Kết quả từ 121 tới 130 trên 185
-
06-12-2011, 01:05 PM #121
Ý của Mạnh là thế, mọi người làm theo nhéI. Các trang bị cá nhân phục vụ cho đoàn.
- Balo . balo yêu cầu là balo cỡ lớn, ít nhất có dung tích 18L. Quai chắc chắn. Các bạn mang theo 1 hoặc tốt hơn là 2 chiếc khăn quàng cổ dài ít nhất 1.2m để làm đệm cho quai, mỗi người mang theo 1 miếng bìa các tông cỡ 35x35mm để làm đệm lưng. Tôi sẽ hướng dẫn cách làm khi đoàn tập hợp.
- Chăn. Mỗi người mang theo 1 cái chăn mỏng, yêu cầu không nặng quá 1kg.
- Giày dép. Các bạn nên đi các loại dép quai nhẹ, bền hoặc giày nhẹ có đế mềm, không nên đi các loại dép lê, giày có đế cứng hoặc nặng.
- Đồ áo: Nên mặc các loại đồ áo rộng, vải mềm như đồ thể thao. Chúng tôi khuyên các bạn không nên mặc quần bò để đi bộ mà nên dùng quần lửng hoặc quần phao thể thao.
- Các đồ dùng sinh hoạt, chỉ mang theo 1 bộ đồ bỏ vào balo. Các bạn nên thỏa thuận 1 nhóm lớn cỡ 10 người mang theo các đồ có thể dùng chung như: kem đánh răng, xà phòng. Không mang theo bất cứ thứ gì nếu không có hơn 2 tác dụng cần thiết từ đồ vật đó. Yêu cầu balo các bạn sẽ không quá 3kg đồ dùng cá nhân. Với các chuyến đi bộ thì các bạn mang đi càng ít càng tốt. Với balo 5kg thì đoạn cuối đường các bạn sẽ mang nó như là mang bì tải 50kg.
- Các cá nhân được khuyến khích mang theo các thuốc như: vitamin C( dạng viên sủi) , Orezon. BTC sẽ mua các thuốc y tế sau: Thuốc cảm, đau đầu, cồn, Salonpass, bông băng, dung dịch oxi già khử trùng vết thương, muối ( chống say nắng và mất nước).
- Nước uống, mỗi người mang theo khoảng 1L nước pha Orezon hoặc pha một ít muối. Không mang theo các loại chứa đường hoặc quá nhiều muối như các loại bia, nước ngọt vì chúng sẽ kích thích cơ thể tiêu tốn một lượng nước đáng kể trong cơ thể bạn và gây ra cơn khát giả tạo.
PS: Dưa em liên lạc với Cẩm xuyên và anh Vinh xem. 2 người đó cũng về buổi trưa đó. Nếu về thì đừng mua vé về Vinh mà mua về ngã ba Yên Lý. Sẽ đợi em ở đây!!
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
vannam đã cám ơn bài viết
-
06-12-2011, 01:43 PM #122
Hế hế. Dưa mà về ngã ba Yên Lý thì anh lên rồi ta "thân mật" chút nhá!
@ Cọp: Phương án vận chuyển muối và quần áo thế nào rồi ku em?Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
06-12-2011, 02:55 PM #123
Anh cho giới hạn số người ở ngoài Hà Nội vào là bao nhiêu? Có những ai đăng kí với anh rồi? để lên thống kê những từ Hà Nôi vào và chốt danh sách ạ.
À, còn địa điểm bọn em ghé tạm nhà ai được à anh? hay thuê khách sạn.Sửa bởi PhongSa : 06-12-2011 lúc 03:31 PM
-
Post Thanks / Like
-
06-12-2011, 03:59 PM #124
Chương trình ý nghĩa quá.... Chúc anh chị em thành công!
Đừng tự tin vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi sao mình giỏi mà vẫn nghèo!!!
0933 444 4 96
-
Post Thanks / Like
-
06-12-2011, 04:39 PM #125
ChÚc chƯƠng trÌnh thÀnh cÔng tỐt ĐẸp.
ChÚc quẾ phong tỪ giỜ sẼ luÔn cÓ nhỮng mÙa ĐÔng Ấm Áp vÀ trÀn ngẬp niỀm vui,tiẾng cƯỜi.Trả món nợ non sông trước mắt,mặc đời sau thiên hạ luận bình.
-
Post Thanks / Like
-
06-12-2011, 10:53 PM #126
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
07-12-2011, 07:58 AM #127
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
07-12-2011, 09:45 AM #128
sắp đến ngày rồi anh em họp bàn bạc cấy anh cọp ơi
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
07-12-2011, 10:22 AM #129
Cứ lên danh sách anh em đi, tối thứ 2 tuần sau ta bàn luôn, vì tuần này HSO tập trung thi cử và làm công tác phục vụ đêm hoa Đăng ở CHùa Thanh Lương rồi..
Bên Thắp sáng có ai tham gia cùng cho vui..
Ok, vậy em và Huy cùng bác Bảy tá túc nhà anh 1 đêm.. còn cô Dưa thì sẽ bắt cóc ở Yên Lý... Cần biết trước để xem bọn Nghệ có đủ xe không? nếu không thì mọi người phải đi ô tô hết.. Hingoài này có vào thì cũng chỉ có con dưa,em , anh Huy,(có thể thêm Trang nhà anh Huy )
bọn thằng Linh bận thi rồi, không đi đươc 
có lẽ bọn em sẽ vào tàu SE5, lúc 15h45, vào đến nới là 10h10p đêm thì phải ạ
con Dưa thì sáng 16 mới chạy vào ạ
Sửa bởi scorpion_king84 : 07-12-2011 lúc 10:23 AM
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
vannam đã cám ơn bài viết
-
07-12-2011, 10:42 AM #130
cho em với con Dưa đi xe máy nhớ



Yesterday once more...
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
Chủ đề tương tự
-
Ông phi công Việt được Hoa Kỳ phong đại tá
By HQ0909 in forum Chúng ta là người Việt NamTrả lời: 5Bài mới gửi: 14-08-2011, 02:57 AM -
TQ bố trí tên lửa Đông Phong 21 sát biên giới Ấn Độ
By hoabinhvahoptac in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 21Bài mới gửi: 20-08-2010, 10:31 AM -
TQ bố trí tên lửa Đông Phong 21 sát biên giới Ấn Độ
By ngocsoni805 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 1Bài mới gửi: 19-08-2010, 06:36 PM -
Các anh em HSO cho em xin ý kiến về ý kiến này. Em xin tiên phong đập lợn liền...
By apolong in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 39Bài mới gửi: 10-08-2010, 05:06 PM -
"Thanh niên xung phong" - Bài hát truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong
By littlehorsefish in forum Thơ ca về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 4Bài mới gửi: 15-07-2009, 09:48 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks