Kết quả từ 1 tới 2 trên 2
Chủ đề: Sóng Trường Sa
Hybrid View
-
01-11-2011, 10:48 AM #1
Sóng Trường Sa

Sóng Trường Sa
Chúng tôi thả những vòng hoa ở giữa
biển trời
Tưởng nhớ các anh - những người anh hùng
chúng tôi chưa biết
Một tấm thân nhỏ giữa sóng cồn mãi miết
Cuốn chặt lá cờ giữ Tổ Quốc trong tim
Chúng tôi thả những nén hương trên
con sóng cuồng điên
Sóng nhắc chúng tôi về một người hùng... có thật
Người đã nhường chiếc áo phao duy nhất
Cứu anh em mà quên cả thân mình
Ở giữa biển bao la cột sắt dựng thành hình
Cột sắc cô đơn trong trùng vây sóng nước
Anh ở đó - sống chết nào biết được
Mà sao nụ cười vẫn chực nở trên môi ?
Ở đâu kia nơi thành phố xa xôi
Một góc nhỏ, một bàn chân rất đẹp
Trói tôi lại mảnh đời nhỏ hẹp
Với những vui buồn thoang thoảng ướp hương hoa
Nhưng đứng trước các anh, trước những
con sóng vỡ òa
Góc phố kia bỗng thẹn thùng khôn tả
Bàn chân kia bỗng hoang vu đến lạ
Một cuộc đời bỗng hóa nhỏ nhoi sao
Tổ Quốc ơi, biển sóng gọi cồn cào
Là sóng dưới thân tàu, hay sóng của trái tim thức dậy
Trường Sa ơi, đi một lần để thấy
Có những con người vĩ đại biết bao nhiêu... !
Phan Đăng (Hà Nội)
Báo Tuổi trẻ giấy (trang 6 - ngày 01/11/2011)
Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
-
12-11-2011, 09:58 PM #2
Không đề
Giai điệu nào hay hơn tiếng mẹ?
Bức tranh nào hơn sông núi quê cha?
Tổ Quốc ơi! Sẽ muôn đời bền vững!
Máu xương mình tô thắm mãi non sông!
Câu Trả Lời Giản Dị
Thủa ấu thơ ta đã từng hỏi mẹ:
“ Cái ao kia sao mà lớn thế?”
-“Đó là Biển của Nước mình con ạ”
Ba tuổi tròn,ta biết Biển quê hương.
“Biển mình rộng bao nhiêu cha nhỉ?”
-“Một triệu cây số vuông”,cha cười.
“Chắc nhiều đảo lắm,cô giáo con bảo thế”
Chẳng trả lời,cha ngắm Biển đăm đăm…
Ta lớn khôn,với hồn trai mặn gió
Vung bước chân, ta đi khắp trăm miền
Mang sức trẻ,đắp xây cho Tổ Quốc
Những nhà cao,những công trường đỏ bụi
Những đoàn xe vận tải nối đuôi
Những nhà máy chẳng phút giờ ngơi nghỉ
Những lò cao đốt bằng lửa thanh xuân
Những con sông cúi đầu bên đập chắn
Những ngôi trường vọng tiếng trẻ ê a…
Mắt ta nhìn trông Đất Nước vươn xa
Lòng mát rượi như thấy Biển quê nhà,êm sóng…
Nhưng Tổ Quốc ơi! Có khi nào bình lặng
Lũ ngoại xâm đâu chịu để ta yên?
Hau háu nhìn,chúng muốn Biển quê hương
Bọn ngu dốt,điên cuồng,hiếu chiến
Bầy kẻ cướp tham lam,bạo ngược
“Đường lưỡi bò”,chúng liếm lấy biên cương
Chúng xé nát mọi luật điều đã ký
Giơ một tay,che mặt trời Công Lý!
********
Tổ Quốc ta bốn ngàn năm lịch sử
Dân Tộc ta bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm!
Có khi nào ngơi nghỉ…
Quân rợ tàu kia,chúng bay nghe cho kỹ:
Nước chúng ta yêu hòa bình,hữu nghị
Nhưng ta không hèn nhát trước xâm lăng
Ta sẽ Đánh,và Việt Nam sẽ thắng!
Bài học trước đã là Pháp,Mĩ
Lũ chúng mày muốn học tiếp hay chăng ?:p
********
Các bạn trẻ hãy sẵn sàng thật kỹ
Cả niềm tin và ý chí cha ông
Thà trên vai là trăm cân vũ khí
Chẳng bao giờ là nô lệ cùm gông !
Thà trên đầu là pháo,lửa,đạn,bom
Chẳng bao giờ là rợ tàu hống hách!
Thà ngã xuống,thân đẫm Cờ Tổ Quốc
Chẳng bao giờ chịu luồn cúi cờ tàu!
Trước cái chết ai chẳng đôi phần run sợ
Nhưng sống làm gì nếu Tổ Quốc mất đi?
Khi Dân Tộc thét gầm giục giã,
Xếp bút nghiên thôi,ta sẽ lên đường!
Ta sẽ chết một thân hai mươi tuổi
Để ngàn năm cho Tổ Quốc yêu thương!
Để quân thù sạch bóng khỏi biên cương
Để trẻ thơ sau này biết rõ:
-“biển nước mình rộng bao nhiêu cha nhỉ”
“Một triệu cây số vuông con ạ,
Và Trường Sa,Hoàng Sa,và trăm ngàn đảo nữa
Là của nước mình,của TỔ QUỐC VIỆT NAM”.
Không biết tác giả.
St. InternetNgười ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks