Kết quả từ 11 tới 20 trên 44
-
15-03-2012, 09:23 PM #11
Hay lắm...đông vui và ý nghĩa! Thanks các bạn
Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
15-03-2012, 09:43 PM #12
đẹp quá


lung linh và ý nghĩa nữa 


mem Nghệ tuyệt vời \m/ cảm ơn các bạn
chúc chuyến đi Quảng Trị của mọi người vui vẻ, thuận lợi và thành công
-
Post Thanks / Like
-
15-03-2012, 09:56 PM #13
Một hành động đầy ý nghĩa
Ước gì em cũng được tham gia. Các mem miền nam chúng ta cũng nên học hỏi chứ
"Máu ta có thể đổ, thịt ta có thể rơi, xương ta có thể chôn vùi nơi núi rừng heo hút. Nhưng... Ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn một tấc đất của các bậc tiền nhân để lại bị rơi vào tay ngoại bang!" Dân tộc Việt Nam muôn năm !!! Đất nước Việt Nam vững bền !!! Cương vực lãnh thổ nước Nam trường tồn !!! (Hội viên Độc thân hội)
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
15-03-2012, 10:02 PM #14
Không biết nói gì ,chỉ cầu chúc Các Chú, Các Anh những thế hệ đã ngã xuống vì Tổ Quốc ,Được Yên nghĩ.
Cầu Mong các thế hệ Con, cháu ,sẽ lấy Tấm Gương Cha Anh Mình mà noi theo.
@ Sờ Cọp: Đó Nhất A nhá, gớm Chưa gì học Ép buộc người khác .Hứ

Bang chủ Âm Binh hội

VỪA HIỀN VỪA LẠI ĐẸP TRAI
VỪA THÔNG KINH SỬ, LẠI DÀI MỘT GANG
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
scorpion_king84 đã thích bài viết này
-
15-03-2012, 10:25 PM #15Đội Bắc Hải ra đời sau đội Hoàng Sa và trước năm 1776, hoạt động dưới sự kiêm quản của đội Hoàng Sa.
"Đội Bắc Hải hoạt động trên vùng biển phía Nam (ở quần đảo Trường Sa hiện nay) và cả Côn Lôn, Hà Tiên để tìm kiếm, lượm nhặt những hạng đại mội, hải ba, đồn ngư, lục quý ngư, hải sâm." (Trích "Phủ Biên Tạp Lục"- Lê Quý Đôn)
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
16-03-2012, 11:03 AM #16Offline Nghệ Tĩnh - Chiến Dịch Năm 2011Đúng 5h30 là bọn mình gôm Huy, mình và 2 em gái bên thắp sáng ước mơ có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh để đón anh em ở Hà Tĩnh ra và đúng 6h5 phút thì Trung kiên đã có mặt, trong lúc chờ đợi Cẩm Xuyên thì bọn mình tranh thủ tới nhà Liệt Sỹ Lê Bá Giang để thăm hỏi và tặng quà, cũng là tiết kiệm thời gian

Mình thay mặt anh em tặng món quà đầu tiên trong ngày cho bố của chú Giang,


Sau đó mấy đứa ngồi nghe mẹ chú Giang kể chuyện áp vong ở Nam Đàn và tìm được hài cốt của em chú Giang về, và bác còn nói thêm, khi áp vong đã được gặp chú ấy, chú Giang bảo:" Từ nơi con về tới nhà là phải đi ca nô hết 7 ngày 7 đêm mới về được, nơi con ở có đồng đội nhưng lạnh lắm, bẩn lắm, nhưng bố mẹ cứ yên tâm về lo lắng mọi chuyện trong gia đình, khi nào trong gia đình đoàn tụ thì con mới về được giờ con đi về đơn vị với đoàn đây". Khi đó mẹ chú Giang và mọi người ra về thì có 1 đoàn xe quân sự hơn 20 chiếc cũng nối đuôi nhau rời trung tâm áp vong.
Sau đó hơn 7 h thì Cẩm Xuyên ra tới nơi, mọi người cùng đi ăn sáng trước khi lên đương đi Nam Đàn lên gia đinh Liệt Sỹ Phan Văn Dương ở Nam Kim Nam Đàn, lúc này thì @ Vân Nam Vương đã từ Anh Sơn xuống cùng Hoàng Đô Lương đi về Nam Kim Nên mọi người quyết định lên núi Thuận Thiên để Thắp Hương cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp và chờ 2 bạn cùng xuống.

Cây cầu hứng chịu nhiều bom đạn trong chiến tranh vệ quốc


Nhìn từ trên đình Thuận Thiên, các cụ ngày xưa thật giỏi khi chọn cái thế tựa núi nhìn sông làm cơ sở kháng chiến.

Lưu lại chút kỷ niệm ở Mộ La Sơn Phu Tử
Khi Hoàng Và Long - Van nam vuong đã tới nơi thì mọi người cùng vào nhà chú Phan Viết Dương - nhà anh trai của chú, vợ chồng anh trai chú Dương đi vào nam làm việc ở nhà chỉ có bà Ngoại và mấy người con.

Trung kiên thay mặt anh em, tặng quà cho bà nhưng bà bảo, bà là bà ngoại nên không dám nhận hãy trao cho cháu của Chú Dương.

Cô bé cũng xinh xắn và hiền lành làm cho Trung Kiên hết mệt mỏi dù mới đi có gần 200km, sau khi tặng quà xong thì Kiên thay mặt anh em thắp hương cho Chú Dương, mọi người ngồi nói chuyện về mọi thứ một lát rồi di chuyên sang Đô Lương cách đây 70km
Trên đương mọi ngươi dừng chân thắp nén hương nơi nhà tưởng niệm Truông Bồn

Sống bám cầu bám đường - Chết kiên cường dũng cảm
là câu nói khắc trên bia thờ các anh chị, những mái tóc trinh nguyên. Lúc này đã gần 11h30, tới gần 1h thì mới tới được nhà chú Nguyễn Tất Nam ở Thượng Sơn Đô Lương.
Bố của chú Nam đang bị ôm nên Kiên đã trao quà cho bác, vì chúng tôi đã tới 1 lần rồi nên mọi người rât ân cần với nhau mà không có sự khách khí, tôi có hỏi mượn anh con trai bác 1 quyển sách mà lân trước chưa dám mượn, cuốn sách này cho chúng tôi biết thêm khá nhiều điều về lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam.

Lúc này thì hầu hết anh em đều đã thâm mệt , mọi người đều đói hoa mắt nhưng vì đã quyết tâm ra đến Hòn Câu - gần nhà Vịt Xinh mới ăn cơm nên anh em tiếp tục sang nhà chú Vũ Đình Lương ở Trung Thành Yên thành - 1 gia đinh mà có 10 người con lên đường thì có 3 liệt sỹ và 2 thương binh.
Thầy Giáo Phan Huy Tuấn
Trao quà cho mẹ chú Lương (TV thapsanguocmo.org)
Sau khi rời nhà Chú Lương cả nhóm tìm sang nhà chú Phan Huy Sơn ở Diễn Nguyên Diễn Châu, vì là đường làng rât ngoằn ngèo kèm với việc đói mệt nên tìm đường cứ lung tung cả lên mãi mãi mới tìm được nhà chú ấy

trao quà

...và phút trầm tư trước ban thờ con trai
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
-
16-03-2012, 09:28 PM #17
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
Đội Bắc Hải đã thích bài viết này
-
16-03-2012, 09:43 PM #18
Thêm vài hình ảnh về buổi lể, sau những phút mặc niệm và tìm hiểu về trận đánh hôm đó, các thành viên cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những giây phút bên nhau, trong không khí thật ấm cúng



Thủ quỹ của nhóm HSO Nghệ


Nối vòng tay lớn.


Thành viên của CLB Tình Nguyện Thành Vinh




Thăp hương trên bàn thờ của các liệt sỹ con người xứ Nghệ.


Chào nhé núi Quyết.
Tàn cuộc thì dù thế nào thì kết quả vẫn là 1...............


Ốc thành Vinh!!!!!!!!!!!
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
-
17-03-2012, 02:11 AM #19
Em muốn hỏi 1 câu hơi ngu tí nhưng vẫn phải hỏi ,làm sao có được áo HSO
I have a dream ... Empire of Vietnam !!!
-
Post Thanks / Like
-
17-03-2012, 05:16 AM #20
Đăng ký áo đồng phục HSO năm 2011
Đăng ký nơi đó em nhé
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
Chủ đề tương tự
-
Tri ân các anh hùng CQ88 và offline HSO Nghệ Quảng
By batoan in forum Miền TrungTrả lời: 49Bài mới gửi: 22-03-2012, 08:43 PM -
[Quyên góp-Ủng hộ] Tri Ân gia đình chiến sỹ trong CQ88
By scorpion_king84 in forum Nối nhịp yêu thươngTrả lời: 26Bài mới gửi: 06-11-2011, 07:45 PM -
Chiến dịch CQ88 diễn ra như thế nào?
By sanleo in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 16Bài mới gửi: 04-01-2011, 12:47 PM -
Để không còn một cq88 thứ hai
By andylaw in forum Thương lắm Hoàng Sa - Trường Sa!Trả lời: 17Bài mới gửi: 05-06-2010, 12:45 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks