Kết quả từ 131 tới 140 trên 173
-
23-05-2012, 12:07 PM #131
Giao lưu văn nghệ trên tàu Trường Sa HQ-571 - PHẦN 2
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
23-05-2012, 04:14 PM #132
Giao lưu văn nghệ trên tàu Trường Sa HQ-571 - PHẦN 3
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
25-05-2012, 07:17 AM #133
PHÓNG VIÊN KIỀU BÀO TÁC NGHIỆP TẠI TRƯỜNG SA
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
25-05-2012, 10:24 AM #134
Cầu nguyện trên tàu HQ-571 cho vong linh trên vùng biển Trường Sa
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
28-05-2012, 07:34 AM #135
Trường Sa Ký Sự - Kỳ 6
Phó Nhòm Bolsa
11 giờ trưa 23/4/2012 mọi người trở về tàu chính HQ571 dùng cơm trưa trong lúc thuỷ thủ đoàn nhổ neo trực chỉ Trường Sa Lớn. Mặc dù mỏi mệt sau khi dự những sinh hoạt tại đảo Sinh Tồn Đông và đảo Đá Tây dưới cơn nóng (có lẽ là nóng nhất trong cuộc hành trình) nhưng ai nấy đều vui vẻ và hân hoan. Nhưng trong sự hân hoan này, ai ai cũng bùi ngùi cảm động khi chia tay. Như tại Song Tử Tây vị Hải Quân Thượng Tá Chính trị viên đã ôm chặt nhà báo Nguyễn Phương Hùng, thậm chí còn hôn lên mặt ông nhà báo. Anh nói: “Cảm động quá tình người hải ngoại, cho em gửi lời thăm kiều bào bên đó, đồng bào yên chí quê nhà hải đảo đã có chúng em ngày đêm canh thức bảo vệ. Kiều bào có dịp về Việt Nam nhớ ra đảo thăm chúng em. Anh gửi những hình ảnh này và lới nhắn cuả em nhé. Em yêu các anh nhà báo quá.” Bên cạnh Etcetera, Vũ Hoàng Lân và ca sĩ Lệ Hằng cũng vậy, bịn rịn, lưu luyến. Anh em chiến sĩ biển đảo hầu như chỉ muốn “tâm tình” trước khi chia tay với đoàn nhà báo Nam California.
4 giờ chiều mọi người hầu như đã trở về HQ571, riêng 2 vị Thủ trưởng và một số thành viên trong đoàn vẫn còn dự buổi tụng niệm cuối cùng tại chuà Song Tử Tây từ 2 giờ đến 4 giờ mới chấm dứt. Từ những vị trưởng đoàn đến mọi người trong đoàn, ai nấy đều mồ hôi chảy giọt nhễ nhại. Cả một khung trời (thơ mộng) cuả biển Trường Sa đứng im không ngọn gió nhưng ai cũng náo nức và háo hức mong tàu sẽ Trường Sa Lớn mau mau.
Tàu nhổ neo lúc 11 giờ tiếp tục hành trình. Mọi người nôn nóng vì nghe đồn tại Trường Sa Lớn có phi đạo cho máy bay đáp, có chuà Trường Sa Lớn, có đền thờ Bác Hồ, có đài tưởng niệm liệt sĩ, có cả Hải lẫn Không quân, có đông dân chúng hơn. Ai cũng mong sao cho tàu chạy mau đến. Anh Nguyễn Thành Long một cựu chiến sĩ HQND từng phục vụ trong quân chủng hải quân và đóng tại Song Tử Tây và Trường Sa cũng đã ngạc nhiên về những thay đổi và mới mẻ. "Lạ lắm, rất nhiều thay đổi, nhiều chỗ tôi không nhận ra", anh nói.
Thôi thì trước sau gì cũng đến, nắng và nóng sau bữa cơm, ai cũng về phòng nghỉ ngơi tốt hơn. Ngoại trừ các vị trưởng đoàn ăn uống ngay tại phòng riêng thì các phòng ở tầng C cũng được vinh dự này, không phải vào phòng ăn chung, đông đúc và chật chội. Không bết lý do, nhưng có lẽ vì dẫy C đa số là các nhà báo?
Phó Nhòm Bolsa lợi dụng giây phút rảnh rỗi (5 giờ hải trình) mở laptop đánh bài và một số hình ảnh. Đa số mọi người đều vào phòng nghỉ để nương nhờ máy điều hoà không khí lấy lại quân bình cơ thể sau gần 2 ngày “vất vả” vì cái nóng bức tại Song Tử Tây, tại Sinh Tồn Đông. Có như vậy mới biết thương cho các anh em chiến sĩ hải đảo VNCH và HQND biết chừng nào. Nhất là ngày xưa còn thiếu thốn hơn nhiều, các anh em cho biết vậy, cách đây vài năm cũng chưa có năng lượng mặt trời và quạt gió. Cám ơn chính phủ và nhà nước đã quan tậm và lo lắng cho chiến sĩ biển đảo, các anh em lính đảo tâm sự. Ngày đầu tiên xuống tàu HQ571, mọi người có vẻ “hơi thất vọng” vì tiện nghi không bằng tàu du lịch (cruise.) Nhiều người từng ra Trường Sa cho biết, lúc trước ra Trường Sa bằng tàu hàng vận tải thiếu thốn hơn nhiều. Nhất là khi xuống hàng trở về đất liền tàu nhẹ hẳn đi, chòng chành và lắc lư. Từ Song Tử Tây lên lại tàu HQ571, mọi người mới cảm nhận và cám ơn HQ571. Lúc xuống tàu khởi hành HQ571 “không sao,” nhưng bây thì 5 sao, 10 sao, 100 sao (star,) có người nói đuà như vậy. Càng thoải mái với tiện nghi trên tàu HQ571 bao nhiêu thì càng cảm thương và thông cảm cho các anh lính biển và đồng bào tình nguyện ra sinh sống tại hải đảo bấy nhiêu.
Một điều không ai phủ nhận là hệ thống điện lạnh cuả HQ571 thật tuyệt hảo. Độ lạnh đến nỗi đa số các phòng đều phải mở hé hở cửa về đêm để giảm bớt độ lạnh lúc đi ngủ về khuya. Mặc dù có quạt thổi gió, nhưng dù đóng gần hết hơi lạnh vẫn toả ra lạnh cuồng nhiệt. Trong phòng không có hệ thống để giảm nhiệt riêng. Tất cả được điều khiển từ dưới buồng máy.
Nói đến buồng máy, độc giả sẽ phải thương cho các chiến sĩ hải quân làm việc dưới hầm máy, điều này có đúng với lẽ hải quân cuả bất cứ quốc gia nào. Nóng tàn bạo dưới buồng máy (hầm tàu) cộng thêm những tiếng máy chạy inh cả tai. Một vòng đi thăm các anh em thuỷ thủ làm việc dưới buồng máy, bắt tay anh em thăm hỏi mất 15 phút trở lại phòng ù hết cả tai và mờ cả mắt. Hơi nóng gặp không khí bên ngoài làm mắt kính cận phủ lớp mờ bên ngoài. Bỏ kính ra, mắt vẫn mờ vì ánh sáng mặt trời nghịch với ánh sáng tối cuả hầm tàu. Đó là lý do tại sao một số hình ảnh đã bị mờ vì quên lau mặt kính khi từ trong phòng lạnh bước ra ngoài boong tầu. Phó Nhòm Bolsa không chụp một tấm hình nào dưới hầm máy vì thiển nghĩ yếu tố quân sự, không nên. Nhưng rất cảm phục kỹ thuật đóng tàu cuả HQNDVN, văn minh quá, giỏi quá đi chứ.
Giây phút háo hức chờ đợi rồi cũng đến, 4 giờ chiều tàu cặp bến Trường Sa Lớn. Tại Trường Sa Lớn có một bến cảng cho tàu cặp bến vì độ sâu tương đối tốt đủ cho một thương thuyền hoặc một chiến hạm lớn cặp bến. Trong lúc tàu chuẩn bị cặp bến, bà con đều rảnh rỗi nên tuá ra bên mạn tàu để xem cảnh con tàu cặp bến. Lúc tàu ra khỏi cảng Cát Lái có một thuyền con kéo ra ngoài như máy bay rời khỏi cổng lên xuống có một chiếc xe kéo (go-cart.) Nhưng khi tàu đậu thì là một sự cam go. Làm thế nào con tàu không chạy quá tốc độ để đâm thẳng lên bờ gây tai nạn, nào là đo lường mức thuỷ triều lên xuống, tàu cặp bến theo chiều ngang cuả tàu không phải chiều dọc, mà cũng không phải từ xa cứ lừ lừ tiến vào bến đậu bằng chiều ngang rồi cặp bến ngang hông. Theo lời thuỷ thủ kể lại, có những lần sóng lớn, thuỷ triều lên xuống bất thường, tàu phải chờ ngoài khơi hoặc trở về chờ dịp khác. Những lúc này, chắc chắn tâm trạng người trên đảo rất buồn chán và muôn phầnn thất vọng.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu qua một máy nói liên lạc vô tuyến cầm tay (Handie Talkie) đứng trên tháp chỉ huy bên ngoài lan can ra lệnh các thuỷ thủ làm phận sự. Đầu tiên các thuỷ thủ trong bờ quăng một cuộn dây ny- lông loại nhỏ. Thủ thuỷ tại mũi tàu quăng trở lại sau khi cột dây vào một thòng lọng dây thừng ny-lông rất lớn màu trắng, đường kính to bằng cổ tay người lớn. Những thuỷ thủ trên bờ từ từ kéo sợi dây ny-lông cuả tàu lớn từ dưới nước để móc vào cột sắt trên bờ. Tiến trình này cũng được thực hiện như vậy ở đằng sau tàu. Trong lúc những dây xích mỏ neo được động cơ máy thả xuống biển để giữ tàu không bị sóng tròng trành đưa ra ngược biển. Khoảng 10 phút tàu cặp vào bờ. Thuyền trưởng Sửu cho biết hôm nay thuỷ triều lên cao nên việc cặp bến khá vất vả hơn mọi ngày. Nhưng với kinh nghiệm cuả một người sĩ quan 7 năm học trường HQNDVN và 15 năm vật lộn với sóng gió Trường Sa từ ngày mãn khoá, với thuyền trưởng Sửu không có gì khó khăn.
Cầu tầu (thang) dùng đổ bộ lên bến được bắt ngang để khách xuống bến. Khoảng trăm quân nhân Hải và Không quân cùng một số dân sự hành chánh, những phụ nữ trong những tà áo dài và đồng bào đứng đón chào và tặng hoa cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn (trưởng đoàn công tác số 6.) Từ bến tàu đi bộ vào cũng khoảng 300 mét dưới cái nắng chói chan và thiếu gió. Nhưng ai nấy đều hớn hở, tung mình "chiếm đóng" phá tan không khí yên tĩnh cuả Trường Sa lớn bằng những tiếng nói chuyện, tiếng kêu gọi ới ới, trong lúc băng mình qua con đường rộng thênh thang. Rất nhiều cây cao, xanh biếc. Không có "cứt chim" như người hải ngoại tưởng tượng mà là một hòn đảo đầy sức sống nhộn nhịp và sinh động.
Trường Sa đây sao (.15 km2)? Lớn hơn đảo Song Tử Tây (.13 km2) và những đảo mà đoàn đã đi thăm. Những dãy nhà được xây cất bằng gạch và xi măng để có thể chống với bão tố, phong ba. Nhiều dãy nhà dành cho binh sĩ và nhiều cơ sở cũng đang xây cất. Băng qua một con đường lớn cũng được làm phi đạo cho máy bay vận tải và trực thăng lên xuống, Phó Nhòm Bolsa vào trụ sở Nhân Dân huyện Trường Sa Lớn đối diện với ngôi chuà Trường Sa Lớn cùng với đoàn dự buổi thuyết trình. Tại đây, ngay lập tức một buổi hội thảo về diễn tiến và sinh hoạt cuả đảo giống như các sinh hoạt mà đoàn đã đi qua. Sau đó là những món quà chuyên chở tình thương từ đất liền đến các anh em binh sĩ biển đảo và đồng bào. Những bài diễn văn bình dị, tâm tình trao đổi tạo thêm tình quê hương đùm bọc thắm thiết làm ấm lòng người viễn xứ biên cương miền hải đảo. Sau đó, đoàn qua chuà làm lễ dâng hương và trồng 2 cây bồ đề (một cuả bộ ngoại giao, một cuả bộ nội vụ.)
Tranh thủ thời gian đoàn lại băng qua con đường chính trở lại để vào viếng đền thờ liệt sĩ. Nơi do bộ tư lệnh HQNDVN thiết lập để tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ tổ quốc. Sau đó, đoàn trở sang đền thờ Bác Hồ làm lễ tưởng niệm. Mọi người thăm viếng thắp nhang và khấn vái người có công đã khai sinh ra đảng CSVN và đưa đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia ngày nay vang danh trên đại đồng thế giới. Ngày nay thì không ai phủ nhận Việt Nam đã là một trong những quốc gia phát triển nhanh chóng và hội nhập vào thế giới. Đứng hàng thứ sáu trên thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã trở thành mục tiêu đầu tư cho nhiều quốc gia. Với sự khéo léo và uyển chuyển, Việt Nam ngày nay đã đáp ứng được những nhu cầu ngoại giao cuả bất cứ cường quốc hoặc tiểu quốc nào. Tại Á Châu, Việt Nam được chính phủ rất quan tâm và đóng góp rất nhiều xây dựng và kiến thiết. Đặc biệt là những con đường cao tốc (xa lộ) giúp cho sự giải quyết giao thông rất nhiều. Giao thông tại Việt Nam vẫn là những vấn nạn nhức đầu cho Bộ Giao Thông và Vận Tải nói riêng và chính quyền nói chung. Uy tín lên cao đến độ tất cả các buổi họp tại Á Châu và Đông Nam Á, hình như luôn luông phải có mặt phái đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam.
Các thủ tục và nghi thức chấm dứt, đoàn nghỉ giải lao tại sân xi măng rộng lớn trước toà hành chính trụ sở nhân dân (phiá sau cột mốc chủ quyền Trường Sa lớn.) Phó Nhòm Bolsa không ngồi nghỉ, chỉ uống nước. Sau khi ngoại giao được một lon nước yến và một chai nước lọc, tiếp tục "thăm dân cho biết sự tình". Đi chụp những tấm hình ghi lại hình ảnh sinh hoạt, trò chuyện cùng các anh em binh sĩ đang chơi bóng chuyền, đá banh (trên sân xi măng mới thú vị.) Chụp hình những đàn gà vịt, heo, bò, những bầy . Hầu như tại các đảo đi qua, nơi nào cũng có con từng bầy. Có con đẻ được 8, 9 con. Có lẽ các chú tại các đảo không có chuyện gì làm hơn là sản xuất? Dân chúng thì theo đúng chỉ tiêu cuả nhà nước không quá 2 con, nhưng mấy chú nhà ta thì không cần luật lệ, vì trời cho nhiêu nhận bấy nhiêu. càng đẻ nhiều, có lẽ nhà báo Vũ Hoàng Lân và Etcetera càng mừng.
Đi một vòng qua các trại gia binh, đứng xem các anh em đang xây dựng nhà cưả. Đa số kiến trúc là 2 tầng. Qua nhiều trạm canh, lô cốt, những điểm chiến đấu, những công sự chạy dài. Những lỗ châu mai hướng quay ra biển, những trạm biến điện từ năng lượng mặt trời, những điã vệ tinh thu sóng truyền hình, những tháp cao đo khí tượng, thời tiết tất cả nói lên đời sống cũng khá bận rộn cho các anh em và dân chúng. Đặc biệt tại các đảo, năng lượng mặt trời được khai thác triệt để. Nhà nước đầu tư rất nhiều về kỹ thuật lấy năng lượng mặt trời làm điện năng cho tất cả nhu cầu sinh hoạt ban ngày lẫn ban đêm tại các đảo kể cả nhà giàn. Điện gió cũng là một kỹ thuật khác được khai thác triệt để, nhưng hôm nào im gió, quạt gió không quay thì điện cũng mất hút quạt máy cũng im luôn trong ngậm ngùi thiếu thốn. Trở về tàu hay khách sạn, Phó Nhòm Bolsa không thể nào quên được những ám ảnh này. Trách làm sao không khỏi xúc động trước những thiếu thốn và cơ cực cuả người chiến sĩ phương xa?
6 giờ chiều buổi cơm trên đảo bắt đầu, do các chiến sĩ biển đảo phục vụ. Những bàn được xếp ra thành từng nhóm 10 người. Có thịt dê, thịt gà, cá chiên, thịt heo cuốn lá mơ bánh tráng và mắm tôm, canh "toàn quốc" (quốc là nước nên toàn quốc tức là toàn nước, nước nhiều hơn cái.) Rau xanh là vấn nạn cho lính hải đảo đặc biệt là các anh em binh sĩ đóng quân trên nhà giàn. Mỗi bàn có 2 điã tiết canh. Một mình Phó Nhòm Bolsa chơi hơn một điã, vì nhiều người không biết ăn hoặc sợ tiết canh heo.
7 giờ rưỡi tối trừ các binh sĩ có nhiệm vụ canh gác, mọi người tập trung trước cột mốc chủ quyền Trường Sa Lớn để dự chương trình văn nghệ do đoàn văn công Quân Khu 7 đảm trách. Mặc dù sân khấu dã chiến nhưng vẫn có âm thanh và ánh sáng đầy đủ. Đây là chương trình văn nghệ quy mô thứ nhì sau chương trình tại Song Tử Tây. Giưã chương trình Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn lên nhận quà cuả đảo đồng thời ông cũng trao lại cho đại diện đảo những món quà tình nghiã rất giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần cuả hậu phương. Phần thứ hai cuả chương trình văn nghệ giao lưu, ca sĩ Lệ Hằng được mời lên trình diễn mở đầu. Những chiến sĩ hải quân, dân chúng đã thay lên tặng hoa. Không biết tại hải đảo ai đã kết một bó hoa tươi khá to và rất đẹp? Được biết chương trình văn nghệ cũng như các chi phí cho các buổi lễ cầu siêu, tưởng niệm do hệ thống truền hình HTV yểm trợ và đài thọ. Cám ơn bà giám đốc Thanh Tâm cũng đi theo trong đoàn và chia sẻ những gian nan trong suốt chuyến đi như mọi người.
Tan văn nghệ mọi người trở về nghỉ trên tàu để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Phó Nhòm Bolsa hẹn gặp lại trong Trường Sa Ký Sự kỳ 7. Xin mời vào links xem hình ảnh và video dưới đây:
http://kbchn.net/news/Ky-su-Truong-Sa/
http://kbchn.net/news/Ky-su-Truong-S...Sa-dot-1-3532/
http://kbchn.net/news/Ky-su-Truong-S...a-phan-2-3539/
Nguồn: KBCHN
I have a dream
-
Post Thanks / Like
-
29-05-2012, 09:26 AM #136
Chuyến đi thăm Trường Sa của các nhà báo Việt Nam tại Mỹ:
Nhân chứng sống, kể chuyện thật
Như Tiền Phong chủ nhật ngày 13-5 đưa tin, cuộc triển lãm Trường Sa trong mắt chúng tôi đã diễn ra tại tòa soạn báo Việt Weekly, quận Cam, California, Mỹ.
Lần đầu tiên sau 37 năm tính từ năm 75, cộng đồng người Việt tại Mỹ được đón nhận thông tin xác thực về Trường Sa từ chính những nhà báo trong cộng đồng.
Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với anh Etcetera Nguyễn, Tổng thư ký tòa soạn tuần báo Việt Weekly, người chủ trì triển lãm này.
Một cơ may hiếm hoi
Cảm nhận của anh nói riêng và các nhà báo người Việt tại Mỹ nói chung về chuyến đi Trường Sa vừa qua là gì?
Sau khi về lại Hoa Kỳ, hình ảnh những con người, cảnh vật ở Trường Sa vẫn còn đọng lại trong tôi. Điều đáng nói nhất, ở góc độ một nhà báo, tôi thấy Trường Sa là một câu chuyện thật phong phú, nhiều điều đáng nói tới mà phải có thời gian lâu dài mới nói hết được.
Một phần vì Trường Sa là điểm nóng đang được mọi người chú ý, nhất là người ở hải ngoại, nhưng lại đang rất thiếu thông tin.
Về mặt cá nhân, tôi xem đây là một cơ may hiếm hoi cho mình để đặt chân đến Trường Sa để tận mắt nhìn thấy những gì chỉ có trong mơ, trong những câu chuyện thời sự được nghe kể lại.
Các anh đã thu được những gì qua chuyến đi này?
Rất nhiều cái “được” từ chuyến đi này. Chúng tôi là nhân chứng sống, kể chuyện thật, nói những gì “mắt thấy tai nghe” với mọi người.
Dư luận cộng đồng sau chuyến đi của các anh như thế nào?
Hiện nay, sau mấy số báo Việt Weekly, hình ảnh và bài vở trên KBCHN, phim video clip trên Phố Bolsa TV, dư luận ở cộng đồng người Việt rất quan tâm, chú ý.
Có hai luồng nhận định trái chiều: Chiều muốn tìm hiểu sự thật thì đến xem triển lãm, tìm thông tin trên mạng và khuyến khích nhà báo làm thêm những điều mới lạ, đưa thêm tin tức để họ được biết.
Một hướng khác thì chê bai, nghi ngờ, cho rằng các nhà báo bị chính quyền VN “lợi dụng” để “tuyên truyền”. Nhưng đa phần họ lại chẳng xem cho rõ ràng.
Cuộc triển lãm tuy khiêm tốn trong một phòng hội nhỏ của tòa soạn, nhưng có một ý nghĩa rất đặc biệt: Vì đây là hình ảnh đầu tiên về Trường Sa được chính các nhà báo địa phương tới tận nơi, công khai ghi nhận và mang về triển lãm cho bà con xem.
Qua những ý kiến của những người tới dự, đã được phỏng vấn tại chỗ đăng tải trên báo và trên mạng, cho thấy đa số người tới xem có thiện cảm với những nỗ lực bảo vệ chủ quyền của chính phủ Việt Nam.
Qua chuyến đi Trường Sa của chúng tôi, những gì đang được đưa ra cho công chúng hải ngoại biết, có giá trị cao vì đây là những bằng chứng hùng hồn nhất về những gì đang diễn ra tại biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
Nhờ vậy, Trường Sa không còn mơ hồ, xa xôi hay lệch lạc như trước đây, mà rất gần, rất thân thiết như một phần máu thịt của mình.
Nhà báo vẽ ký họa ở Trường Sa
Etcetera Nguyễn vẽ ký họa lính Trường Sa.
Trong chuyến đi ra Trường Sa, anh vẽ bao nhiêu bức ký họa người lính Trường Sa?
Ngoài công việc chính là ghi nhận tin tức cho Việt Weekly, tôi còn chuẩn bị thêm đồ vẽ để thực hiện nhanh những bức ký họa phong cảnh, ký họa chân dung.
Tôi rất ấn tượng với cảnh đẹp và nhiều cảm xúc với các anh lính trẻ ở đảo xa và đã vẽ khoảng 100 ký họa, đa số là những bức chân dung các anh lính, sĩ quan, người dân trên các đảo chúng tôi đi qua như Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Lát, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Lớn, Khu Nhà Giàn DK1.
Có nhiều nơi, mấy anh chiến sĩ xếp hàng chờ tôi vẽ. Ai cũng muốn có một kỷ niệm với nhà báo. Điều tôi còn tiếc mãi là ở đảo Nam Yết, tôi gần như dành mọi thời gian có được để ngồi vẽ liên tục gần 20 bức chân dung nhưng cũng không đáp ứng được hết nhu cầu.
Thời gian phải rời đảo gần kề, mấy anh lính nói: “Thôi, chú chụp hình chung với bọn cháu cũng được”. Sáng kiến của chú lính khiến mọi người cười ồ lên, tôi nghe mắt mình cay cay.
Trở về Hoa Kỳ, những bức vẽ chân dung ký họa còn giữ được, chụp lại được qua hình ảnh, tôi cứ thấy xúc động, nghĩ tới những khuôn mặt rám nắng, chịu gian khó của người lính đảo. Mấy hôm chập chờn trong giấc ngủ, tôi như còn nghe tiếng lao xao của nhiều nụ cười ở các anh lính này.
Nghe nói, anh sẽ mang những bức ảnh này sang triển lãm tại Nhật và tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam? Anh đã chuẩn bị cho công việc này như thế nào?
Một trong những khán giả của trang mạng KBCHN.net là thành viên của Cơ quan phát triển Nhật Bản (JICA) đã tán thưởng những thông tin về Trường Sa của chúng tôi, nên có nhã ý mời đoàn nhà báo tham quan Nhật Bản trong 12 ngày để ghi nhận đời sống ở 6 thành phố có đông đảo người Việt gốc Nhật đang cư trú.
Chúng tôi đang bàn nhau, có thể mang bộ ảnh “Trường Sa trong mắt chúng tôi” sang đó để kể chuyện cho bà con Việt mình nghe. Đây là dự tính, chưa phải là quyết định chính thức.
Cá nhân tôi, nhờ sự quen biết với một người bạn trên Facebook, cũng có dự tính gởi tham gia một cuộc thi ảnh, viết về Trường Sa do tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Tôi dự tính chọn ra (từ hàng ngàn bức) một cụm ảnh khoảng 5 tấm ảnh nói về “Màu xanh biển đảo TS” là những bức ảnh chụp rải rác trên các đảo đã đi qua.
Những bức ảnh không mang nặng tính nghệ thuật, nhưng lại đầy thông tin, thời sự của loại ảnh phóng sự dùng cho báo.
Tôi tham gia không vì mục đích tranh giải, mà chỉ muốn góp một tiếng nói, của một nhà báo hải ngoại đã đến tận nơi đảo xa, nhìn thực tế bằng con mắt của mình những gì tốt đẹp nhất mà mỗi người dân Việt trong chúng ta, ai cũng muốn tự hào về chủ quyền đất nước mình.
Các anh có dự định gì trong tương lai ?
Dự tính trong tương lai của chúng tôi là tiếp tục công việc báo chí của mình là đi tận nơi, ghi nhận thực tế và tường trình khách quan về Việt Nam.
Chúng tôi rất muốn được đi đến vùng biên giới phía Bắc để thăm và làm phóng sự về những cột mốc biên giới và những cửa khẩu của VN với Trung Quốc. Thăm thác Bản Giốc và những danh thắng miền biên giới phía Bắc…
Xin cảm ơn anh.Anh VũNguồn: TPOI have a dream
-
Post Thanks / Like
nhonvlq đã thích bài viết này
-
31-05-2012, 09:36 PM #137
TRƯỜNG SA - MẢNH ĐẤT THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
02-06-2012, 02:44 PM #138
Cảm nhận Trường Sa sau chuyến ra đảo của bà con Việt kiều
Lần đầu tiên, đoàn đại biểu kiều bào với khoảng 60 kiều bào từ hơn 30 quốc gia trên thế giới đã có chuyến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa
- Tài năng gốc Việt trở thành nhà vô địch châu Âu
- Nữ sinh gốc Việt bị xử tù vì vắng học gây phẫn nộ dư luận Mỹ
Phóng viên VOV thường trú tại Pháp phỏng vấn ông Trần Bằng - đại diện cho Hội Người Việt Nam tại Pháp về những cảm nhận của mình trong chuyến đi Trường Sa vừa qua.

Ông Trần Bằng (phải) giới thiệu với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng về những bức ảnh chụp trong chuyến thăm Trường Sa
PV: Anh có thể cho biết những cảm nhận của mình sau chuyến đi thăm Trường Sa vừa qua?
Ông Trần Bằng: Đoàn chúng tôi có may mắn được tham gia vào chuyến đi tới thăm khá nhiều đảo, 3 đảo nổi, 4 đảo chìm và khu vực nhà giàn. Chúng tôi đã được chứng kiến các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, đánh cá, và hy vọng một ngày nào đó, các hoạt động du lịch có thể phát triển được tốt hơn nữa. Qua chuyến thăm này, chúng tôi cũng thấy được tiềm năng của biển, của đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội lớn như thế nào. Việt Nam có bờ biển dài; các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo khác có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng thủ từ xa.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy rằng kinh tế- xã hội trong nước có mạnh mới có thể tập trung phát triển cho biển đảo, từ trang thiết bị cho đến cuộc sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo.
PV: Qua chuyến đi Trường Sa lần này, anh thấy cuộc sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo như thế nào?
Ông Trần Bằng: Trước khi ra đảo, đa số các thành viên trong đoàn chưa tưởng tượng được cuộc sống ở trên các đảo, đặc biệt là các đảo chìm như thế nào. Trong đoàn Việt kiều chúng tôi, rất nhiều người đã từng đi nhiều, đi xa và trong những môi trường rất khác so với môi trường ở Việt Nam, nhưng không mấy ai có thể tưởng tượng được cuộc sống và sinh hoạt của quân đội cũng như nhân dân trên các đảo, và đặc biệt là trên các đảo chìm...
Có lẽ, tất cả mọi người đều ấn tượng với việc Hải quân Nhân dân Việt Nam duy trì được một cuộc sống, một nếp sống quân nhân, tác phong, tinh thần và thể lực…
PV: Những ai may mắn có dịp thăm Trường Sa thường nói, mỗi chuyến đi Trường Sa đều mang đậm những dấu ấn và kỷ niệm. Vậy chuyến đi Trường Sa lần này chắc hẳn đã mang lại cho anh nhiều ấn tượng?
Ông Trần Bằng: Tôi có 3 ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho các thế hệ cha ông ta trước đây. Tôi vô cùng khâm phục họ bởi trước đây đi biển, cha ông ta chỉ có la bàn, làm gì có bản đồ, càng không có định vị vệ tinh, chỉ cần sai 1 độ là sau một ngày đường có thể đi sai vài chục hải lý. Vậy mà cha ông ta đã đến được các đảo, khai thác và lưu trú lại các đảo, đồng thời đánh dấu chủ quyền đối với các đảo.
Ấn tượng thứ hai là về cảnh quan. Có thể nói, những đảo san hô là môi trường rất đẹp, chúng đã tạo ra môi trường sống rất tốt cho các loài cá, các loài sinh vật và kể cả thực vật trên các đảo. Vì thế, đây sẽ là một trong những địa điểm rất tốt để phát triển du lịch, kinh tế và cho các hoạt động khác.
Ấn tượng thứ ba là về con người trên đảo. Khi chứng kiến các gia đình sinh sống, đánh cá, các cháu thiếu nhi học tập… tôi tin rằng đó là tín hiệu rất tốt cho hình ảnh của Việt Nam và cho cuộc sống bình thường trên các đảo.
Đó là ba ấn tượng tốt nhất và đặc biệt nhất đối với không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn với tất cả mọi người ra đảo chuyến này.
PV: Sau chuyến đi Trường Sa lần này, anh có mong muốn và dự định gì khi trở về Pháp?
Ông Trần Bằng: Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các chuyến đi như thế cho bà con Việt kiều cũng như bạn bè nước ngoài để họ hiểu đúng và ủng hộ nhiều hơn nữa đối với Việt Nam cũng như đối với các khu vực biển đảo của Việt Nam để cùng hướng đến mục tiêu hòa bình và phát triển ổn định.
Cũng chính vì vậy, khi chúng tôi quay trở lại Pháp, và có lẽ kiều bào tại các nước khác cũng sẽ làm như vậy, ngoài vấn đề thông tin, mỗi người sẽ tùy theo lĩnh vực hoạt động của mình, tùy theo công việc của mình để có sự hỗ trợ về nhiều mặt như nhân đạo, kinh tế, hợp tác, phát triển… cùng tham gia vào công cuộc hiện đại hóa, không chỉ riêng cho khu vực biển đảo mà còn cho Việt Nam, cho quan hệ hợp tác quốc tế của các nước với Việt Nam nói chung.
PV: Xin cảm ơn anh./.
Đào Dũng - Thùy Vân/Từ ParisNguồn: VOV
I have a dream
-
Post Thanks / Like
-
02-06-2012, 10:56 PM #139
Mình có xem cái video trên Bolsa TV, lúc ở cảng Cát Lái, sao mấy lão cứ nói bộ đội ta là VNCH :-S
-
05-06-2012, 11:28 AM #140
Song Tử Tây (1): Việt kiều Nhật, Việt kiều Mỹ, hai cuộc đời, một cảm xúc
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
Chủ đề tương tự
-
(quehuongoi)-Sẽ có đoàn kiều bào thăm Trường Sa- đáp trả việc Khựa cho dân ra thăm hoàng Sa
By vnsuluoc in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 8Bài mới gửi: 29-12-2010, 01:24 PM -
Putin thăm TQ : chuyến thăm trị giá hàng chục tỷ USD ?
By Romeo in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 9Bài mới gửi: 30-09-2010, 03:34 PM -
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đồng loạt thăm các nước lớn, vì sao???
By hoangsa_dn_vn in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam từ 2009 trở về trướcTrả lời: 79Bài mới gửi: 26-01-2010, 10:37 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks