Kết quả từ 1 tới 10 trên 57
-
22-03-2012, 09:38 AM #1
Sài Gòn đất lành chim đậu hay đã thành đất dữ chim bay?
Nguyên văn câu nói của bạn tôi qua điện thoại: "- Sài Gòn giờ không còn là đất lành chim đậu, mà giờ là đất dữ chim bay rồi"...
Tôi thì đã "bay" được hơn 1 năm rồi, còn bạn tôi - người nói câu nói trên đã lăn lộn ở SG từ năm 2002 đến nay (tròn 10 năm), anh ta đã mở được xưởng riêng ở Tân Tạo, cũng có nhiều khách hàng. Nhưng tôi không bất ngờ vì lời than vãn đó.
Theo kinh nghiệm của chính mình, tôi thấy rằng SG không phải là nơi cho tất cả các sv mới ra trường nhắm tới, bằng chứng là rất nhiều người sau vài năm lăn lộn ở đây mà chẳng thu lại được gì, đành phải "bay".
Nguyên nhân dó đâu? Câu trả lời là: Những người có năng lực chỉ ở mức vừa đủ hoặc những người thích phưu lưu mà lại chưa tìm hiểu kỹ về điều kiện làm việc ở SG thì hãy cẩn thận trước khi bước lên xe về với Sài Thành. Cái chết ở chỗ các sv vừa rời khỏi cổng trường ĐH hiếm khi xác định đúng năng lực bản thân của mình, trong lòng lại chất đầy hoài bảo và mơ mộng.... !
Cái hay cái đẹp của SG ai cũng yêu, cũng thích, nhưng hãy cẩn thận vì thời gian và tuổi trẻ còn quý hơn rất rất nhiều!5 0:
- Không xem phim / nghe nhạc TQ
- Không quan tâm đến sử sách, văn hóa TQ
- Không học tiếng TQ
- Không xài hàng 100% made in TQ
- Không quên hận mới thù xưa với TQ.
-
Post Thanks / Like
sondonghung đã không thích bài viết này
-
22-03-2012, 09:49 AM #2
Vậy đậu đâu đây?
-
Post Thanks / Like
-
22-03-2012, 10:23 AM #3
Đỏ: Sai! Sài Gòn luôn là nơi thu hút nhân lực đủ mọi thành phần nhiều nhất cả nước, bằng chứng là ta chỉ có thể thấy người miền Bắc, miền Trung đổ về Sài Gòn mưu sinh chứ ko phải ngược lại. Thứ 2 không đâu mà cơ hội việc làm có nhiều cho sv mới ra trường bằng những thành phố lớn như Sài Gòn, hơn nữa nếu so sánh giữa SG và HN, 2 thành phố lớn nhất nước thì SG dễ sống cả về điều kiện vật chất lẫn lối sống hơn HN nhiều, 1 điều khác biệt đáng kể nữa là ở HN sự phân hóa "đẳng cấp" trong xã hội đang ngày càng sâu.
Bác nói 1 sv ra trường và sau vài năm lăn lộn ở Sài Gòn mà chẳng thu lại được gì là không thể chấp nhận (không đề cập đến loại hình lao động phổ thông) bởi vì ít nhất với trong môi trường năng động nhất cả nước thì đã lăn lộn ở đây mà ko thu được gì chẳng hạn như kinh nghiệm trong công việc lẫn kinh nghiệm sống thì đúng là bác "bay" đi cũng phải. Tóm lại điều mà nhiều người đặt chân đến mưu sinh ở SG luôn phân vân đó là giữa cơ hội việc làm và chi phí sống. Tuy nhiên nếu biết liệu cơm gắp mắm, kiên nhẫn và nổ lực bền bĩ làm ăn, mưu sinh thì có thể nói là ko quá khó khăn để trụ vững như bác nghĩ.
Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu chim luôn
"Khi chén rượu khi cuộc cờ, Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên."
-
Post Thanks / Like
-
22-03-2012, 10:32 AM #4
Sài Gòn rất năng động bạn nào muốn đủ ăn phải chạy 300% công suất thêm và muốn thành công thì phải cần đến sự may mắn.
Các thành viên lớn tuổi thành công và từng trải như lão sờ mu,út bình nên chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên trẻ.
Quả thật Sài Gòn là đất dữ cho những tay lơ mơ nhưng vị nào đã trụ lại được và đổ ra nơi khác làm ăn thì rất thành công. Thầy xìtrum đi ra Đà Lạt,Nha Trang,Vũng Tàu ..thấy các KS,nhà hàng toàn là dân Sài Gòn đến đầu tư.
Lão SanLeo muốn Nam tiến nên vào "tập huấn" một thời gian nếu xuôi chèo mát mái thì gửi rể..đâu đó làm bàn đạp tiến công.>
..DƯƠNG KHẮC ÂM TẮC BẾ.ÂM KHẮC DƯƠNG TĂC LOẠN.
-
Post Thanks / Like
Isamu đã cám ơn bài viết
-
22-03-2012, 10:51 AM #5
Chẳng gì thì cũng khối kẻ chân đất mắt toét mới đến Sài Gòn mấy năm đã luôn phủ nhận gốc gác của mình để muốn chứng tỏ mình là trai Sài Thành.
-
Post Thanks / Like
-
22-03-2012, 11:54 AM #6
Hồn thiêng sông núi mỗi nơi cảm hóa con người.Khi anh vào đất Sài Gòn sinh sống,uống nước SG,hít thở khí trời SG dần dần sẽ trở thành dân Sài Gòn.
..DƯƠNG KHẮC ÂM TẮC BẾ.ÂM KHẮC DƯƠNG TĂC LOẠN.
-
Post Thanks / Like
-
22-03-2012, 12:01 PM #7
Tôi thì vào SG từ 2003 nhưng tôi thực sự yêu quý mảnh đất này mặc dù cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn . Tôi thích con người và phong cách Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung
-
Post Thanks / Like
-
22-03-2012, 02:25 PM #8
Tôi không thích "chém", chỉ là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Các bạn nên nghĩ theo thiện chí lời nói chứ đừng bắt bẻ.
"được kinh nghiệm sống" ư? Đó là cách nói của học sinh trên ghế nhà trường thôi bạn ạ. Hãy so sánh với cái mất đi là thời gian và tuổi trẻ như tôi đã nói xem.5 0:
- Không xem phim / nghe nhạc TQ
- Không quan tâm đến sử sách, văn hóa TQ
- Không học tiếng TQ
- Không xài hàng 100% made in TQ
- Không quên hận mới thù xưa với TQ.
-
Post Thanks / Like
-
22-03-2012, 02:56 PM #9
So sánh giữa Hà Nội & Sài Gòn.
Về phát triển con người thì chẳng địa phương nào bằng Hà Nội nói thế cho vuông. Các bạn thi đại học chọi với dân HN chỉ có mà thiệt thôi , dân HN chẳng cần thủ khoa nhiều nhưng điểm bọn nó rất cao lại đông dân nữa chưa hết còn chọi 1 đống học sinh chuyên đến từ Hải Phòng. Mình cũng nói thật sự , Hải Phòng bọn tớ học ngày đêm còn trượt còn dân HN nó chơi nhiều nhưng vẫn đậu ĐH . Chán ghi nguyện vọng 2 là các trường phía nam có giấy báo gọi chẳng khác gì trượt đại học
.
Còn về mức sống chưa chắc . Còn về KT không phải bàn cãi gì hết Sài Gòn vẫn đi đầu cả nước.
Còn đầu gấu nhất thì đồ thừa cho Hải Phòng @@.
Hà Nội & Sài Gòn dành cho những người tài giỏi và mạnh mẽ . Những kẻ vứt đâu cũng chẳng chết đói được đủ tư cách sống tại Hà Nội & Sài Gòn.
Các cụ có bảo rằng " an cư mới lập nghiệp " thưc sự kể cả có nhà ở Sài Gòn hay Hà Nội cũng chẳng sống được . Thực sự bon chen và ngột ngạt , ở Hải Phòng xin lỗi tình yêu 1/4 lương tháng của mình đủ để ăn sáng cả năm luôn
.
Vậy thành phố đáng sống nhất ở VN : Hải Phòng , Đà Nẵng đứa nào ở thì cho ý kiến.Ước Mơ Tôi Nhỏ Bé Thôi Mà , Cầm Quân Xâm Lược TQ
.
-
Post Thanks / Like
cutoe đã cám ơn bài viết
-
22-03-2012, 03:04 PM #10
Đúng như lão 9sucsess nói - cơ hội không nhiều và bạn sẽ có thể mất đi thời gian và tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ đâu suy nghĩ như thế được , thế là đành nhắm mắt đưa c ....
Đá GạcMa anh hùng bỏ xác, thương càng thương liệt sĩ năm xưa.
Bãi Trường Sa tàu giặc nghênh ngang , hận càng hận trời sanh bất dũng
-
Post Thanks / Like
Chủ đề tương tự
-
bài học từ chú chim nhỏ !
By VietNam09 in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 6Bài mới gửi: 10-01-2012, 01:08 PM -
[Thảo luận] tìm hiểu F22 ''chim ăn thịt'' của Mỹ
By phanhongson in forum Hỏi đáp, trao đổi kiến thức Quân sự - Quốc phòngTrả lời: 1Bài mới gửi: 02-10-2010, 02:21 PM -
Vũ khúc của những con chim sắt (hình ảnh)
By ngocsoni805 in forum Tìm hiều về các loại vũ khí quân sựTrả lời: 15Bài mới gửi: 08-08-2010, 11:05 AM -
Con Chim Lửa MiG - 31
By Dạ Mộng in forum Tìm hiều về các loại vũ khí quân sựTrả lời: 23Bài mới gửi: 25-01-2010, 04:41 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks