Kết quả từ 351 tới 360 trên 374
-
04-04-2012, 09:52 PM #351
-
Post Thanks / Like
-
Thành viên tích cực
-
04-04-2012, 11:08 PM #352[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 12:05 AM #353
Nhân cái việc của lão Út e cũng kể cho mọi người xem một chuyện mà e biết....Vụ này cũng gần giống với vụ 'lộn xộn' của lão Ut nhưng tình tiết éo le hơn

Vụ này diễn ra trước kế hoạch 'nam tiến' một tuần(tức là sau cái ngày e lãnh thẻ treo giò ấy),em có chuyến đi xuống Bạc Liêu tiền trạm để dò đất và làm hợp đồng,sẵn tiện tìm nơi làm khu nhà dã chiến cho gần 50 a e công nhân xuống nghỉ ngơi...Em cùng 10 người xuống dưới đó tìm nơi bỏ mối vật liệu xây dựng và làm nhà,tới thứ 7 thì có thêm 6 người tự túc xuống là 16 người,làm nhà xong thì cũng đã tối nên em rủ cả 15 người lên xe tải chở thẳng lên thành phố tìm chỗ nhậu
,ghé một quán ven đường(tầm hình như là 10h gì đó) tụi em xuống xe vào quán nhậu.Do kinh nghiệm 4 lần bị 'chặt' trên Đà Lạt và dưới Vũng Tàu nên em rất cẩn thận,ngồi xem rất kỹ mennu và gọi 2 nồi lẩu thập cẩm(trước đó 1 ngày e đã ra chợ dạo một vòng hỏi giá tất cả các thứ bán ở Bạc Liêu) nhẩm tính trong đầu thì mỗi nồi 500k vậy chi là 1 triệu e hỏi giá thằng bồi xem nó nói thế nào(thằng này ấp úng ngập ngừng không trả lời mà gọi cái cô tính tiền tới trả lời hộ,cô ấy ghi sổ tính tiền bảo em mỗi nồi 800k),em gọi luôn 2 nồi vì nghĩ cái giá ấy cũng được,gọi thêm 1 xe bia cùng vài đồ nhắm,mọi người bắt đầu say sưa,mọi người dzo dzo mà hết cả xe bia
...Do e không uống đc nhiều bia nên cứ nồi lẩu mà tiến lên...Tới 12h e gọi tính tiền mà xanh mặt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng
một cuộc nhậu e tiêu mất đứt 8 triệu(!?)
Trong khi em đã tính tất cà mọi thứ thì tất cả chỉ có tầm 4 triệu(đấy không tính mấy thằng bồi e bo mỗi thằng 200k),e to tiếng không chấp nhận và đòi tính lại tiền,ae nghe thấy giọng em quát nên ùn ùn kéo ra quầy hỏi có việc gì,e phân trần về cuộc nhậu và yêu cầu ae về bàn nhậu chiến tiếp để e ngồi làm việc với thu ngân...
Em ngồi làm việc với thu ngân,họ đưa ra một đống các loại đồ ăn thức uống được liệt kê theo danh sách(em nhìn qua mỗi món và mỗi chai bia họ tính chênh lệch tới 20k so với những gì em nắm),bực mình(mặt e đỏ như gấc mặc dù e chỉ uống có 1/2 chai bia) không chịu em để lại địa chỉ,tên đơn vị công tác,số đt cả di động,nhà riêng,xí nghiệp và yêu cầu sau cuộc nhậu đại diện quán đi cùng e ra chợ tính giá,xong e quay lại bàn nhậu ngồi tiếp tới 2h thì một toán(dưới 20 em,) gồm toàn dân phòng gậy gộc búa xua xông vào quán(e để ý anh mắt con thu ngân hếch hàm về phía tụi e đang ngồi,chẳng biết từ đâu ra và cũng không chắc là dân phòng thật không vì có vài thằng mặc đồ thường),chẳng hỏi đầu cua tai nheo gì đã xông vào đánh tới tấp(e là thằng đầu tiên lãnh 2 gậy vào thân,1 gậy vào vai,1 gậy vào đầu và 4 cú đạp),mọi người bất ngờ một lúc thì ẩu đả xảy ra do bên e công nhân toàn bộ đội xuất ngũ năm 2008 và có một số là dân anh chị hoàn lương nên dù kém số lượng nhưng chất lượng thì miễn bàn,do có hơi men nên ông nào cũng hung như gấu,đánh tới tấp(chẳng biết do đâu mà các bác ấy định hướng đánh mấy thằng mặc đồng phục chứ không đánh mấy thằng mặc đồ thường),trận hỗn chiến diễn ra một lúc thì CA tới(113+CĐ xịn) lấy gậy điện đánh,bắt tất cả lên xe về đồn,giữ 17 mạng trong đồn tới gần trưa ngày chủ nhật thì dẫn từng e ra lấy lời khai(do thống nhất từ trước nên tất cả đều đổ cho e chứ không đổ cho ai cả)
Tới lượt e lên khai,em cực kỳ cầu thị ngồi 'làm việc' với CA giải thích rồi tìm nguyên nhân đẫn đến đánh nhau, vì sao lại gây sự với dân phòng và có ý kháng cự thì em cãi liền bảo "bọn nó xông vô đánh tôi trước,mọi người xung quanh thấy tôi bị đánh nên nhảy vào can thiệp" rồi cởi áo cho mấy ổng xem vết thương,rồi khai thêm này nọ, ,phía CA thì dịu đi so với lúc e mới vào phòng(chắc trước đó ae cái gì cũng không biết và đổ cả cho e),chắc thấy e biết điều nên họ chỉ biểu viết một tờ khai kể tường tận về sự việc cho bên CA lập biên bản,e ngồi xem biên bản thì họ cái gì cũng đổ cho nhậu xỉn nên quậy phá mà không đả động bất cứ thứ gì dẫn đến nguyên nhân ẩu đả e không chịu ký đòi gặp trưởng CA khu vực nói chuyện thì họ cáu gắt bảo em 'nhẹ không muốn lại muốn nặng(!?)" e ngồi ngớ người chờ thêm 20 phút thì một ông bác chắc cũng tầm gần 50 xuống làm việc,em ngồi đôi co một hồi đòi gặp chủ quán nhậu và thu ngân+ dân phòng lúc đó đối chấp thẳng thắn,chờ thêm thì đồng hồ điểm 13h thì 3 người đi vào gồm chủ quán,con thu ngân và thằng chỉ huy trưởng dân phòng(3 chọi 1),e ngồi đối chấp thì ai cũng chối bay là không có gì và đổ hết cho tụi em nhậu xỉn nên quậy,buộc dân phòng vào 'chỉnh đốn',may mà em có chụp lại 4 tấm hình chụp danh sách liệt kê,biên bản làm việc với thu ngân,kèm tấm hình chụp tờ giấy ghi địa chỉ liên lạc trong đó vô tình có mặt con thu ngân(may mà có,nếu không chắc tiêu) mà e giả bộ giơ điện thoại lên bấm số mà thực chất là chụp ảnh,nên tất cả đều im re(đôi khi 1 tấm ảnh mà làm nên chuyện) Tới đầu giờ chiều thì tất cả được thả,e đánh xe lên chở mọi người về,khi đi nganh khu có mấy thằng dân phòng ngồi thì e thấy tụi nó bị bầm dập từ đầu đến chân,thấy thằng nào cũng quấn băng trắng cả người e nhoẻn miệng cười đểu chúng nó rồi dẫn mọi người đi ra(ae đánh coi bộ...thấm)
Sau vụ này e bị gọi về tổng họp gấp ngay thứ 2 để trình bày(do có fax thông báo)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
E kể vụ này không phải để khuyến khích "ẩu đả" đâu nhen,kể ra để mọi người biết để rút kinh nghiệm khi mình đi tới những nơi "đất khách" chỉ nên tiến hành đấu tranh tư tưởng có hiệu quá,tránh trường hợp ngồi 'cự' với công quyền mà mang vạ và nhất là trong đoàn có trẻ em và phụ nữ thì tuyệt đối tránh những thứ không hay
+++++++++++++++++++++++++++++++++
@lão Út:may mà e bị kẹt nên không lên đc đúng hẹn, nếu là e gặp vụ đó e đảm bảo với lão trong vòng 1/2 ngày e sẽ gọi một xe lên hốt quán cho lão xem
@lão Mú: tán gái...lộ liễu....HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 12:07 AM #354
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 12:25 AM #355HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 04:12 AM #356
Nói về chuyện quán xá, trước đây Mỗ có viết 1 loạt bài về nạn ăn cướp này, xin trích đăng một phần mọi người xem cho vui;
Đầu tiên, xin nói đến mánh khóe tàn hại đồng loại trong nhà hàng.
Chúng ta đi ăn uống, hội họp, thường chọn các quán tương đối hay nhà hàng sang trọng, vào xem menu cũng không đến nỗi nào, ấy thế mà sao tính tiền, hóa đơn kinh thế? nhiều khi do đông bạn bè hay sĩ diện, ta trả rồi mà chả hiểu vì sao, về nhà cứ ngơ ngác như bị rớt tiền vậy! họ đã làm điều đó như thế nào?
Có nhiều cách.
-cách thứ nhất, họ ghi khống số lượng bia, hoặc ghi thêm 1, 2 món ăn.
-cách thứ hai, khi ta vào menu rất rẻ, khi tính tiền thì cái menu rẻ đó đã được dấu biệt, bia và món ăn đều cao vút,dù đúng số lượng và chủng loại, ta thét lên:'sao hồi nẫy...." thì sẽ có sẵn cái menu với giá cao ngất, cùng gương mặt như cái thớt của nhân viên, menu ghi giá này mà anh....
-ở các bàn lớn vài chục người, chiêu thường dùng là thùng bia chỉ 16 lon, hoặc bia chai thì các két chai rỗng sẽ được chồng hẳn lên 1,2 két còn nguyên bia, xèng tính đủ, bị phát hiện thì..ơ..ơ...iem quên hem kỉm tra.....hay chiêu đá chai từ các bàn đã tính tiền sang chân bàn chưa tính, đã được luyện thành tuyệt kỹ.
-Các món ăn, nhất là các món tươi sống, thì khả năng tráo hàng là cực cao, cho xem con gà trống thiến 4kg với cái mào to cực, sẽ ra vẻn vẹn 2 đĩa thịt bở rục, tìm mãi hem thấy cái mào đâu, xông ra sau bếp ta sẽ thấy "gà mẫu" ung dung ăn cám trong chuồng.
-Các món cá cao cấp, thì dĩ nhiên là ta chính là con cá nằm trên thớt rồi, 1 kinh nghiệm nhỏ là cá sống thì khi chế biến xong, thịt cá luôn có độ quăn lại, thẳng chừ là đông lạnh.
-Quay về vụ tính tiền, nhà hàng cực sang, đúng món, đúng số lượng, đúng giá, thế nhưng...vẫn bị chơi, chơi làm sao? chiều ngang của hóa đơn vẫn chính xác, nhưng cái tổng số, sẽ lệch hẳn từ 1-2 triệu, tùy độ lớn hóa đơn, ví dụ, 3triệu 4 thành 4 triệu 4, mấy ai mà cộng chiều dọc? nhỡ bị phát hiện thì lại, úi..máy cộng nhầm!
Thế khi nào ta sẽ bị hạ? ở đâu? chỗ lạ hay chỗ quen?
Bất kỳ ở đâu, có quán muốn nuôi béo giết thịt, có quán cứ bụp ngay mai tính, quán quen thì canh hôm nào ta quá chén hay đãi bạn rầm rộ( sẽ chủ quan phô trương và sỹ diện) là chọt cho phát rách túi, nói chung, kẻ ác ở khắp nơi xung quanh ta và mọi lúc, hãy luôn cảnh giác để tồn tại![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 07:18 AM #357
Lão chiếu trên thì buông lời văn vẻ
Thằng tiểu nhị thì múa máy dương oai
vểnh râu tôm mà nghĩ giống râu rồng
vẻ tự đắc , cho là hay là thú

