Kết quả từ 41 tới 50 trên 185
-
29-07-2009, 02:50 PM #41Hoa quế trắng Guest
Rất cảm ơn về bài viết của bạn.Nhưng riêng tôi có một chút ý kiến nhỏ nầy nhờ các Bác góp ý với: " Tất cả đều ngã xuống vì biển đảo quê hương...tất cả chúng ta đều trân trọng.Còn lại gần 60 CSVNCH ngã xuống ngày 19-1-1974 để bảo vệ Hoàng sa thì sao?(mặc dù họ ở bên kia chiến tuyến).Mong các bạnm cho ý kiến
-
29-07-2009, 04:21 PM #42
Con người sống với nhau vì một cái tình, tôi không quan trọng là lính VNCH hay CHXHCN. Quan trọng là các anh đã ngã vì đất nước này, vì lãnh địa mà cha ông đã để lại. Các anh đều là con người Việt Nam, không có lý do gì để chúng ta quên đi những công ơn đó cả. Tại sao bao nhiêu năm, chúng ta không có lấy một cái ngày để kỷ niệm và là một bài học để lại cho con cháu, tại sao trong những cuốn lịch sử lại không nhắn đến điều này, tất cả đều có tội với người đã nằm xuống.
-
29-07-2009, 04:35 PM #43
Mời bạn xem những hình ảnh này do thành viên hoangsa.org chụp tại Phòng truyền thống huyện đảo Hoàng Sa ở Đà Nẵng http://hoangsa.org/forum/showthread....3917#post73917
Chính quyền huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng đã và đang tiến hành thu thập các thông tin, hiện vật về những con người đã từng phục vụ ở Hoàng Sa- Trường Sa, đã chiến đấu vì Hoàng Sa.
Những ngăn cách về suy nghĩ chưa thể xóa bỏ ngay trong 1 đêm từ cả hai phía của cuộc chiến, nhưng đại đa số người Việt Nam ngày nay đều có suy nghĩ rằng những người đã chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược, chiến đấu vì Hoàng Sa-Trường Sa đều đáng dành được sự trân trọng. Theo tôi được biết, huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng đang từng bước làm những việc cần phải làm như vậy. Như tiến sỹ Nguyễn Nhã có nói vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là vấn đề của cả dân tộc, chúng ta đừng nên chia cách nữa, và biết đâu những việc đồng lòng vì Hoàng Sa-Trường Sa sẽ làm người Việt xích lại gần nhau hơn----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
30-07-2009, 05:47 AM #44home Guest
-
04-08-2009, 07:58 AM #45
Hi vọng rằng các bạn sẽ bỏ chút thời gian,công sức và vật chất để tham hỏi gia đình các liệt sĩ thương binh đã ngã xuống năm 1988...điều đau lòng nhất là thi hài của các anh đến thời điểm này vẫn chưa ai tìm được(theo lời chú TRƯƠNG VĂN HIỀN mang số 21 trong danh sách những người hi sinh và mất tích năm 1988)... kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương các anh... thân...
Hãy đánh đuổi giặc ngoại xâm trên mọi phương diện mà bạn có!
...HOANG SA _ TRUONG SA BELONG TO VIETNAM FOREVER!...CHINA GET OUT OF VIET NAM...!
-
04-08-2009, 09:34 AM #46
Ý tưởng rất hay nên phát huy truyền thống tự hào dân tộc Đời dời nhớ ơn các Anh hùng đã chiến đấu hy sinh bảo vệ tổ quốc.
-
04-08-2009, 02:10 PM #47
Hoàng Ánh Đông, quê phường 2, Đông Hà, Bình Trị Thiên (Quảng Trị).
người này fo đã về tận nhà gặp ng` thân của ông.
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=YellowGreen]Phương đông đẹp nhất mặt trời
Con gái đẹp nhất là đời học sinh
Đời học sinh ngây thơ trong trắng
Sống mộng mơ mơ mộng cuộc đời[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=4]
[/SIZE][/FONT]
[CENTER] [COLOR=Magenta]Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.: :.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.: :.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do [/COLOR]
[/CENTER]
-
06-08-2009, 09:44 PM #48
Trường Sa, hoàng Sa mãi mãi là của Viêt Nam. Mình tin tưởng trong tương lai gần mĩnh sẽ lấy lại những gì đã mất từ tay thằng trung quốc. Trường Sa, Hoàng Sa mãi trong vòng tay che chở của đất mẹ Việt Nam. Việt Nam thống nhất toàn vẹn lãnh thổ muôn năm
-
06-08-2009, 10:39 PM #49
thành viên nào ở Đà Nẵng thông tin cho tôi để tôi cùng tham gia, cảm ơn nhiều
-
07-08-2009, 06:26 PM #50
hãy làm công việc thiết thực cho xã hội bạn sẽ nhận được may mắn trong cuộc sống !
không những chúng ta đòi lại những gì đã mất mà phải cho họ thấy cái thái độ kiêu ngạo của nó là không thể tồn tại ( linh thiêng đất Việt)
Chủ đề tương tự
-
[Tây Nguyên] Tìm lại người cựu chiến binh trong phim tư liệu "Hải chiến Trường Sa 14/03/1988"
By thegioi_nhinnghieng in forum Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹTrả lời: 147Bài mới gửi: 20-03-2012, 11:45 PM -
[Thảo luận] cầu nguyện cho các chiến sĩ trong hai chiến trường sa 19/1/1974 và 14/3/1988
By bomtan-nhatrang in forum Tìm hiều về các loại vũ khí quân sựTrả lời: 4Bài mới gửi: 08-10-2010, 08:17 AM -
[Tuoitre] Tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa 1988
By nhonvlq in forum Thương lắm Hoàng Sa - Trường Sa!Trả lời: 10Bài mới gửi: 16-07-2010, 07:30 PM -
(Chùm ảnh)Trường sa sau sự kiện 14/3/1988
By B-52 in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam 2010Trả lời: 27Bài mới gửi: 23-02-2010, 01:23 PM -
[Báo Nhân Dân 1988] Hoàng Sa - Trường Sa và luật pháp quốc tế
By KID1485 in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 4Bài mới gửi: 12-05-2009, 12:37 AM



Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks