Kết quả từ 11 tới 20 trên 34
-
28-11-2011, 01:06 PM #11
Nói đến vấn đề Hoàng Sa tức là nói đến mảng tối của quan hệ ngoại giao giữa ta và Trung Quốc; tức là đụng chạm đến vấn đề gai góc nhất trong việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên không phải vì thế mà buông xuôi hay chấp nhận tình thế đã rồi và lý luận của kẻ ăn cướp. Nhân dân đã lên tiếng, Chính phủ đã khẳng định, báo "lề trái" đã lên án, báo "lề phải" cũng đã lên án... thế giới đã quan tâm, lắng nghe và đã dành thiện cảm cho ta.
Phải cố gắng thôi, từ sự đoàn kết của nhân dân, từ sự đồng thuận của nhà nước, chính phủ... mong rằng sẽ đạt được ý nguyện của toàn dân: Hoàng Sa trở về đất mẹ.Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
-
28-11-2011, 02:08 PM #12
bạn nì đuối lí rôài nên nói bưạ ghê nè, giải pháp ở Tây sâ mềnh vẫnn là sông phương thôai hỏng mơ mộng Aseân hay quốc té hôá biẻn Nam Trung hoa giề đâu nè.
-
28-11-2011, 02:25 PM #13song phương bằng cách đi đánh chiếm hả kiến hok giúbạn nì đuối lí rôài nên nói bưạ ghê nè, giải pháp ở Tây sâ mềnh vẫnn là sông phương thôai hỏng mơ mộng Aseân hay quốc té hôá biẻn Nam Trung hoa giề đâu nè.
-
28-11-2011, 03:06 PM #14
Tôi cũng không biết kiến thức của bạn học hết lớp mấy mà có mấy dòng cmt mà đọc cũng không hiểu người ta muốn nói gì !
Thứ nhất Namvietbglg nói rằng Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam chứ không phải Mỹ chiếm Việt Nam ! Điều đó đúng không ?
Thứ hai Namvietbglg nêu vấn đề Mỹ can thiệp vào miền Nam để so sánh mức độ khó khăn của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam với chuyện đòi lại Hoàng Sa.
Còn khi bạn hỏi rằng
Thì tôi nghĩ rằng bạn không phải là người Việt Nam.Bạn đưa cho tôi 1 lý do nào đó mà nhất định sẽ thành công đi.Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
-
28-11-2011, 03:13 PM #15
-
Post Thanks / Like
-
28-11-2011, 03:35 PM #16Chỉ mong dân Ca li cùng đồng thuận nữa là ngon khi đó VIệt Nam đúng là 4 bể một nhà.Nói đến vấn đề Hoàng Sa tức là nói đến mảng tối của quan hệ ngoại giao giữa ta và Trung Quốc; tức là đụng chạm đến vấn đề gai góc nhất trong việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên không phải vì thế mà buông xuôi hay chấp nhận tình thế đã rồi và lý luận của kẻ ăn cướp. Nhân dân đã lên tiếng, Chính phủ đã khẳng định, báo "lề trái" đã lên án, báo "lề phải" cũng đã lên án... thế giới đã quan tâm, lắng nghe và đã dành thiện cảm cho ta.
Phải cố gắng thôi, từ sự đoàn kết của nhân dân, từ sự đồng thuận của nhà nước, chính phủ... mong rằng sẽ đạt được ý nguyện của toàn dân: Hoàng Sa trở về đất mẹ.
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
HQ0909 đã cám ơn bài viết
-
28-11-2011, 04:52 PM #17
@Hatayquenua:
Chỉ đồng ý rằng so sánh với thời Pháp thuộc có lí hơn, nghĩ thử xem, thời Pháp thuộc dan tộc ta bắt đầu từ con số âm,nô lệ, không vũ khí, không hiểu biết, bị đàu độc bằng tệ nạn, đói khổ... vẫn vùng lên. Thời chống Mĩ thì cả hai miền được viện trợ cả vũ khí cả kinh tế không phải là nhỏ, có khó khăn đến đâu cũng không thể khó hơn sự đơn độc (mà thực tế Việt Nam bây giờ cũng gần như đơn độc rồi còn gì) vậy nên đem thời Pháp thuộc ra so sánh có lí hơn.
Những phần còn lại mà bạn viết thì bị ném đá là rất xứng đáng.
-
28-11-2011, 08:27 PM #18
Trường sa cơ bản chúng ta đã nắm vững chủ quyền, bây giờ tiếp tục đòi lại hoàng sa, Dù có mất 10 năm, 20 năm hay cả trăm năm chúng ta cũng phải đòi lại,, Đặc biệt phải tuyên truyền cho các bạn trẻ biết rằng hoàng sa chưa từng mất, nó chỉ tạm bị chiếm đóng mà thôi, nhất định sẽ quay lại với tổ quốc,
-
28-11-2011, 08:32 PM #19
Thử điểm tin nhé:
Các sự kiện trước: mua sắm đồ chơi, hợp tác quốc phòng ( với mật độ thời gian dày đặc trong khoảng thời gian ngắn), tăng cường thăm hữu nghị các nước (đi như đi chợ), bla bla bla...
1-Thủ tướng Việt nam ban hành sắc lệnh về thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời chiến (có hiệu lực từ ngày 1.8. 2011) ngay sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02.-giai đoạn quan hệ Việt-trung vô cùng căng thẳng.
2-Rò rĩ clip đâm tàu Hải Giám trung quốc. Như các bác biết thì 1 clip "nhạy cảm" như này không thể ra đời chứ chưa nói tồn tại hoặc có đất để sống. Không có chuyện rò rỉ ở đây nếu mấy ổng ko bặt đèn xanh. Có lẽ clip này thay lời muốn nói với anh láng giềng: Ta ko có sợ mi đâu.
3-Gần đây, các vấn đề kinh tế, xã hội liên quan đến trung quốc ở VN ta luôn được các báo chú ý chăm sóc tận tình.( thu mua đĩa, ốc bưu, khoai lang, vãi thiều, phòng khám trung y,...bla bla bla)
4-Người phát ngôn BNG VN gần đây có những phát biểu rất mạnh miệng không giống "truyền thống" dĩ hòa vi quý, trung lập, "mong các nước hết sức kiềm chế..." như trước đây. Ví dụ như trong vụ Mỹ đưa quân sang Úc. Bất chấp trung quốc có những phát biểu phản đối trước đó, Ông Lương Thanh Nghị nói: "Chúng tôi mong rằng việc hợp tác giữa các quốc gia sẽ có đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới".(khác nào cho rằng việc Mỹ đóng quân ở Úc là có lý)
5-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Sự kiện này xuất hiện khắp trang nhất của các mặt báo. 1 thông tin chưa từng có từ trước tới nay.
Cá nhân mình cho rằng liên tiếp các chuỗi sự kiện trên là theo 1 lộ trình định sẵn. Phải chăng đây là điềm báo của 1 cuộc chiến tranh Việt-trung lần thứ ***Ôi Tổ Quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!
-
Post Thanks / Like
-
28-11-2011, 08:48 PM #20
Giải pháp nào lấy lại HS à??: Niềm tin, vâng chỉ có lấy bằng niềm tin thôi! Ở cái đất nước sống bằng niềm tin này thì không gì là không thể. Hài vãi luyện



Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn)





Bookmarks