Kết quả từ 11 tới 15 trên 15
-
26-04-2012, 06:26 PM #11
Ôi ở thời đại chinh phục không gian mà còn dùng 2 chữ "thiên triều" thời phong kiến
. Đúng là cái thứ ở trên rừng trên rú ăn cám sú cám heo ko cập nhật tình hình, ko theo kịp thời đại mà đòi bàn luận chính sự .
Còn bạn "người rừng" nếu ko thể đem chứng cứ xác định chủ quyền lên tranh luận mà cứ phang "...không thể chối cãi" nghe
lắm.
Bắc Kinh: vùng đất phía Bắc vốn chủ quyền không thể tranh cãi là của người Kinh (Việt Nam)
-
26-04-2012, 08:08 PM #12
-
26-04-2012, 08:22 PM #13
[MENTION=69757]Manjimaru123[/MENTION] đang dùng chiến thuật hit and death (phát triển từ biển người), nên các Bác chả cần tranh cải với thây ma làm gì!
-
26-04-2012, 09:01 PM #14
kh6ong có ý gì nhưng cái topic này hơi thừa nếu ai đã đọc qua cuốn sự thật 30 năm việt trung do nhà xuất bản chính trị quốc gia hà nội ấn hành trong những năm 80 thì chẳng có một ai torng giới lãnh đạo của ta tin tưởng cái miệng của trung quốc cả! Và nhận định này đã được đưa ra từ sau hiệp định Genever. Khi bộ chính trị của ta lúc bấy giờ xác định kẻ làm chậm tiến trình thống nhất đất nước của ta. Vì lúc đó trung quốc đang theo đuổi chiến thuật vùng đệm.
Tại hiệp định Gionever thì ta yêu sách với pháp từ vĩ tuyến 21 tức tương đương khu vực cam ranh ngày nay. Pháp thì buộc ta phải kí ở vĩ tuyến 13 tức tương đương khu vực thanh hóa . Một kiểu chơi ep và kẻ xui ta chấp thuận chính là tàu khựa nhưng ta không chịu mãi sau đó sự xuất hiện của ngyue6n soái liên xô và một số bàn bạc cân nhắc tương quan giữa ta và liên xô => chấp nhận kí ở vĩ tuyến 17 (trung gian giữa 21 và 13).
Trong suốt những năm kháng chiến rất nhiều lô hàng tiếp tế vũ khí của ta qua trung quốc bị bớt xén vì nhiền lý do... (ai mà biết)
Nếu ai sống torng những năm 1979 và 1984 sẽ thấy báo chí của ta chửi tàu như thế nào chỉ đến khi bình thường hóa quan hệ năm 1992 các bài báo và các ấn phẩm tuyền truyền chống trung quốc mới dừng lại và chỉ khi đó mới có dòng chữ 4 tốt..... nhưng ai cũng biết ai cũng hiểu chỉ co một điều về kinh tế và quân sự ta chưa cân bằng được với thằng to con khựa nên đạnh nhịn và phải mượn nhờ sức kẻ khác chửi dùng .
Đôi khi nhịn kh6ong phải là nhục mà nhịn để thừa nước đục thả câu. Tôi kh6ong mong tàu khựa tan rã có lẽ hơi ngỗ nghĩnh mà tôi mong nó cứ lùng bùng như thế này để việt nam ta thừa cơ hội mà tiếp nhận các ưu dĩa về công nghệ từ các nước khác đặc biệt là nga và ấn haaaaa..... đến lúc con cá voi nhỏ bé đã lớn có răng có ngạnh thì cắn lại con cá sấu khựa haaaa....
-
Post Thanks / Like
vietthuong đã cám ơn bài viết





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks