Kết quả từ 21 tới 30 trên 52
-
23-06-2011, 01:07 PM #21
Haha. Kin cũng có 1 chuyện vui thế này. Hài lắm nhé. Nhưng đây là chuyện thật. Cũng là do 1 bằng chứng sống kể lại. Người đó là ông nội Kin.
Ông Kin trước là làm ở đội tình báo. Ông kể là chủ yếu ông đóng quân ở trong rừng. Kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta có cách đánh rất hay.
Nếu mỹ đóng quân ở 1 khu vực A. Thì mình cho quân bao vây khu A đó. Giặc ở trong khu ấy lâu ngày thì tất nhiên là cần phải có viện trợ. Chúng nó chỉ có thể đem máy bay thả đồ đạc cần thiết cho quân mình từ trên trời rơi xuống. Nhưng quân mình hễ cứ thấy máy bay chúng nó đến là bắn, thế nên chúng nó viện trợ khó khăn ghê lắm.
Rồi có những lần, nó thả những thùng đồ xuống, vì thả vội nên bị trệch đi nhiều. Tới 2/3 thùng hàng ấy rơi xuống chỗ quân mình đóng. Thùng đồ ấy có rơi vào chỗ chúng nó thì cũng chẳng mấy thằng dám ra khuân về. Vì ló đầu ra là quân ta bắn cho toé khói.
Đồ ăn của chúng nó, quân mình hưởng gần hết. Ông Kin nói là trong thùng ấy có nhiều đồ xịn lắm. Thịt hộp này, bánh mì này, thuốc lá này, giấy vệ sinh này, nước uống ngọt này.... Toàn hàng xịn mà xài. Bọn nó thấy thế mà tiếc đứt ruột.
Có một số trường hợp mắc cười ko chịu nổi. Quân nó ko có đủ thùng đồ thả xuống nên sinh hoạt vất vả. Đi vệ sinh ko có gì để... chùi. Rồi chúng nó phải xài lá cây. Nhưng lại vớ phải lá độc. Dùng xong thì... bị dị ứng => ngứa.
.
Thế mới thấy chiến tranh tuy khổ sở, vất vả nhưng cũng có những giây phút lạc quan, vui vẻ đấy chứ nhỉ.You must always have faith in yourself!!!
-
Post Thanks / Like
registration đã thích bài viết này
-
23-06-2011, 01:09 PM #22
Chia đất rồi nuôi báo cô thêm 1 bầy trâu bò cho tốn gạo , để số gạo đó nuôi heo mà có lợi hơn .
VIỆT NAM - HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
SÁT THÁT - SÁT THÁT - SÁT THÁT
-
23-06-2011, 01:11 PM #23
@Chủ thớt: Nói thật là chữ bé thế này Kin chẳng đọc được hết. Bác chỉnh lại được hem? Cho chữ to lên 1 tý ấy
You must always have faith in yourself!!!
-
23-06-2011, 01:27 PM #24
Wow...Tới giờ mà vẫn có người tin vào cái truyền thuyết nối tầng cho Sam-2 nữa sao?
Sam-2 Bán kính hoạt động là 45.000m, độ cao 20.000m.
B-52 trần bay tối đa là 17.000m. Nhưng thường thì ko bay ở cao độ đó vì ném bom sẽ ko chính xác nữa. Thường thì để cắt bom trúng mục tiêu, B-52 phải bay thấp hơn 10.000m, Và như thế là hoàn toàn nằm trong tầm tác chiến của Sam-2
Vấn đề này bên QS.Net đã bàn nát nước rồi..
Với TQ...âm mưu là không giới hạn!Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
Post Thanks / Like
vnhs đã cám ơn bài viết
-
23-06-2011, 02:01 PM #25
không phải đâu bạn . chúng ta có nối tầng cho Sam đấy . mục đích của mỷ là muốn san phẳng HN thì thiết chi nó phải cần ném bom chính xác hã bạn .nó bay ở độ cao tối đa của nó đấy . nó củng sợ tên lửa mình lắm chứ bộ .
nghe ông bác mình nói . phi công của mỷ sợ tên lửa mình lắm . nó cực kỳ sợ chết . nên HN ko phải là nơi bị oanh tạc nhiều nhất mà Các tỉnh lân cận HN bị nhiều hơn ,nhất là các tỉnh BÌNH TRỊ THIÊN ( tên củ) v.vv
như thế này bọn phi công nó sợ chết quá mà chỉ huy ra lệnh cho nó phải rải từng ấy bom thì nó phải tuân lệnh thôi .nên nó chưa tới HN thì nó tranh thủ rải hết rồi chuồn về .chắc ai củng biết QUẢNG BÌNH đúng ko . người ta thường gọi đất quảng bình là đất bom đạn đấy .
TỔ QUỐC ƠI TÔI ĐÃ NGHE !
http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/565934e4815eede40d.gif
-
23-06-2011, 02:13 PM #26
bác nói vậy ý là sao .chém gió cái gì . đấy là những thông tin tôi biết được . và tôi muốn mọi người đều biết . nếu có gì sai sót thì ai đính chỉnh lại hoặc bổ sung thêm . còn nếu như bác nói vậy thì hảy chỉ ra điểm sai sót của tôi .sao lại nói tôi chém gió này nọ còn lôi bác tôi vô.
TỔ QUỐC ƠI TÔI ĐÃ NGHE !
http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/565934e4815eede40d.gif
-
23-06-2011, 02:24 PM #27
Thứ 1: Không có chuyện nối tầng cho Sam-2. Nếu bạn còn thắc mắc thì vào TTVNOL hoặc Quánu.net để tìm hiểu thêm.
Thứ 2: Muốn san phẳng HN hoặc đưa Miền bắc vào thời kỳ đồ đá thì ưu tiên số 1 của máy bay ném bom là ném chính xác vào mục tiêu định trước. Cái từ "ném bom rải thảm" ko có nghĩa là nó ném lung tung bậy bạ mà là do cơ số bom mang trên mình của B-52 quá nhiều, rải như rải thảm. Mục đích của Mỹ rải thảm ở Miền bắc là phá hoại cơ sở vật chất, cầu cống, đường sá để ngăn chặn sự chi viện vào miền nam và làm nhụt ý chí của quân dân Miền Bắc. Chả nhẽ nó cứ thả lung tung ở đồng ruộng, đồi núi là xong hả? Thả thế thì có đến tết conggo cũng chưa đưa VN về thời kỳ đồ sắt chứ chả nói gì tới đồ đá.
T3: Đọc lại Lịch sử xem "Bình Trị Thiên khói lửa" ấy là do đâu, thời gian nào? Ko có chuyện muốn ném bom HN mà lại "trút vội" ở Bình Trị Thiên được. mà BTThiên cũng ko phải là những tỉnh giáp ranh HN (đề nghị xem bản đồ).
T4: Tớ tôn trọng những cựu chiến binh, nhưng ko phải cai gì họ nói cũng đúng. Đôi lúc họ cũng chém gió như thường. Xưa tớ còn nghe 1 cụ CCB trong thôn nói là VN có bom nguyên tử từ Mỹ khi tấn công vào tổng kho Long Bình.
T5: Những đánh giá kiểu "nghe ông bác mình nói", "Nó cực kỳ sợ chết"...vv là vô căn cứ..
T6: Nghe, đọc hay viết thì cũng nên cân nhắc 1 chút xem nguồn đó có đáng tin cậy hay ko để mà phát ngôn. Chứ cứ bạ ai nói gì cũng vơ vào thì dễ hỏng thân lắm.Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
23-06-2011, 02:47 PM #28
ừ thanks bạn, từ HN đên Quãng bình khoảng 270 km . khoảng cách đó có quá xa khi nói là lân cận ko ? bạn nên tìm hiểu lại tiếng việt từ Lân Cận nghĩa là gì ? đâu phải cứ sát bên gọi là lân cận đâu . her
TỔ QUỐC ƠI TÔI ĐÃ NGHE !
http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/565934e4815eede40d.gif
-
23-06-2011, 02:51 PM #29
Càng tìm tài liệu để đọc thì càng thấy thằng tàu khựa khốn nạn hết chỗ nói
VIỆT NAM ƠI!!! TA YÊU NGƯỜI MÃI MÃI
-
23-06-2011, 02:54 PM #30
Viết lách thế này mà cũng đứng ra lập hẳn một Topic! Xin khâm phục lòng dũng cảm ^^
Chủ đề tương tự
-
Khả năng Trung Quốc tìm kiếm liên minh 2 bờ trong vấn đề phòng vệ biển Nam Trung Hoa!
By Truong_Son in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 14Bài mới gửi: 23-10-2011, 02:29 PM -
[khoahoc.com.vn]Trung Quốc là trung tâm thế giới trong bản đồ cổ.
By Katyusha in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 23Bài mới gửi: 27-01-2011, 12:59 PM -
Trung Quốc trong mắt Nhật Bản, cách nhìn tạo ra số phận
By Mr.Kin in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 19Bài mới gửi: 08-02-2010, 05:51 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks