Trang 3 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 21 tới 30 trên 31
  1. #21
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Bài gửi
    75
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoilytuong90 Xem Bài gửi
    Quê mình cũng có mấy thằng ăn thịt người. Đó là tụi lính Bình Hưng. Lính đó tuyển từ những thằng gốc Quảng Đông, Triều Châu sang Việt Nam kiếm sống mà thất nghiệp, sau này mới tuyển thêm người Việt. Bọn nó thích nhất là mổ bụng lấy gan bỏ lên miếng gạch nung nóng, đảo qua lại vài lượt rồi nuốt. Khi nó vào quê ngoại mình nó bắt được 1 nữ du kích, bọn nó treo lên cây rồi lóc từng miếng thịt nướng nhậu. Tốp ấy do mấy thằng Tàu chỉ huy. Về sau, cả bọn bị diệt sạch. Trận đó có nghe ngoại mình kể lại và cũng có trong sách lịch sử xã, bọn nó chẳng bắn trả được bao nhiêu mà toàn chạy.
    Câu chuyện thật dễ sợ ngầm nói xấu người Việt.
    Tôi đề nghị mod nên xử lý những comment này. Một số người sẽ nhảy vào nói xấu kể tội VC ngày xưa để trả đũa cho cha ông họ... ăn miếng trả miếng người Việt chửi người Việt. Dù vô tình hay cố tình thì đây vẫn là 1 hành động ném đá giấu tay. Bọn Tàu sẽ vui bụng nhờ những cmt này.

  2. #22
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Nơi cư ngụ
    Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
    Bài gửi
    1.267
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Tui nói là chuyện có thật 100% , có sách vở, có nhân chứng. Khu Bình Hưng ngày xưa còn được tổng thống Mỹ kêu gào là " ngôi sao sáng của thế giới tự do ". Tui không quy kết cho toàn bộ những ai theo chế độ cũ đều xấu xa và cũng không có chủ ý nói xấu ngầm gì hết. Còn như bạn sợ sẽ có người trả đũa rồi nói xấu qua lại thì cũng có lý của bạn nhưng đừng có bảo người khác là ném đá giấu tay như vậy, quan trọng hóa vấn đề đấy !

  3. Likes Progress đã thích bài viết này
  4. #23
    Ngày gia nhập
    Jul 2011
    Bài gửi
    339
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Thôi, các bạn đừng viết nữa, tôi không dám đọc đâu
    Tương lai là ngay lúc này

  5. #24
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Bài gửi
    75
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoilytuong90 Xem Bài gửi
    Tui nói là chuyện có thật 100% , có sách vở, có nhân chứng. Khu Bình Hưng ngày xưa còn được tổng thống Mỹ kêu gào là " ngôi sao sáng của thế giới tự do ". Tui không quy kết cho toàn bộ những ai theo chế độ cũ đều xấu xa và cũng không có chủ ý nói xấu ngầm gì hết. Còn như bạn sợ sẽ có người trả đũa rồi nói xấu qua lại thì cũng có lý của bạn nhưng đừng có bảo người khác là ném đá giấu tay như vậy, quan trọng hóa vấn đề đấy !
    Này bạn nếu nói đến người những người nóng mặt với những chuyện này thì trong đó có tôi, con cháu của những người VNCH trước. Nếu tôi kể cho bạn câu chuyện tội ác dã man của VC có thật 100% có nhân chứng hẵn hoi, thì bạn sẽ tin tôi chăng? Tôi tin 100% là bạn cóc tinh câu chuyện và nhân chứng của tôi cũng như tôi ko thèm nghe câu chuyện của bạn, những câu chuyện lịch su đều thuộc về niềm tin, nó thuộc về niềm tin mỗi người rất khó để tìm được điểm chung để giải quyết ổn thỏa. Những câu chuyện này chỉ gây thêm tranh cãi đào sâu thêm hố ngăn cách 2 thế hệ người Việt.
    Dù quan trọng hóa hay không thì những điều bạn làm cũng gây tổn thương cho những người khác. Đây là thời điểm để đoàn kết chứ không phải gây thêm chia rẽ. Chỉ có bọn Tàu mới muốn điều này xảy ra

  6. Likes Em yêu nước Mỹ đã thích bài viết này
    Dislikes vinhnx đã không thích bài viết này
  7. #25
    Ngày gia nhập
    Apr 2012
    Bài gửi
    29
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Còn nhiều bí mật động trời về ăn thịt người, buôn bán nội tạng người còn đabg bị che giấu dưới quyền cai trị của ĐCS trung quốc

  8. #26
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Từ Cà Mau đến Móng Cái
    Bài gửi
    1.376
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    vâng một dân tộc mọi rợ
    dân tộc mọi rợ ấy đang trên con đường giành giật vị trí thứ 1
    dân tộc mọi rợ ấy có những thành tích mà nhiều nước khác thèm muốn
    đừng chửi bới người khác để chứng tỏ mình tài
    hãy nhìn lại xem, một dân tộc như chúng ta với hơn 4000 năm văn hiến đã có được gì nào
    trong nhà thì đánh nhau, ra đường thì đến bọn mọi đen như Phi Mã cũng có thể ức hiếp được. có tự hào lắm không để mà chê bai người khác

    Ngay trong một câu mà đã mâu thuẫn nhau giữa "lời nói" và " nhân tâm" rồi!
    Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!

  9. Likes Em yêu nước Mỹ, vinhnx đã thích bài viết này
  10. #27
    Ngày gia nhập
    Mar 2012
    Bài gửi
    238
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    tóm lại là chủ quyền quốc gia là số 1. cho dù chúng ta có yêu ghét gét ai, tất cả là lịch sử. chúng ta sống cho hiện tại. và hiện tại là chủ quyền quốc gia chúng ta đang bị trung quốc đe dọa. dẹp tất cả mọi hiềm khích lại. chiến đấu vì hôm nay.

  11. Likes Progress đã thích bài viết này
  12. #28
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Từ Cà Mau đến Móng Cái
    Bài gửi
    1.376
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoilytuong90 Xem Bài gửi
    Tui nói là chuyện có thật 100% , có sách vở, có nhân chứng. Khu Bình Hưng ngày xưa còn được tổng thống Mỹ kêu gào là " ngôi sao sáng của thế giới tự do ". Tui không quy kết cho toàn bộ những ai theo chế độ cũ đều xấu xa và cũng không có chủ ý nói xấu ngầm gì hết. Còn như bạn sợ sẽ có người trả đũa rồi nói xấu qua lại thì cũng có lý của bạn nhưng đừng có bảo người khác là ném đá giấu tay như vậy, quan trọng hóa vấn đề đấy !
    Sự thật mới xây dựng nên sức mạnh đoàn kết thực sự và bền lâu.Dù sự thật có xù xì, gai góc thì vẫn cứ phải dũng cảm mà nhìn nhận mới đi đến chân lý! Nhìn vào sự thật của quá khứ để thấy nếu sai thì sửa ,nếu đúng thì cũng biết cảm thông, tha thứ... khi người sai biết chân thành sửa lỗi , ấy là cái gốc của đạo làm người, cũng là nền tảng cho mọi sức mạnh và giá trị của chính nghĩa.Tất nhiên mục đích của tôi hết sức ủng hộ cho sự hòa hợp dân tộc , nhìn về tương lai, bỏ qua quá khứ, nhưng cũng chính vì vậy mà quá khứ sẽ luôn là bài học kinh nghiệm để lâu lâu tham khảo chứ không phải đem đào sâu chôn chặt rắc vôi bột phía trên...vì ngoài nó ra, người ta chẳng có cái gì để mà soi dọi nữa hết!Muốn gỡ rối, muốn gắn kết, không còn cách nào hơn là phải dấn thân vào để gỡ những mối rối đó, cho ra đầu ra đuôi,chứ không phải phớt lờ hoặc lảng tránh hay vo tròn rồi đạp dưới chân.Tuy nhiên, những người khác họ hay tự ái, không đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật và chân lý, nên bạn cũng hiểu là khả năng vốn dĩ của họ chỉ có như vậy thôi, và mọi chuyện cần nói hết sức từ từ...và chỉ khi nào có ai đó cố tình thay đen đổi trắng thì chúng ta hãy nhắc lại cho họ nhớ mà thôi!
    Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!

  13. Thanks nguoilytuong90 đã cám ơn bài viết
  14. #29
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Cần Thơ
    Bài gửi
    1.193
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lưu Diệc Phi Xem Bài gửi
    Vân Nam vốn là địa bàn sinh sống của tộc Bách Việt man di mờ ! Chắc ông này mang dòng máu man di Bách V . Chung hoa vĩ đại nên bài trừ các chủng tộc man di phía Nam và phía Tây ra khỏi lãnh thổ để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước .
    Xin lỗi,về đọc lại lịch sử để xem cái nghề trồng lúa,dệt vải là TQ có trước hay VN có trước nhé,Man di là do các người đặt ra,ko ai công nhận,chứ " Đông Á bệnh phu " nó được cả thế giới biết đấy.
    Vĩnh Sinh Vô Địch
    Vĩnh Thế Tối Cường
    Vĩnh Hằng Bất Tử
    Vĩnh Sinh Vĩnh Sinh Vĩnh Sinh.

  15. Thanks nguoilytuong90 đã cám ơn bài viết
  16. #30
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài gửi
    16
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích ăn kem. Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Em yêu nước Mỹ Xem Bài gửi
    Xin lỗi,về đọc lại lịch sử để xem cái nghề trồng lúa,dệt vải là TQ có trước hay VN có trước nhé,Man di là do các người đặt ra,ko ai công nhận,chứ " Đông Á bệnh phu " nó được cả thế giới biết đấy.
    Thế theo chú người VN và TQ ai biết trước?
    Học thằng Lào cả

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •