Kết quả từ 1 tới 10 trên 22
Hybrid View
-
22-12-2011, 08:10 PM #1
Vũ khí của những ngày 'Sống mãi với Thủ đô'
Vũ khí của những ngày 'Sống mãi với Thủ đô'
Cập nhật lúc
56 PM, 22/12/2011
Những vũ khí tiêu biểu được các chiến sĩ Vệ quốc quân sử dụng để chiến đấu trong 60 ngày đêm quyết tử bảo vệ Thủ đô đã được giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
(ĐVO) Nhân kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã giới thiệu với công chúng rất nhiều tư liệu của cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong triển lãm mang tên "Âm vang lời thề quyết tử".
Tại đây, không khí hào hùng của Hà Nội 65 năm về trước - khi toàn dân tộc Việt Nam sôi sục ý chí giữ vững nền độc lập vừa giành được sau "đêm trường nô lệ” đã được tái hiện với nhiều hình ảnh và hiện vật gốc mới được sưu tầm và giới thiệu.
Đây là những tư liệu lịch sử vô giá về cuộc chiến đấu kiên cường của thế hệ cha ông trong một thời kỳ bi tráng của lịch sử dân tộc.
Dưới đây là hình ảnh Đất Việt ghi nhận tại triển lãm:

Bom ba càng chống xe tăng do quân giới Việt Nam sản xuất, trang bị cho các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô trong năm 1946 - 1947. Loại vũ khí này đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quyết tử trong cuộc Toàn quốc kháng chiến. 
Súng tiểu liên của Trung đoàn Thủ đô sử dụng chiến đấu tại phố Hàng Gạo diệt 15 tên, bẻ gãy đợt xung phong của địch ngày 14/2/1947. 
Mã tấu của tiểu đoàn 523 dùng chiến đấu ở ngoại thành Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. 
Lựu đạn do xưởng quân giới Phan Đình Phùng sản xuất tháng 2/1946, Trung đoàn Thủ đô dùng chiến đấu trong những ngày Toàn quốc kháng chiến ở phố Hàng Thiếc, Hà Nội. 
Tiểu liên Sten, xưởng quân giới Nam Định sản xuất năm 1946, Trung đoàn Thủ đô sử dụng trong những ngày Toàn quốc kháng chiến. 
Súng kíp do đồng chí Sùng Phái Sinh, quê ở Pú Nhung, Tuần Giáo, Lai Châu tự chế, dùng diệt 7 tên địch, làm bị thương 4 tên, cứu được 2 đồng chí thoát khỏi vòng vây địch năm 1947. 
Súng tiểu liên, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô dùng chiến đấu ở ngoại thành Hà Nội đầu năm 1947. 
Tiểu liên MP 40, tự vệ phố Hàng Gai dùng bắn rơi 1 máy bay khu trục của Pháp vào tháng 1/1947. 
Thanh tà vẹt, tự vệ Hà Nội dùng làm chướng ngại vật ngăn bước tiến của địch năm 1946.
Tái hiện không gian thời Toàn quốc kháng chiến
Cập nhật lúc :4:03 PM, 22/12/2011
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, không gian sống của một gia đình phố cổ Hà Nội được tái hiện tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây, Hà Nội).
(ĐVO) Tại đây, nhiều hiện vật và trang phục của của người dân trong thời gian chuẩn bị cho ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946 đã được giới thiệu, giúp người xem có cái nhìn trực quan về một biến cố quan trọng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Liên khu 1 - Hà Nội được tổ chức thành 7 khu hành chính bao gồm: Trúc Bạch, Hồng Hà, Đồng Xuân, Long Biên, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Thành, Hoàn Kiếm, chủ yếu nằm trên địa phận quận Hoàn Kiếm ngày nay.
Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 60 ngày đêm (19/12/1946 - 17/2/1947), Liên khu 1 đã trở thành trung tâm kháng chiến của quân và dân Hà Nội với trọng trách kìm chân địch tại Hà Nội, tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị lực lượng, bước vào cuộc chiến đấu lâu dài.
Nơi đây đã diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt, giành giật từng ngôi nhà, ngõ phố, ghi dấu nhiều tấm gương yêu nước của các chiến sĩ cảm tử và nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Dưới đây là một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận:

Nhiều hiện vật và trang phục của người dân phố cổ cách đây 6 thập niên đã được giới thiệu. 
Người xem có thể cảm nhận phần nào phong cách sống của người Hà Nội xưa qua những hiện vật này. 
Mũ cối kiểu thập niên 1940 mà hầu như người đàn ông nào thời đó cũng có một chiếc. 
Từ khi nhà máy điện Yên Phụ được người Pháp xây dựng (1932), quạt Marelli - được mệnh danh là "Vua của các loại quạt" đã xuất hiện phổ biến ở Hà Nội và trở thành đồ vật "văn minh" không thể thiếu trong đời sống thị thành. 
Dù đã có điện nhưng đèn dầu vẫn là phương tiện thắp sáng chủ yếu. Chiếc máy quay đĩa ở phía sau là vật dụng mà chỉ những gia đình khá giả của Hà Nội mới đủ khả năng sơ hữu. 
Đèn bão được dùng để chiếu sáng ngoài trời hoặc đi đường vào buổi đêm. 
Một số ấn phẩm văn học thời xưa do các ty văn hóa ấn hành, với những tên tuổi quen thuộc như Nguyễn Công Hoan, Trần Tế Xương. 
Khi Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, người dân phố cổ đã biến từng ngôi nhà trở thành chiến lũy, từng ngõ phố trở thành chiến trường. 
Nhiều người con của Thủ đô đã trở thành những chiến sĩ cảm tử. 
Với những vũ khí thô sơ như lưu đạn tự tạo, bom xăng, bom ba càng... họ đã khiến quân thù khiếp sợ. 
Túi cứu thương của các nữ y tá thời Kháng chiến toàn quốc. 
Chiếc mũ có gắn cờ đỏ sao vàng của các thành viên đội Thiếu niên Vệ quốc đoàn. (có ai biết chổ bán cái mũ này không ?) 
Những tháng ngày đó đã ghi dấu nhiều tấm gương yêu nước của các chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
TRÁCH NHIỆM LÀ NGUỒN GỐC CỦA DŨNG KHÍ
Quân đội VN không phải mạnh nhất ....Nhưng là đội quân khó bị đánh bại nhất thế giới...!!
Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh (Si vis pacem, para bellum)
Không có quân đội mạnh thì không được kính trọng
Wars come and go, but my soldiers stay eternal(Tupac Shakur)
-
Post Thanks / Like
kapantaichi, toan93, Quân_Đội_Anh_Hùng94, k20_Chim Báo Bão, songvamco and 3 others đã cám ơn bài viết
-
22-12-2011, 09:42 PM #2
-
22-12-2011, 09:59 PM #3
-
Post Thanks / Like
-
22-12-2011, 10:11 PM #4
máy bay của Pháp thời 1947 nó như thế nào mà các chú vớ vẩn nhỉ, hơn nữa nó bay thấp lắm, súng bắn xác suất trúng tuy không cao nhưng nhiều súng cùng khai hỏa thì máy bay hơi mệt đó
-
23-12-2011, 07:01 AM #5
-
22-12-2011, 10:20 PM #6
Ơ, sao chú vequocvn nhấn dislike thế, sửa lại đi kìa.
-
23-12-2011, 02:30 PM #7
TRÁCH NHIỆM LÀ NGUỒN GỐC CỦA DŨNG KHÍ
Quân đội VN không phải mạnh nhất ....Nhưng là đội quân khó bị đánh bại nhất thế giới...!!
Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh (Si vis pacem, para bellum)
Không có quân đội mạnh thì không được kính trọng
Wars come and go, but my soldiers stay eternal(Tupac Shakur)
-
Post Thanks / Like
toan93 đã thích bài viết này
-
23-12-2011, 01:35 AM #8

Hóa ra là gập băng đạn vào, lúc đầu nhìn tưởng súng ngắn
VĨNH SINH VÔ ĐỊCH
................................VĨNH HẰNG BẤT TỬ
.............................................................VĨNH THẾ TỐI CƯỜNG
.............................................................................................. KINH THẾ HÃI TỤC
-
23-12-2011, 01:22 PM #9
Từ những năm 47 mà Việt Nam đã sản xuất được tiểu liên rồi cơ à
-
Post Thanks / Like
ngocsoni805 đã cám ơn bài viết
ngocsoni805 đã thích bài viết này
-
24-12-2011, 07:00 AM #10
Cây MAT 49 đó là cướp từ giặc Pháp đấy bác ợ.

Thoải mái bác ạ. Em xin trích vài câu trong wikipedia nhé:Chém gió...
Éo tin là đánh xong vẫn sống quay về đánh lấy quả khác đánh tiếp
Diệt phản động, chống ngoại xâm , đạp tham nhũng!




Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks