Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 11 tới 20 trên 21
  1. #11
    Ngày gia nhập
    Mar 2012
    Bài gửi
    232
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    thời này là thời nào rồi mà định giở trò đánh tráo khái niệm vậy cà.
    vậy nếu các ông đàng hoàng thì hãy ra toà án quốc tế với Philippin đi.
    Chúng tôi biết chúng tôi yếu hơn các ông nên mới chỉ gọi là "tàu lạ", "người lạ",.. còn muốn phát triển cũng phải có thời gian.

  2. #12
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    55
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Nhắc mẫu quốc mới nhớ: "lịch sử thằng nào nhận giặc Nguyên làm cha, coi Thành Cát Tu hãn là niềm tự hào của hán ", Hiểu ra rôi tạp chúng là con lai có cha là Nhà nguyên, mẹ là Tống ..ha..ha..ha, là sao so bì với Đại Việt Ta, những anh hùng Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp vang danh 4 bể

    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    hệch, việc gì một nước lớn lại phải đi đôi co với nước nhỏ cơ chứ. đồng chí cứ như trên sao Hỏa xuống. hãy mở mắt nhìn đời xem, trên thế giới hiện nay, có cường quốc nào đi đôi co mấy việc lẻ tẻ như thế với nhược tiểu không. hơn nữa, đã là không thể chối cãi thì việc gì phải tranh cãi
    còn về VN á, các người cần bao nhiêu thời gian. 10, 20, 50 năm hay là 100 năm hãy xem Nhật, HQ, Sing cần bao nhiêu năm. đừng ngụy biện để che dấu sự bất tài của chính mình.
    tỉnh ngủ đi, vẫn còn kịp
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huynxb Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    thời này là thời nào rồi mà định giở trò đánh tráo khái niệm vậy cà.
    vậy nếu các ông đàng hoàng thì hãy ra toà án quốc tế với Philippin đi.
    Chúng tôi biết chúng tôi yếu hơn các ông nên mới chỉ gọi là "tàu lạ", "người lạ",.. còn muốn phát triển cũng phải có thời gian.
    đây là nơi tôi sinh ra, lớn lên, và cũng là nơi ngày nào đó tôi sẽ nằm xuống

  3. #13
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    55
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    - Chúng tôi tự nhận mình là nước nhỏ nên khi bị hiếp đáp, xâm lược thì đó là điều bình thường như ban ngày, còn tự nhận là nước lớn thì hãy coi lại lịch sử đi, thằng nào bị nhật đánh cho tơi tả, đàn bà hán thì làm đồ giải trí, đàn ông hán thì làm tôi mọi, thử nghiệm hóa học, về thắp hương khấn lậy tổ tiên, xem đâu nhục đâu vinh,
    - Còn nửa, kẻ cướp thì đùng có mở miệng nói quân tử, hổ thẹn cho con cháu khổng tử
    đây là nơi tôi sinh ra, lớn lên, và cũng là nơi ngày nào đó tôi sẽ nằm xuống

  4. #14
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài gửi
    32
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    thời này là thời nào rồi mà định giở trò đánh tráo khái niệm vậy cà. phải biết nhìn vào sự thật thì mới mong khá lên được
    các chú cứ tự sướng, mãi hoang tưởng thì chả bao giờ ngửa mặt lên được đâu
    phải thấy mình YẾU, HÈN, NHỤC mà nỗ lực. chứ còn với tư duy như vầy thì mãi mãi, con cháu các đồng chí vẫn chứ xưng thần mẫu quốc
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huynxb Xem Bài gửi
    thế giới phẳng. nếu trung quốc có thể không nhờ vả thế giới thì hãy cứ bế quan tỏa cảng mà tự sướng đi.
    Đúng la 2 chúng tôi đang tự sướng đấy..tự sướng vì 3 lần đánh bại đế quốc Mông Cổ, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và càng tự hào hơn khi bộ đội biên phòng Việt Nam dũng cảm đánh chặn các sư đoàn Trung Quốc mà đội quân luôn sủa "Dạy Việt Nam một bài học" đến khi sư đoàn 3 sao vàng chủ lực chuẩn bị phản công thì cúp đuôi xin hòa bình chạy về biên giới,đồng thời rất biết ơn "mẫu quốc" nhờ vậy ma sinh viên y dược biên giới phía Bắc có hộp sọ lính "mẫu quốc" đầy trong rừng để nhặt về học và nghiên cứu.

  5. #15
    Ngày gia nhập
    Dec 2011
    Bài gửi
    489
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Con voi còn bị con kiến cắt chết thì TQ là cái thá gì ...
    I have a dream ... Empire of Vietnam !!!

  6. #16
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    55
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    I. Chú mày nói thực sự mâu thuẩn, nhỏ nhưng mà không hèn cũng chẳng phải tự ru ngủ mình, lúc thì nói trong quá khứ việt nam thế này thế nọ, lúc thì phủ nhận lịch sử Trung Quốc
    Chú mày thử chỉ ra chổ hèn của dân toccj Việt Nam đi
    nhưng tao chỉ ra được chổ hèn kém của dân tộc mày
    - Văn hóa TQ hiện tại là gì:
    1. Làm bánh nhân thịt người???
    2 Tao ít khi để ý những quái thai của xã hội, nhưng thật sự sững sốt trước hiện trang 1 bé gái bị xe tông những người đi qua thì thờ ơ, một bà nhặt rác có tính người, kéo cháu bé vào trong thì bị xã hội lên an coi hiên tượng lạ
    3. Tại các cuộc hội thảo về biển đông thì các học giả (học sỉ, tiến sỉ Trung Quốc) toàn lý cùn như dân không có học, nếu vậy thì thua đứt học giả việt Nam, vậy mà veef nước huênh hoang cho dân hán nge thôi
    4. Trung Quốc có thắp đuốc ban ngày cũng không tìm ra được Ngô Bảo Châu Việt Nam

    Nhìn nhận về đất nước tao, tao phải nhìn thẳng vào sự thật, không có tư tưởng khinh địch hoang tưởng, nhìn nhận được đất nước mình đứng ở đâu, bản thân mình đã làm được gì đó mới là điều quan trọng, Còn bản thân tao có xứng đáng với đất nước, dân tộc tổ tiên hay không? sao mày biết, vậy mày chắc xứng đáng với dân tộc tổ tiên mày lắm. Hi. hi, chắc mày cống hiến cho đất nước mày nhiều lắm nhỉ. Mày cũng như bao thằng tàu khác, chỉ giỏi võ miệng, lúc nào cũng Trung Hoa anh hùng, mày bị mấy nước nhỏ bằng cái lổ mũi tàu làm nhục, vậy mày tự hào Trung Quốc về cái gì, Tự hào về ăn cắp, hay ăn cướp

    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thế hệ trẻ VN chỉ biết gặm quá khứ, mà đui điếc với hiện tại
    quá khứ dẫu huy hoàng cũng không cứu nỗi một ô nhục YẾU HÈN của các người hôm nay.
    tiếc thay cho một thế hệ oai hùng sản sinh ra một thế hệ quá đỗi tầm thường
    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangthng Xem Bài gửi
    Nhắc mẫu quốc mới nhớ: "lịch sử thằng nào nhận giặc Nguyên làm cha, coi Thành Cát Tu hãn là niềm tự hào của hán ", Hiểu ra rôi tạp chúng là con lai có cha là Nhà nguyên, mẹ là Tống ..ha..ha..ha, là sao so bì với Đại Việt Ta, những anh hùng Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp vang danh 4 bể

    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    hệch, việc gì một nước lớn lại phải đi đôi co với nước nhỏ cơ chứ. đồng chí cứ như trên sao Hỏa xuống. hãy mở mắt nhìn đời xem, trên thế giới hiện nay, có cường quốc nào đi đôi co mấy việc lẻ tẻ như thế với nhược tiểu không. hơn nữa, đã là không thể chối cãi thì việc gì phải tranh cãi
    còn về VN á, các người cần bao nhiêu thời gian. 10, 20, 50 năm hay là 100 năm hãy xem Nhật, HQ, Sing cần bao nhiêu năm. đừng ngụy biện để che dấu sự bất tài của chính mình.
    tỉnh ngủ đi, vẫn còn kịp
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huynxb Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    thời này là thời nào rồi mà định giở trò đánh tráo khái niệm vậy cà.
    vậy nếu các ông đàng hoàng thì hãy ra toà án quốc tế với Philippin đi.
    Chúng tôi biết chúng tôi yếu hơn các ông nên mới chỉ gọi là "tàu lạ", "người lạ",.. còn muốn phát triển cũng phải có thời gian.

    hóa ra anh bạn "tự tin" quá nhỉ. anh bạn quả thật chả xứng với đất nước này. phải chăng cho mình là nhỏ để tự ru ngủ mình đã nhỏ thì phải hèn, phải nhục
    còn mẫu quốc, chỉ cần một thế hệ sai lầm thì lập tức có nhiều thế hệ sửa sai. vì thế, sau thời kỳ tăm tối, mẫu quốc càng lớn, càng mạnh. hôm nay là thứ 2 và ngày mai là thứ nhất. đấy là tương lai, là số mệnh.
    còn anh bạn, chẳng biết quá khứ, hèn nhát nhìn về tương lai. thử hỏi đủ để tự vả vào miệng hay chưa???
    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangthng Xem Bài gửi
    - Chúng tôi tự nhận mình là nước nhỏ nên khi bị hiếp đáp, xâm lược thì đó là điều bình thường như ban ngày, còn tự nhận là nước lớn thì hãy coi lại lịch sử đi, thằng nào bị nhật đánh cho tơi tả, đàn bà hán thì làm đồ giải trí, đàn ông hán thì làm tôi mọi, thử nghiệm hóa học, về thắp hương khấn lậy tổ tiên, xem đâu nhục đâu vinh,
    - Còn nửa, kẻ cướp thì đùng có mở miệng nói quân tử, hổ thẹn cho con cháu khổng tử
    đây là nơi tôi sinh ra, lớn lên, và cũng là nơi ngày nào đó tôi sẽ nằm xuống

  7. #17
    Ngày gia nhập
    Jul 2011
    Bài gửi
    23
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    sau 1000 năm bắc thuộc dân tộc Việt Nam vẫn giành lại độc lập. 10,20,50,100 năm? dân tộc Việt Nam bắt đầu phát triển sau khi mỹ bãi bỏ cấm vận 1994, sau 18 năm chính trị-kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển như thế nào Việt Nam đi sau nhưng k tụt lùi.
    chỉ những thằng ngu mới chối bõ lịch sử.chối bỏ tổ tiên. vì lịch sử - tổ tiên chúng nó chẵng có cái đếch gì để tự hào.1 thứ mất gốc cho dù có đẹp mã cỡ nào cũng chẵng có giá trị

  8. #18
    Avatar của kien-hong-yu
    kien-hong-yu đang Offline Thành viên bị khóa nick vĩnh viễn
    Ngày gia nhập
    Apr 2011
    Bài gửi
    408
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    5
    Uploads
    0
    hơ hớ bợn nì chỉ xêm nc nèo dám chống lại mềnh đi nè vì giờ là chủ nghĩa đa cực chứ hỏng phải là đơn xực nữa đâu nì nên đừng tuởng là mềnh hẻm nắm đc ít nhứt 1/2 Nam hải đóa
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lifecare Xem Bài gửi
    Âm mưu của Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam chắc chắn sẽ bị thất bại. - Thứ nhất Việt Nam chưa bao giờ khuất phục bất cứ thế lực ngoại bang nào (Trung quốc thì đã hai lần và còn bị đánh hội đồng một lần). - Thứ hai là thời đại ngày nay mà TRung Quốc vẫn chỉ dở chiêu trò thời phong kiến, cậy lớn hiếp nhỏ, mà TQ chắc gì đã là nước lớn. - Thứ ba nữa là rất nhiều nước muốn đánh hội đồng TQ một lần nữa

  9. #19
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Bài gửi
    306
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Thằng này giỏi thật nhái được mọi thứ, đến lịch sử mà nó cũng nhái nữa thì pó tay roài

  10. #20
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    2.159
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Tạp chủng Trung Quốc đã được giáo dục đầy tính sáng tạo như thế từ bao nhiêu năm nay rồi, nên khỏi cần nói ai cũng biết cái bản chất nói càn, cả vú lấp miệng em của chúng. Người Việt thì thường hay bảo "Gái đĩ già mồm", cứ mộng du rồi nghĩ cái gì cũng do mình sinh ra, mình tìm được đầu tiên, mình..... nhất thế giới,,..... >>>> cái gì cũng của mình...... mà "mình" lại chả biết "mình" xuất phát từ cái giống nào cả....

    Giọng điệu của Trung Quốc càng lúc càng giống với phong cách mà Lỗ Tấn đã miêu tả chính xác..... Càng lúc càng bỉ ổi, lưu manh rõ, Trung Quốc tạp chủng giờ là thế, Khổng tử chết lâu rồi


    Mảnh đất cha ông một thời mở cõi..
    Bóng sài lang đen đúa xéo giày
    Vẳng tiếng oan hồn ngư phủ không thây...
    Vẳng tiếng vọng phu đợi gầy song cửa...


  11. Likes vietthuong đã thích bài viết này

Chủ đề tương tự

  1. [Tin tức] [sgtt] MỸ VÀ VIỆT NAM BÀN KHẢ NĂNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ -Trích đoạn từ báo sgtt
    By NGUOI VIET YEU NUOC in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam 2011
    Trả lời: 49
    Bài mới gửi: 30-09-2012, 03:11 PM
  2. [Tin tức] (SGTT) Người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh
    By danhbudang in forum [Lưu trữ]QS - QP Việt Nam 2012
    Trả lời: 134
    Bài mới gửi: 09-06-2012, 09:23 PM
  3. [Tin tức] [SGTT] Mỹ cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp lãnh hải
    By anh2 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2012
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-05-2012, 11:40 AM
  4. [Tin tức] [SGTT] Trung Quốc: Nước cờ sai tại Biển Đông?
    By anh2 in forum [Lưu trữ]Thông tin về Hoàng Sa-Trường Sa & Biển Đông 2012
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 06-02-2012, 10:14 AM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •