Kết quả từ 1 tới 2 trên 2
-
09-05-2009, 03:22 AM #1
Giải cứu một bệnh nhi suýt chết vì hủ tục
Giải cứu một bệnh nhi suýt chết vì hủ tục
(NLĐ)- Ngày 8-5, sau nhiều lần thuyết phục, các giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) phối hợp với các thành viên Tổ chức Global Volunteer Network - Vietnam đang làm việc tình nguyện tại xã “giải cứu” thành công một bệnh nhi bị bệnh nặng nhưng gia đình kiên quyết không tiếp tục điều trị, đưa về nhà vì sợ... “chết hoang” ngoài đường (?!).
Bệnh nhân là em Đinh Thị Loan (SN 2004, dân tộc M’Nông, ở thôn 5, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My), bị bại liệt hai chân sau trận đau nặng vào tháng 4-2008. Sau hai lần đưa đi điều trị tại bệnh viện huyện và tỉnh, thấy bệnh tình của con hồi phục chậm, gia đình quá khó khăn và sợ con chết ngoài đường nên cha mẹ em Loan đã đưa em về nhà nằm chờ chết, kiên quyết không cho đưa đi điều trị trở lại. Tổ chức Global Volunteer Network - Vietnam phát hiện Loan đã bị viêm tủy cột sống, có khả năng điều trị khỏi bệnh nên đồng ý tài trợ kinh phí, đồng thời thuyết phục được gia đình và đưa em Loan ra Đà Nẵng tiếp tục chữa trị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
20-05-2009, 04:30 PM #2gogreen_hcm Guest
phải loại bỏ những hủ tục này gấp gấp!




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks