Kết quả từ 11 tới 20 trên 20
Chủ đề: Cho anh tẠ lỖi biỂn ĐÔng Ơi
-
26-12-2011, 05:58 PM #11Lão này có cơ duyên với cửa Thiền rồi đây....Thăng hoa từ ngữ là thơ
Người khen nức nở người lơ chẳng nhìn
Nghe về tứ thất thật kinh
Dại khờ nay thấy đúng mình dở ghê
Mong người hiểu biết không chê
Nhẹ tay khai sáng bốn bề hanh thông
Cho Xì trum mở cửa..lòng
I sa lấp ló đặng trông tỏ tường

-
Post Thanks / Like
Isamu đã cám ơn bài viết
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
26-12-2011, 06:43 PM #12
Làm thơ chưa hẵn nhà thơ
Làm thơ để sướng - giả vờ là thơ
Mỗi người riêng một tứ thơ
Vì đâu nên nỗi người lơ kẻ nhìn
Rằng là thơ của riêng mình
Thăng hoa từ ngữ thình lình thành thơ !
Ai lơ, tôi cũng cứ mơ:
Gói vần, o ép i tờ thành thơ...Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
-
26-12-2011, 06:45 PM #13Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
Post Thanks / Like
-
26-12-2011, 06:58 PM #14Thầy giáo: Việt Nam sẽ thắng hay thua nếu trung quốc xâm lược ?
Học sinh: Im lặng....
Thầy Giáo: Nếu các em bảo Việt Nam thắng thì Việt Nam sẽ thắng, nếu các em bảo Việt Nam thua thì Việt Nam sẽ thua vì tương lai Việt Nam nằm trong tay các em.
-
Post Thanks / Like
-
26-12-2011, 07:01 PM #15
Xin phép chủ thớt, post ké để hướng ứng tinh thần Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam.
Xin bác vanthangvuong đừng bắt bẽ, bởi vì em nghe theo lão Isamu "thăng hoa từ ngữ" một phát.
Lũ chúng ta đều con dân nước Việt
Hà cớ gì phân biệt đỏ - vàng - xanh
Hãy cùng nhau góp sức giữ cơ đồ
Dòng máu Việt luôn tràn trong huyết quản
Đấy Hoàng Sa một thời ta là chủ
Bọn bá quyền rợ Hán cướp Hoàng Sa
Chúng dã tâm nên đâu chỉ có một lần
Trường Sa đó một phần đang đau xót
Lũ chúng ta muôn đời dân nước Việt
Hãy dặn lòng, ta dặn cả cháu con
Quyết chung tay ta đòi lại cơ đồ
Bằng xương máu... những gì ta có được !Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
26-12-2011, 07:09 PM #16
Sóng Hoàng Sa bạc đầu còn nức nỡ
Bởi gót giày xâm lược của hung nô
Biển Hoàng Sa muôn thuở vẫn ru lòng
Đang ôm ấp hình hài bao tử sĩ
Hoàng Sa hỡi ! Trường Sa đang ngóng đợi
Một ngày về cùng sóng nước biển Đông
Để cùng chung một hải phận nước nhà
Và yên giấc anh hồn trăm nghĩa sĩNgười ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
26-12-2011, 07:32 PM #17
Lũ chúng ta đều con dân nước Việt
Hà cớ gì phân biệt đỏ - vàng - xanh
Một cuống nhau mà chối bỏ sao đành
Dòng máu Việt cùng tràn trong huyết quản
Đấy Hoàng Sa là tổ tiên di sản
Bọn bá quyền rợ Hán cướp Hoàng Sa
Chúng bao lần đã xúc phạm quê ta
Trường Sa đó một phần đang đau xót
Lũ chúng ta muôn đời dân nước Việt
Hãy dặn lòng, ta dặn cả cháu con
Việt còn đây, Hoàng Sa ấy vẫn còn
Phải lấy lại cho nước non trọn vẹn!
@ Ý bài thơ chị HQ hay quá nên cho Mỗ mượn tí làm cho box xôm tựu, mong Chị không câu nệ![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
Post Thanks / Like
-
29-12-2011, 04:04 AM #18
Bạn VTV: Bài 1 của HV, là thơ tự do, đã tự do thì hoàn toàn....tự do, mà nếu biết nhấn đúng khi đọc, sẽ nhận ra bạn ấy gieo điểm rơi cho vần khá chuẩn, cái duy nhất được chê là....không khoái ý bài thơ( cái này là cảm nhận cá nhân, tự do).
Đến bài thứ 2, là thơ 5 chữ, thơ 5 chữ thì cái bắt buộc của nó là...5 chữ, chứ HV có muốn làm thơ ĐL đâu mà bạn nhét cái "nhất tam..." "nhị tứ.." vào? cả các loại niêm nữa, trong văn học VN ta, bao nhiêu là bài thơ 5 chữ có theo cái luật của bọn Tung của ấy đâu?
Vần thì HV cũng gieo đủ, nghĩa là trong 1 khổ, ít nhất 2 câu trùng vần, cách, hoặc 1,2,4 vần, 1-3 vần, 2-4 vần, 1-4 vần, đều được cả trong thơ Việt.
Có biết chút ít về thơ ĐL, nhưng mỗ chủ trương người Việt dùng..thơ Việt, lâu lắm mới lôi cái bảng luật đồ sộ và có phần gò ép kia ra.
Bớt căng thẳng tí, đây là cảm nhận về làm thơ của một người làm thơ mỗ biết, xem 1 phần bài đó cho vui:
Tình thơ
Làm thơ là để cho zui
Rèn cho cao lắm xấu đui còn gì
Giải buồn những lúc nhàn vi
Bẻ ngang nắn dọc còn gì...nàng thơ!
Làm thơ là để mộng mơ
(người thì xa lắc có sờ được đâu)
Cho trang giấy trắng thêm mầu
ngoác to miệng rộng bớt sầu nhân gian
Làm thơ là để thở than
Những khi chiếc bóng mơ nàng Tây Thi............[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
Post Thanks / Like
HQ0909 đã cám ơn bài viết
-
01-01-2012, 06:03 PM #19
Kính gửi anh vanthangvuong,
Tôi đã đọc rất nhiều lần lời góp ý của anh về các luật thơ và tôi thấy anh nói rất đúng đặc biệt cho thơ ĐL. Tôi rất ít biết về thơ Đường vì nó khó lắm, nhưng theo góp ý của anh , hôm qua 31/12/2011 tôi có tập làm một bài ĐL để viếng bác Văn Cao, nay trình ra đây để anh xem ta trao đổi cho vui nhé. Đã vào Diễn Đàn Hoàng Sa thì chúng ta đều là anh em, có được không? Nhân dịp năm mới 2012, tôi cũng xin chúc anh và toàn thể các thành viên của Diễn Đàn ta mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Thân kính: Đặng Huy Văn.
KÍNH VIẾNG BÁC VĂN CAO
Chót vót Thiên Thai bác cứ ngồi
Đói no chẳng quản vẫn rong chơi
Ai ghen ai ghét, cười nửa miệng
Mặc xác cường quyền, kệ Thiên Lôi
Yêu nước thương nhà hồn khắc khoải
Yêu bè yêu bạn biển đầy vơi
Nếu như ai cũng như đời bác
Cõi Niết Bàn đâu chỗ bác ngồi!
Ngày tất niên 31/12/2011
Đặng Huy Văn
Ngoài ra, về cái câu " Giữ Trường Sa, chàng trai nơi đầu sóng/ Hòn Vọng Phu đợi mãi cuối chân tời" là tôi nói về Hòn Vọng Phu trên Núi Bà, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chờ chồng đi biển lâu năm không về rồi cả hai mẹ con đều hóa đá. Tôi cũng có một bài lục bát "Lời thề Hòn Vọng Phu" đăng ở chủ đề "Trường Sa đợi xuân về", nếu anh có thì giờ thì anh xem rồi ta trao đổi cho vui nhé. Anh ơi, nếu có Niềm Vui thì chúng ta sẽ đạt được mọi ước vọng anh ạ, kể cả việc đòi lại Quần Đảo Hoàng Sa thiêng liêng. Xin chào và trân trọng cám ơn!
-
01-01-2012, 06:10 PM #20
Kính gửi anh vanthangvuong,
Tôi đã đọc rất nhiều lần lời góp ý của anh về các luật thơ và tôi thấy anh nói rất đúng đặc biệt cho thơ ĐL. Tôi rất ít biết về thơ Đường vì nó khó lắm, nhưng theo góp ý của anh , hôm qua 31/12/2011 tôi có tập làm một bài ĐL để viếng bác Văn Cao, nay trình ra đây để anh xem ta trao đổi cho vui nhé. Đã vào Diễn Đàn Hoàng Sa thì chúng ta đều là anh em, có được không? Nhân dịp năm mới 2012, tôi cũng xin chúc anh và toàn thể các thành viên của Diễn Đàn ta mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Thân kính: Đặng Huy Văn.
KÍNH VIẾNG BÁC VĂN CAO
Chót vót Thiên Thai bác cứ ngồi
Đói no chẳng quản vẫn rong chơi
Ai ghen ai ghét, cười nửa miệng
Mặc xác cường quyền, kệ Thiên Lôi
Yêu nước thương nhà hồn khắc khoải
Yêu bè yêu bạn biển đầy vơi
Nếu như ai cũng như đời bác
Cõi Niết Bàn đâu chỗ bác ngồi!
Ngày tất niên 31/12/2011
Đặng Huy Văn
Ngoài ra, về cái câu " Giữ Trường Sa, chàng trai nơi đầu sóng/ Hòn Vọng Phu đợi mãi cuối chân tời" là tôi nói về Hòn Vọng Phu trên Núi Bà, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chờ chồng đi biển lâu năm không về rồi cả hai mẹ con đều hóa đá. Tôi cũng có một bài lục bát "Lời thề Hòn Vọng Phu" đăng ở chủ đề "Trường Sa đợi xuân về", nếu anh có thì giờ thì anh xem rồi ta trao đổi cho vui nhé. Anh ơi, nếu có Niềm Vui thì chúng ta sẽ đạt được mọi ước vọng anh ạ, kể cả việc đòi lại Quần Đảo Hoàng Sa thiêng liêng. Xin chào và trân trọng cám ơn!




Trả lời kèm theo trích dẫn


Bookmarks