Kết quả từ 11 tới 15 trên 15
-
28-02-2012, 09:55 PM #11Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
28-02-2012, 11:09 PM #12
Bài gần lắm trường xa nghe buồn giống kiểu nhạc vàng chứ không có hào khí như Nơi đảo xa
"Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”
(Di chúc Hồ chủ tịch)
-
28-02-2012, 11:14 PM #13
-
04-03-2012, 11:32 PM #14
Diễn đàn ko chèn link soundcloud đc, mời các bạn nghe bài "Câu ví đảo xa". http://soundcloud.com/radiotrang/cau-vi-dao-xa
Bài này mình đc nghe mấy anh chị đoàn văn nghệ quân khu 4 hát cho các chiến sỹ nghe trong chuyến đi Trường Sa năm ngoái. Nghe dạt dào tình cảm.
Còn bài hát "Gửi đá xây Trường Sa" do nhạc sỹ Trần Bắc Hải gửi tặng HSO http://soundcloud.com/radiotrang/gui...a-tran-bac-hai"Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"
-
Post Thanks / Like
SocNau đã cám ơn bài viết
-
05-03-2012, 11:12 AM #15
Hành khúc chiến sĩ Trường Sa
"Máu ta có thể đổ, thịt ta có thể rơi, xương ta có thể chôn vùi nơi núi rừng heo hút. Nhưng... Ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn một tấc đất của các bậc tiền nhân để lại bị rơi vào tay ngoại bang!" Dân tộc Việt Nam muôn năm !!! Đất nước Việt Nam vững bền !!! Cương vực lãnh thổ nước Nam trường tồn !!! (Hội viên Độc thân hội)
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
Chủ đề tương tự
-
[Tin tức] 105 nhà báo bị giết trong khi tác nghiệp trong năm 2010 .
By donjuan_vn in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 13Bài mới gửi: 31-01-2011, 11:27 PM -
một chút kinh nghiệm trong tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam trong môi trường học đường
By iamfo_qt in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 5Bài mới gửi: 26-04-2010, 11:14 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks