Kết quả từ 1 tới 6 trên 6
-
04-04-2012, 10:36 AM #1
Bình dị và chân thực đến khó có thể tưởng tượng !
Một lãnh tụ, một lãnh đạo mà dản dị quá
những người con đất Việt bé nhỏ đã làm lên lịch sử hào hùng !
Việt Nam
-
04-04-2012, 09:02 PM #2
cho e cái file foder dc ko bác như up len mf ấy
-
Post Thanks / Like
Mirinda đã cám ơn bài viết
-
04-04-2012, 09:05 PM #3
Thăm đường 20 Quyết Thắng

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy 559 Đặng Tính thăm đường 20 Quyết Thắng, nơi các chiến sĩ Đoàn 33 Công binh Anh hùng bám trụ, nói chuyện thân mật với Tiểu đoàn 33 Công binh Anh hùng tại ngầm Tà Lê, đường 309, Bình trạm 3 (3-1973)
hihi trong bức ảnh này có Mẹ mình , Mẹ mình làm tiểu đội trưởng 1 tiểu đội nữ ở Bình trạm 3 . Năm 2003 Mẹ mình cùng cả tiểu đội nữ được ra Hà Nội gặp mặt Đại Tướng .Có lẽ đó là ngày vui nhất nhất của đời mẹ khi được cầm Hoa tặng Đại Tướng.Nói về TQ, chữ "khốn nạn" chưa lột tả được, chữ "đểu cáng" mới là một góc nhỏ, chữ "bẩn thỉu" là toàn bộ nội tâm, chữ "đê tiện" chỉ là bề nổi.
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 01:07 PM #4
Bạn dê con kiểm tra giùm bức ảnh dưới đây, hình như đó là ông Trường Chinh chứ không phải Đại tướng VNG:

Đối chiếu với bức ảnh có ông Trường Chinh dưới đây, nét mặt và bộ quần áo không khác gì ảnh trên.
Rất nhiều người lần đầu gặp gỡ- kể cả Chánh mật thám Đông Dương và Thống sứ Bắc Kỳ- cũng nhầm lẫn giữa Võ Nguyên Giáp và Đặng Xuân Khu ( Trường Chinh).
Bác Giáp của ta hiền từ, phúc hậu, trí tuệ, chứ không khó coi như bác Trường Chinh.
Ảnh dưới, từ trái qua: Trường Chinh, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.
-
Post Thanks / Like
rainbowsixđã cám ơn bài viết
f0r3ver đã thích bài viết này
-
05-04-2012, 03:15 PM #5
Ảnh lấy từ website tapchithoidai.org

Từ trái qua phải:
Ngồi: Phạm Văn Đồng, Erwin Borchers / Chiến Sỹ, Ernst Frey / Nguyễn Dân, Võ Nguyên Giáp, Đặng Bích Hà (vợ tướng Giáp) ; Đứng : Lưu Văn Lợi, X, X, Rudy Schröder / Lê Đức Nhân (Bộ ảnh sưu tầm của H. Schütte)

Từ trái sang phải:
Dương Bạch Mai, Ernst Frey / Nguyễn Dân, Trường Chinh, X,
Georges Wächter / Hồ Chí Thọ, Rudy Schröder / Lê Đức Nhân
(Bộ ảnh sưu tầm của H. Schütte)
-
Post Thanks / Like
-
06-04-2012, 09:21 AM #6
Vậy là bạn decon có thể đến cái Triển lãm ấy để yêu cầu họ hạ bức ảnh của ông Trường Chinh ấy xuống.
Họ làm ăn tắc trách quá, cần phải bị phê bình.
Mình nhìn vào 1 cái là thấy ngay có điều gì không ổn.
Ai chứ, bác Hồ, bác Giáp, bác Đồng dễ nhận ra lắm- họ là Người Hiền, các bạn ạ!
Chủ đề tương tự
-
[Tiểu thuyết] Hoàng Sa Vạn Lý - Nguyễn Quang Vinh
By NADAI73 in forum Thương lắm Hoàng Sa - Trường Sa!Trả lời: 44Bài mới gửi: 27-11-2011, 07:11 PM -
Cây lúa- hạt gạo nhọc nhằn và vinh quang biểu tượng Việt
By datnuoc456 in forum Đất nước và con người Việt NamTrả lời: 2Bài mới gửi: 02-12-2010, 08:47 AM -
[Thảo luận] [BĐV] Tay phải vũ khí, tay trái năng lượng, Nga lên đường tìm lại vinh quang
By longtt88 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 0Bài mới gửi: 06-11-2010, 09:56 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks