Kết quả từ 1 tới 6 trên 6
-
26-05-2012, 02:18 AM #1
có những vị tướng cao cấp của ta từng nằm vùng cho ĐCSTQ - rồi sau này mới về VN hoạt động - kháng chiến . đâu phải bao giờ ta cũng nhận viện trợ đâu..
Anh em là những người mà ta từng tin tưởng..bạn bè là những người mà ta chia sẻ nhau điều buồn vui..huynh đệ là 1 người mà từng 1 thời cùng nhau đổ máu và nước mắt..
-
26-05-2012, 02:37 AM #2
Trong box nào đấy cũng từng có bài nói về sự giúp đỡ của Việt Nam với TQ, về quân sự luôn(gửi quân giúp đánh Tưởng). Ai muốn tìm hiểu thì đào bới lại xem.
Đây là chữ ký của tôi !
-
Post Thanks / Like
vietthuong đã cám ơn bài viết
-
26-05-2012, 09:09 AM #3
Đối xử với chúng nó như anh em. Tuy nhiên nó luôn bán đứng anh em. Bản thân con người của chúng như thế nên mới sinh ra cái chính phủ Cờ hó như thế. Ai từng chơi với bọn cờ hó thì thấy. Mà dân Việt chơi với cờ hó riết rồi cũng y chang cờ hó. Ngẫm lại thấy ngay. Ban đầu anh anh em em, giúp cái này giúp cái kia, rồi nó thịt mình hồi nào ko hay. hờ hờ. Đúng là cờ hó. Mà nói chung cái bọn hồi xưa với cái bọn cắn ta bây giờ thì tư tưởng khác nhau. Đám giờ là tư tưởng MAO. Còn đám trước vẫn còn tư tưởng của CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH ( MÁC - LÊ NIN) ngay cả MAO thời đó vẫn còn tư tưởng MÁC - LÊ NIN cho đến khi ..........................................
-
26-05-2012, 04:36 PM #4
Em nghe ông già em kể là có tướng Nguyễn Sơn cũng là quân tình nguyện của ta sang TQ, sau này tướng Nguyễn Sơn hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên thì phải?
-
26-05-2012, 08:20 PM #5
Thiếu Tướng Nguyễn Sơn là "Lưỡng Quốc Tướng Quân", ông không chỉ là Tướng của Việt nam, mà còn là Tướng tình nguyện của Việt Nam chỉ huy một đội quân hỗn hợp gồm người Việt anh dũng vô song cùng một bọn lính lợn (ngu + chết nhát) Trung Quốc ngày xưa nhưng đã lập được nhiều chiến tích vang dội, tài ba hơn hẳn lũ tướng Tàu có cấp hàm cao hơn.
Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!
-
26-05-2012, 09:16 PM #6
Chuyện này có thật và bình thường mà, hai nước đồng cảnh tương lân, đồng lý tưởng, lúc khó nhất giúp đỡ lẫn nhau, không có gì phải lăn tăn.
Không thể so sánh về số lượng hoặc chất lượng "giúp", vì nếu so sánh thì quá ư tào lao, Việt Nam giúp cách mạng Trung Quốc, Trung Quốc giúp cách mạng Việt Nam....... thời ấy là thế, ai có ngờ đâu thời nay lại thế
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, khi thành thân, ly dị là điều có thể xảy ra











Mảnh đất cha ông một thời mở cõi..
Bóng sài lang đen đúa xéo giày
Vẳng tiếng oan hồn ngư phủ không thây...
Vẳng tiếng vọng phu đợi gầy song cửa...











Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks