Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả từ 21 tới 22 trên 22
  1. #21
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Bài gửi
    1.959
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BanhIt Xem Bài gửi
    Bom ba càng hoạt động sau, bác nào thông thái cho em biết tí
    Nguyên lí hoạt động của bom ba càng giống như các loại tên lửa chống tăng hiện nay vậy đó bác ạ. Nhưng chỉ khác là thay vì bắn đạn vào mục tiêu như hiện nay thì ngày xưa người lính phải làm việc đó bằng tay.

    Bom ba càng là một đầu đạn lõm, cấu tạo của nó như thế này :



    Và hiệu ứng khi nổ sẽ như thế này



    Nhiệt và sóng xung kích tập trung phía trước, tạo khả năng xuyên phá vỏ xe tăng, tường lô cốt.... So sánh với các dạng nổ khác.



    Nguồn: http://www.quansuvn.net/index.php?topic=656.10
    "Máu ta có thể đổ, thịt ta có thể rơi, xương ta có thể chôn vùi nơi núi rừng heo hút. Nhưng... Ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn một tấc đất của các bậc tiền nhân để lại bị rơi vào tay ngoại bang!" Dân tộc Việt Nam muôn năm !!! Đất nước Việt Nam vững bền !!! Cương vực lãnh thổ nước Nam trường tồn !!! (Hội viên Độc thân hội)

  2. Thanks quaza2802 đã cám ơn bài viết
    Likes quaza2802 đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Bài gửi
    1.959
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kebaothu Xem Bài gửi
    Nhật còn có cái hay là khi đâm bom đảm bảo người đâm chết, tăng thì không biết.

    còn nhà mình nếu đâm đúng thì sống, ù tai, vớ quả khác đam tăng khác

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MInh_HươnG Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BanhIt Xem Bài gửi
    Bom ba càng hoạt động sau, bác nào thông thái cho em biết tí
    Chạm nổ...^_^
    Nhật làm chỉ có 2 mấu,quân khí Việt Nam làm thêm một mấu để bảo đảm kích là nổ...
    Nếu tỉ lệ sống cao như bác nói, thì các chiến sĩ ôm bom ba càng đã không có được gọi là “Cảm tử quân” Rồi.
    "Máu ta có thể đổ, thịt ta có thể rơi, xương ta có thể chôn vùi nơi núi rừng heo hút. Nhưng... Ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn một tấc đất của các bậc tiền nhân để lại bị rơi vào tay ngoại bang!" Dân tộc Việt Nam muôn năm !!! Đất nước Việt Nam vững bền !!! Cương vực lãnh thổ nước Nam trường tồn !!! (Hội viên Độc thân hội)

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •