Trang 21 trong 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 111920212223 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 201 tới 210 trên 254
  1. #201
    Ngày gia nhập
    Aug 2010
    Bài gửi
    608
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    ,mình đi theo con đường nào thấy có lợi cho dân tộc mình,mặc dù trước đó "kẻ thù" của mình đã từng đi thì đã sao?mình đi cùng đường,nhưng không có nghĩa là mình sẽ có kết cục giống họ.
    Lỗ mỗ nghĩ là không phải mình đang đi trên con đường đâu .. hình như đang xuống "hố" rùi đó
    Thà thắp lên một que diêm còn hơn nguyền rủa bóng tối.

  2. #202
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài gửi
    2.058
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Cần gì phải đánh chỉ cần ép là đủ phải xưng thần.Các tồng chí yêu nước đấy nhưng trên răng dưới "dế" người khác tiền tài địa vị có suy nghĩ khác đấy
    Chỉ có những người như bác đít thâm mới muốn xưng thần với khựa thôi,VN bị khựa ép xưng thần mấy ngàn năm rồi đó,có được đâu

  3. Likes Lỗ Trí Thâm đã thích bài viết này
  4. #203
    Ngày gia nhập
    Aug 2010
    Bài gửi
    608
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenduyvu2010 Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Cần gì phải đánh chỉ cần ép là đủ phải xưng thần.Các tồng chí yêu nước đấy nhưng trên răng dưới "dế" người khác tiền tài địa vị có suy nghĩ khác đấy
    Chỉ có những người như bác đít thâm mới muốn xưng thần với khựa thôi,VN bị khựa ép xưng thần mấy ngàn năm rồi đó,có được đâu
    Ngày xưa xưng Thần , ngày nay kêu bằng anh em
    Thà thắp lên một que diêm còn hơn nguyền rủa bóng tối.

  5. Thanks chieclavotinh đã cám ơn bài viết
    Likes chieclavotinh đã thích bài viết này
  6. #204
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài gửi
    2.058
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi An.Inconvenient.Truth Xem Bài gửi
    ngày xưa thần phục danh nghĩa, tự chủ thật sự
    còn ngày nay
    Còn ngày nay thì sao,nhiễm bệnh cali theo kiểu VC luồn cúi TC à,bọn cali đúng là suy bụng ta ra bụng người

  7. Likes Lỗ Trí Thâm đã thích bài viết này
  8. #205
    Ngày gia nhập
    Aug 2010
    Bài gửi
    608
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Thằng nào mà lại không luồn nhỉ ..biết đâu hai thằng cùng luồn một lỗ mà không biết
    Thà thắp lên một que diêm còn hơn nguyền rủa bóng tối.

  9. #206
    Ngày gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Hai Duong, Vietnam
    Bài gửi
    460
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    5
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    ,mình đi theo con đường nào thấy có lợi cho dân tộc mình,mặc dù trước đó "kẻ thù" của mình đã từng đi thì đã sao?mình đi cùng đường,nhưng không có nghĩa là mình sẽ có kết cục giống họ.
    Lỗ mỗ nghĩ là không phải mình đang đi trên con đường đâu .. hình như đang xuống "hố" rùi đó
    nếu mà xuống hố thì khựa xuống trước rồi đó lỗ tiên sinh ạ
    Tham nhũng nên đặt ngang hàng với tội phản bội tổ quốc .
    Ghét nhất những thằng miệng hô hào yêu nước mà tay lấy tiền công bỏ vào túi riêng.
    Ra đường mà gặp mấy thằng Tung Cẩ.u thì còn đen hơn gặp gái.
    Thằng nào ăn cướp Hoàng Sa,Trường Sa của Việt Nam thằng đấy sẻ phải đền tội với nhân dân Việt Nam.

  10. Likes Lỗ Trí Thâm đã thích bài viết này
  11. #207
    Ngày gia nhập
    Nov 2008
    Nơi cư ngụ
    Quê lúa Thái Bình
    Bài gửi
    543
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    17
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    ,mình đi theo con đường nào thấy có lợi cho dân tộc mình,mặc dù trước đó "kẻ thù" của mình đã từng đi thì đã sao?mình đi cùng đường,nhưng không có nghĩa là mình sẽ có kết cục giống họ.
    Lỗ mỗ nghĩ là không phải mình đang đi trên con đường đâu .. hình như đang xuống "hố" rùi đó
    Chán...
    Biển Đông rồi cũng thành cái gò Đống Đa thôi.
    Không tiếp thu được tí kinh nghiệm của tổ tiên Khựa gì cả.
    Khói nhà máy cuộn trong sương núi
    Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
    Ôm đất nước những người áo vải
    Đã đứng lên thành những anh hùng

  12. Thanks popeyedhv đã cám ơn bài viết
    Likes Lỗ Trí Thâm đã thích bài viết này
  13. #208
    Ngày gia nhập
    Aug 2010
    Bài gửi
    608
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi khongnho Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bốc phét tý Xem Bài gửi
    Choài, cãi nhau vs bọn này làm chi cho mệt ?????
    Kinh nghiệm của em là mấy vụ cãi nhau kiểu này rất ngớ ngẩn, chả đi đến đâu, chả giải quyết vấn đề gì. Tất cả chỉ là một mớ lời nói qua lại thoi, mà nhời nói thì nó uốn éo nhiều kiểu lắm, đen cũng thành trằng, cong cũng như thẳng, ôi mệt. thành thật khuyên các bác phớt lờ bọn (chả hiểu cái giống gì ) này đi, có việc gì cần làm thì làm đi.nhé

    Êh thằng họ lỗ
    Thường những kẻ tâm thần nghĩ ai cũng như mình. Con chuột bảo con thỏ. Mỗi cái lý lẽ không nói nổi thì làm gì đây? Chửi bới hô hào đánh Tàu chắc sẽ ầm ĩ vui lắm đây.

    Muốn hết ngớ ngẩn thì gặp Lỗ mỗ. Bốc phét nhiều còn chả nên người nữa là bốc phét tý. Về nhà đi, ra quán trà xem có đứa nào "giống" mình thì nổ, mua vũ khí , đạn dược về mà giết Tàu, đánh Khựa. Thật xấu hổ !
    cái này thì anh Lỗ đúng hạng người du côn, đúng dân háng cẩ u nhà anh, đúng là ch ó cùng đường dứt dậu
    Chú thâm nho, í quên không nho ??? này lại muốn ăn đầu trảm hay sao mà lại chửi bới thế này ! Ôi văn hóa đất việt !?
    Thà thắp lên một que diêm còn hơn nguyền rủa bóng tối.

  14. Thanks khongnho, HHJJ đã cám ơn bài viết
  15. #209
    Ngày gia nhập
    Jan 2011
    Bài gửi
    17
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi khongnho Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bốc phét tý Xem Bài gửi
    Choài, cãi nhau vs bọn này làm chi cho mệt ?????
    Kinh nghiệm của em là mấy vụ cãi nhau kiểu này rất ngớ ngẩn, chả đi đến đâu, chả giải quyết vấn đề gì. Tất cả chỉ là một mớ lời nói qua lại thoi, mà nhời nói thì nó uốn éo nhiều kiểu lắm, đen cũng thành trằng, cong cũng như thẳng, ôi mệt. thành thật khuyên các bác phớt lờ bọn (chả hiểu cái giống gì ) này đi, có việc gì cần làm thì làm đi.nhé

    Êh thằng họ lỗ
    Thường những kẻ tâm thần nghĩ ai cũng như mình. Con chuột bảo con thỏ. Mỗi cái lý lẽ không nói nổi thì làm gì đây? Chửi bới hô hào đánh Tàu chắc sẽ ầm ĩ vui lắm đây.

    Muốn hết ngớ ngẩn thì gặp Lỗ mỗ. Bốc phét nhiều còn chả nên người nữa là bốc phét tý. Về nhà đi, ra quán trà xem có đứa nào "giống" mình thì nổ, mua vũ khí , đạn dược về mà giết Tàu, đánh Khựa. Thật xấu hổ !
    cái này thì anh Lỗ đúng hạng người du côn, đúng dân háng cẩ u nhà anh, đúng là ch ó cùng đường dứt dậu
    Chú thâm nho, í quên không nho ??? này lại muốn ăn đầu trảm hay sao mà lại chửi bới thế này ! Ôi văn hóa đất việt !?
    tôi thích chú lỗ, bị chửi hội đồng mà vẫn cứng giọng ghê...
    "Thế giặc to như vậy, mà chống với chúng thì dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng để cứu muôn dân ?"
    Hưng Đạo Vương tâu:
    "Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng Tôn miếu Xã tắc thì sao? Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng !!"

  16. Thanks Lỗ Trí Thâm đã cám ơn bài viết
    Likes Lỗ Trí Thâm đã thích bài viết này
  17. #210
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài gửi
    225
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi khongnho Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lỗ Trí Thâm Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bốc phét tý Xem Bài gửi
    Choài, cãi nhau vs bọn này làm chi cho mệt ?????
    Kinh nghiệm của em là mấy vụ cãi nhau kiểu này rất ngớ ngẩn, chả đi đến đâu, chả giải quyết vấn đề gì. Tất cả chỉ là một mớ lời nói qua lại thoi, mà nhời nói thì nó uốn éo nhiều kiểu lắm, đen cũng thành trằng, cong cũng như thẳng, ôi mệt. thành thật khuyên các bác phớt lờ bọn (chả hiểu cái giống gì ) này đi, có việc gì cần làm thì làm đi.nhé

    Êh thằng họ lỗ
    Thường những kẻ tâm thần nghĩ ai cũng như mình. Con chuột bảo con thỏ. Mỗi cái lý lẽ không nói nổi thì làm gì đây? Chửi bới hô hào đánh Tàu chắc sẽ ầm ĩ vui lắm đây.

    Muốn hết ngớ ngẩn thì gặp Lỗ mỗ. Bốc phét nhiều còn chả nên người nữa là bốc phét tý. Về nhà đi, ra quán trà xem có đứa nào "giống" mình thì nổ, mua vũ khí , đạn dược về mà giết Tàu, đánh Khựa. Thật xấu hổ !
    cái này thì anh Lỗ đúng hạng người du côn, đúng dân háng cẩ u nhà anh, đúng là ch ó cùng đường dứt dậu
    Chú thâm nho, í quên không nho ??? này lại muốn ăn đầu trảm hay sao mà lại chửi bới thế này ! Ôi văn hóa đất việt !?
    Nói đúng thì phải tiếp thu, cứ ngồi đấy mà cay cú mãi ..... oi đúng dân hán nhớ lâu thù dai

  18. Thanks HHJJ đã cám ơn bài viết
    Likes Lỗ Trí Thâm đã thích bài viết này

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •