Kết quả từ 11 tới 20 trên 28
Chủ đề: 20/01/1974 - 20/01/2012
-
07-01-2012, 10:53 PM #11
chắc nhà nước sẽ ko làm lễ tưởng niệm các anh đâu nhỉ . vấn đề tế nhị mà .h mà làm lê thì đánh nhau đí ..
Anh em là những người mà ta từng tin tưởng..bạn bè là những người mà ta chia sẻ nhau điều buồn vui..huynh đệ là 1 người mà từng 1 thời cùng nhau đổ máu và nước mắt..
-
07-01-2012, 11:15 PM #12
VN ko có ngày lễ cụ thể trong CTBGTN. Các CCB thưởng lấy ngày lập các mặt trận, các trận đánh then chốt hoặc ngày 07/01 làm ngày họp mặt tưởng nhớ ồng đôội. Vấn đề này hiện nay chả còn tế nhị nữa. Nam nay Cambodia tổ chức 1 lễ kỷ niệm hoành tráng nhất từ trước tới nay với sự tham gia của rất nhiều quan chức hai nước. Phó thủ tướng Cambodia cũng sang VN để thăm và dự lễ kỷ niệm. Thế giới đã và đang có cái nhìn chính xác hơn với vai trò của VN tại Cambodia.
Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
Post Thanks / Like
nguyenvanthanh đã cám ơn bài viết
-
08-01-2012, 06:49 AM #13Có những cám dỗ tìm đến ta trong đời đàn ông không ai không mắc sai lầm yêu ai yêu một thôi nhưng vay quanh đời ta còn có những bông hồng lả lơi dù cho lòng không muốn đùa vui làm em khổ mà sao trong trái tim còn yếu mền người yêu ơi có hay tình anh mãi trao em thật tâm anh không muốn em buồn
Yahoo : khianhyeu_trieutraitimtanvo@bcs.ok
-
08-01-2012, 08:09 AM #14
Quân đội ta mang danh "xâm lược" mà được đối đãi chưa từng có ở chính quốc gia đó
-
08-01-2012, 09:00 AM #15Sóng biển chiều nay cuồn cuộn quáCon Nhớ Hoàng Sa
Còn đây uy dũng pháo Hoàng Sa
Vành khăn tang trăng đầu con trẻ
Kinh buồn vĩnh biệt tiếng cười cha
Vị quốc vong thân ngời sĩ khí
Thái Sơn ơi ! bóng cha hùng vĩ
Lịch sử bốn nghìn năm giữ nước
Tiền nhân soi đuốc bước người đi
Gió lộng chiều nay thôi thúc lạ
Anh hào xưa cung kiếm xông pha
Hoàng Sa quyết chiến tiếng vang rền
Hạm mười trỗi dậy khúc hùng ca
Nhựt Tảo , chí trai đã vẹn thề
Tổ quốc quật cường bao thế hệ
Yên giấc Hoàng Sa hồn tử sỉ
Trùng dương rộng mở đón cha về
HQ-10 (June 08, 1999)
Nguyệt TrinhThầy giáo: Việt Nam sẽ thắng hay thua nếu trung quốc xâm lược ?
Học sinh: Im lặng....
Thầy Giáo: Nếu các em bảo Việt Nam thắng thì Việt Nam sẽ thắng, nếu các em bảo Việt Nam thua thì Việt Nam sẽ thua vì tương lai Việt Nam nằm trong tay các em.
-
08-01-2012, 09:06 AM #16
VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
Biển Đông, Ngày…, Tháng.. ., Năm…
Kính thưa ba má!
Chúng con, những cô hồn
Lang thang ngoài hải đảo xa xôi
Khi ngã xuống
Xác không toàn thây vật vờ trôi trên sóng
Và thịt da… chim cá rỉa mất rồi
Chỉ còn lại những rẻo xương đơn côi chìm xuống
Dải san hô nằm tận sâu đáy biển
Giờ đã thành nấm mồ chung vĩnh viễn
Mãi vô danh cùng Hải Chiến Hoàng Sa(1)
Nay chúng con, những đứa con bất hiếu của má, của ba
Đã không thể đáp đền mẹ cha công sinh thành dưỡng dục
Chúng con cũng đã thành những kẻ bất trung với Tổ Quốc
Vì đã để mất Biển Đảo Thiêng Liêng có tự thuở ông cha!
Đã để mất Phú Lâm cùng anh cả Hoàng Sa
Khiến em gái Nguyệt Thiềm khóc như mưa trên sóng
Đã để mất Quang Hòa làm nát lòng Duy Mộng(2)
Đã để mất biển rộng khiến Vĩnh Lạc bán thuyền
Đã để mất Cam Tuyền, một đời trai phiêu lãng…
Và để mất cả những viên ngọc bích kiêu sa
Của chị Biển Đông hiền hòa má ửng hồng trong nắng!
Ba má ơi,
Nay ba má đã đi xa, hay còn ở Quảng Nam-Đà Nẵng
Xin hãy làm lễ cầu siêu để đón chúng con về!
Ngoài Hoàng Sa bây giờ, chúng ta đâu còn mộ còn bia
Suốt ngày đêm chỉ thấy lố nhố lũ Tàu Ô nham hiểm
Bia chủ quyền Việt Nam dựng từ thuở Gia Long,
Cùng mồ mả những chiến binh canh biển đảo mấy trăm năm
Nay đã bị quân sói lang đào lên quăng xuống biển!
Ôi! Đã mấy chục năm trời
Không còn chốn đi về, không có người thăm viếng
Bao nhiêu cái tết đã qua rồi lạnh lẽo khói nhang
Bơ vơ giữa biển Đông hồn tha hương xao xuyến!
Lại thêm một cái Tết nữa giữa Hoàng Sa đang đến
Xin hãy cho chúng con được trở về!
Ba má ơi!
Hà Nội, 30/ 11/2011Thầy giáo: Việt Nam sẽ thắng hay thua nếu trung quốc xâm lược ?
Học sinh: Im lặng....
Thầy Giáo: Nếu các em bảo Việt Nam thắng thì Việt Nam sẽ thắng, nếu các em bảo Việt Nam thua thì Việt Nam sẽ thua vì tương lai Việt Nam nằm trong tay các em.
-
08-01-2012, 09:34 AM #17
Sửa bởi hanoingayve : 08-01-2012 lúc 09:35 AM Lý do: s
-
08-01-2012, 10:01 AM #18
Nhiều lúc ngồi xem lại thấy cũng hài...Chẳng biết các ông bên HQ Sài Gòn nghĩ sao mà lại chơi màn "độ" tàu kiểu ấy,đi đánh trận mà cứ nghĩ mình khôn hơn tụi ấy,đem nướng quân không thương tiếc...
Xem lại vừa thấy bi mà cũng vừa thấy hài...HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
08-01-2012, 01:13 PM #19
-
08-01-2012, 02:25 PM #20babykiller Guest
Chủ đề tương tự
-
Tìm hiểu về trận hải chiến Hoàng Sa 1974
By diem_xua131 in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 646Bài mới gửi: 15-05-2013, 11:51 AM -
TQ đã nói gì về hải chiến Hoàng Sa 1974
By Kevin in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 77Bài mới gửi: 16-12-2011, 09:55 AM -
[BBC]Im lặng nhưng không đồng tình (nói về vụ Hoàng Sa 1974)
By Sanl in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 295Bài mới gửi: 28-11-2010, 05:52 PM -
Bài báo Đức về Trường Sa - 1974
By tran.hoangphuong in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 22Bài mới gửi: 12-06-2009, 06:47 AM -
Thơ tưởng niệm Hoàng Sa 1974
By hoangsa-man in forum Thơ ca về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 5Bài mới gửi: 17-12-2007, 06:27 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
. Mẽo tặng HS cho chung hoa mờ ...chung hoa đâu muốn từ chối
. 
Bookmarks