Kết quả từ 1 tới 10 trên 74
-
11-05-2009, 05:20 AM #1
Một vài bức ảnh về Trường sa thân yêu - hàng sưu tầm
Trường sa cũng khang trang ghê.





Nhà dân đây




Nhà văn hoá nè

Thế hệ công dân thứ 2 ngoài đảo không tính con cún ở dưới.






Ảnh của bác Chauha trong phuot.comSửa bởi nguoiviet2009 : 11-05-2009 lúc 05:24 AM
-
11-05-2009, 05:23 AM #2kimlong008 Guest
hình hình đẹp đó !!! cái này có vài video lên thời sự rồi
-
11-05-2009, 05:23 AM #3
Sáng sáng, người lớn thì đi đánh cá

Các em nhỏ thì tung tăng nô đùa

Trong lúc các chiến sĩ ngồi tán chuyện và...

...cắt tóc cho nhau để chuẩn bị cho buổi lễ mittinh Kỷ niệm 34 năm giải phóng Trường Sa vào chiều hôm đó
-
11-05-2009, 05:27 AM #4
Lễ mit tinh kỷ niệm 34 năm giải phóng Trường Sa diễn ra trong không khí trang trọng





Quân đội ta cũng hoành tránh phết chứ bộ.
Thêm cả thằng nhỏ này luôn
-
11-05-2009, 05:31 AM #5
Một vài hình ảnh về Trường Sa Lớn

Nụ của nó

Rồi nở thành hoa

Và đậu thành quả.... gọi là quả bàng vuông, hehe

Còn đây là cây phong ba



Trông đẹp ra phết.
-
11-05-2009, 05:35 AM #6
Đồ nhắm trên đảo cứ hình ảnh + Chai rượu mà tính




Thêm bình rượu nhàu của các chiến sĩ ngâm đã lâu

-
11-05-2009, 05:39 AM #7
Mà lạ cái, bát ai người nấy dùng, không phải là bạ cái nào cũng dùng đâu nhá

Lại có tên tuổi đàng hoàng, chả ăn gian được

vòng quanh đảo



Quạt gió sản xuất điện năng trên đảo


-
11-05-2009, 05:42 AM #8
Trường Sa Đông
00 giờ ngày 31-3-2009 tàu nhổ neo, chúng tôi tạm biệt Trường Sa Lớn,thẳng tiến tới Trường Sa Đông - đảo nổi lớn thứ 2 trong quần đảo Trường Sa.
Đất nước thời bình, không phải là không có đổ máu, 3 chiến sĩ trẻ đã hy sinh tại đây, các anh còn quá trẻ, tuổi đời chưa quá 30 đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc

Các anh đã yên nghỉ nơi đây, nhưng vẫn sát cánh cùng đồng đội, ngày đêm canh giữ Tổ quốc thân thương, kính cẩn nghiêng mình, xin thắp 1 nén nhang, 1 nén nhang của đồng đội tưởng nhớ về các anh, mãi mãi không bao giờ quên...



Đồng đội các anh vẫn ngày đêm luyện tâp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển Tổ quốc


Một vài hình ảnh sinh hoạt trên đảo của các chiến sĩ

Hehe, setup kinh điển của các chiến sĩ ở đảo


-
11-05-2009, 05:47 AM #9
Ở các đảo, nuôi rất nhiều , một mặt là để canh giữ, làm bạn với các chiến sĩ, ngoài ra, thịt cũng là một nguồn thực phẩm tươi giàu chất đạm. Chuyến đi này, tính bình quân cứ 2 ngày chúng tôi lại được ăn một bữa thịt .

Thế nên húng được trồng rất nhiều...

Thêm một giậu mùng tơi xanh rờn
-
11-05-2009, 05:49 AM #10
Đá Tây - Đá Đông
"Toàn tầu báo thức - Báo thức toàn tầu", câu lệnh quen thuộc trong 3 ngày qua vào lúc 5h00 sáng hàng ngày đã kéo chúng tôi ra khỏi giường để cập đảo Đá Tây. Đây là 1 trong 21 đảo chìm thuộc chủ quyền của ta.


Hải đăng Đá Tây

Toàn bộ vùng màu xanh lục là một bãi san hô khá lớn, khi thủy triều rút, bãi lộ ra và có thể đi bộ được từ đảo chìm sang hải đăng, các chiến sĩ có thể bắt những chú cá còn mắc lại bãi san hô.

Toàn cảnh đảo Đá Tây nhìn từ ngọn hải đăng

Trên đảo chìm, các chiến sĩ phải trồng rau vào từng bồn đất

Tấm thu nhiệt năng lượng mặt trời dùng để thắp sáng đèn điện

Một góc phòng ngủ của chiến sĩ trẻ

Hải đăng Đá Tây

3g00 sáng ngày 31-3-2009, các chiến sĩ trên đảo Đá Đông đã cứu sống được 8ngư dân đánh cá quê ở Bình Định.
Tàu đánh cá mang biển số BĐ 1763 do ông Nguyễn Văn Tố điều khiển đã bị va vào bãi san hô. Ông Tố cho biết, ông vừa mua chiếc tàu này hết 500 triệu đồng, và đây là chuyến đi biển câu cá ngừ đại dương đầu tiên của con tàu. Tuy tàu đã bị chìm do vỡ nhưng các ngư dân đã được phát hiện và cứu sống kịp thời.


Đá Đông là đảo chìm có diện tích khá nhỏ, độ dốc thoai thoải chung quanh ít, nên sóng thường đánh cao trùm lên đảo.






Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks