Kết quả từ 11 tới 20 trên 79
-
04-09-2011, 09:19 PM #11
-
04-09-2011, 09:19 PM #12
Các bác đi tù vui vãi...
Thế là sướng nhiều cái thời ông cha mình đi tù Côn Luân với Phú Quốc rồi...^_^ Thôi kệ...!Vậy cũng là may...
Iem nhớ lúc trước,sanleo từng Pot một bài có bác nào đó vượt ngục thoát dc gần về Việt Nam thì bị tụi nó bắt lại...Không biết bác ấy tên gì nhỉ..>?
Gần nhà mình cũng có một bác đi tù bên Tầu nhưng là hồi đánh nhau ở biên giới...Bác ấy bảo là hồi đầu đi qua đó tụi nó đối đãi tử tế nhưng về sau thua đau tụi ấy lộ ngay bộ mẹt "ch ó đẻ" ra...May mà hồi CQ-88 Việt Nam nhịn nên các bác ít bị gì...
HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
04-09-2011, 09:29 PM #13
-
04-09-2011, 10:22 PM #14
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
04-09-2011, 11:06 PM #15
thằng nào đọc comt này mà nhột lưng thì iem nói đúng mẹt thằng nớ... còn thằng nớ là thằng nào thì chỉ những người có mẹt mới bít thoai ợ

hề hề... nói thật là thằng nào cũng có số hết í... nhưng lão thông cảm, chúng nó vừa qua một cuộc bể dâu, tim gan đang nhảy tùm lum... zớii lại,cung cấp thông tin cá nhân khi người đó chưa cho phép là vi phạm luật dân sự chứ chẳng chơi đâu
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
04-09-2011, 11:12 PM #16
Scorpion có lẽ nên gọi cho Kid. Có những vấn đề phức tạp chứ không đơn giản có lòng là được. Nhờ có những người như bác Ịp nên buổi tổ chức khó khăn ở Đà Nẵng vẫn diễn ra được và có kết quả tốt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
-
04-09-2011, 11:22 PM #17
hem dám đâu ợ... iem già cả chả giúp được mấy anh iem cái gì... cũng may là nhờ có anh Vinh còi xông xáo, anh cá trường sa năng động nên phía ĐN cũng làm được vài việc cỏn con
so với nhiều bác khác thì iem chả có mần được cái chi sất (iem ném trúng bác nào thì đích thị bác í là người làm nhiều mà hiệu quả cực cao)
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã cám ơn bài viết
-
05-09-2011, 12:28 AM #18
Về sự kiện 14/3/1988, số người hy sinh không phải là 64=73-9 mà có lẽ còn một số người được cứu về đảo Sinh Tồn nhưng không qua khỏi sau vài ngày vì bị thương nặng. Những thông tin đó còn chưa được biết đến, nên có chuyện tượng đài liệt sỹ ở Cam Ranh vẫn có tên bác còn sống trong vụ 14/3 (Hình như là bác Lê Minh Thoa) Còn có bác bị chúng nó dùng câu liêm, xích quật vào đầu nhưng vẫn bơi thoát được.
9 bác ở ảnh chụp trên đều ở trên tàu HQ604----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
-
05-09-2011, 12:40 AM #19
Do ban tổ chức còn đang thở phì phò chưa viết được bài nên post tạm bài viết trên Hồ Trung Tú's Blog (Xin cảm ơn bác chủ blog)
Nguyên văn bởi Hồ Trung Tú's blog
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84 đã thích bài viết này
-
05-09-2011, 06:24 AM #20
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
IPCCđã thích bài viết này





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks