Kết quả từ 81 tới 90 trên 93
-
24-08-2011, 05:10 PM #81
bạn Scorpion_king84 hỗ trợ gia đình chiến sĩ 200.000 đ. Cảm ơn bạn.

Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
-
14-03-2012, 02:49 PM #82
Chào cả nhà. Trước hết xin cảm ơn các bạn - những người đã "nhường cơm sẻ áo" với Tuấn Anh trong thời gian qua!
Thứ 2, mình xin thông báo tin vui với cả nhà rằng: sau 10 lần xạ trị vô hóa chất, Tuấn Anh đã khá hơn nhiều: tóc mọc, ăn được, sức khỏe khá hơn. Không hiểu sao, mình cứ hi vọng...!
Cảm ơn các bạn đã cùng mình bên cháu Tuấn Anh, bên gia đình anh Liên chị Hoa trong suốt thời gian qua! Cầu mong mọi may mắn và hạnh phúc sẽ đến với các bạn!Thôi thì phó mặc cho số phận vậy!
-
Post Thanks / Like
-
14-03-2012, 03:42 PM #83
Em xin lỗi các bác trước do em thấy hơi lạ nên mới hỏi(không giúp được gì mà hỏi cũng kì)nhưng em thấy lạ ở chỗ,bài viết nói về bé tuấn anh nhưng giấy ra viện lại ghi tên bệnh nhân là chị Hoa(mẹ bé anh)vậy tại sao lại chụp ảnh giấy ra viện của mẹ bé anh đưa lên đây vậy ạ?em hỏi hơi nhiều mong mấy bác tha thứ
-
Post Thanks / Like
Kim Oanh đã không thích bài viết này
-
15-03-2012, 08:37 AM #84
Mình hơi nóng mặt với bạn nguyenduyvu2010 rồi đấy! Đề nghị bạn đọc kỹ lại bài viết ở trang đầu tiên đã rồi hãy hỏi nhé!
Nếu không hiểu, tớ sẽ nói sau. Bực thật!Thôi thì phó mặc cho số phận vậy!
-
Post Thanks / Like
nguyenduyvu2010 đã cám ơn bài viết
-
15-03-2012, 08:49 AM #85
-
15-03-2012, 09:14 AM #86
-
15-03-2012, 09:15 AM #87
Chị Hoa bị ung thư tuyến giáp, em gái Tuấn Anh bị gãy tay và hiện tại Tuấn Anh đang điều trị ở SG. Bạn nghĩ tôi là người thế nào mà bịa đặt để lừa anh em hử? HSO cũng đã trực tiếp đến thăm rồi, ảnh của Tuấn Anh cũng đã được cập nhật, tấm lòng của mọi người cũng từng được xác minh. Vậy mà có người còn nghi ngờ. Quả thật là buồn. Rõ ràng không quan tâm thật lòng.
Thôi thì phó mặc cho số phận vậy!
-
15-03-2012, 10:42 AM #88
-
15-03-2012, 12:24 PM #89
Em đã xin lỗi bác rồi mà(cả trước và sau khi đề cập vấn đề)em cũng không nói bác bịa đặt nhưng nói thật từ sau vụ "em học sinh lớp 9 nuôi cả nhà"của các báo năm 2010 đến giờ em cứ thấy cái gì không rõ ràng là nghi ngờ,em tóm tắt vụ đó như sau:
bài báo nói về em bé nuôi cả nhà do ba bị bại não và mẹ bị suy thận cả 2 đều nằm một chỗ,khi diễn đàn bất động sản hà nội xuống trực tiếp thăm thì phát hiện ra không như báo chí nói,nhà nghèo không có vật gì đáng giá trên 500 ngàn mà có 2 cái tivi,ba bị bại não mà đứng chụp hình cười toe tét,mẹ bị suy thận nằm liệt giường mà khi kêu chỉ chỗ nhà trưởng thôn lại chạy như bay,lên ub xã thì hiệu trưởng trường cô bé phản ánh cô bé ấy chỉ học sinh khá mà báo chém thành học sinh giỏi,người trong làng nói mẹ cô bé là lao động chính,nhà cũng thuộc hàng khá giả trong làng,được lên báo do quen với phóng viên,sau khi thấy thế em thấy tiếc những giọt nước mắt mình bỏ ra quá vô nghĩa và không hiểu những đồng tiền do các nhà hảo tâm bỏ ra có đáng như vậy không,đồng tiền tới tay người không xứng đáng và bao nhiêu % trong số đó vào tay tên nhà báo kia
Một lần nữa em xin lỗi bác oanh và gia đình em,nếu bác không chịu bỏ qua nữa thì em cũng chịu(trước khi đăng bài em cũng biết là sẽ bị ném đá)
-
15-03-2012, 01:36 PM #90
Dù sao cũng phải nên làm rõ, đưa rõ, cũng là để những nhà hảo tâm khỏi bị thiết thòi nếu lỡ do thiếu sót của những người làm công tác kêu gọi giúp đỡ, nên lập danh sách đàng hoàng, update thường xuyên bên cạnh để tiện theo dõi, khi tổng số tiền chốt trong danh sách được chuyển đến gia đình thì nên công khai. Vậy tôi tin là sẽ không còn ai thắc mắc nữa.
Người VIỆT NAM dùng hàng VIỆT NAM
Chủ đề tương tự
-
Chiến thuật - chiến lược trong chiến tranh hiện đại .
By hoanglongvn in forum Hỏi đáp, trao đổi kiến thức Quân sự - Quốc phòngTrả lời: 61Bài mới gửi: 21-05-2012, 08:25 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn







Bookmarks