Kết quả từ 191 tới 196 trên 196
Chủ đề: Hải trình Trường Sa
-
23-04-2012, 03:13 PM #191
các anh các chị các chú,các bác giúp em,giúp cháu ra trường sa bằng cách nào đi.mơ ước từ nhỏ tới giờ mà vẫn chưa thực hiện được.em yêu trường sa nhìu lắm.ước gì em được cầm súng giữ trường sa.
xin tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền thân yêu của tổ quốc.các anh luôn mãi mãi trong em và người dân đất việt.
-
23-04-2012, 03:18 PM #192
Em củng thế Ước mơ dc làm lính cầm súng ngoài trường sa được ấp ủ từ bé tới h, vẩn ko phai mong ai đó giúp tụi e để góp 1 phần nhỏ nào đó
Trên trái đất này chẳng có dân tộc nào yêu thích chiến tranh, nhưng khi cần thiết chống lại kẻ thù bảo vệ Tổ Quốc. Tôi xin góp 1 phần nhỏ bé của mình để bảo vệ Đất Nước

-
23-04-2012, 07:38 PM #193
Sửa bởi thegioi_nhinnghieng : 23-04-2012 lúc 07:39 PM
"Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
25-04-2012, 08:48 AM #194
Các bạn muốn cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhưng không biết các bạn đã đủ tuổi đi nghĩa vụ quận sự chưa. Nếu đủ tuổi thì các bạn có thể đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, khi đó bạn sẽ có cơ hội làm lính Hải Quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hoặc các bạn thi vào trường Hải Quân ấy, bạn sẽ trở thành một sĩ quan hải quân suốt đời phục vụ dể bảo vệ biển đảo đó.Tuy nhiên, không phải vì đam mê, vì sự yêu thích mà các bạn nông nổi nhất thời, phải suy nghĩ thật kỹ đó, lính Hải quân gian khổ và mất mát nhiều lắm đó các bạn. Nhưng không phải chỉ cầm súng là ta đã bảo vệ được chủ quyền biển đảo, mà ta phải cố gắng học tập, nghiên cứu về biển đảo, nghiên cứu pháp lý về biển đảo để có kiến thức sâu rộng về biển đảo thì chúng ta đã góp phần rất lớn vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo rồi đó các bạn.Còn nhiều việc khác chúng ta càn phải làm.
-
25-04-2012, 01:32 PM #195
hic.em dư tuổi mất rồi.ở nhà thi vào quân sự mà là lục quân nên k đi nen muốn đi nghĩa vụ mà nhà k cho đi.lần nào cũng giấu k cho em biết có giấy đi nghĩa vụ.tiếc nhất là có đợt đi lính ở cam ranh mà k được đi,có thằng bạn em đi thôi.mà ở quê em ngộ lắm.viết đơn đi mà k cho đi chỉ con ông cháu cha mới được đi vì có người xin cho nó đi chuyên nghiệp lun mà.giấc mộng k thang nên em vào sài gòn học và giờ đã đi làm nhưng có cơ hội là em sẵn sàng đi liền.hic mà em mắt bị cận thỉ ai nhận?em lun cập nhật tin tức về trường sa và diễn đàn quân sự nào em cũng có mặt mà em vào đọc xem tin tức thế nào thôi ak.nay mới lên để thảo luân cùng các anh chị và các bác ne
-
25-05-2012, 10:02 AM #196




Trả lời kèm theo trích dẫn





Hệ thống cống ngầm đẹp nhỉ...?Sao họ không làm cái cống tròn bằng sắt mà lại để tấm gỗ lên vậy nhỉ...?Lỡ bão lớn nó mà quất đi thì có khi khối anh lọt cống...
Chẳng biết hệ thống thoát nước thế nào chứ nhìn kiểu này sóng thần mà ập vào chắc bay hết...T_T
Bookmarks