Kết quả từ 61 tới 68 trên 68
-
29-07-2011, 07:53 PM #61
mình cũng nghi như bạn. khi xa gia đình mình sẽ trưởng thành hơn và nhất là được rèn luyện trong môi trường quân đội.
hồi minh học lớp 12 mình đã được đi khám nghĩa vụ rồi, những nỗi một điều là mình còi quá lại còn thấp chứ. mình rất muốn trở thành một người lính để xem cảm giác như thế nào và khi đứng ở nơi biên giới bảo vệ tổ quốc mình sẽ tự hoà là một con dân nước VIỆT NAM.
-
18-07-2012, 01:19 AM #62vegito123 Guest
ôi dào, muốn rèn luyện sức khoẻ để cống hiến cho Tổ Quốc thỳ thíu gì cách. Cứ ở nhà chăm chỉ tập luyện võ công, biết đâu ngày nào nào lại trở thành Super Saiyan. Đến lúc đó thỳ không những bảo vệ được Tổ quốc mà còn dễ dàng bảo vệ cả Trái Đất đấy chứ



-
24-07-2012, 01:42 AM #63Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí >>>>>>>>>>> Tòng quân giúp nước mới là đàn ông
-
Post Thanks / Like
Kebaothu đã cám ơn bài viết
-
24-07-2012, 02:08 AM #64Nếu Việt Nam Không Chiến Thắng Thì Không Một Kẻ Thù Nào Của Họ Có Thể Chiến Thắng Được.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm,Đế chế Việt Nam muôn năm.Việt Nam sẽ mãi như ánh mặt trời
,tuy có lúc sẽ lu mờ vì mây đen
,nhưng cho dù có như thế,sau áng mây đó mặt trời vẫn toả sáng chờ ngày buông ánh hào quang rực rỡ.


-
24-07-2012, 06:49 AM #65
-
24-07-2012, 09:34 AM #66
mình là con trai độc nhất.... mấy năm rồi chỉ đúng 1 lần gọi mình đi khám... vì mình vào SG ở lâu rồi mà chưa chuyển hộ khẩu.. nên ba mình gọi về quê nói với ông xã đội hay huyện đội gì ấy..." nó là con độc nhất sao lại có giấy đi khám nghĩa vụ?" sau đợt ấy đến giờ thấy mất tích ko thấy gọi nữa...
mà sao ở trong điều 29 như của bạn kia post lại không thấy cái khoản " con độc nhất" nhỉ ???
-
24-07-2012, 01:01 PM #67
Đi đi rồi biết trong khổ có sướng, trong sướng có khổ, trong sướng khổ có ê chề. đi đi rồi biết đi đi rồi biết hehehe. "Đời mình là một khúc quân hành"
. Nhắn gửi tên đào mộ là chuẩn bị nhập ngũ năm sau nhé. Vào đó làm siêu xay da cho đồng chí, đồng đội có luôn đồng bọn được nhờ hehehe.
"Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai"
"Ngày dài tháng hạn cây lây lất
Kẽ đá hốc hang nở trồi non"



Chủ đề tương tự
-
Đề nghị Thành lập Nghĩa trang online cho các Chiến sĩ Hy sinh trong chiến dịch CQ88
By vietxnk in forum Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹTrả lời: 11Bài mới gửi: 06-07-2011, 10:23 AM -
[Tin tức] Chiếc máy thở diệu kỳ ra đời từ tình hiếu nghĩa
By alfa_tym in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 0Bài mới gửi: 15-01-2011, 05:45 PM -
Nhìn bên kia chiến tuyến - họ nghĩ gì ?
By chucphuc.hso in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 72Bài mới gửi: 30-01-2010, 11:34 PM -
Trời phạt dân tàu với chủ nghĩa bành trướng chiếm đất
By lc_niko in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 7Bài mới gửi: 07-02-2008, 12:11 PM





Bookmarks