Kết quả từ 11 tới 16 trên 16
-
23-03-2012, 09:10 PM #11
Mỗi ngưởi có quan niệm riêng về lý tưởng và người khác phải tôn trọng là đúng, nhưng ở đây bạn đánh đồng khái niệm rồi. Bạn nên nhớ: nước Việt Nam chỉ có 1( ngay từ hiến pháp đầu tiên đã nói vậy), người Việt Nam là chủ nhân của nước Việt Nam. Vài triệu người Việt ở nước ngoài không thể đại diện cho phần còn lại( và bản thân ông ta không phải là đại diện cho vài triệu Việt kiều). Nước Việt Nam bị mất đi đâu? Đang bị nước nào đô hộ? Nước Việt đã tồn tại mấy ngàn năm và mỗi thời đại lịch sử có 1 chính quyền riêng, không ai trong cái chủ đề này nói yêu đảng là yêu nước Việt cả mà cậu phải gào lên.
-
Post Thanks / Like
-
23-03-2012, 09:18 PM #12
Đất nước còn đây, dân tộc còn đây. Thế mà anh nói mất nước là sao, tôi không hiểu lắm. Chắc là quen dùng tiếng Anh nên tiếng Việt không rành ấy mà. Cứ sống mãi với quá khứ thế thì khi nào mới lớn khôn được.
Phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cừu. Đó là tâm tư tình cảm, cũng là trách nhiệm của người chăn cừu.
-
Post Thanks / Like
-
23-03-2012, 09:24 PM #13
Mỗi người được sinh ra trong một bối cảnh đất nước. Đối với nhiều bạn thì biến cố 1975 đánh dấu một trang sử nối liền tổ quốc nhưng với một bộ phận người Việt sinh ở miền Nam thì đó là một sự kiện mất nước. Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng nói đến điều này và tỏ ra hoàn toàn thông cảm với họ. (Không cần trích dẫn vì các bạn có thể google các phát biểu của TT Võ Văn Kiệt)
Buộc tất cả mọi người phải nghĩ như mình là điều không thể làm được. Ta không thể hiểu tâm tư của người Chiêm Thành (như ca sĩ Chế Linh). Họ có một quá khứ mất nước. Dù rằng người Việt trên một ý nghĩa nào chỉ có 1 tổ quốc, và tổ quốc vẫn còn đây, mất đâu mà mất nhưng khi dứt áo ra đi sống ở một phương trời xa lạ và đã từng bị chính quyền VN một thời coi là thù địch thì họ có thể nói rằng họ mất nước, một chế độ, một tổ quốc nơi đùm bọc, dưỡng nuôi, giáo dục họ.
Tôi cảm thấy ngượng lắm nếu tôi là 1 người Việt hải ngoại, bỏ nhà cửa, vợ con và những ngôi mộ của bạn bè, anh em, tổ tiên đã ngã xuống trong chiến cuộc và không gọi đó là sự kiện mất nước. Kỳ vọng những người Việt hải ngoại gọi biến cố 1975 là ngày chiến thắng thì thật là mỉa mai. Nó giống như buộc triều đình Mãn Thanh gọi mùa xuân Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung là mùa xuân chiến thắng. Đó là mùa xuân chiến bại đối với quân Tàu. Sao bắt họ gọi đó là ngày chiến thắng được?
-
Post Thanks / Like
-
23-03-2012, 09:34 PM #14
Tôi nghĩ là chẳng có gì để tranh cải về vấn đề này cả.....Chúng ta là người Việt chúng ta phải đoàn kết chỉ vậy thôi. Còn ai thích chính trị, thích quá khứ thì cứ đứng sang 1 bên mà gào.....
Phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cừu. Đó là tâm tư tình cảm, cũng là trách nhiệm của người chăn cừu.
-
Post Thanks / Like
-
23-03-2012, 09:56 PM #15
Mỗi nơi khác nhau có tư tưởng khác nhau, hơn nữa ông này, các bác bên cali, bolton, canada... gọi chung là "Người Việt tị nạn" chỉ nói bằng miệng, chưa có hành động nào ra trò với dục vọng đòi "tự do","dân chủ" cho người Việt, nói nhiều chả có ích lợi gì cả, chẳng đáng lo, im im như bọn Nhật vậy mà thâm vô cùng, nó k nói đâu, đợi nó hành động rồi biết...em nhỏ không đủ tư cách nói 4 từ "hòa giải dân tộc" (bị ném đá 1 lần tởn r`) nhưng cũng mong có ngày 2 bên ngồi nói chuyện với nhau 1 cách chính thức, thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau, hợp sứ chống ngoại xâm, thế là đủ
toán học: "CỰC TRỊ CHỈ MANG TÍNH ĐỊA PHƯƠNG"
-
Post Thanks / Like
quaza2802 đã thích bài viết này
-
23-03-2012, 11:38 PM #16
Ở thời điểm hiện tại. Người ta nói đến ''toàn cầu hóa'', ''liên minh châu âu'', ''ASEAN''..., trong khi có một số người hổ lốn lại ca ngợi sự phân chia Nam-Bắc, kích động chia rẽ dân tộc mình đó mới là điều đáng bàn !!!
''Tôi là người Việt Nam'' là điều mà tất cã những ai mang trong mình dòng máu Việt điều phải nói thế. Nhưng hành động cho Tổ Quốc được gì? đó mới là điều đáng nói. ''Tôi là người Việt Nam'' bởi tôi là một con người của một Tổ quốc với 54 dân tộc anh em ! vì tôi là 1 người trong 90 triệu người Việt.
Một người bạn tôi từng nói ngụ ngôn rằng: ''Cha-mẹ ÂU-LẠC đổ thóc vào một cái đấu có thể chứa 90 triệu hạt, hạt nào nằm trong đấu thì ta ươm mầm, chăm bón... để phát triển cho tương lai, hạt nào rơi ngoài đấu cho dù hạt tiến sĩ, giáo sư... thì cứ để cho ch.ó,gà nó ăn, ta chẵng màng làm gì !!!''Say NO with China's cow tongue.
-
Post Thanks / Like





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks