Kết quả từ 21 tới 27 trên 27
-
07-01-2011, 09:25 AM #21Ngày xưa mẹ em hay du em mấy bài này. còn mấy bài khác nữa cơ. đọc lại tự nhiên thấy mắt cay cay. 1 năm rồi không được gặp bà với Mẹ..huhuCÒ LẢ
(Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ)
Con cò, cò bay lả, lả, bay la
Bay từ từ cửa phủ,
Bay ra, ra cánh đồng
Tình tính tang, là tang tính tình
Duyên tình rằng, ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ hay chăng?
Rằng có biết biết hay chăng?
******************
CON CÒ MÀ ĐI ĂN ĐÊM
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao.
Tôi có lòng nào, ông cứ xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong.
Đừng xáo nước đục,đau lòng cò con.
***
Cái cò đi đón cơn mưa,
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về,
Cò về thăm quán cùng quê,
Thăm cha thăm mẹ,Còn về thăm anh.
***
Con cò là con cò quăm
Mày hay đánh vợ mày nằm với ai
Có đánh thì đánh sớm mai
Đừng đánh chập tối lấy ai nằm cùng
***
Con cò là con cò kì
Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô
Về sau lấy cháu ông đồ
Thầy mẹ thách cưới 3 bồ khoai lang
1 bồ thì để phần làng
2 bồ thì để họ hàng ăn cheo...
***
Con cò đậu cọc cầu ao
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua
***
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu...
***
Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay...
***
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
***
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước, thì thương nhau cùng
***
Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
***
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
***
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây?
***
Nhớ quáSửa bởi vietnam_lovely : 07-01-2011 lúc 09:26 AM
-
Post Thanks / Like
-
07-01-2011, 09:33 AM #22
quê mình vẫn còn việc hát du con ngủ (Chị dâu mình và mẹ mình vẫn thường du thằng cháu mình ngủ mà)
Mình ủng hộ việc hát du (Phải bằng những bài hát du dân gian đấy nhá). bởi lẽ, hát du là nuôi dưỡng tâm hồn Việt. lời du của mẹ sẽ theo con đi suốt cuộc đời này.Ối. lại muốn về làm trẻ con rồi-để đc xà vào lòng mẹ, để được mẹ ôm ấp, và để đc nghe hát du
-
Post Thanks / Like
huongnhu đã thích bài viết này
-
07-01-2011, 10:14 AM #23
Thế phải ru thế này: "À .. á ...à .. ời, .... từ .. từ... cho nó... ngủ đã"
Đùa vui chút thôi, mình sống ở TP đã lâu thế mà vẫn ru con ngon lành lắm, ru bằng cả dân xa 100% (lục bát, quan họ, chèo, các điệu lý...) và cả dân gian đương đại. Và chắc chắn là trẻ đều ngủ, mình không chỉ ru con đâu, mả ru cả cháu, trẻ bên hàng xóm nữa.
Quan trọng là tâm hồn mình đã tích lũy sẵn vốn văn hóa dân gian rồi, từ nhỏ đã được nghe và ngấm khá nhiều làn đệu dân ca từ bắc vào nam chứ không phải tại sống ở Thành phố hay ở cá tỉnh khác. Hi vọng các bạn trẻ như mình tự tích lũy kiến thức văn hóa dân gian thì sẽ hát ru hay thôi mà. (I'm Male not Female)Sửa bởi AntiSino : 07-01-2011 lúc 10:16 AM
-
Post Thanks / Like
-
15-06-2011, 02:31 AM #24
Chị du mình sinh con, khi muốn cho cháu nghe hát thì cứ bật đĩa CD, chẳng khi nào thấy chị hát ru cả, chẳng bù mình hồi đến ba bốn tuổi hễ muốn ngủ là có mẹ hát ru, đến giờ vẫn nhớ như in, mong rằng vợ mình sau này đừng lôi Xuân Mai ra hát ru con hộ
-
Post Thanks / Like
huongnhu đã thích bài viết này
-
15-06-2011, 02:38 AM #25
-
15-06-2011, 07:41 AM #26
Không hiểu sao có những bài dân ca có nhạc thì thật hay, còn lời thì khó hiểu quá, nếu các nhà giáo dục, nghiên cứu không thường xuyên giải thích, tuyên truyền về ý nghĩa điển tích hay từ ngữ cổ xưa, từ địa phương thì dễ bị người hiện đại bỏ quên lắm. Tiêu biểu là bài hát "Trống cơm", có đến vài ba cách hiểu khác nhau:
http://webcache.googleusercontent.co....google.com.vn
http://vn.answers.yahoo.com/question...8080126AAJpPub
http://cadao.org/index.php?option=co...hut&Itemid=109
Mình vẫn thích cách giải thích thứ hai bởi vì nó trong sáng nhất.
Có lẽ vì đóng vai trò hát ru nên lời phải thật khó hiểu để thằng con (và thằng chồng) phải vắt óc ra suy nghĩ, suy nghĩ lắm thì phải mệt đầu, mà mệt đầu thì phải ngủ thôi, giống như học bài đi thi vậy, hễ cầm quyển sách lên thì cảm giác dễ chịu ấy lại hiện về.
Dù sao thì mình vẫn ủng hộ hát ru
南國山河
南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛
Tác giả: Lý Thường Kiệt.
( SÔNG NÚI NƯỚC NAM
Sông núi nước Nam, Vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị oánh (đánh) từa lưa (tơi bời))
-
Post Thanks / Like
huongnhu đã thích bài viết này
-
04-03-2012, 06:51 PM #27
Của mình sưu tầm đây. 33 bài hát ru các miền ==> http://www.mediafire.com/?hnmmbimwgmn
-
Post Thanks / Like
huongnhu đã thích bài viết này




Trả lời kèm theo trích dẫn



Bookmarks