Kết quả từ 1 tới 10 trên 58
-
05-04-2012, 06:18 PM #1
30/4 Các đồng chí HắC Sồ ăn gì, chơi đâu ?
Dạo này min mót nhà ta chăm lo việc lớn, quên mất mem dân chúng ta cũng có nhu cầu ăn chơi ngủ nghỉ. Thầy xìtrum trộm phép Ác min làm cái suvây mong rằng quý mem cố vấn một điểm thư giãn ..
Có đồng chí HắC Sồ nào ở Phan Thiết không nhỉ, Phan Thiết cách Sài Gòn hơn 200 km có thể đi suốt đêm và sáng đến..Ngoài những địa danh nổi tiếng như Mũi Né, Hòn Rơm, Đồi Hồng, Tháp Pôsanư
Đồi Hồng

Tắm tiên

Mực nướng
..DƯƠNG KHẮC ÂM TẮC BẾ.ÂM KHẮC DƯƠNG TĂC LOẠN.
-
Post Thanks / Like
taxuandongwineart.hoangsa, Supernova, Quân_Đội_Anh_Hùng94, kimthanh08, Vân Nam Vương and 2 others đã thích bài viết này
-
05-04-2012, 06:37 PM #2
Lễ Tết đi mấy tụ điểm như Phan Thiết đông lắm thầy ơi, lại lâm vào tình trạng chặt chém nữa đấy.
Về biển thì đi tour Lý Sơn đi, vừa thăm quê hương hải đội Hoàng Sa vừa tranh thủ động viên ngư dân ở đây bám biển bám ngư trường giữ chủ quyền.
Khai trương tour du lịch Lý Sơn "homestay”

Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
Supernova, Quân_Đội_Anh_Hùng94, Đảo Sơn Ca, xitrumxitrum, vietthuong and 1 others đã thích bài viết này
-
05-04-2012, 06:59 PM #3
hoan hô thầy.. em yêu thầy rồi đó..cho em đăng ký phiếu nhá thầy

hehe..mới tập huấn cán bộ đầu năm ở mũi né.. kỳ này đi tiếp thầy nhỉ.. em nghĩ là mình đi Hòn Rơm đi thầy
http://honrom1.com/
hôm em đi chỗ này mà nghiền.. có cả sân khấu có loa thích thì đêm về đập phá.. có cả lửa trại nữa.. phòng ốc cũng rẻ, có giá niêm yết hẳn hoi, còn ăn trưa vs tối thì mình có thể mua tôm từ sáng sớm cũng rẻ lắm... một chậu tôm vừa vừa mà có 80k
... suất cơm ở quán ăn gần đấy có 20k/1 mà cũng ngon lắm 
anh em tham khảo giá phòng
http://honrom1.com/vi/PriceV.aspx
hôm bọn em đi chỉ ở Lều thôi ngủ nghe tiếng sóng biển mới phê mới đi hôm giữa tháng 3 nè cũng rẻ
thầy chắc đi nhiều rồi thì biết.. post thông tin cho anh em cùng biết vậy
Video giới thiệu
http://honrom1.com/vi/VideoV.aspxBỏ bạc gác tình quên quá khứ
Mài mực theo thầy kiếm công danh
............................... Mặc kệ sự đời ...................
-
Post Thanks / Like
utbinh đã cám ơn bài viết
-
05-04-2012, 07:04 PM #4
Tiếp đà "Nam tiến" mình làm quả "Trung tiến" luôn đi thầy
-
Post Thanks / Like
utbinh đã cám ơn bài viết
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
05-04-2012, 07:10 PM #5
Có em ở Phan Thiết nè....Trời trời.... tìm mãi mới ra. Chơi cái chi cho em xin 1 vé nà kakaka....
......
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?..
-
Post Thanks / Like
utbinh đã cám ơn bài viết
-
05-04-2012, 08:59 PM #6
ơ các âm binh đâu rồi..... @@ hôm nay có phải thứ 7 đâu
up topic lên cho anh em bình luậnBỏ bạc gác tình quên quá khứ
Mài mực theo thầy kiếm công danh
............................... Mặc kệ sự đời ...................
-
Post Thanks / Like
utbinh đã cám ơn bài viết
-
05-04-2012, 09:14 PM #7
Mỗi lần đọc chữ Hắc Sồ là mình muốn Hắc Xì...
Gặp giặc thì đánh, gặp vịt thì lùa, gặp chùa thì tu. Gặp HSO thì chém gió ! ^_^
-
Post Thanks / Like
utbinh đã cám ơn bài viết
-
05-04-2012, 09:22 PM #8
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 09:45 PM #9
-
Post Thanks / Like
Vân Nam Vương đã thích bài viết này
-
05-04-2012, 10:07 PM #10
Các pác off ở mô thì liên lạc với nhá....
......
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?..
-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã thích bài viết này




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks