Kết quả từ 11 tới 19 trên 19
-
16-12-2011, 10:30 PM #11
Hình như Các bác Lãnh Đạo nhà ta đã ra chỉ thị chuẩn bị oy đấy !
Anh em nào có cái gì luyến tiếc thì chuẩn bị trước đi ko khéo chẳng may có mà không kịp
Có những cám dỗ tìm đến ta trong đời đàn ông không ai không mắc sai lầm yêu ai yêu một thôi nhưng vay quanh đời ta còn có những bông hồng lả lơi dù cho lòng không muốn đùa vui làm em khổ mà sao trong trái tim còn yếu mền người yêu ơi có hay tình anh mãi trao em thật tâm anh không muốn em buồn
Yahoo : khianhyeu_trieutraitimtanvo@bcs.ok
-
16-12-2011, 10:30 PM #12
Ngày xưa hồi còn nhỏ mình được nghe Quân đội ta trung với nước hiếu với dân sãn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tư do của tổ quốc. vậy mà bây giờ (trung với đảng hiếu với dân... ) mình nghĩ đảng quan trong hơn hay đất nước dân tộc hơn? Công an nhân dân thì (chỉ biết Còn đảng còn mình !)vậy nhân dân , đất nước họ đặt ở đâu? nản quá rồi
Nếu không tin các bạn cứ vào google mà rìm kiếm . mình không nói sai đâu
-
Post Thanks / Like
-
16-12-2011, 11:16 PM #13
-
Post Thanks / Like
hanoingayve đã thích bài viết này
Giấc mơ Nam Kinh đã không thích bài viết này
-
17-12-2011, 08:33 AM #14
Cách đây 2 tuần có đoàn đại biểu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhà mình đi Mỹ bàn kế hoạch hợp tác mà hy vọng lần này co hàng ngon về
-
17-12-2011, 10:01 AM #15
Dân làm gốc, quân từ dân mà ra, đoàn kết lại mới tạo ra 1 sức mạnh to lớn. Xây dựng quân đội phải lấy nền tảng từ dân, không chăm lo cho dân ( an dân) lấy đâu ra quân.Mong Việt Nam đoàn kết tự cường để tồn tại và phát triển
Người Việt hãy nắm chặt tay, hãy quên đi quá khứ và đoàn kết lại.xin lỗi vì đã có lúc tranh luận quá gay gắt để bảo vệ ý kiến của cá nhân mình.Tất cả đã qua, người Việt vẫn là người Việt, dòng máu Việt vẫn chẩy trong tim.Tôi yêu Việt Nam ,tôi yêu con người Việt Nam.Xin các bạn đừng để nỗi đau dân tộc tiếp tục bị chia cắt ! Làm ơn !
-
Post Thanks / Like
A Páo đã thích bài viết này
-
19-12-2011, 09:00 AM #16
“quân đội là nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Trời ạ, thế mà cũng nói. Chẳng khác nào bảo "Thủ môn là người nòng cốt bảo vệ khung thành" !
Ông TBT nói không sai, hoàn toàn không sai, thậm chí rất đúng. Nhưng xin thưa, nếu quân đội không là nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì biết trông vào ai ? Xưa nay vốn thế rồi. Dù chiến tranh nhân dân có vô địch đi chăng nữa thì quân đội vẫn cứ nòng cốt. Chân lý bất di bất dịch. Đứa trẻ con cũng biết. Không nói ra ai cũng biết. Nói cái điều mà ai cũng biết thì nói làm gì.Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
19-12-2011, 09:04 AM #17
sắp 22/12 thôi mà. có gì lạ đâu ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-
19-12-2011, 09:18 AM #18
-
19-12-2011, 09:41 AM #19
Chỉ biết còn Đảng là còn mình
12/07/2006 08:11
Là nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, ra đời trong những ngày lịch sử Cách mạng tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh Nhân dân (ANND) luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân chăm lo, giao cho trọng trách bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng ANND luôn phất cao cờ thi đua, liên tục lập nhiều chiến công trong nhiệm vụ Vì an ninh của Tổ quốc với một tấm lòng thủy chung son sắt “chỉ biết còn Đảng là còn mình”… Chiến công khám phá vụ án phố Ôn Như Hầu ngày 12-7-1946, đập tan âm mưu đảo chính của bọn Quốc dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp đã trở thành mốc son trong lịch sử lực lượng ANND. Trong 2 cuộc kháng chiến, lực lượng ANND đóng góp to lớn cho việc củng cố an ninh chính trị ở hậu phương, chi viện và tạo thế trận an ninh cho tiền tuyến… Đối với lực lượng an ninh, tận trung với Đảng là phẩm chất đầu tiên, quyết định nhất, định hướng cho tư duy và hành động. Mỗi CBCS ANND luôn tâm niệm tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hơn thế, lực lượng ANND đặt quyết tâm vượt qua mọi thử thách, nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng, chiến đấu để bảo vệ đường lối của Đảng, tổ chức Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong cuộc chiến đấu hôm nay, đối phó với những âm mưu thâm độc của kẻ thù, lực lượng ANND đã điều chỉnh lại tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng chuyên sâu, tập trung vào những địa bàn trọng điểm; đồng thời đổi mới các biện pháp nghiệp vụ với phương châm “Nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát” nhằm vô hiệu hóa, đẩy lùi, đập tan mọi kế hoạch và hoạt động của kẻ thù. Trong cuộc chiến đấu đó, nhiều tập thể, cá nhân CBCS ANND đã góp phần vào chiến thắng của những chuyên án MA90, MBB90, MD90, LD88..., đập tan âm mưu của những đối tượng phản động như Hoàng Việt Cương, Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Sỹ Bình; đập tan những chiến dịch bạo loạn như “Chiến dịch Đông Xuân”, “Chiến dịch Hoa Lan”, “Chiến dịch Hoa Phượng”… Nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc. Tiêu biểu là Cục Bảo vệ Chính trị V nhiều năm liền được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ; Cục Bảo vệ Chính trị I, II được tặng thưởng nhiều huân chương. Nhiều tấm gương tận tụy với công việc, hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, tuy tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ đã lập được nhiều chiến công lớn. Nhiều tập thể và cán bộ đã tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào việc cải tiến qui trình công tác, cải tiến phương tiện kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng… Ghi nhận những thành tích lực lượng ANND đạt được, Đảng, Nhà nước và Bộ CA đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quí cho CBCS của Tổng cục: Huân chương Sao Vàng cho tập thể CBCS Tổng cục ANND; 3 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 76 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương … Đằng sau những thành tích, chiến công vẻ vang, là hình ảnh những CBCS Tổng cục ANND thầm lặng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì an ninh của Tổ quốc, không một phút một giây, người chiến sĩ an ninh có biểu hiện xao nhãng, mất cảnh giác. Bởi như lãnh đạo Tổng cục khẳng định: “Tình hình kinh tế - xã hội còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, lực lượng an ninh mang trên vai trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đơn vị, CBCS phải nỗ lực phấn đấu, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng lực lượng chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí tiến công tội phạm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia…”. Sức mạnh để hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề đó bắt nguồn từ một tâm niệm duy nhất: “Còn Đảng là cò
Các thế hệ giao lưu trong buổi gặp mặt truyền thống của lực lượng an ninh
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/ch...a-con-minh.htm
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Bắc Kinh kiên quyết từ chối quyền khai thác dầu khí ngoài khơi của Hà Nội
By hhhh in forum [Lưu trữ]Thông tin về HS-TS & Biển Đông từ 2011 về trướcTrả lời: 96Bài mới gửi: 08-07-2012, 04:04 PM -
“Khối thép chủ quyền” trong đời sống văn hóa.Chủ quyền Hoàng sa đã đưa vào lớp học
By NGUOI VIET YEU NUOC in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 21Bài mới gửi: 09-08-2011, 06:55 PM -
[Thảo luận] [sgtt.vn] “KHÔNG AI CÓ THỂ XUYÊN TẠC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM” - Một Hướng giải Quyết
By NGUOI VIET YEU NUOC in forum [Lưu trữ]Thông tin về HS-TS & Biển Đông từ 2011 về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 25-07-2011, 07:25 PM -
[AnninhThudo]Huyết thư bên ảnh Bác của “thi sĩ một bài” - Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh !
By cha Rồng mẹ Tiên in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 7Bài mới gửi: 14-01-2011, 06:12 PM





Bookmarks