Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả từ 21 tới 28 trên 28
  1. #21
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài gửi
    63
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bách tường Xem Bài gửi
    Có cả xe Cub 82 nữa ..bộ phim đi trước thời gian
    Cả đoạn phim này đóng làm gì có xe nào là cub 82? chỉ thấy mấy xe oto, xe máy 67, dam cứ đi vòng vòng o à

  2. #22
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Bài gửi
    57
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Tại sao lại đem bom đạn đến tàn phá giết chóc con người đất nước của chúng tôi???
    Đã kí rồi, nói mãi.

  3. #23
    jonhdeu Guest
    cho em hỏi ngoài lề tí được ko ...trong phim áo giáp sắt khúc cuối lính mỉ hành quân trong đêm đả hát một bài ik nghe jui jui bác nào bít tên ko

  4. #24
    Ngày gia nhập
    Aug 2008
    Bài gửi
    601
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    10
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Linh Nam Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Song kiem doat menh Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hongphong8211 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi songvamco Xem Bài gửi
    Người Mỹ đem bon đạn đến đất nước ta, lại còn làm phim chế nhạo dân ta. Nhưng đáng buồn, đó là sự thật ở miền Nam trước giải phóng.
    Người xem phim họ nhìn vô và cười và chấp nhận nó như một chuyện bình thường. Bợm đáng buồn cho miền nam trước 75 vậy chắc muốn miền nam giống miền bắc trước 75 ra đường mua gạo, mua thịt, mua trứng đều phải xếp hàng và có hạng mức cho mỗi hộ, không biết xe hơi, xe máy, phim ảnh, tủ lạnh, nước đã là cái gì?
    Nếu nghèo được coi là một tội lỗi của người nghèo, nghèo vì hoang phí hoặc ngu dốt phá hoại thì ý kiến của bạn có thể được xem xét. Nhưng nghèo vì phải dốc sức người, sức của vào một cuộc chiến tranh không cân sức để giành lại độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì lại khác.Chẳng phải bạn lên diễn đàn cùng mọi người cũng là để cổ vũ cho sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước hay sao? Việc xếp hàng trật tự mua trứng , mua thịt, mua gạo...chỉ nói nên sự gắn bó, đoàn kết, nếp sống giàu văn hóa của những người Việt Nam, tuy nghèo mà vẫn có ý thức, không chen lấn xô đẩy, nghèo vì cả triệu lít hóa chất, vì cả triệu tấn bom đạn giặc rải xuống phá hoại, nghèo mà vẫn thắt lưng buộc bụng ,dồn sức, hi sinh tất cả cho sự nghiệp thống nhất đất nước, thu non sông về một mối , chấm dứt họa binh đao...thì đó chính là phẩm chất, nhuệ khí, bản lĩnh của một dân tộc mà các dân tộc khác trên thế giới đều khâm phục, ngưỡng mộ, kể cả nước Pháp, nước Mỹ cũng đã phải tâm phục, khẩu phục. Còn nếu giàu mà chỉ là do đi ăn xin mà có, tới khi người ta ghét không cho nữa, hỏi lấy gì mà ăn để sống?
    Người ta nói buồn là buồn về cái nhục mất nửa nước , cái nhục đất nước bị nước lớn ( Pháp, Mỹ) chia 2 và ngập chìm trong lửa đạn chiến tranh, một dân tộc bị chia tách làm 2, cầm súng bắn vào nhau giống như một cơ thể bị chia đôi, tay này chặt vào tay kia vậy. "Thà đui mà giữ đạo nhà. Còn hơn có mắt, ông cha không thờ". Thà nghèo mà sống có khí phách, hơn giàu mà giống súc sinh.Nghèo vì hoàn cảnh chiến tranh gây ra đổ nát thì tới khi hòa bình xây lại, số phận một đất nước nhỏ bé thì vẫn luôn phải chịu nhiều bi thương như vậy,mà nghèo còn chưa tệ bằng sự đổ máu, nên kẻ không biết thương đất nước nghèo , khổ đau vì phải trải qua loạn lạc mà còn lên tiếng chê bai giễu cợt thì chỉ đáng là súc sinh.Một người giàu sống trong một đất nước nghèo còn phải suy nghĩ...nếu thật sự là người.
    Thế mà sau bao nhiêu năm xây dựng XHCN mà dân Hà nội vẫn chen lấn giành giựt xô đẩy để vào cho được trường gì đấy thì giải thích làm sao nhỉ? Có phải trường đó là trường Tây không? Hóa ra bây giờ người Việt nam kém văn hóa hơn xưa à? Hay lý giải của bạn không thực tế?
    Cũng lạ ha, lâu nay tôi vẫn tự hỏi trải qua 20 năm bao cấp ở miền Nam, 40 năm bao cấp ở miền Bắc, cái thời người ta gọi châm biếm là XHCN = Xếp hàng cả ngày đó mà người dân Việt Nam ngày nay lại không có văn hóa xếp hàng. Trong khi các nước phương Tây nơi nếu bạn là khách VIP, nhiều tiền sẽ có cửa đi riêng lại có văn hóa xếp hàng rất cao. Ai giải thích được không???

  5. #25
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Bài gửi
    1.382
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Đúng là chuyện xếp hàng ở các nước phương Tâynhư bạn nói , còn VN ta thì tự do hơn, không có XHCN.

  6. #26
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài gửi
    247
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Khúc đầu phim này còn có câu hát khích động "... is a son of bitch" khi nhóm thủy quân lục chiến tập chạy bộ, nghe là hết muốn coi phim.

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •