Kết quả từ 11 tới 20 trên 116
-
29-05-2009, 02:27 AM #11
Chưa từng nghe chuyện này bao giờ .
hay là :
"Imagination is more important than knowledge " ^^
-
29-05-2009, 02:30 AM #12
Bạn cho thêm thông tin đi. Tin này cũng có thể là thật. Do cả 2 nước thoả thuận không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến nên chắc chắn còn nhiều bí mật trong cuộc chiến này. Nếu đã khui ra được và nó không ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng nữa thì bạn hãy cho thêm thông tin về nguồn tin. Có nhiều tin đồn, có thể là thật có thể là giả, nhưng phải có nguồn gốc rõ ràng mới có thể tin được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
29-05-2009, 03:25 AM #13vqthangfrance Guest
-
29-05-2009, 05:07 AM #14
nếu đã biết trước kế hoạch của khựa thì sao chúng ta lai bị bất ngờ trong chiến tranh biên giới
-
29-05-2009, 05:59 AM #15xishaqundao Guest
-
29-05-2009, 06:11 AM #16
Tin đồn ý mà, đồn thì có thể thật, có thể bịa vì không có thông tin chính thức nào được đưa ra. Chỉ có điều rõ nhất là TQ đã không thể dùng không quân để đánh Việt Nam năm 1979

Có lẽ không nên nói chuyện thêm về cuộc chiến ai dạy ai năm 1979 nữa, hãy nói chuyện bây giờ đi bạn
Chuyện về những sự xâm lấn của TQ, những sự ăn cướp của TQ? Con cháu của Khổng Phu Tử tín, lễ, nhân, nghĩa mà lại như vậy sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
29-05-2009, 06:50 AM #17
Có thật không đây, anh bạn?? Tôi vẫn thường vào các website/forum của các cựu chiến binh hai bên mà tôi chả thấy ai nói đên vụ này. Cho lính đặc biệt sang bên kia biên giới hoạt động là chuyện thường xuyên thời ấy. Phía chúng tôi, đó là nhiêm vụ của lính trinh sát pháo binh sang bên kia biên giới tìm mục tiêu cho pháo binh. Thường thường chúng tôi không vào sâu, không quá tầm bắn của hỏa lực tầm xa. Mối khi qua đi từ 3-5 người, tránh xung đột trực tiếp, giữ liên lạc với trân địa pháo binh để họ biết được vị trí của mình để họ sắn sàng pháo kích yểm trợ khi bị phát hiện hoạch bao vây.
Đó là nhiêm vụ nguy hiềm và gian khổ, phải có sức chịu đựng và lòng nhẫn nại. Nhiều khi phải ẩn trên những đỉnh núi cả tuần để quan sát và chờ đợi. Nhưng khi may mắn tìm hoạc chờ được mục tiêu (trại lính, kho quân bị, đòan xe, trận địa pháo, giàn rada v.v..) thì là lúc vui sướng nhất. Tiếp theo là báo cáo vị trí tọa độ; trong vòng 2 phút, trận mưa pháo đổ đến; quan sát kết quả, nếu chưa phá hủy hết thì điều trỉnh lại tọa độ tiếp tục pháo kích. Khi phá hủy mục tiêu thì rút lui; báo cáo vị trí, nếu bị truy kích thì pháo binh yểm trợ không cho họ đuổi theo. Về đến nơi thì huân chương chiến công đeo ngực. Tình huấn xấu nhất là bị phát hiện, bị bao vây, nếu không có can đảm tự sát thì kêu pháo binh nướng cả khu đó đế kéo theo mấy anh bạn lính Việt Nam cùng lên đường đi suối vàng. Nếu bị bắt làm tù binh thì phải trờ đến khi chúng tôi bắt được tù binh bên kia rồi đến tết hoạc những ngày lễ thì trao trả tù binh.
Trận đánh sân bây Vân Nam tôi không tin là có. Muốn phá hủy một sân bay cần bao nhiêu chất nổ mà sáu người đem được bao nhiêu?? Đánh bất ngờ có thể tiêu diệt được nhiều người nếu họ ở tập trung trong một phạm vi nhỏ nhưng 6 người làm sao tiêu diệt hết được những lính gác của một sân bay ở một phạm vi lớn của sân bay??
Đặc công Viêt Nam có vài trận đánh rất đáng khen mà chúng tôi kính phục. 1983, chúng tôi mua hai giàn rada pháo binh của Thụy Điển, Rất tối tân, Khi pháo binh đối phương khai hỏa, chỉ cần vài giây, rada lập tức tìm được vị trí tọa độ của trận địa pháo binh đối phương rồi chúng tôi phản pháo tiêu diệt. Một giàn đem lên Bắc Kinh tháo ra nghiên cứu, copy, còn một giàn khác đem đến biên giới Vân Nam sử dụng. 1984, trong trận đánh Lão Sơn, giàn rada này phát huy hiệu lực, đánh câm nhiều trận địa pháo, (đánh câm tức là sau khi pháo kich, không còn thấy trận địa này khai hỏa nữa, có tiêu diệt hay không thì không biết vì chưa kiểm chứng). 1986, giàn rada này đặt ở một vị trí cách biên giới 5km, bị đặc công Vietnam phát hiện. Đặc công Vn giết hết tất cả đơn vị rada mười mấy người và phá hủy giàn rada này. Trên đường rút lui, chúng tôi tiêu diệt đựoc một nữ đặc công 32 tuổi. Hôm sau, đài phát thanh Vn tuyên bố là phá hủy một trạm thông tin của chúng tôi, tức là Vn vẫn không biết được là họ đã phá hủy được giàn rada tối tân nhất, có một không hai, trị giá vài triệu dollars của chúng tôi.
-
29-05-2009, 07:33 AM #18
Mấy cái vụ này vì ko có thông tin dc công bố nên mọi người ko Tin la2 chuyện hiển nhiên.ko có gì phải bất ngờ cả

Nên nhớ,tuy Trung Quốc dc giải phóng từ năm 1945 và sau mấy năm Nội chiến kinh tế đã yếu đi khá nhiều
và đang từng bước hồi phục kinh tế (Tuy dc LX giúp đỡ nhiều mặt về QP)nhưng do điều kiện hồi đó chưa cho phép nên SX có phần hạn chế
Ngay cả cuộc chiến tranh liên Triều Trung Quốc rất ít đưa máy bay vào đánh kể cả MIG-21 của Nga.
Còn về mấy trái thuốc nổ thì mình cũng chưa biết rõ lắm
Vì là sân bay dã chiến nên chắc diện tích cũng nhỏ
Vì là 1 căn cứ ko quân dã chiến nên chắc cũng có vài loại vũ khí nổ như lựu đan
Việc ta lấy vài trái lựu đạn của bọn Gác chắc ko có gì phải phàn nàn.Đâu cần phải mang cả tấn thuốc nổ từ VN sang
cái này gọi là dùng vũ khí địch đánh địch
CỨ mỗi 2 chiếc máy bay cho 1 trái lựu đạn chắc mọi người sẽ ko phàn nàn gì chứ
Thành viên này đang bị xếp vào dạng theo dõi. Các bạn xem chi tiết ở đây
-
29-05-2009, 07:50 AM #19anhhung1972 Guest
Nói tóm lại là chưa rõ vụ đặc công phá sân bay như thế nào. Có thể có thật, có thể là Trung Quốc chỉ dùng bộ binh, 2 nước thử chơi bộ binh một tí để dạy nhau một hồi khoảng 10 năm 1979-1989. Tóm lại, Tây nó xem mấy nước Châu Á đánh nhau, Tây nó bảo nhau " đúng là mấy chú gà nhà quê cả, ko thích sống lại cứ thích dí dân, dí lính cho chết". Con người kể cũng lạ, bản tính hay dùng sự đe doạ, giết chóc luôn luôn phải có thì mới oai. Mà quái lạ, cái nước Trung Hoa Quốc nổi tiếng có Đường Tam Tạng, Đức Phật Thích Ca Mầu Ni hiền từ chẳng muốn giết hại một con kiến, con sò. Thế nhưng người Trung Hoa là con cháu cùng nòi giống nhà Phật lại đi tàn sát dân lành các nước láng giềng để được cái oai. Mà còn thậm tệ hơn, người Trung Hoa bây giờ tung bán ra thế giới tưọng Phật Thích Ca để cho dân thế giới ngồi ăn chay niệm ông Cha của Trung Quốc, còn ông Con thì lục đục tìm gậy, tìm vũ khí để giết họ bằng mọi cách. Phản khoa học, phản nhân loại quá. Thiết nghĩ, ai thì cũng ko sống vượt quá 130 tuổi ( ngày nay), khi chết đi thì mấy ông Trung Quốc xuống âm ti báo cáo với Tổ Tiên của họ như thế nào nhỉ?
Duy vật và duy tâm luôn tồn tại song hành, nhiều nghiên cứu còn chứng tỏ thế giới âm còn mạnh hơn thế giới trần gian. Rõ ràng, bằng cách này hay cách khác, các sự trừng phạt của cõi âm vẫn đang từng bước trừng trị lại những kẻ xấu trên trần gian theo đúng quy luật của nó.Sửa bởi anhhung1972 : 29-05-2009 lúc 07:52 AM
-
29-05-2009, 08:25 AM #20
Dùng vũ khí của định đánh địch như trận đặc công Việt Nam xâm nhập vào sâu trong đất Thái Lan tiêu diệt B52 ở sân bay Utapao ( nơi xuất kích của B52 để bắn phá miền Bắc ) , các chiến sĩ của ta đã cưa những trái bom của địch ra để lấy thuốc nổ để làm bom tự tạo
.
Kết quả là 6 chiếc bị phá hủy hoàn toàn 2 chiếc hỏng hóc nặng.
Mà các máy bay của TQ thì đều thuộc loại thấp bé nhẹ cân chắc chắn việc tiêu diệt sẽ không khó như B52.Xin mãi chỉ là cánh hoa nhỏ bé góp hương cho đời
Chủ đề tương tự
-
Ngày này năm cũ 17/02/1979
By NguoivietTK21 in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 1Bài mới gửi: 07-12-2010, 03:22 PM -
Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
By HS Team in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 0Bài mới gửi: 17-02-2009, 02:11 PM





Bookmarks