Bến Ninh Kiều tam anh hùng múa kiếm
Đảo Hoàng Sa ngũ hào kiệt hươ dao
lé qua hiệu , những tưởng lắm anh hào
cũng vênh mặt coi mình như kẻ sĩ

Thân hảo hán mà hành vi quái lạ
cậy có hòn mà chèn ép gốc cây xương
Vác cần câu mà vẩy tứ lung tung
không xấu hổ mà còn vênh váo lạ

Thà thắp lên một que diêm còn hơn nguyền rủa bóng tối.
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 08:22 AM #358
Oh my god.........Em ngồi đọc cmt của các bác mà......tim đập chân run. Cũng có phải loại người hay sợ sệt gì đâu, nhưng nghe các bác kể thì em...Đi du lịch mà gặp kiểu đó thì xách balo về nhà ngủ cho sướng. Nhưng chắc đó chỉ là hi hữu thôi chứ? Các bác nói một câu cho dũng khí của em nó quay lại để còn nam tiến nào...hức hức.
Một ly rượu lạt....Ngàn không đủ...
Một chén trà thơm....Một ngụm say...!!!
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 09:59 AM #359
Khi nào các bác muốn trung tiến ra đà nẵng em sẽ làm hướng dẫn viên ăn nhậu cho các bác đảm bảo không gặp trường hợp chặt chém,muốn câu cá thì ra trước nhà em có sông tha hồ câu
-
Post Thanks / Like
-
05-04-2012, 10:35 AM #360
Tặng các bác

Đã từng nghe:
Việc ăn nhậu cốt ở no say
Đĩa mồi ngon trước lo số lượng
Trong bàn nhậu ngó sau nhìn trước
Để khi say không nhầm lẫn tính tiền
Món ngon, món dở cứ kêu
Nhưng bia, rượu là không thể thiếu
Nào gà thả vườn, nào cá lóc khô... cả buổi ăn không hết
Từng chùm mận, đĩa bưởi… còn vươn vãi đầy bàn
Tuy đặc sản mỗi mùa mỗi khác
Song mồi nhậu lúc nào cũng sẵn
Vừa rồi:
Nhân cơ hội bọn Hắc Sồ đi óp
Đến Cồn Ấu ăn nhậu, múa hát
Trước khi đến kẻ say, người tỉnh
Nghe tiếng đờn nửa tỉnh, nửa mê
Lão utbinh trổ tài vọng cổ
Isamu tài tử nào kém ai
Anh2 cầm ly, vung chén
Casau hưởng ứng thét gào
Cobala dịu dàng tình cảm
Nguyễn Việt Nam cứ mãi ngẩn ngơ
Cả bọn nhìn trông cũng “bốc”
Ăn nhậu, múa hát chẳng thua ai
Thế mà:
Trông giấy tính tiền, bao nhiêu là thứ, cái kê cái đội
Chẳng lẽ bao nhiêu anh hùng lại để chúng ức hiếp thế sao
Ta đây:
Utbinh đứng lên kêu gọi
Địa bàn này ta nắm trong tay
Ngẫm “chặt chém” há đội trời chung
Căm hà bá thề không cùng sống
Các anh em cứ yên tâm rời bến
Mọi việc đã có bảo_việt ra tay
Tung một chưởng sạch không kình ngạc
Bàn ghế một bên, chén bát 1 bên
Lũ hà bá kinh hồn, khiếp vía
Bèn xuống nước, vái lạy xin tha
Anh2 quyết không chịu bỏ qua
Nguyễn Việt Nam ta đây vung cước
Ngẫm trước đến nay, ăn nhậu không bị chặt thì bị chém
Những điều đó là khó tránh khỏi
Thôi thôi:
Ăn nhậu từ nay xin chừa
Cuộc vui xin dừng đúng lúc
Kiền khôn bĩ mà lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Muôn thuở chừa thói ăn say nhậu xỉn
Ngàn thu vết nhục nhã sạch làu
Ấy cũng nhờ tổ tiên linh thiêng giúp đỡ mới được như vậy
Xa gần bố cáo
Ai biết thì hay
-
Post Thanks / Like
BanhIt, xitrumxitrum, taxuandongwineart.hoangsa, cobala, Lỗ Trí Thâm and 2 others đã thích bài viết này
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Nhật trang bị F-35, quyền kiểm soát trên không từ "thủ" sang "công"
By trung_pinkera in forum [Lưu trữ]QS - QP thế giới 2012Trả lời: 2Bài mới gửi: 25-07-2012, 05:09 PM -
[Thảo luận] Bản "điều trần" canh tân đất nước của "I Love Triệu Đà"...
By VN 5000 Năm Văn Hiến in forum Đất nước và con người Việt NamTrả lời: 28Bài mới gửi: 11-04-2012, 07:53 AM -
[Chiến dịch-Dự án] Cuộc vận động đổi tên biển "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By KID1485 in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 128Bài mới gửi: 12-02-2012, 04:56 AM -
[Tin tức] Israel Defense | "Barak 8" versus "Yakhont"
By weasel1026789 in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2011Trả lời: 20Bài mới gửi: 02-02-2012, 02:39 PM -
Kinh tế Trung Quốc: "mong manh" và "dễ vỡ"
By mai_quoc_trung in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 09-10-2010, 09:49 PM





Trả lời kèm theo trích dẫn


Bookmarks