Kết quả từ 31 tới 40 trên 46
-
17-05-2012, 04:58 PM #31
Chúc anh may mắn trên con đường tự khẳng định cho cả thế giới này biết là người Việt Nam chúng ta rất thân thiện và mến khách. Tất cả người Việt Nam sẽ dõi theo bước chân của anh, nếu gặp anh tôi sẽ giúp anh bởi vì tôi là người Việt Nam và tất cả chúng ta sống trên đất nước Việt Nam đều là người Việt Nam.
"NƯỚC LẤY DÂN LÀM GỐC, NƯỚC BÌNH YÊN, NƯỚC HÃY ĐỂ DÂN YÊN. DÂN LẤY NƯỚC LÀM LÒNG, KHI NHIỄU SỰ DÂN RA GÁNH VÁC" 
-
17-05-2012, 05:57 PM #32
[QUOTE=tranmanh;876044][QUOTE=Han-Che;876042][QUOTE=Progress;875996][QUOTE=Han-Che;875981]Em trai của Hanche, đang ở Little Saigon, California!

Cái tay Hanche này chắc đầu óc có vấn đề nặng đây! Tự nhiên bất thần tổ lái qua vụ Hạ Long với bọn 7 world mà chẳng có tí liên quan logic gì trong đó. Đời thi thoảng vẫn thấy chuyện "là lạ" như thế này
Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!
-
Post Thanks / Like
alone_darkness đã thích bài viết này
-
17-05-2012, 06:08 PM #33
[QUOTE=Han-Che;876042][QUOTE=Progress;875996][QUOTE=Han-Che;875981][QUOTE=Progress;875897]
So với lũ quỉ sứ lưu manh chống + cực đoan ở Cali nhà cậu thì chàng trai trẻ tên gì đó là một thiên thần hiếm gặp!QUOTE]
bác bị điện giật hay sao thế. đọc lấy cái í thôi chứ ai bảo đánh vần i tờ như bình rân học vụ đâu. mà em hỏi thật bác bình bầu cho vịnh Hạ long mấy trăm lần thế. em nghe báo lề trái họ bàn chuyện này kinh lắm vì có mấy ông quan còn ra lịnh cho toàn cơ toàn tỉnh phải kêu bà con láng giềng vào để bầu cho Hạ long để cái thằng thụy sĩ nó ăn cho đầy vào nữa đấy.
sao bác thông minh dĩnh ngộ thế mà không thấy cái trò cười này sao? tên mĩ gốc Việt này một là keo kiết hay là đần mới làm chuyện này để thiên hạ lại thêm một phen tham gia vào sự giả dối. không thấy việc này thì mới đáng gọi là ng.
mấy bác hăng hái mời tên này về nhà nghỉ ngơi đừng có quên cháu bé này nhé
http://hoangsa.org/forum/showthread....age=2&p=873128
(P/S: Sorry mọi người: Hôm trước vì vội đi làm nên chưa xóa kịp được cái hình lạc lõng của cậu Hanche post lên, và cậu ta lợi dụng ngay để tổ lái, qui chụp, hôm nay phải sửa lại để cho kẻ tổ lái-chụp mũ đó củng cố lại khả năng đọc-hiểu cũng như mong chỉnh lại cái sự bất lương cố tình đánh lận con đen của cậu ta).Đừng bao giờ sợ hãi kẻ thù cho dù chúng rất mạnh, nhưng hãy biết sợ hãi sự yếu kém của chính chúng ta! * Những kẻ tham nhũng chính là những kẻ phản quốc! * Bọn người trung quốc tuy hay sủa điên, nhưng mặt khác chúng cũng biết lợi dụng sự cảm thông của nhân loại để trục lợi một cách bẩn thỉu và hèn mạt nhất!
-
17-05-2012, 06:18 PM #34
Hoan nghênh ý tưởng của a để quảng bá Việt Nam xinh tươi
nếu gặp anh thì chắc chắn e sẻ giúp nếu a không chê @@
Ps các bác củng nên để ý các cụ già bán vé số mua một tờ củng là giúp họ rồi Việt nam thân thiện Ố KềTrên trái đất này chẳng có dân tộc nào yêu thích chiến tranh, nhưng khi cần thiết chống lại kẻ thù bảo vệ Tổ Quốc. Tôi xin góp 1 phần nhỏ bé của mình để bảo vệ Đất Nước

-
Post Thanks / Like
hacbao2100 đã cám ơn bài viết
hacbao2100 đã thích bài viết này
-
17-05-2012, 06:25 PM #35
-
17-05-2012, 07:36 PM #36
Thế kỷ 21 rồi, rứa mà còn có người nhìn thấy nhà người ta có vài cọng rác đã la lối um sùm, bầy đặt giả nhân giả nghĩa mà không chịu khó nhìn lại nhà mình là một đống rác lên men lâu ngày.
I have no faith in God. I don't know who God is. Biểu hiện của những thằng ngu là tập hợp bầy đàn và thóa mạ những người khác ý của chúng
-
Post Thanks / Like
hacbao2100 đã cám ơn bài viết
hacbao2100 đã thích bài viết này
-
17-05-2012, 08:09 PM #37
-
17-05-2012, 09:07 PM #38
Trong một lần tui đi dạo, lướt trên face gặp được hình ảnh bi thương này, nhưng ko biết được ai đăng lên và địa chỉ của cháu bé.
Trên đường đời tấp nập, nếu chúng ta để ý đến những người xung quanh, chúng ta sẽ thấy được những người còn khốn khổ hơn cậu bé này. Xin hãy để ý quan tâm, giúp đỡ họ, họ thật sự rất đáng thương! Nếu anh kia đi qua nhà bạn, bạn mời vào và thể hiện lòng tốt. Sự thể hiện đó không bằng cách chúng ta tạo lòng tốt mỗi ngày bằng cách yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhau
Đây là nguyên bản của tấm hình trên, từ đó chúng ta rút ra được bài học gì? Chúng ta hãy quan tâm, yêu thương giúp đỡ nhau nhé!
CHIẾC BÁNH KEM
Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi
=================================
Nếu bạn thấy bài viết này ý nghĩa, xin hãy "chia sẻ" (ấn share) thông điệp này đến những người thân và bạn bè.

"Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh.
Và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh." Đức Đạt Lai Lạt Ma
-
Post Thanks / Like
-
17-05-2012, 10:48 PM #39
Bạn Han-Che quả rất tinh ý, nhưng phải nể phục anh kia. Tui nghĩ nếu anh ấy thành công thì cũng không được thuyết phục trước thế giới lắm. Vì trước khi anh ấy đi xuyên Việt mà đã nói cho cả nước biết, ai chẳng muốn giúp anh ấy vì thể diện quốc gia? Bởi vậy trước khi ra đi không nên nói câu gì. ~.~
"Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh.
Và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh." Đức Đạt Lai Lạt Ma
-
Post Thanks / Like
2snguyen đã thích bài viết này
-
17-05-2012, 10:49 PM #40
Mình thì ko dám nói gì nhiều nhưng đi xuyên Việt mà ko có đồng nào thì sẽ là ác mộng với anh chàng gốc Việt này. Nói thật chứ ko có tiền tôi còn không dám ra khỏi nhà nữa huống chi xuyên Việt. Anh ấy thật can đảm.
-
Post Thanks / Like
Chủ đề tương tự
-
[Tin tức] Kinh sợ nữ sinh Trung Quốc thích 'ngược đãi trẻ sơ sinh'
By Cuba_nguoianhem in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 10Bài mới gửi: 14-07-2011, 02:16 PM -
Học sinh và cựu học sinh trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội vô điểm danh nào.
By Tử_vì_đạo_2009 in forum Miền BắcTrả lời: 20Bài mới gửi: 11-05-2011, 09:45 PM -
[vietnamnet]Nữ sinh viên tử vong trên đường mưu sinh
By Sanl in forum Người Việt xấu xíTrả lời: 1Bài mới gửi: 13-03-2010, 09:40 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn


Bookmarks