Kết quả từ 71 tới 79 trên 79
-
19-09-2011, 09:24 AM #71
Kê mụ ta...!Mụ ta là dân chuyên nghiệp,là một bậc thầy được đào tạo tương đối bài bản về vấn đề này...Chỉ cần ta vạch rõ những gì mụ ta viết là sai lầm là ổn...Ta không cần thiết phải đôi co làm gì...
Phải rút kinh nghiệm trong đấu tranh chống tư tưởng rất nhiều nữa đó...
HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã cám ơn bài viết
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
19-09-2011, 09:31 AM #72
Ai nói trước là BTC chắc sẽ đồng ý hở mụ baonc??
Những điều còn lúng túng trong lần tổ chức đầu tiên sẽ được xử lý tốt trong những lần tiếp sau. Sẽ không có ai lòe được thiên hạ về HSO, những việc làm của HSO vì mục đích Hoàng Sa-Trường Sa và không cho phép ai lợi dụng HSO để làm mục đích khác là không thay đổi----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
19-09-2011, 10:04 AM #73
Nói thực, cũng vì bức xúc bởi những gì mụ ấy viết nên mới phản ứng, nhưng bực mình nhất là thái độ im lặng của BDH, không chỉ ở HSO mà ở cả Facebook . Chúng tôi cũng chẳng muốn làm khó BDH nhưng cái gì sai sót mình nhân và sửa đổi thì tương lai HSO mới được sáng hơn tý, chứ cứ kiểu khi nào có việc y như rằng là chúng tôi bận, chúng tôi bla bla thì mệt lắm.
Nói thẳng những điều cần thẳng thắn, những cái tế nhị thì có thể nói với một kiểu khác như thế mọi người đều thoải mái, và bác san leo cũng không nên gay gắt với tôi hay lão IPCC hay với anh em HSO, có gay gắt cứ sang xả vào mẹt mụ Nấm, bọn tôi làm vì cái gì thì mọi người ắt tự hiểu!
@Minh hương Bác đánh giá vấn đề có vẻ hơi cạn thía
Sửa bởi scorpion_king84 : 19-09-2011 lúc 10:05 AM
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
19-09-2011, 10:11 AM #74HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
19-09-2011, 10:17 AM #75
Qua những phần trả lời của BTC, tôi có vài ý kiến như thế này:
1. Tôi trân trọng những gì BĐH và BTC đã làm vì biển đảo và tôi thật sự xúc động vì những điều đó của các bạn.
2. Tôi có cảm giác: các bạn luôn cho những việc mình làm luôn là đúng và không cần quan tâm hay lường trước tất cả những sự việc liên quan có thể xảy ra. Những việc các bạn làm là những việc nhạy cảm liên quan đến chính trị chứ k phải gói gọn trong phạm vi HSO, nhưng các bạn đã k để tâm đến vấn đề, suy nghĩ hết sức ngây thơ bằng câu khẳng định của em Nghiêng:
để dẫn đến một chuỗi những sai lầm trong vấn đề tổ chức:.........một phần nữa bản thân HSO không muốn bị kéo vào cuộc tranh luận - phản biện không đáng có, bởi mục đích chúng tôi thực hiện chương trình này không phải để mở ra các cuộc tranh luận và phản biện, tuy nhiên chúng tôi mong muốn nhận được những đóng góp ý kiến tích cực xây dựng của độc giả đã tham gia - tìm hiểu kỹ chương trình cũng như hiểu rõ HSO.
- cho MN đăng ký tham gia dù có thoả hiệp
- phát biểu 1 câu mà có thể nghĩ theo cách nào cũng đc ""Đôi khi phải thỏa hiệp để đạt được mục đích". Vâng từ câu này : khi người đọc như tôi sẽ suy nghĩ: về phía BTC với chính quyền, BTC sẽ thỏa hiệp gì với chính quyền để đc tổ chức cuộc họp mặt? về phía BTC với MN thì như em Nghiêng nói, nhưng về phía MN với BTC sau cuộc họp mặt, thì BTC có thoả hiệp đc k hay kiểm soát đc những hệ lụy từ MN k khi biết quá rõ về MN và đã đc chính bên an ninh cảnh báo? MN thì quá lỏi đời, đã ứng dụng ngay câu nói của em Nghiêng để thực hiện những mục đích của mình mà em Nghiêng k thể nào bắt bẻ đc.
rồi dẫn đến hậu quả cuối cùng chính là bài blog của MN, bài này k những gây hệ lụy cho các bạn mà còn ảnh hưởng đến tình hình chính trị của cả nước, cũng may là chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng.
Yêu nước là phải hiểu những gì đất nước đang cần chứ k phải chỉ làm theo sở thích và suy nghĩ của mình. Chính trị là rất phức tạp, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, điều này cũng giống như muốn giữ gìn biển đảo không chỉ có lòng là đủ mà phải mạnh về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoaị giao,...vì quy luật sinh tồn, mạnh đc yếu thua bất chấp lý lẽ vẫn là quy luật chủ đạo trong thế giới con người. Đừng vì những suy nghĩ đơn giản 1 chiều mà vô tình ảnh hưởng đến đại cục.
3. Còn 1 vấn đề nữa tôi muốn nói ở đây:
Theo em NGhiêng:
thứ 1: phải viết rằng "góp phần với mục đích tuyên truyền và phổ biến kiến thức, kêu gọi đoàn kết dân tộc, bỏ qua mọi chính kiến để hướng về Biển Đông" vì đây là nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể chính quyền và nhân dân trong cả nước và kiều bào hải ngoại chứ k là nhiệm vụ riêng của ai.- Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa được thành lập với mục đích tuyên truyền và phổ biến kiến thức, kêu gọi đoàn kết dân tộc, bỏ qua mọi chính kiến để hướng về Biển Đông.
- Chương trình gặp mặt được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho những cựu quân nhân đã từng vào sinh ra tử gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ cuộc sống sau này.
thứ 2: ngay trên nội bộ các thành viên trong HSO, muốn tạo sự đoàn kết thì trước hết BĐH cần phải công bằng, minh bạch với tất cả các thành viên, mọi xử sự cần đúng theo tinh thần những quy định mà BĐH đã đưa ra và chính BĐH phải là người thực hiện nghiêm chỉnh trước tiên rồi hãy tiến đến xử phạt những thành viên vi phạm. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình là người điều hành thì mình làm gì cũng đc. Như thế là vô tình gây mất đoàn kết nội bộ đấy các bạn ạ.
thứ 3: cần tôn trọng thành viên qua cách trả lời những thắc mắc của thành viên, mình điều hành diễn đàn thì mình phải có trách nhiệm với những gì diễn đàn diễn ra, đừng bao giờ nói rằng "tôi đâu phải lúc nào cũng dán mắt lên laptop đc", nói như thế là thiếu tôn trọng thành viên, có nhiều cách nói đâu nhất thiết phải chua ngoa như thế, có phải k?
Vài dòng cầu thị gửi đến các bạn. Chúc mọi người luôn vui - khoẻ - và đoàn kết!
p/s: tôi đang làm nhưng tranh thủ viết vài dòng, có thể có sơ sót nên mong các bạn bỏ qua nhé.Sửa bởi hoasentrang : 19-09-2011 lúc 10:18 AM
-
Post Thanks / Like
-
19-09-2011, 10:37 AM #76
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
xitrumxitrum đã cám ơn bài viết
xitrumxitrum đã thích bài viết này
-
19-09-2011, 10:50 AM #77HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
19-09-2011, 06:41 PM #78
Hôm nay, mình có chút thời gian nên ngồi phân tích thử bài phản hồi của Mod Nghiêng xem nó như thế nào!!!?
1. Hai câu dẫn chứng của Mod Nghiêng không biết nó sai lệch chổ nào!!!? Khi mà Mẹ Nấm và các bạn biết thông tin về chương trình trễ nên không đăng ký tham gia chương trình với BTC ngay từ lúc đầu.
Vì lý do đó, đến chiều ngày 2/9 Mẹ Nấm và các bạn cũng đã liên hệ với BTC và được BTC chấp thuận cho tham dự chương trình với một số điều kiện mà BTC đưa ra:Trước đó, tôi và ba người bạn đã không biết cụ thể thông tin chính thức nên chưa đăng ký.
Như vậy, chiều 2/9 họ có liên hệ với BTC như vậy thông tin Mẹ Nấm cung cấp ở trên có gì là sai lệch!!!?- Không phỏng vấn và tiếp chuyện với các khách mời chính mà theo dõi cảm xúc từ xa
- Không tự ý đề cập vấn đề chính trị cũng như các vấn đề khác ngoài lề chương trình
- Không được mặc đồng phục hoangsa.org hoặc đeo thẻ CTV - TNV - BTC hoặc bất kỳ loại thẻ nào khác do HSO chuẩn bị cho chương trình từ trước đó
...
2,3. Câu nói: "Đôi khi phải thỏa hiệp để đạt được mục đích" do Mod Nghiêng nói không chỉ dành riêng cho Mẹ Nấm mà bản thân câu nói đó cũng thể hiện trong hành động của BTC chương trình.Và chiều ngày 2/9, tôi cùng họ đã đăng ký tham dự với ban tổ chức tại Suối Lương.
Trước tiên:
*Mod Nghiêng là người chủ trì chương trình, đúng không? ----> Đúng!
*Mod Nghiêng đã đồng ý cho Mẹ Nấm tham gia chương trình sau khi thỏa thuận, đúng không? --->Đúng! (muốn tham dự chương trình chị buộc phải bỏ một số quyền lợi - ý của Mod Nghiêng và Mẹ Nấm cũng đã đồng ý: "Sau khi đồng ý tuân thủ tuyệt đối các "quy định an toàn" do ban tổ chức đề ra như: không trực tiếp gặp các nhân chứng, không chủ động tiếp cận, không đề nghị phỏng vấn riêng, không ăn trưa (do ban tổ chức không sắp xếp kịp)... thì chúng tôi nhận được sự đồng ý cho tham gia hội thảo sáng ngày 3 tháng 9.")
Hai câu hỏi trên hiển nhiên đúng, vì một người chủ trì tổ chức chương trình có quyền đồng ý hay không đồng ý cho một ai đó tham gia chương trình. Và Mod Nghiêng đã đồng ý!
Kế đến, chúng ta phải phân tích lý do tại sao Mẹ Nấm đã được đồng ý tham gia chương trình của Mod Nghiêng, sao lại bị từ chối vào giờ cuối.
"Riêng việc Huy - thành viên BTC báo với chị về chuyện an ninh không đồng ý cho chị tham gia". . Tôi nghĩ tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho chị vì sao an ninh không cho chị tham gia và vì sao người chị cho là thuộc cơ quan an ninh phủ nhận điều đó.
Đoạn này giúp chúng ta biết rõ có việc cơ quan an ninh ngăn cản không cho Mẹ Nấm tham gia!
Và cách thức ngăn cản của họ là "an ninh tham mưu cho BTC". Và sau khi được tham mưu, BTC đồng ý với việc tham mưu đó và người báo cho Mẹ Nấm biết bị loại ra khỏi chương trình là bạn Huy.
BTC đã đồng ý quay ngược 180 độ ý kiến của mình với việc Mẹ Nấm đề nghị tham gia chương trình theo sự tham mưu của "an ninh" để đổi lại "Tôi không muốn khách mời của mình khó chịu vì những phóng viên/ nhà báo thiếu đồng cảm và hành động tác nghiệp tế nhị, cũng không muốn sự ồn ào của khách tứ phương làm ảnh hưởng tới không khí linh thiêng của buổi gặp mặt. Trong một khu du lịch ngập tràn khách tứ phương như KDL Sinh thái Suối Lương thì điều này là hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn ở trong cương vị của người tổ chức một chương trình tương tự thế này."
CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI NHƯ THẾ THÌ BTC CÓ THỎA HIỆP ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CÓ SỰ "ỒN ÀO" HAY KHÔNG? MÀ SỰ "ỒN ÀO" ĐÓ DO ĐÂU MÀ CÓ? CÁC BẠN ĐIỀU CÓ THỂ HIỂU "ỒN ÀO" DO ĐÂU MÀ CÓ, ĐÚNG KHÔNG!!!
Cho nên, câu nói "Đôi khi phải thỏa hiệp để đạt được mục đích" từ tư duy của Mod Nghiêng đã trở thành hiện thực khi từ chối yêu cầu tham gia chương trình của Mẹ Nấm sau khi có sự "tham mưu" của bên an ninh để đổi lại sự yên bình của chương trình!Sửa bởi bảo_việt : 19-09-2011 lúc 06:43 PM
TO BE A BETTER MAN!!!
NGUỴ VĂN THÀ! THÀ CHẾT KHÔNG MỒ! THÀ CHẾT THEO TÀU! CHẾT THEO TÀU! THÀ XƯƠNG NGÂM ĐÁY HOANG RA!
IM LẶNG LÀ YÊU NƯỚC!
16 CHỮ VÀNG: "ĐỀ NGHỊ TÀU TRUNG QUỐC CÚT KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM KHÔNG CHÚNG TAO BẮN CHẾT!"


-
Post Thanks / Like
-
19-09-2011, 07:00 PM #79
Bác baoviet chịu khó xem lại toàn bộ các phát ngôn của MN thui mà, Điều tra thêm vài tháng nữa là ra vấn đề
Còn thông tin của ban tổ chức như thế là đã đủ. Phần còn lại thì tự mỗi người muốn "lật lại từng dấu chấm phảy của trang sử" là quyền của mỗi người 
Các mod/ctv sau 2 vụ Quảng Ngãi, Đà Nẵng về phải lao vào bài vở còn chưa viết bài thu hoạch được, mà đã phải thông tin trước để giải đáp nỗi niềm về chuyện này thì như vậy là good rồi. Câu chuyện chính là buổi gặp mặt CCB Trường Sa chứ không phải là MN, cũng đề nghị các mem xem mục đích của chương trình này là gì
Hy vọng các thành viên tự mang suy xét về MN trong mình và chờ bài viết của BTC về buổi gặp gỡ 2/9 ở Đà Nẵng, và cả hoạt động trước đó ở Quảng Ngãi. Xin cảm ơn và tạm khóa chủ đề để tránh các vấn đề a bờ cờ
vô ích đối với mục đích của chương trình này
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
anh2 đã thích bài viết này





Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks