Kết quả từ 11 tới 20 trên 185
-
10-11-2011, 07:14 PM #11
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
10-11-2011, 07:29 PM #12các bạn tham gia chuyến đi này cứ yên tâm, lúc lên khó chứ lúc xuống đảm bảo nhanh lắmChỉ có 2 km mà chúng tôi đi bộ, trên người chỉ mang 1 ba lô với 1 ít nước uống và vài cái bành mỳ mà mất gần 2 tiếng đồng hồ


chỉ cần thêm chút men "sắn lùng" của người Mông thôi là đảm bảo không biết đã xuống đến đồn biên phòng từ lúc nào ấy
Yesterday once more...
-
Post Thanks / Like
nguoicongsan đã thích bài viết này
-
10-11-2011, 07:35 PM #13
Một em bé Mông chờ bố mẹ đi làm đồng về
ÁNH MẮT.
Mế ơi sương giăng cái núi.
Con trâu đủnh đỉnh vào chuồng.
Mặt trời trốn vào trong đất.
Êm đềm màn đêm nhẹ buông.
Mế ơi đêm nay gió bấc.
Rét run trẹo cả quai hàm.
Co ro ngủ không tròn giấc.
Cả nhà quây quần bếp than...
Ai ơi có lên Tây Nghệ *.
Những quanh co với gập ghềnh *.
Bản làng cheo leo dốc núi*.
Lưng trời mây bay nhẹ tênh*.
Ai ơi nệm êm áo ấm.
Sẻ chia những tấm lòng vàng.
Đời vui với tình nhân ái.
Góp cười gieo niềm hân hoan.
Hnhu - 10/11/2011
Các bạn, các anh chị, góp áo cho các em vùng cao nghen.
Quí lắm, những tấm lòng vàng.
Sửa bởi huongnhu : 11-11-2011 lúc 06:16 PM Lý do: * là ý của vannam
-
Post Thanks / Like
-
10-11-2011, 07:38 PM #14
bác scorpion_king84 chăm làm từ thiện nhỉ
chúc cho chương trình thành công nhé
-
Post Thanks / Like
Isamu đã thích bài viết này
-
10-11-2011, 08:30 PM #15Chém cho để dài tóc
Chém cho để đen răng
Chém cho Admin kinh hoàng hoản sợ
Chém cho các Mod văng giáp bất hoàn
Chém cho sử thi HSO ngàn năm khiếp đảm
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
10-11-2011, 09:06 PM #16
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
Isamu đã cám ơn bài viết
-
10-11-2011, 09:17 PM #17Xứ Nghệ là đây mảnh đất đầy nắng gió
Xứ Nghệ là đây những rẻo cao lạnh giá
Gió đông về giá buốt trái tim ta.
Tê tái trên nhưng khuôn cười thơ dại
Mắt thẩn thờ em ngóng tin ai!
Đây tấm áo, là tấm lòng anh đó.
Em mặc vào có ấm áp hơn không?
Đây tình cảm chân thành của anh đó.
Sưởi ấm tim em trong những ngày buốt giá.
Nhưng anh ơi sao mà lâu quá vậy?
Em vẫn ở đây giữa trập trùng mây trắng!
Vẫn từng ngày trong giá rét của đại ngàn.
Vẫn là Thác SaoVa trắng xóa!
Tung bụi nước chân trời giá buốt thân em!
Em vẫn cười hồn nhiên và thơ dại quá
Vẫn tím buốt trong những ngày lạnh giá quê hương!
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
-
11-11-2011, 05:19 AM #18
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
-
11-11-2011, 12:35 PM #19
Chào các bạn,mình ở Quảng Trị,muốn ủng hộ một ít áo quần cũ cho chương trình thì mình có thể liên lạc với ai nhỉ.Có bạn nào ở Quảng Trị không?
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
scorpion_king84 đã thích bài viết này
-
11-11-2011, 12:40 PM #20
Ở Quảng trị vẫn chưa có Cộng tác viên thì phải, vậy bạn làm ơn chuyển dùm quần áo ra Nghệ An cho Mình nhé.
Đặng đinh Phương số điện thoại 0974858998
Cảm ơn bạn!!
@ bác I sa mu năm nay còn áo cũ nữa không? gửi cho em một ít với
ở Sài gòn bác liên hệ với bạn Phạm Thanh Hợp số điện thoai 0908.086.585
Xin chân thành cảm ơn !!
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
Chủ đề tương tự
-
Ông phi công Việt được Hoa Kỳ phong đại tá
By HQ0909 in forum Chúng ta là người Việt NamTrả lời: 5Bài mới gửi: 14-08-2011, 02:57 AM -
TQ bố trí tên lửa Đông Phong 21 sát biên giới Ấn Độ
By hoabinhvahoptac in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 21Bài mới gửi: 20-08-2010, 10:31 AM -
TQ bố trí tên lửa Đông Phong 21 sát biên giới Ấn Độ
By ngocsoni805 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 1Bài mới gửi: 19-08-2010, 06:36 PM -
Các anh em HSO cho em xin ý kiến về ý kiến này. Em xin tiên phong đập lợn liền...
By apolong in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 39Bài mới gửi: 10-08-2010, 05:06 PM -
"Thanh niên xung phong" - Bài hát truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong
By littlehorsefish in forum Thơ ca về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 4Bài mới gửi: 15-07-2009, 09:48 PM





.Em sẽ vận động quên góp hộ nhóm anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks