Kết quả từ 11 tới 19 trên 19
-
13-06-2012, 09:41 AM #11
-
Post Thanks / Like
nguoilytuong90 đã cám ơn bài viết
-
13-06-2012, 12:36 PM #12NguoiViet_yeuNguoi_Viet Guest
cách đây 8 năm, lúc đó mình mới học lớp 10, 2 anh em đang đi xe đạp thì trên đường thấy 2 tờ 500k bay phấp phới, tớ nhảy xuống nhặt, 1 triệu đó là số tiền ko nhỏ vào thời điểm bấy giờ, 2 anh em đang đi ngược đường về thì thấy 1 cô vừa đi vừa khóc đi ngược chiều , thế là tớ bảo với a trai, chắc là tiền của cô ấy rơi đấy. 2 anh em quyết định lại hỏi . " cô rơi tiền àh ....mấy tờ,... mệnh giá thế nào... " trùng khớp. thế là tớ trả lại . cô ấy ngỡ ngàng . cảm ơn rối rít, tớ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong con người cô ấy, 1 tr đấy là 1 tháng luong của cô ấy đấy các bạn àh, cố ấy lại gần quán tạp hóa, vay 40k, cho 2 anh em tớ mỗi đứa 20k, buổi tối, 2 vk ck cô ấy vào cho thêm mỗi đứa 60k. hj`. giờ nhớ lại vẫn thấy vui
-
Post Thanks / Like
-
13-06-2012, 12:44 PM #13
-
13-06-2012, 03:13 PM #14
-
Post Thanks / Like
lovevn đã thích bài viết này
-
13-06-2012, 11:32 PM #15
-
11-07-2012, 01:49 PM #16
BẠn viết như vậy là đánh đồng tất cả hả bạn. Trong xã hội có người này người nọ chứ có phảii ai cũng giống nhau đâu bạn. Bạn đừng lấy hiện tượng tham nhũng mà quơ đũa cả nắm. Còn vấn đề vợ chồng này trả tiền lại theo tôi đó là không phải đồng tiền của mình làm ra nên không nhận, người làm ăn lương thiện không bao giờ làm như vậy.
-
11-07-2012, 03:43 PM #17
Ủa có gì đâu nè, thỉnh thoảng đi chợ với mẹ, già lẩm cẩm hay đưa lộn các cô các bác bán hàng vẫn trả hoài mà, có gì lạ đâu. Mình cũng vậy, mua gì mà người ta thối lộn, có khi đưa 20k họ đông khách nhớ lộn 200k thối lại tới 1 trăm mấy mình cũng trả lại có gì đâu. Hành động này là bình thường. Quan trọng là tấm lòng của cô ấy, thương tụi nó là sinh viên tự nhiên bị mất 10k, biết nghĩ đến hoàn cảnh của người khác thật đáng quý. Tấm lòng mới đáng biểu dương nè. Còn cái 10k kia thì ai thèm nói làm gì
-
Post Thanks / Like
thuan626 đã cám ơn bài viết
-
11-07-2012, 11:14 PM #18
chị mình cũng bị mất ví và đt, được gọi điện trả lại đủ cả ko thiếu thứ j. Sống ở đời tích đức lại cho con cháu mai sau !
Người Việt hãy nắm chặt tay, hãy quên đi quá khứ và đoàn kết lại.xin lỗi vì đã có lúc tranh luận quá gay gắt để bảo vệ ý kiến của cá nhân mình.Tất cả đã qua, người Việt vẫn là người Việt, dòng máu Việt vẫn chẩy trong tim.Tôi yêu Việt Nam ,tôi yêu con người Việt Nam.Xin các bạn đừng để nỗi đau dân tộc tiếp tục bị chia cắt ! Làm ơn !
Chủ đề tương tự
-
[Nghiên cứu] Làm tốt chuyện mừng, làm ổn chuyện khó, làm thành chuyện lớn
By Ra Khơi in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 1Bài mới gửi: 16-12-2010, 01:52 AM -
Thông báo về buổi nói chuyện chuyên đề của HSO tại Hà Nội ngày 28/11/2009
By Admin in forum Thông báo - Tin tứcTrả lời: 33Bài mới gửi: 01-12-2010, 06:44 PM





Căn bản là người đọc nhiều khi cũng chẳng để ý =.="
Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks