quả từ 31 tới 39 trên 39
-
08-07-2012, 04:27 PM #31
Con cháu THOÁT HOAN muôn đời là vậy "to mồm rồi sa lầy chết nhục"
-
08-07-2012, 05:38 PM #32Thầy giáo: Việt Nam sẽ thắng hay thua nếu trung quốc xâm lược ?
Học sinh: Im lặng....
Thầy Giáo: Nếu các em bảo Việt Nam thắng thì Việt Nam sẽ thắng, nếu các em bảo Việt Nam thua thì Việt Nam sẽ thua vì tương lai Việt Nam nằm trong tay các em.
-
08-07-2012, 08:47 PM #33Em ơi rất có thể - Anh ngã xuống chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé - Chưa một lần được hôn
Nhưng dù chết em ơi - Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi - Của một người nô lệ!
( Hôn - Phùng Quán )
Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam : http://www.viet-mart.vn/
-
08-07-2012, 08:49 PM #34
Thì bác cứ cho nó 1 cái vả vào mặt rồi mắng: "Thế nếu mày mà sống ở Tàu thì mày cũng cảm thấy nhục nhã vì dòng máu của tao à"
Dạy dỗ nhẹ nhàng hay khuyên giải thì cứ để ở sau, cứ cho ăn vả trước đã, ăn đòn đau nó mới nhớ được lời mình dạy sau này
Em là em chúa ghét cái loại bất Hiếu"Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,|Như mẹ cha ta, như vợ như chồng|Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết|Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông..."
-
Post Thanks / Like
bb0073 đã cám ơn bài viết
-
08-07-2012, 11:22 PM #35
tóm lại bác voiconvoi chỉ cho rằng mình xấu hổ khi mang dòng máu tàu trong người, điều này bác cứ yên tâm, dòng máu tàu ở nước Việt còn cả khối người chứ chả riêng gì bác, chẳng có gì phải xấu hổ cả, chỉ cần bác có tâm hồn Việt thì bác chính là người Việt, tiếng Việt rất phong phú, chì 1 từ nói sai thì cả câu người ta hiểu theo ý khác, cho nên sau này ngôn từ cẩn thận chút, bác đã vô tình gây war trong topic này r đó --------------------- p/s:bác voiconvoi chỉ vô tình dùng sai từ dẫn đến tranh luận vô cùng sôi nổi, nhưng tiếc là tranh luận ở chủ đề khác, mong các bác ngưng chiến đi ạh, làm loãng cả topic
toán học: "CỰC TRỊ CHỈ MANG TÍNH ĐỊA PHƯƠNG"
-
09-07-2012, 01:26 AM #36"Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,|Như mẹ cha ta, như vợ như chồng|Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết|Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông..."
-
09-07-2012, 09:26 AM #37
Việt Nam không làm hại ai, không đe dọa ai, không xâm lược ai, cũng chẳng có vũ khí hủy diệt hàng loạt, người tq lấy lý do gì để thông báo với thế giới và dân nó khi quyết định đánh Việt Nam? chỉ vì Việt Nam dám tuân theo luật quốc tế ư? Nó dạy con cháu sống theo luật rừng thì cũng là cách nó dạy con cháu nó tự hủy diệt bản thân thôi.




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks