Trang 4 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 31 tới 40 trên 47
  1. #31
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Nơi cư ngụ
    đại dương sâu thẳm
    Bài gửi
    5.815
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi rainbowsix Xem Bài gửi
    Thế còn vụ nhậu lén thì sao hở bác? Nhiều ông thèm quá chơi luôn cả cồn y tế đấy chứ

    Và còn những thứ mà gặp bộ đội thì phải tính giá gấp rưỡi đến gấp đôi
    Cái thời của mình thì chưa ai nghĩ đến việc chén luôn cồn y tế do đó là mặt hàng bị kiểm soát,mở xưởng nấu rượu ngay trong gian ngủ thì đầy rẫy mà chất đốt thì biết là gì rồi đấy ...Hầu như mỗi dãy đều chôn 2l rượu ngoài sân tăng gia,đến cuối tuần móc lên húp vài chén
    Ngày còn ở nhà đêm nào cũng làm vài chén mà chẳng thấy cái đếch gì,đến khi vào ấy mới thấy uống...chui,đâm ra lại 'ngon' hơn
    HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
    Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.


  2. Thanks yeutoquoc_vietnam, rainbowsix đã cám ơn bài viết
    Likes yeutoquoc_vietnam, BanhIt đã thích bài viết này
  3. #32
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    banhit.blogspot
    Bài gửi
    1.405
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Cuối tuần hết tiền thiếu mồi thì ra nhà bếp xin, ăn riết rồi củng oải không tươi nên bần cùng thì xin hehe một là câu cá chim, diêu hồng cái hồ dân nuôi đằng sau, hai là bẻ cổ gà của anh C trưởng ạ chổ em thì toàn bia hơi lai rai đến chiều thì khoẻ ạ. Ai chử..i em thì em chịu đời lính nó phải là vậy ạ.
    "Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai"

    "Ngày dài tháng hạn cây lây lất
    Kẽ đá hốc hang nở trồi non"

  4. #33
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài gửi
    387
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    4
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi salemch Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BanhIt Xem Bài gửi
    Có nghề cho bác luôn:

    Làm luống, Tưới rau c..ứt lợn pha thêm chút ng..ười. -> nông dân, móc cống
    Vẩy cỏ. -> nông dân, thợ làm vườn
    Đào ao, hồ.... -> phu hồ, công nhân mương rảnh.
    Lau xe cơ giới khí tài các loại xuất ngủ bảo đàm lau xe của bác bóng lưởng -> nghề rửa xe
    câu cá... trôm -> câu cá dạo
    Chế biến mồi -> đầu bếp quán nhậu
    Tửu lượng tăng -> bợm có nghề
    Đỏ đen thì tinh mắt -> bác thằng bần
    Miệng mồm dẻo như kẹo -> có thể làm các nghề môi giới, mời mọc, vé số, bán dạo.
    ...v... và v.vv.....
    cái Rau được tưới bằng "c..ứt lợn pha thêm chút ng..ười" của các bác Nông dân đó lại được bày lên trên mâm cơm nhà bạn đấy .
    Nếu bạn không ưa QDNDVN thì cũng không cần phải mỉa mai đểu như vậy đâu .Lịch sự còn chẳng ăn ai
    bạn ấy nói đúng đấy bạn à,tui tưới phân của người hoài chứ gì(vì nhiệm vụ đó nhẹ nhất nên ai cũng dành)
    Sống cho lẽ Phải!!!
    Sống phải chân Thật!!!
    Sống phải biết Nhẫn!!!
    Sống phải có Tâm!!!

  5. #34
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài gửi
    387
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    4
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MInh_HươnG Xem Bài gửi
    Đi bộ đội nhiều vụ cười ra nước mắt lắm
    Vượt rào này,nhảy xe này,trốn nấu bếp này,đủ kiểu trên trời dưới đất...
    Có lần mình thấy 2-3 anh chui dưới gầm xe tải để trốn ra ngoài....Vậy mà đi tới cổng không ai thấy và đi qua trót lọt,thế mới kinh chứ....Chẳng biết đi vào trại thì làm sao?
    ui còn chỗ tui thì trốn trại đi chơi rất là dễ chỉ sợ gặp tụi vệ binh bắt nhốt vô K thì có nước mềm mình,nhưng cũng có nhiều thú vui của nó
    Sống cho lẽ Phải!!!
    Sống phải chân Thật!!!
    Sống phải biết Nhẫn!!!
    Sống phải có Tâm!!!

  6. #35
    vegito123 Guest
    ôi dào, muốn rèn luyện sức khoẻ để cống hiến cho Tổ Quốc thỳ thíu gì cách, đâu nhất thiết phải đi NVQS. Như Songoku đó, cứ ở nhà chăm chỉ tập luyện võ công, biết đâu ngày nào nào lại trở thành Super Saiyan. Đến lúc đó thỳ không những bảo vệ được Tổ quốc mà còn dễ dàng bảo vệ cả Trái Đất đấy chứ

  7. Thanks HauTigon đã cám ơn bài viết
  8. #36
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Bài gửi
    20
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    em có vài câu hỏi mong các bác giải đáp giúp em.
    1: nếu gia đình em có người thân là việt kiều thì em có đc chọn đi nghĩa vụ quân sự ko?
    2:chiều cao,cân nặng thì có liên quan đến việc mang vác hay cầm những loại vũ khí khác nhau ko?(em ở tỉnh Kiên Giang)
    3:và việc tự nguyện với không tự nguyện có j khác nhau hay ko?
    4:và các bác có lời khuyên j cho em khi gia nhập nghĩa vụ ko ạ
    rất mong đc trả lời sớm .
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng

  9. #37
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Bài gửi
    617
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TayNamTQ Xem Bài gửi
    em có vài câu hỏi mong các bác giải đáp giúp em.
    1: nếu gia đình em có người thân là việt kiều thì em có đc chọn đi nghĩa vụ quân sự ko?
    2:chiều cao,cân nặng thì có liên quan đến việc mang vác hay cầm những loại vũ khí khác nhau ko?(em ở tỉnh Kiên Giang)
    3:và việc tự nguyện với không tự nguyện có j khác nhau hay ko?
    4:và các bác có lời khuyên j cho em khi gia nhập nghĩa vụ ko ạ
    rất mong đc trả lời sớm .
    1. ok ko có gì trở ngại
    2. ko ảnh hưởng, ko cầm súng dài đc thì cầm súng ngắn
    3. như nhau
    4. đừng có ăn nhậu bê tha quá
    SỐNG GIỮA ĐẢO NGƯỜI GÙ, AI THẲNG LƯNG LÀ DỊ DẠNG

  10. Thanks TayNamTQ đã cám ơn bài viết
  11. #38
    Ngày gia nhập
    Nov 2011
    Bài gửi
    2.407
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TayNamTQ Xem Bài gửi
    em có vài câu hỏi mong các bác giải đáp giúp em.
    1: nếu gia đình em có người thân là việt kiều thì em có đc chọn đi nghĩa vụ quân sự ko?
    2:chiều cao,cân nặng thì có liên quan đến việc mang vác hay cầm những loại vũ khí khác nhau ko?(em ở tỉnh Kiên Giang)
    3:và việc tự nguyện với không tự nguyện có j khác nhau hay ko?
    4:và các bác có lời khuyên j cho em khi gia nhập nghĩa vụ ko ạ
    rất mong đc trả lời sớm .
    1. Việt kiều là dạng nào: di dân hợp pháp, bảo lãnh hay vượt biên (xin lỗi trước vì cái này hơ tế nhị).

    2. Ảnh hưởng nhiều là đằng khác. Với lính nghĩa vụ BB, thì các anh to con, sức khỏe tốt được ưu tiên cho vị trí hỏa lực (B41, PKM, M60 hoặc 12.7mm). Riêng với đặc công, thì càng nhỏ con càng tốt (đừng đẹt quá là được).

    3. Như nhau, riêng mấy anh tự nguyện thì 3 tháng đầu được "ưu ái": tập nặng hơn, chỉ huy đòi hỏi cao hơn. Nhưng sau 3 tháng thì thường các anh này "ngon" hơn các đồng ngũ khác.

    4. Lời khuyên thì viết cả trang A4 cũng chã hết.

    Nhưng ở 3 tháng đầu, thì việc cần thiết tối thượng là kết thân với cánh vệ binh, làm thân được với các bố ấy thì ra vào dễ hơn, thậm chí cũng được nới tay về khoảng "dế nhũi" và "cuốc lủi".

    Kế đó là phải làm thân với bếp, vì thời gian đầu ăn uống không quen, thế nào cũng có dịp nhờ mấy "ảnh".

    Ông nào có tâm hồn ăn nhậu thì nên làm thân với y tế, hôm nào có vã quá thì cứ cào 1 nhát cho chảy máu, phi xuống phòng y tế xin cồn mà rửa, có quen thì cứ cưỡm luôn 1 lọ về, pha tỉ lệ 1 cồn 3 nước, tha hồ mà "cải thiện".

    Hôm qua nhậu với 1 thằng đồng đội cũ ở 416, nó nhắc lại vụ gần 10 mạng nhét vào cabin chiếc M113 (chứ không phải khoang chở quân) trốn ra ngoài đi nhậu, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ!

  12. Thanks yeutoquoc_vietnam, TayNamTQ, tranminhtrind đã cám ơn bài viết
    Likes yeutoquoc_vietnam đã thích bài viết này
  13. #39
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Bài gửi
    20
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    em xin cám ơn 2 bác,đặc biệt là bác rainbosix nha.
    cho em hỏi thêm là nếu như vượt biên thì sao ạ?
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng

  14. #40
    Ngày gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Hai Duong, Vietnam
    Bài gửi
    459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    5
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TayNamTQ Xem Bài gửi
    em xin cám ơn 2 bác,đặc biệt là bác rainbosix nha.
    cho em hỏi thêm là nếu như vượt biên thì sao ạ?
    vượt biên thì cũng hơi khó khăn đấy
    Tham nhũng nên đặt ngang hàng với tội phản bội tổ quốc .
    Ghét nhất những thằng miệng hô hào yêu nước mà tay lấy tiền công bỏ vào túi riêng.
    Ra đường mà gặp mấy thằng Tung Cẩ.u thì còn đen hơn gặp gái.
    Thằng nào ăn cướp Hoàng Sa,Trường Sa của Việt Nam thằng đấy sẻ phải đền tội với nhân dân Việt Nam.

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •